1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày lễ Thống nhất đất nước Việt nam 30 tháng Tư năm 1975- 2011.

    Chúc cho sự hợp tác Việt- Mỹ luôn thành công và xây dựng trên tinh thần luôn tin tưởng, tôn trọng và hợp tác lâu bền.

    Mặc dù vẫn còn một số khó khăn và bất đồng trong quan điểm phía trước, nhưng chắc chắn Việt nam và Hoa kỳ sẽ luôn là hai đối tác chiến lược trong những vấn đề an ninh khu vực, kinh tế và phát triển xã hội tiến bộ

    Chúc may mắn cho sự hợp tác Việt-Mỹ

    LOOKING FORWARD TO THE FUTURE

    [​IMG]
  2. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Chúc cho VN được lợi từ quan hệ với Mỹ, chúc cho Mỹ cảm thấy ăn năn về quá khứ và có trách nhiệm với nạn nhân chiến tranh đặc biệt là nạn nhân chất độc da cam !
  3. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Quay lại với chủ đề fờ răm thôi ae, đá ném kinh quá :)), thật ra thì có khi không ném không đc vì 1 số ae, xin lỗi, chỉ viết mà không (thèm) đọc, hay là đọc mà không nghĩ, hoặc đọc rồi nghĩ rồi thì cho rằng mấy thằng khác đều sai hết =))
    http://unblock-web.com/index.php?q=...FvLmNvbS9EXzEtMl8yLTY2XzQtMTczMDEyLw==&hl=3ed

    Quan hệ Việt Mỹ công khai chỉ thể hiện những gì ĐCS VN muốn, vì thực tế VN phải làm nhanh và chú trọng tới thực chất quan hệ.

    Không có ai dám đảm bảo rằng khựa không bắn nhầm vài trái :))

    Trên thế giới, tuyến hàng hải biển Đông chỉ đứng sau Địa Trung Hải; Mỹ sẽ chỉ có 1 lựa chọn là hết sức ủng hộ VN trở thành đối tác chiến lược thực sự của Mỹ ở Châu Á TBD.
  4. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
  5. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, càng lúc càng thất vọng với các bạn trẻ.
    Nói chuyện lý trí kể ra cũng thấy phi phí thế nào ấy nhỉ.
    Có lẽ ngoài cái tàu, cái bè, cái máy bay ra thì có chuyện gì thuộc về vĩ mô một tí mà bình dân chúng ta có thể hiểu được không nhỉ?
    Các bạn thích nói những chuyện to tát, nhưng nói đến câu thứ 3 và trích dẫn link ra thì liệu có thêm được câu nào khác nữa không? Ngoài chửi người khác ngu một cách cộc lốc? Tui chửi người khác ngu thì tui tuôn dào dạt, có lý lẽ chứ chẳng như mấy cậu đái ngắn, không hiểu về kiến thức, chỉ được mỗi đức tính quý báu tình cảm dạt dào thôi. hừm.

    Từ sau khi đánh nhau với tàu ngày trước, Vjt ta đã tự hứa với mình sẽ không đời nào tự mình đứng ra đánh nhau với Tàu nữa. Vậy mà sao nhiều thanh niên lại nghĩ đến chuyện coi tàu là kẻ thù?

    Quan hệ hợp tác trên thế giới là một ván cờ vây lớn, mà Vjt chơi là để dành thật nhiều đất cho mình, chứ không phải cắm đầu cắm cổ tìm cách ăn thua với một thằng nào đó. Hiểu được điều này thì thấy các mối quan hệ của Vjt với Mẽo hay Tàu đều không nằm ngoài mục tiêu trên. Hợp tác với Mẽo là thâm nhập vào chuỗi quan hệ hành động và phản ứng của Mẽo, tiếp cận được các mối quan hệ bên trong đó, với châu âu, với SEA, NEA, và cả với tàu nữa. Hợp tác với Tàu thì cũng là thâm nhập sâu hơn vào chuổi quan hệ hành động của khu vực và thế giới. Vjt sẽ tiếp cận theo phương hướng toàn diện, do đó sẽ không bỏ qua bất cứ một phương diện nào. Vậy có lý nào mà lại không hợp tác với tàu chứ? Một tiêu cốt lõi của Vjt là tham gia thiết kế khối SEA làm nơi vạn đại dung thân cho mình.Vậy Mẽo hay Tàu là chính? Đương nhiên câu hỏi đó là hỏi sai, hỏi vớ vẩn.

