1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Trước khi chết, nó phải giãy giãy, ngáp ngáp mấy cái chứ?
    Khi không chịu nổi, lịm dần, lịm dần .... tức là 'Cụ' đi!!!
  2. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Dầu mỏ chỉ là cái cớ. Quan trọng nhất đối với Tàu lúc này là phải có một sự kiện để cho đa số nhân dân Trung Quốc câm miệng và nhịn đói.

    Nhìn vào sự phát triển "thần kỳ" của Tàu, nhìn vào số lượng tiền tham nhũng thất thoát chảy ra nước ngoài mới thấy được bản chất của câu chuyện biển Đông.
    Gần 40 năm phát triển kinh tế, nhưng đời sống của nhân dân lao động Trung Quốc có gì thay đổi. Nếu bác nào từng đến Côn Minh bằng đường sắt thì mới cảm nhận hết rằng thậm chí dân Trung Quốc hay Việt Nam đều lam lũ như nhau cả thôi. (Đây là cảm nhận phiến diện của em vì em mới chỉ đi TQ đến Côn Minh là xa nhất). Đằng sau những con số hoành tráng là những công trường nô lệ dở Tư Bản thời kỳ đầu, dở Pharaon đồng thời mang theo cả cái hơi hướng của chủ nghĩa xã hội mang màu sắc TQ. Đừng nói đâu xa - VN mình cũng đầy rẫy những công trường nô lệ vắt chanh bỏ vỏ kiểu đó thôi - ai đi xem các khu chế xuất dệt may đều biết.
    Câu hỏi sẽ đặt ra cho bất kỳ con người nào trong hoàn cảnh đó là: "Phát triển kinh tế để làm gì vậy ? cho ai ? còn đời mình mai sau ra sao ???". Gần 40 năm đổi mới của TQ - bao nhiêu thế hệ con người tay trắng đi vào khu chế xuất công nghiệp với sức trẻ hăng hái và đi ra cũng với tay trắng (có khi còn cả nợ nần) nhưng với tuổi già và bệnh tật.
    Lớp thanh niên này chồng chất lớp kia, hàng trăm triệu người, bất mãn ngày càng gia tăng theo năm tháng. Người Trung Quốc miệt mài làm ra những sản phẩm rẻ nhất thế giới mà không có một hy vọng sở hữu được một phần lợi ích sản phẩm họ làm ra. Chẳng hề có một hy vọng nào vào một xã hội ổn định, bình đẳng và bác ái vì chính quyền đâu cho phép họ được nhìn ra khỏi cái biên giới - nhà tù của họ. "Trung Quốc là nhà tù của hàng ngàn dân tộc"- chưa bao giờ cái câu nói này đúng hơn thế và trong nhà tù thì nhìn đâu chẳng là tù nhân hay nô lệ. Nhà tù khổng lồ của gần 1tỷ con người !!!!.

    Quay lại với triết lý của Karl Marx: "Tôn giáo là thuốc phiện cho bộ phận quần chúng", thế thì giá như người dân TQ có một chút thuốc phiện thì đỡ cho chính quyền biết mấy !!!!. Thế nhưng tôn giáo lại là thứ không được hoan nghênh tại TQ vì nó sẽ là công cụ tập hợp quần chúng - như vậy là quá nguy hiểm cho chính quyền. Thế thì chỉ còn lại những thứ thuốc giảm đau ngắn hạn như phóng tàu vũ trụ, olimpic Bắc Kinh....vvv để người dân có thứ mà bấu víu, mà hy vọng. Ngừoi dân Trung Quốc thích Mỹ nhưng cũng ghét Mỹ, thích vì mơ ước một cuộc sống như ngừoi Mỹ, ghét vì chính quyền bảo ghét !?. Chính quyền luôn lấy Mỹ ra như một con ngáo ộp dọa nạt dân chúng như một mối đe dọa đến cuộc đời của từng con người. Rằng là vì Mỹ không bao giờ mong TQ giàu có, ổn định. Mà đất nước không giàu có ổn định thì "chúng mày" đời đời chẳng khá lên được. Rằng "chúng tao" cai trị giỏi không, tăng trưởng nhé, 9xxx% nhé, phóng tàu vũ trụ nhé, sắp thành cường quốc hơn Mỹ rồi, cố lên - sướng chưa, thế thì sướng nữa nhá.

