1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em Phải Làm Sao...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi never_net, 12/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. never_net

    never_net Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    em đành nghe lời mấy anh chị thôi ....Nhưng ấy chỉ còn ở đây 2 tháng thôi... ấy sẽ chuyển nhà đi một nơi rất xa có thể e sẽ quên được ấy thôi....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thôi đành zậy chứ sao... e tk mấy anh chị đã cùng em tâm sự ,,, cám ơn anh chị nhiều
  2. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    bạn cũng đg có cảm giác như mình nè. Nhưng chuyện của mình khác bạn 1 chút. Thôi thì bạn hãy cố vượt wa bạn nhé. Bạn nhiu tuổi rùi? Ở đâu hôm nào ra cafe chơi.
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    zậy miềng chiển topik nài sang pox Tâm Shự nhé? Chúc pạn nhanh chóng tỳm lại đc niềm zui trong cuộc sống.
  4. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Sao em ghét nhất là kiểu hok yêu quay ra nói những bí mật của 2 đứa cho ng khác nhá :)
  5. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ko còn yêu nhau thì mình có lí do gì để ghét người ta làm gì hả bạn. Mình chỉ bik mình lun vui vì đã yêu hết mình và sống hết mình thế là ok rùi. Nó nói xấu sau lưng mình bik để ghét cũng tốt, ít ra bik nó loại người gì.
  6. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Nhớ là ngày xưa em mỗi khi chia tay ng yêu em đều dặn mình " phải sống thật vui, thật tốt cho nó biết mặt hok có nó em chả làm sao cả :D hehhe
  7. ngochoi

    ngochoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    chắc em là teen 9x.
    chia tay không có nghĩa là kết thúc đúng không? Nếu đã chia tay rồi thì cũng đừng buồn nữa,dù sao mình cũng đã sống hết mình rồi...Hãy coi đó là kỉ niệm,hãy cất nó đi và nghĩ đến những viêc khác nhé,không tình yêu nhưng vẫn còn có những người bạn tốt mà...
  8. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hehe như kiểu 1 cách trả thù ấy hả đc cái cách này coi bộ hay mà chẳng hại đến ai nhỉ, vừa đem lại niềm vui cho bản thân và cho những người thân yêu nữa. Àh mà cầu vồng nhiu tuổi ấy nhỉ?
  9. never_net

    never_net Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ưàk e ở vt 17t ... ^^
  10. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    vũng tàu àh? Đc đấy hôm nào có ra đấy thì phone cho bạn. Tình trạng mình giờ cũng giống giống bạn. 17t còn cả quãng đời mà bạn. Cố lên nào.

Chia sẻ trang này