    Nhìn từ những vấn đề lợi ích cốt lõi của Vjt, có thể liệt kê ra 3 điều, thứ nhất là chủ quyền, thứ nhì là chế độ chính trị, thứ 3 là mối quan hệ sống còn của 3 nước đông dương và (trong tương lai) sẽ là quan hệ cả khối SEA. Hợp tác với Mẽo hay tàu có thể nào quên được những điều này không?

    Thử đặt vấn đề hợp tác với Tàu trong mối tương tác trên là gì? Những quyền lợi cốt lõi của Vjt, trên nguyên tắc Tàu không vi phạm, nhưng đòi hỏi một sự tương tác cơ hữu trong mối quan hệ giữa 2 bên trong quá trình phát triển chung. Nói cách giản dị, Vjt không thể sống tách ra khỏi Tàu được, vì Tàu liên quan đến mọi thứ của Vjt, nó ở sát bên cạnh; nó có tranh chấp hải đảo, nó có hợp tác phát triển KT; nó có mối quan tâm sát sườn với sự tồn tại của chế độ chính trị hiện tại của Vjt; nó không thể bỏ qua Vjt với vai trò cửa ngõ trong mối quan hệ với SEA và những sợi dây liên hệ nhì nhằng khác của khối... Tóm lại, Tàu mong muốn, và buộc phải quan hệ mật thiết với Vjt, tức là nói ngược lại, Vjt buộc phải, và cần thiết quan hệ với Tàu, và thực sự muốn quan hệ với tàu, quan hệ phải tốt, rất rất tốt. Phủ nhận điều này thì thật chả khác gì tự lấy đinh chọc mù mắt mình.

    Cũng đặt vấn đề này với các bạn Mẽo chẳng hạn, thì các bạn ý sẵn sàng vi phạm ngay những quyền lợi cốt lõi của Vjt như chơi. Dẫn chứng: đơn giản - từ trước nay các bạn ý làm gì nhỉ? Ờ thì ép cải cách thể chế - kinh tế, thậm chí đến mức gây ra khủng hoảng 1997 đến nỗi đồng minh thân cận là Hàn và Thái tí nữa thì chết mất xác; ờ thì CM màu, thông qua bọn Balan và đông âu để quấy Nga; ờ thì gần đây quậy cho bọn Rệp tưng bừng, đồng minh cũng chả thoát; ờ thì sẵn sàng can tấn công quan sự vào nước nhà người ta; ờ thì chuẩn bị mở mặt trận bao vây Tàu ở SEA, sau khi đã siết chặt NEA, Nhựt bữn và Hàn xẻng tưởng thoát à... Tóm lại, quân Vjt vẫn coi Mẽo là đối tượng tác chiến chính, không có gì phải bàn cãi. Liệu Vjt có gì đặc biệt hơn các nước kia không mà bảo Mẽo nó sẽ không dở trò?

    Ngược lại, Tàu có những lợi điểm đối với Vjt. Nó là thằng đi lên từ vị thế yếu, với thể chế, nên tảng gần giống Vjt, kinh nghiệm của nó có ích cho vjt hơn là kinh nghiệm cải tổ kiểu mẽo mà tí làm châu á chết tươi hối khủng hoảng 97 hay kể cả khủng hoảng 08 gần đây làm chính Mẽo cũng lăn đùng tí chết. Việc kiến thiết khối SEA không thể bỏ qua tàu, vì Tàu nó có mối quan hệ với tất cả các nước trong SEA. Tàu không ép Vjt phải thay đổi thể chế, bản thân nó cũng đang trong quá trình biến đổi, nó biết được sự nguy hiểm trong chế độ của chính nó, biết được sự nguy hiểm trong chế độ của Vjt, và hậu quả khi vjt thay đổi chế độ. Vjt và tàu đều đang thay đổi, phải dân chủ hóa, phải tự do hóa, phải chuẩn hóa, phải tây hóa...bla bla bla nhưng phải làm theo cách của mình, vì làm theo kiểu cách mạng màu của Mẽo thì đứt cước. Vjt nhận thức rõ rằng Vjt đang làm người thực việc thực, và Tàu cũng đang làm người thực việc thực. Hợp tác học hỏi lẫn nhau đích thị là đôi bạn cùng tiến.

