1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 12/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Buồn, chỉ vì tự nhiên nghĩ đến ai đó.
  2. nbkieulinh

    nbkieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
  3. Chicken

    Chicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở trên có mèo con cho à? nếu đẹp thì mình xin 1 nhóc nhé! xin cái ảnh nếu đc. :D yên tâm là nếu đã cho mình thì mình nuôi rất cẩn thận!
  4. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    26/04/2011

    Why don't act and do what you want instead of just sitting there and crying ?

    I'm afraid of repeating the old moments, just like 2 Aus years suddenly disappeared and I came back to the same one...

    Wanna change. Wanna be different. Wanna do new things.

    Sometimes feels tired, the routine of "hope and get disappointed", and "hope and get disappointed again"... applying and being interviewed :(( I want to cry

    :(( :(( :(( :(( :((

    ----------------

    A T ben Global refuse, buồn thật, mà vẫn thấy thoải mái...
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Tự dưng linh cảm thấy điều đó sẽ đến sớm thôi... Tự dưng nhớ lại hồi T.A. nghịch ngợm chữa bài hát đó trong cuốn sổ tay của mình, 12 năm rồi mà cảm giác vẫn như đâu đây... Chắc chả buồn nữa vì sẽ quá buồn, nhưng sẽ lại đứng lên được ngay. Chưa bao giờ khi nhìn lại chậm rãi cuộc đời lại trách trời vàng kia bất nhẫn, vì đơn giản mình thấy mình quá may mắn so với biết bao nhiêu người khác... Trong cái gọi là đi tìm mục tiêu của cuộc đời ấy, đã có biết bao nhiêu niềm vui rồi. Mình thấy đủ.
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ngửi thấy mùi chuột chết
  7. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    ^:)^
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    smell a rat :-"
  9. nbkieulinh

    nbkieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Con này thì đảm bảo là xinh, chỉ tội gầy thôi. Bạn nuôi sẽ béo lên sẽ đẹp thêm. Mà con trai lại thích mèo hả bạn? Nhà bạn chỗ nào? Nhà mình quận Hai Bà Trưng HN.
  10. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Mở mắt ra đến cơ quan, sếp bảo: "Hnay em làm hộ anh A nhé!", Ts, lão í đi chơi rồi, đi từ ngày hôm nay để nghỉ 30/4-1/5.
    Phòng thì ai cũng bận, 1 con người vô í thức thì thường xuyên nghỉ để người khác phải làm hộ. Gánh việc mình rồi còn phải gánh việc người.
    Đã bận thì chớ lại càng bận. Haizzzz. Đời bất công. :((

Chia sẻ trang này