1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vén mây Y Tý - Ngó trăng Quy Hồ (Bài và ảnh từ trang 9)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cutebiz, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0

    Rồi rồi thăm hỏi thế đủ rồi ! Có ảnh ọt nào đẹp thì phọt ra đê AE nghía với [-X
  2. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Ảnh đẹp nằm hết trong các máy khủng rồi :)) có cái ảnh lởm duy nhất chụp được = bộ nhớ trong máy ảnh

    [​IMG]


    Hóng ảnh nhà bác Chồn ;))
  3. tlp

    tlp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    5
    Bác hóng ảnh nhà em thì phải đợi em hoàn thành xong hồi ức đã bác ạ. Viết xong bên kia em sẽ bê sang bên này.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Up tạm mấy cái ảnh.

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chả biết có đẹp được bằng ảnh nhà các bác không, nhưng cũng muốn khoe 1 tí. hehe

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    hiii ảnh đẹp quá.
    Chỉ mỗi tội xế Q bị ôm dìm hàng post quả ảnh xấu nhất lên thui....Tụi nghịp quá, tụi nghịp.......Mắt mũi chẳng thấy đâu thấy mỗi kính và miệgn :))
  5. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0

    ối anh đi cùng nhà EEC sao? hok biết để chào, thất lễ quá [r32)]



    [​IMG]

    2 mẹ con trên chợ phiên Mường Hum nầy




    Mà đc ngày ở nhà ngủ, túc tắc làm ảnh, mình cũng tiện viết cái bờ nóc, vì là viết trong blog cá nhân nên chắc hơi bị kể lể chút, post lên đây các bác đừng chê ạ :x

    Bắc Hà – Cán Cấu – Simacai – Mường Khương – Sapa – Mường Hum -Y Tý – Lũng Pô


    Mặc kệ cho thời tiết HN mưa rả rích cả tuần liền, chúng tôi vẫn quyết tâm lội mưa lội gió, khăn gói lên đường giữa cái lạnh cắt da cắt thịt ở HN, để rồi như trả công cho sự quyết tâm của đoàn, càng đi thời tiết càng ấm hơn, trời hửng nắng dần.


    Ngày 1

    Đi từ 2h chiều ở HN, ngày đầu chạy theo đường 70, chạy dồn gần 300km lên thẳng đến Bắc Hà là gần 12h đêm, cái cảm giác đi đèo đêm dù biết là khó khăn và có chút nguy hiểm nhưng kỳ thật lại rất thú vị. Đường đêm mát lạnh và yên tĩnh, chỉ có tiếng xe của đoàn với tiếng gió mà thôi, vừa hay là tối 14, trăng sáng đủ để đồi đồi núi núi ẩn hiện trong màn đêm khiến kẻ đi tha hồ tưởng tượng và cố hình dung cái khung cảnh mênh mang đó.

    10h đêm, khi còn cách Bắc Hà khoảng 40km, có 1 xe trong đoàn thủng săm, giữa đèo vắng lặng, các xế lôi đồ nghề ra sửa, vui nhất là bộ sửa xe của bác Chồn đưa mang đi, sau khi hỳ hụi.. móc lốp, sờ đến lọ keo thì do để lâu nó bị thủng và chết keo tự bao giờ, sau khi miệt mài vá sờ đến cái bơm thì ống cao su cũng đã gẫy, mọi ng được cười hết bận này đến bận khác, may mà còn thêm 1 bộ sửa xe của anh Nhưng nữa không thì chắc vừa cười vừa khóc và dắt xe giữa đèo mất thôi [​IMG]

    Lúc này, hành trình khó khăn mới thực sự bắt đầu, dù chỉ còn 40km nữa là tới đích, nhưng sức người cũng đã mệt do từ chiều không nghỉ, lại thêm cái lạnh về đêm, và sương mù ùa về, đoàn lầm lũi vượt đèo, căng hết các cơ mắt để xuyên sương mù định hướng được đường đi, và về tới Bắc Hà thành công [​IMG]

    [​IMG]
    ( ảnh chụp sân mây trên đường lên Y Tý )
    Ngày 2

    Thẳng tiến Cán Cấu đi chợ phiên, riêng với mình, dù rằng đã tới tới đây 1 lần, nhưng lần trước tới khi chợ tàn nên không khỏi ngỡ ngàng cho lần này. Chợ phiên đông vui và tấp nập, đông cả khách tây nữa, nhưng người dân buôn bán vẫn rất hiền lành và mộc mạc chứ không bị du lịch hóa như sapa, vác máy lang thang khắp chợ săn ảnh, lại nhớ đến bữa rượu ngô lần trước được mời uống khi chợ tàn, rượu nặng và ngấm rất nhanh, đặc sản rượu Bắc hà có khác :x Nắng chói chang, đi 1 vòng quanh chợ xong cả đoàn ai nấy mồ hôi ròng ròng, thôi, tạm biệt Cán Cấu, đoàn lại bon bon chạy lên Simacai, rồi vòng sang Mường Khương để về tới Lào Cai