    Trong cạnh tranh KT toàn cầu, nhìn chung tình trạng cạnh tranh và chuyên môn hóa trên toàn cầu là tất yêu. Tàu tuy là thằng lấn lướt và cạnh tranh mạnh với Vjt, nhưng những thằng như Mẽo, Nhựt đang không chế và thiết kế chuỗi giá trị toàn cầu, trong đó Vjt chỉ là một con ốc vít của chúng nó. Bản thân Tàu đang tự xây dựng vị trí trong chuỗi giá trị một cách tương đối thành công, vậy Vjt nên học hỏi kinh nghiệm của Tàu hay của Mẽo về vấn đề trên? Xin thưa là học tất, nhưng áp dụng bài của Tàu nhiều đấy.

    Trong mối quan hệ nói chung với Mẽo và tàu đối với khối SEA, phải nói rằng, cả 2 thằng đều nguy hiểm như nhau. Thằng Tàu đang muốn chia rẽ SEA, các bạn dân trí thấp của diễn đàn cũng biết, nhưng thằng Mẽo thì đang làm gì đố các bạn biết? Xin thưa là nó cũng tham gia phân tuyến với Tàu. Vjt nằm trong quan hệ này phải chủ động. Nếu các bạn mà còn quan niệm rằng Vjt còn đánh đu trên dây như thời đánh nhau thì hỏng to, suy nghĩ như vậy không xứng với tầm cỡ anh hào dân Vjt thời tiên nhân và thời nay chút nào. Vjt đang cầm dây đi buộc tất cả hội lại và kéo vào nhau, chứ không làm trò khỉ đung đưa nữa. Nhưng, xin hỏi lại, các bạn đặt mối thù Tàu của các bạn ở đâu trong cái mớ bòng bong này?

    Miềng hy vọng các bạn chửi nhau với những bài dài đủ lý lẽ, các bạn hay đọc nhiều nói ít xin trật tự, thành thật cám ơn.

    PS: là nói bao gồm cả mấy cái thằng ngu thích chụp mũ linh tinh bên trên đấy nhá.
  6. Dr.baron

    Dr.baron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    2
    lỡ Mỹ thích làm đối tác với TQ hơn thì sao
  7. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Cái topic này thế mà dài gớm! Chiến lược thì các cụ nhà ta ở trên thể hiện rõ thế còn gì. Và đọc các bài trong đây nhìn chung đều ủng hộ việc chơi với tất cả, nhưng đi vào tiểu tiết lại hay quay ra đá xoáy nhau quá. Không nói chuyện tử tế được với nhau à?
    Là đối tác chiến lược hay..." nô dịch chiến lược " phụ thuộc vào mình là chính. Mình khỏe lên thì là đối tác, yếu đi thì sẽ thành nô dịch! Không thể lấy tư tưởng nhìn khắp nơi đều thấy kẻ thù và tư tưởng nâng bi kẻ mạnh để mưu sự được!
  8. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Bài phân tích của bạn rất hay với nhiều người VN. Nhưng chắc chắn một điều là với mấy thẳng ngẹo thì không có tác dụng gì đâu.
  9. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Chống Việt nam có lợi gì cho Hoa kỳ...[-(

    Chống Khựa có lợi gì cho Hoa kỳ...;))...-> -> Đế quốc luôn muốn khẳng định mình...:-bd

    Việt nam không có tính bành trướng + Khựa có tình bành trướng = Chiến lược của Hoa kỳ

    >:D<
  10. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Quote đã del, Maseo e***

    Miềng trước đã nói về tư tưởng chống Tàu một cách cực đoan của các thanh thiếu niên.

    Có hai loại, một là loại NHƯỢC TIỂU YẾM THẾ, căm thù vì sợ hãi khiếp nhược, mất lòng tin vào khả năng đất nước có thể cạnh tranh được với người ta, cho nên loại này cứ hô hào chống Tàu với tâm lý là vớ được cái cọc nào đó, ví dụ như CSB lôi mấy khẩu súng Mẽo tự sản xuất không thèm trả tiền bản quyền ra, là coi như thoát được chết đuối rồi, liên minh với Mẽo chống Tàu đc rồi, nhìn chung cái loại tâm lý này giống như con mèo con xù lông xòe vuốt trước con chó, tưởng là hung hãn đấy nhưng bản chất là sợ chết khiếp. Nhìn chung thanh niên nào mắc tâm lý tư tưởng thế này sẽ hung hãn cực đoan vô cùng, nhưng khi đi vào những vấn đề thực tế mới thấy là đầu óc khiếp sợ quá mà đờ đẫn không còn biết nghĩ gì nữa, chỉ biết kêu ông ổng những tiếng hô chống Tàu mà thôi.

