1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 12/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    due date, due date, due date >.< ghét quá đi mất. Chẳng biết làm có kịp không nữa.

    Mình ghét cái cảm giác lúc này.

    Thực sự là ghét !!!!!!!! như thể chẳng có một solution nào cả. Muốn trốn tránh. Nhưng trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cứ thế này mãi

    cũng chẳng khá hơn gì cả.

    Đơn giản vì chẳng muốn chia sẻ, chẳng muốn nói chuyện nữa. Không thể làm được điều mình muốn, đã bế tắc đủ rồi. Mệt lẳm rồi. Đã khó mà không có

    ủng hộ thì chỉ càng thấy khó hơn thôi. Càng nói, càng bàn lùi, càng thấy mệt. Nên mình không muốn nói nữa.

    Mình có điên không khi muốn những điều như vậy ??????
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    6 ngày..
    :((
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  5. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy có gì đáng yêu đâu..mà tôi cứ yêu cô ấy nhỉ. Điên rồi!!
  6. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Được nói chuyện với 1 cụ bà trên 80 mới thấy tuổi cao nhưng chưa chắc suy nghĩ đã già. Nói về cái sự lập gia đình cụ bảo 2 người đi đến hôn nhân là để cùng nhau vun đắp cho 1 cuộc sống chung. Trong đó cả 2 đều phải cùng cố gắng trong công việc ngoài xã hội và yêu thương, nhường nhịn nhau khi về mái ấm chung. Không có khái niệm người đàn ông phải chăm sóc, che chở người phụ nữ. Mà cả người đàn ông và người phụ nữ đều cùng nhau chăm sóc và che chở cho những đứa con. Thấy cụ nói chuẩn quá. Thanh niên thời nay còn chạy dài theo suy nghĩ của cụ :D
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn nói cứ như mới phát hiện ra chân lý ấy.
    Hay tại bây giờ, bạn mới biết điều đó thật???
  8. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    23/03/2011

    Wish me luckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Ốm, có thể nói là ốm từ tết tới giờ, mệt thật
  10. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    good luck to you :)

Chia sẻ trang này