    Cũng vừa hay do trời mưa cả tuần trước, trên đường đi về Mường Khương, đoàn bắt gặp 1 thác nước lớn chạy dài, xe mình đang dẫn đường, tăm được con đường nhỏ nhỏ xuống thác, thế là tạm tách lịch trình tách đoàn mò xuống, đi nửa đường thì đường xấu không đi xe nổi, 2 anh em vứt xe vứt đồ, vác máy ảnh đi theo đường rừng trèo leo xuống chân thác để chụp, lúc xuống thì máu, chứ lúc trèo lên lại chỗ để xe thì đúng là thờ không ra hơi :”> cũng may là.. thác đẹp :x

    Toàn bộ ngày thứ 2, cả đoàn chạy hết từ núi này sang núi khác, đổ hết từ nhưng con đèo này sang đèo khác, chốc chốc lại ngỡ ngàng với cả thung lũng núi non mây trời đẹp mênh mang, thời tiết thì đẹp hơn lúc nào hết, có nắng có gió, bầu trời cao trong xanh, liên tục cho đến hết chuyến đi, thi thoảng đoàn lại rình bắt được cảnh sân mây đẹp đến nao lòng. Lúc phi ào ào đổ đèo, lúc cần mẫn ê mông trên những đoạn đường đá tảng hay vất vả vượt qua những đoạn làm đường lầy lội, chốc chốc lại tấp vào 1 góc đèo nào đó để ngắm nghía chụp ảnh và cùng nhau ồ à reo lên phấn khích vì cảnh đẹp quá sức. Chỉ tiếc lần này đi mình không kịp mượn được cái ống kính tốt 1 chút để chụp cảnh, mà phải chụp bằng fix 35 nên không đủ sức show đc hết cái đẹp của vùng túi phía Bắc cho mọi người..

    Tối, về đến Sapa lúc trời chạng vạng, sau khi ngắm mặt trời lặn chán chê trên đèo từ Lào Cai lên Sapa, mấy anh em túc tắc vào Sapa tìm khách sạn, lang thang đồ nướng, tắm rửa rồi ngồi cà kê nhắm rượu với lẩu Cá hồi. Lúc này, xe a Chồn cũng xuất phát từ HN cũng đã bắt kịp với mọi người trên Sapa. Hết chai rưỡi rượu vodca to, mọi người vẫn quyết tâm phi lên đỉnh đèo Ô Quý Hồ ngắm trăng, hóng được báo chí nói năm nay là trăng to nhất trong khoảng bn năm trở lại đây mà, cũng vừa để giã rượu và vừa để đủ mệt cho 1 giấc ngủ ngon ^^




    [​IMG]

    Ngày 3

    Rời Sapa theo đường lên chợ phiên Mường Hum, đi săn mây Y Tý, những cảnh đẹp mênh mang của ruộng bậc thang, lẫn với sân mây và cái nắng rực rỡ tiếp tục làm say lòng kẻ phượt. Đường đi khủng hơn 1 chút nhưng cũng vẫn được an ủi nhiều lắm vì mình đi đúng ngày nắng, chứ nếu nó vẫn mưa rả rích như 2 ngày trước thôi thì chuyện phải đẩy vác xe qua các đoạn đường xấu chắc chắn không ít. Từ Y Tý, đoàn vòng về Lũng Pô chụp tập thể ở cột mốc biên giới Việt – Trung, đường về Lào Cai đã được trải nhựa gần hết uốn lượn quanh co, song song qua 1 con sông là con đường quốc lộ to đẹp và thẳng tuột của các bạn Tầu, nhìn thì cũng có chút ghen tỵ với kinh tế nước bạn, nhưng cũng không khỏi tự hào với cái thú riêng khi được đổ đèo quanh co và ngắm nghía mây trời thỏa thích của mình [r32)]


    Về Lào cai, gửi xe đi ô tô giường nằm về tới HN là 5h sáng nay. Kết thúc chuyến đi trong thành công rực rỡ \:D/ Chuyến này chỉ tiếc thời gian hơi gấp gáp nên hầu thời gian phải mài mặt trên đường, không có nhiều cơ hội đường trò chuyện hay lang thang làng bản, nhưng bù lại lại được cảnh ngắm thỏa thê, đi hết từ phía đông bắc sang tây bắc, ngắm hết từ vùng núi hoang vu cằn cỗi đầy đá đến những đồng ruộng bậc thang phì nhiêu, từ những đường đèo đầy nắng đến những đoạn xuyên rừng xuyên suối mát lạnh. Cảm ơn các bạn đồng hành, cảm ơn xế và bác Chồn trưởng đoàn nữa, chúng ta sẽ lại cùng nhau chinh phục thêm các cung đường [r2)]


    [​IMG]


    Mênh mang thênh thang cả vùng núi non & ruộng bậc thang


    [​IMG]


    ảnh tập thể của cả đoàn

    [​IMG]



  6. HienAnh158

    HienAnh158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện 2 tiểu thư yếu ớt nhà Trek làm xế cung này :)
  7. pigbeo

    pigbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ua Em Hiền là ai vậy ta ???
    Sao lại vao dìm hàng anh thế hậu quả vụ này có thể phải lấy ngươi ra đền đó em ;)
  8. Ara

    Ara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Up ảnh dee
    #1
    [​IMG]

    #2
    [​IMG]
  9. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Rất thích ảnh này của bạn Nhím. Đẹp quá ! @};-@};-@};-
  10. Ara

    Ara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tiếp mấy tấm trên đường Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương
    #3
    [​IMG]
    #4
    [​IMG]
    #5
    [​IMG]

Chia sẻ trang này