1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Môn Khánh trong Thuỷ Hử và Kim Bình Mai có điểm gì khác nhau ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hlbrem, 15/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KottoTetsu

    KottoTetsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đọc KBM chán thật! Chả hay bằng phim ^:)^
  2. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^^:)^


    Chắc mới tập đọc sách hả bác

    Hồng Lâu Mông nó ra đời vào thời Nhà Thanh , và đến thời hiện đại bây giờ được người Trung Quốc xếp chung là 1 trong tứ đại kì thư và luôn cả trong tứ đại danh thư của Trung Quốc

    Cái link của bác đưa, dòng nào chữ nào nó nói KBM là 1 trong tứ đại kì thư thế bác, bốn kì thư với tứ đại kì thư từ cổ chí kim nó khác xa nhau lắm bác ạ....

    Và cả cái link lai căng giữa tiếng Tau phiên âm quốc tế với tiếng Anh bên trên nó cũng nói rằng trong 1 ấn bản từ thế kỉ 17 nói rằng KBM là 1 trong 4 kì thư thời nào đó... chứ nói rằng nó là Tứ đại kì thư bao giờ... Lòe người kinh quá chứ lại ;))
  3. ineffable

    ineffable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    lol, đúng là dạo này mình quen lấy dao mổ trâu giết gà, nãy giờ hứng trí đi tìm nguồn cite được, trong khi mẫu mấy bác não ngắn này toàn thích kiến thức ăn liền, chẹp chẹp.

    đây, wiki của các bác đây, bản Eng nhé, có cần dịch không?

    http://en.wikipedia.org/wiki/Four_Great_Classical_Novels

    Thôi, em các bác nhận ngu vậy, không những wiki bản Eng mà cả wiki bản tầu nó cũng bảo KBM là tứ đại kỳ thư, em thì dốt tiếng tầu rồi, nhưng google translate word by word cũng tạm
    http://zh.wikipedia.org/wiki/四大奇書

    Dm nó chứ, nó lại dẫn luôn nguồn là Lu xun, =)) thôi em đi chết đây, 2 bác trên kia còn vặn em j nữa không, có mỗi ngày mai em đi câu cá hồi, còn lại cả tuần em rỗi, bác thích kiểu gì em cũng chiều, giáo dục bên mỹ bậy thật, minh toàn nhắm mắt nhắm mũi tìm nguồn jstore với havard lib trong khi wiki nó tênh hênh ra thế kia =)) h công nhận sáng mắt ra rồi

    Đây, dịch bằng google translate đây, không hai bác kia lại lưởi, bảo chữ éo to éo đọc, nhiều dòng cũng éo đọc


    Four Masterpieces

    Wikipedia, the free encyclopedia

    Four Masterpieces, Chinese novels "Water Margin", "Three Kingdoms", "Golden Lotus", "Journey to the West" and collectively, is a famous writer by the late Ming Feng Meng-set.

    "Outlaws of the Marsh" (aka "Water Margin loyalty"), Shinai with - China's first novels, the theme of the peasant uprising, using the vernacular as a written language. Hundred and twenty back to the original, early Qing tan excision into seventy recover.

    "Three Kingdoms" (full name of the "Three Kingdoms"), Luo Guanzhong was - the first chapter of novel Minister. "Four Great Masterpieces" among the "Three Kingdoms" is the most accepted by the public, the most widely circulated.

    "Journey to the West" book of Wu - Chinese classical mythology novels to learn the story of Xuanzang's source.

    "Golden Lotus", Lan Ling Xiao Xiao Sheng - China's first independent production of the long literary vernacular novels. Pan taking the title character in the book "Golden" Lin, Li "bottle" children, Pang Chun "Mei" three names from the word, Qing Zhang Zhupo known as the "first Masterpieces."
    Li Yu Feng Meng and Lu Xun are in favor of the view.

    References
    Lu Xun's "Complete Works" the ninth volume of "History of Chinese Fiction" second seventeen.


    Em cũng nhấn mạnh thêm là Golden Lotus dịch ngược sang ta là Kim Bình Mai ạ, không hai bác lại vặn
    Dm, tự nhiên thấy sướng, tí em tra nốt xem trong mấy cái khoái của Kim Thành Thán (bác này cũng văn nhân tài tử nổi tiêng các bác ạ) có cái chém mấy bác não ngắn khoái không.
  4. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Nói thật.. Loại thiểu năng, bệnh vĩ cuồng và thích thể hiện như chú trên này tôi gặp rất nhiều... nhưng nguy hiểm thì chỉ có một

    Tra google thì kém, mà lúc nào cũng ta đây

    Vào năm 2004 , ngưòi ChiNa đã có cuộc bình chon chính thức trên đài truyền hình.. và đến năm 2008 thì chính thức xác nhận 4 đại kì thư của Trung Quốc là : Journey to the West, A Dream of Red Mansions, Water Margin, and the Three Kingdoms

    Đã nói chú rồi, thiểu năng thì cũng vừa thôi, biết 1 chút mà lên giọng, đây tôi đưa link ra rồi im họng dùm nhé...ghét mấy thằng ngu mà cố tổ vẻ nguy hiểm lắm

    http://www.google.com.vn/search?hl=...Masterpieces of Literature &aq=f&aqi=&aql=&oq

