1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 12/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Bác [:P]
  2. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Câu này của đồng chí mà post trên fb thì thế nào cũng nhận được like của mình:))
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Em cũng LIKE cái câu trên của bác nếu như bác cm ở FB em [:P]
  4. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chúc mừng bác[r24)]
    Em ngại cái gì mà không chúc mừng bác có thần kinh thép chứ !!! vì e cũng mong được như bác
  5. vunguyentruclinh80

    vunguyentruclinh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chấm dứt có khi là một sự giải thoát, chấm dứt vì ta đã học được những bài học đớn đau, và thấy cái giá phải trả cho những sự lựa chọn sai lầm...Bắt đầu thấy sợ phải start again. có thể tồi tệ hơn được nữa không nhỉ??? Nản.
  6. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    tôi đồng ý với bác câu này:-bd, hihi tui đang ở trong cảnh này mà:((
  7. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    như đi thăng bằng trên dây
  8. vunguyentruclinh80

    vunguyentruclinh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    share với bạn nhé. Chúc bạn luôn vui vẻ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm nay không buồn, không vui nhưng vẫn cười được, chưa làm được gì có ích cho bản thân. Hôm nay cũng chẳng khác hôm qua là mấy lại băn khoăn day dứt sao sớm thoát khỏi những tháng ngày sống vô nghĩa. Mai lại là một ngày mới.
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng.. :(
  10. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Nhớ em :x

Chia sẻ trang này