    Rồi thuốc giảm đau cũng hết, gần 1 tỷ con người tê liệt não bộ vì sung sướng với những thứ không liên quan đến cuộc đời họ lại quằn quại với cơn đau mưu sinh hàng ngày. Những câu hỏi đơn giản nhất bắt đầu đặt ra - ờ thì tăng trưởng rồi 40 năm liên tục 9,xxx% nhé thế tiền đâu nhỉ ???. Đời mình đã đành sao con mình cũng vậy mà cháu mình cũng sắp thành như vậy. Sự nghi ngờ gia tăng, sự bất mãn gia tăng...
    Quản lý tỷ tù nhân phải nói là một gánh nặng chồng chất. Lừa dối 1 tỷ tù nhân thì phải lên đến tầm nghệ thuật, bộ máy tuyên truyền của Đức QX ngày xưa cũng chỉ xứng là học trò nhỏ của Tân Hoa Xã ngày hôm nay - lừa dối tỷ người trong 40 năm. Thế nhưng với những câu hỏi đơn giản nhất của vài thế hệ cũng là bài toán nguy nan nhất: ờ thì tăng trưởng rồi 40 năm liên tục 9,xxx% nhé thế tiền đâu nhỉ ??? - mà sao mấy đời vẫn dãy dụa trong câu hỏi cơm áo gạo tiền !!!!
    Câu trả lời thì ai cũng quá rõ, thứ nhất là làm gì phát triển đến mức đó, thứ hai là tham nhũng có điên đâu mà để tiền trong ngân khố.
    .
    Tham nhũng và dối lừa lộ dần, chắc chắn là những thứ ta biết sẽ không thể nào định tính được mức độ tham nhũng kiểu TQ.
    Vậy thì "làm dư thế lào bây giờ", câu hỏi chắc là của không biết bao nhiêu thế hệ lãnh đạo tinh hoa kiệt xuất của khưa. Chỉ còn một cách duy nhất, chơi với lửa, đốt nhà gây chiến, thắng cũng được mà thua thì mừng quá.
    Chiến tranh - quốc gia - dân tộc là những thứ mà Đức phát xít ngày xưa cũng từng lải nhải một cách hiệu quả. Nó như một loại thuốc giảm đau hạng nặng, làm cho từng người Đức chủ tâm vào cùng một sự kiện, chấp nhận cuộc đời của mình đi theo một lãnh tụ điên rồ.
    Lãnh đạo của khựa không điên, họ học lại bài học lịch sử. Họ cũng thừa biết rằng chiến tranh là cái máy giặt tiền nhanh rẻ và hiệu quả nhất. (Châu Âu gây chiến cũng thế thôi, tại sao cứ nước nào có nợ công nhiều đều chủ động gây sự nhỉ ???). Vì chắc đức chúa Trời cũng không thể trả lời được là một viên đạn NÊN có giá bao tiền là vừa và NÊN bắn bao nhiêu viên thì đủ cho cả một cuộc chiến. Bắn ngàn viên đạn không chết thằng tây nào thì có sao đâu, nhưng tiền mất đi thì thưc, thế thì sao không phải là 1 trăm ngàn viên luôn đi ???[r2)]
    Cũng chẳng ai trả lời được rằng giá trị sản xuất của một xe tăng hay một chiến hạm là bao nhiêu tiền. Người ta chỉ biết được giá bán. Lãnh đạo Tàu thì "hết sức vui mừng" để dân chúng mang nợ vì chiến tranh. Thế nhé, tiền làm được đi đánh thằng Vịt rồi, đi mua súng rồi, hết rồi nhé. CHIẾN TRANH KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ ĐÙA, "chúng mày" nên "tiếp tục" cúi mặt xuống mà cuốc đất vì tổ quốc đi thì mới yên ấm được với "chúng tao"......
    .
    Cái trò thụt quĩ rồi đốt kho đã quá xưa, nhưng giờ đây được lặp lại trên qui mô lớn. Nhưng cần người đốt, ai bây giờ nhỉ. Còn mỗi mấy thằng hàng xóm, không thì chẳng lẽ mình NÊN tự đốt nhà mình ????.
    Vì sao nó đốt nhỉ ?. vì nó bắt cá, nó nhiều dầu mỏ, nó tranh ăn với mình. Có phải là hợp tình hợp lý chưa.