    Loại thứ 2, có thể coi là NGỚ NGẨN MẤT GỐC, là các bạn theo tư tưởng thờ Mẽo, muốn biến Vjt thành tiền đồn của Mẽo để đánh tàu. Tâm lý này muốn Vjt phải thay đổi chế độ ngay theo kiểu Mẽo, thành đồng minh của Mẽo ngay, bất kể là đồng minh loại cao cấp hay mạt hạng. Sự MẤT GỐC cũng một phần từ tâm lý NHƯỢC TIỂU YẾM THẾ trên, không có lòng tin và tư tưởng cốt lõi, nên phải bám ngay vào một hệ giá trị mới mà không thẩm tra kỹ càng, mong có một người người nào đó chỉ đường dẫn lối hộ mình chứ mình ko tự tìm, mong đc trông cậy giải quyết vấn đề hộ mình. Mấy điều trên thì kể ra cũng bình thường, khi tinh thần tư tưởng hoảng loạn người ta có thể bị thế, nhưng sự ngớ ngẩn nhất là lại phủ nhận sạch trên tất cả thứ gì mình có, trong đó có cả những bài học lịch sử. Điều đó dẫn tới sự NGỚ NGẨN VỀ HIỆN THỰC. Nhiều khi nó được bọc trong cái vỏ của sự cấp tiến, nào là dân chủ hóa, tự do hóa, chuyển hóa thể chế KTXH, ************hóa...vv và vv... Nhưng quan điểm thực hiện lại ngớ ngẩn vô cùng, cứ như thể là cắm đầu vào cát không còn muốn nhìn nhận thực tế nữa.

    Lai giữa 2 loại trên còn có loại thứ 3, nhưng với đặc điểm là lòng yêu nước cũng chẳng còn nồng nàn như 2 loại trên, cho nên chả quan tâm nhiều, ghét và căm tức, khiếp sợ thì chửi hết cỡ, chửi cả ta lẫn địch, tư tưởng chung là ghét cả ta lẫn địch, cứ mong cho 2 thằng sụp đổ cho rồi. Loại tâm lý này khá phổ biến ở những người tự cho là hiểu đời, nhưng nhìn chung chẳng đủ tầm mà cũng chẳng muốn có suy nghĩ mang trách nhiệm gì lớn lao.

    Mắc phải mấy loại tâm lý trên thì suy nghĩ có muốn đúng cũng không đúng được.

    Miềng bày cho các thanh niên vài cẩm nang tư tưởng như sau, cứ tâm niệm theo nó là sẽ tìm được lời giải:

    - Vjt đủ khỏe để sống cạnh Tàu vững chãi, không bao giờ sợ nó xâm chiếm nữa.
    - Nếu nó đã không có khả năng đe dọa đến sự sống còn của mình, thì nó không phải là kẻ thù, chỉ là đối thủ.
    - Vjt đủ khỏe và đủ khôn để hợp tác làm bạn với Tàu mà chả sợ bị làm hại
    - Tàu không đe dọa được Vjt, nó chỉ gây sức ép mà thôi
    - Tư tưởng là khi quan hệ với Tàu cũng như Mẽo phải ở vị thế của thằng tiểu bá, không phải là thằng chư hầu
    - Vjt quan hệ với Tàu hay Mẽo không phải là vì sắp chết đi cầu cứu, mà là quan hệ để mở rộng thế lực của mình
    - Mẽo và tàu muốn chia đôi khối ĐNA, Vjt thì muốn hợp nhất lại
    - Những tranh chấp cạnh tranh cũng giống như những thế cờ trên bàn cờ, ván cờ dù ở thế yếu hay mạnh đều bắt buộc phải chơi, không đc trốn
    - Ván cờ này thắng lợi là khi lập được thế mạnh liên hoàn, chứ không nhằm vào thí quân bắt tướng đối phương
    - Vjt quan hệ với Mẽo vì Mẽo hay, không phải quan hệ với Mẽo vì chống Tàu

Chia sẻ trang này