1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[NTT] _oOo_Nhà Tưng Tửng_oOo_ Ù Thích Là Nhích Ù] *****Hội Nhà NTT off share ảnh 20h 8/5 Địa Điểm C

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trieuphiyen, 15/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Cứ im ỉm như chú bộ đội nhà mình mà oánh chén đc vô số thứ....đến nỗi Bang Chủ Yến Xùy tin còn phải chạy mất dép nữa là...:-ss
    chấp nhận thực tế thôi ông ạ :((
  2. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    yu ơi, lạ = tạ quen thôi thì ông fát hiện ra trước. tôi o dám vượt mặt ông, để giữ tình a e thủ túc chén chú chén a. Moi ông trước !
    cái tội chém là như vậy đấy. Thôi thì nhịn đi để chờ nước đục a e mình thả câu đi
    ông ý là đặc công, mình là lính bộ binh sao lại đc. Đặc công là đánh kiểu đặc biệt mà ! =D>
  3. TuanDung19

    TuanDung19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    thế nên hôm nay mới bạc mặt.
  4. xmenxmen

    xmenxmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Hợ, nhớ mỗi bài Tràng Giang: sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp, con thuyền đưa mái gác song song
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Cần tuyển gấp mát xa gần :((:((:((:((
  6. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    [:D]
    tôi thấy thương ông ngần này tuổi đầu mà vẫn chưa biết tý gì, tôi được cái may măn hơn ông chút xíu, cũng biết và hưởng thụ được tý ty, ông mời tôi chân thành cám ơn, nhưng tôi nhường ông [:D]
    Lọt sàng thì xuống nia, chạy đi đâu được mà thiệt [:D]
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0

    Đêm mưa là nhớ không gian
    Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la...

    Tai nương nước giọt mái nhà
    Nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn

    Nghe đi rời rạc trong hồn
    Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi...

    Rơi rơi... dìu dịu rơi rơi...
    Trăm muôn giọt nhẹ nói lời vu vơ...

    Tương tư hướng lạc phương mờ...
    Trở nghiêng gối mộng hững hờ nằm nghe.

    Gió về lòng rộng không che,
    Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư...
  8. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    he he he đúng là a e tốt mấy hum nữa trên thung nai fải đủ 3 cốc nhé.
    theo ông thì tôi bít như thế nào :))
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0

    :-?? CHả hiẻu nhắm. Mấy lão này đang nói gì ấy nhờ?
  10. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    bị Yu chàng đây vùi dập và ruồng rẫy thì hồng nhan = niềm tin và hi vọng hử cưng :-??

Chia sẻ trang này