    Tiếng Anh về văn học kém, đễ tôi tra dùm cho rồi tự đọc cho não nó bớt cạn đi nhé, để đậu hũ nhiều là chết đấy


    Nhắc lại cho chú biết lần nữa là người TQ hiện đại coi 4 tác phẩm HLM, TDK, TQDN , Thuỷ Hử là tứ đại kì thư của họ, còn cái loại như chú thì nói nhiều chăc vẫn não cạn như cũ thôi, nhưng tính tôi vốn tốt bụng , đã giúp là giúp cho xong mới thôi:-ss


    @ Quên nữa, link bài viết của chú đưa ra, là nó đang nói đến các tác phẩm tính cho đến thể kỉ 17 ... và Hồng Lâu Mông ra đời vào thế kỉ 18, còn chúng ta đang ở thế kỉ 21... tiếng Anh tiếng trung nó sờ sờ ra thế mà cũng không biết, thi đến tài:))
  5. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Bác làm j mà kinh thế ;;)

    Kể cả người ta xếp nó vào cái đống nào thì cũng j nên nỗi mà phải làm như là sai lầm nghiêm trọng vậy. Nếu bác thấy người khác sai thì cũng nên chỉ ra cái sai của họ thôi, chứ dựa vào tí kiến thức hơn người của mà vẻ ta đây thì kì lắm >:-p

    Ai mà biết được đủ các kiến thức cho được, kì hay dâm thì nó có làm sao, bộ bác hơn người khác lắm đấy phỏng chỉ vì vô tình bác biết nó đc xếp vào cái loại vớ vẩn nào đấy. Dựa vào kiến thức để tỏ vẻ coi thường người khác thì rất là...n.g..u dốt bác ạ. Mình cũng đến chịu với bác đấy. ^:)^

    Bây giờ mình hỏi, bác có biết mèo Tom thơm bạn gái vào đâu không? Có thể bác không biết đâu. ;)) Câu chuyện này mình từng kể rồi, nhưng mình sẽ kể lại vì nó dường như vẫn còn mang tính thời sự với những loại như bác [:D]

    Trong chương trình ai là triệu phú, người chơi là một học giả uyên bác, cái loại thuộc lầu các loại kinh văn ĐÔng Tây Kim Cổ, có lẽ đây là người hiếm hoi với vốn kiến thức đồ sộ của mình người ta hy vọng rằng vị học giả tài ba này sẽ đi đến giải thưởng cao nhất của game show ngày hôm nay. Vào mốc 50 triệu, MC của chương trình - ông Kogin Back đưa ra câu hỏi: " Mèo Tom thơm bạn gái vào đâu?" và người chơi phải chọn trong các phương án trả lời sau:

    A. Mông
    B. Đuôi
    C. Môi
    D. Chân

    Sau hồi lâu suy nghĩ vị học giả bèn trả lời: cái này đơn giản thôi :-j, tôi nghĩ đương nhiên sẽ mèo Tom thì phải thơm bạn gái vào môi rồi, các chỗ khác thật không thú vị cho lắm... đáp án C là đáp án cuối cùng của tôi.:-B

    Mc Kogin Back bèn trả lời: "tôi chịu ông thật đấy, phim người ta thơm vào chân trong các bộ phần con mèo bạn gái, ông biến nó thành thơm vào môi thì tôi cũng chịu ông đấy."

    Mình xếp KBM vài cái loại...vớ vẩn, cho nó ngắn gọn. ;))

    [r24)]
  6. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Xem topic đến h này thì phải vào nói là bác này cãi ngu còn ông kia thì dở hơi cãi nhau với 2 thằng ngu

    Google nó không phải là "nguồn" để mà dẫn chứng, wiki cũng không phải (ít nhất là viết bài vở, ghi nguồn wiki thì người ta tát cho vỡ mồm) nhưng để làm nguồn tham kháo thì chấp nhận đc.
    Về lý mà nói thì wiki tầu nó ghi rành rành 4 ông có ông KBM thế kia thì cãi gì nữa.

    Nếu h ra tòa, 2 bác ngu kia chết chắc.
    2 bác khẳng định KBM éo phải thuôc bộ tứ đại kỳ thư.
    H ông dở hơi kia chỉ cần cm KBM là 1 trong tứ đại lỳ thư.

    chữ to tổ chảng thế kia cãi gì nữa, nhạt vãi đái
  7. ineffable

    ineffable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua giọng khích bác mỉa mai nhau, không biết 2 bác kia dùng chuyện luận chuyện được không?

    Khẳng định của bác Nguyen MongMo là gì?

    KBM không phải là tứ đại ký thư đời Minh, tất cả dân Trung Quốc đều biết thế

    và em dẫn nguồn này

    Wiki bản Tiếng Trung nó ghi rõ như vậy, em chân thành hỏi là em sai ở đâu ạ. Bác tốt bụng bác chỉ em.
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Dừng lại thôi các bác ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này