    Bản chất của sự gây chiến của Khựa là vậy đấy. Dầu mỏ với hải sản .??? Còn lâu, bỏ ra 10 tỷ đô cho quốc phòng chắc gì đã thu lại được 10 tỷ từ dầu mỏ biển Đông ??. Thế nhưng vẫn phải làm thôi, lên lưng hổ rồi mà. Lại phải chơi trò đốt nhà như Nero bạo chúa đốt thành La mã.


    Thế đấy.

    ..............................................................................
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tình thế hiện nay của Vịt là ... có chịu mở lòng ( thắt ruột ) ra với bàn tay đang chìa ra của Mỹ hay không. Lẽ dĩ nhiên là Vịt cũng ko muốn mất lòng ông anh Khựa và Ngố.

    Trung Quốc họ cũng ý thức được offer này của Mỹ, nhưng "nhà các anh em ASEAN thi nhau múc dầu, mà mình thì chưa có giọt nào từ biển Đông", nên hăm hở muốn ăn chia ...

    Nếu TQ ko khéo, họ sẽ hoàn toàn mất ảnh hưởng với Việt Nam, đồng thời khiến Việt Nam ngả sang luồng ảnh hưởng khác ... khi đó TQ sẽ thêm nỗi lo ...chồng chất ( ngoài Đài Loan )

    Loại nỗi lo đó mới là vấn đề giá trị cốt lõi ... Vì dầu lửa dù sao vẫn có khả năng thoả thuận ăn chia
  4. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Không, ít nhất không phải là nhanh luôn và ngay. Ngả ngay theo thằng kia khác chóe nào nói với thằng Khựa là em sợ anh thật........

    Đã bảo rồi, dầu mỏ chỉ là cái cớ. Chiến tranh là cái Khựa muốn để dân chúng nhịn ăn và câm miêng. Để khựa hợp thức hóa việc báo cáo láo tăng trưởng và thâm hụt quĩ công bằng ngân sách quốc phòng. Vịt cũng muốn bỏ mịa nhưng chưa đủ sức múa đôi với anh Khựa thôi. Nó mà dọa mình sớm có khi vụ VNS với 4tỷ US thâm hụt có chúa cũng chẳng biết.:)). Mua tàu nào, đóng tàu nào, cố lên VNS.[r2)]. Giá anh sống được đến ngày này.:((.

    Nó lo quái gì, nó lo nó dạy với nuôi dân nó là chính, để 1 tỷ thằng tù nhân đừng nổi loạn ăn thịt quản giáo. Chiến tranh thì dù thắng hay thua cũng thành cái cớ để tảo thanh nội bộ thôi.

    .

    Không hề, vì dầu mỏ trong hệ thống tài chính toàn cầu chỉ là loại phương tiện đảm bảo để vận chuyển tiền. Nhanh gọn và hiệu quả. Giá dầu thực sự có đắt đâu, nó được làm giá như chứng khoán đấy chứ. Cái mặt dưới của dầu mỏ có thể ăn chia còn cái mặt trên thì Mèo với phương Tây đừng hòng nó nhả cho Khựa.
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Vịt còn lừng khừng chờ phản ứng của anh Khựa ...
    Dù bạn có ko muốn nghe nhưng hiện giờ mọi vấn đề của Vịt đều phải thăm dò ý của Thiên Triều ...

    Giờ Thiên Triều mà ép quá khiến cho Vịt nuôi dưỡng mầm mống hận thù thì Vịt sẽ ko tuân lệnh Thiên Triều nữa ... mà sẽ theo Tây Triều

    Tây Triều đang vẫy gọi mà Vịt chưa dám theo ... chứ ko phải Vịt giơ tay mãi mà các bạn Tây chưa nắm ...

    Ngây thơ nếu nghĩ rằng, trong chưa yên mà Khựa dám khiêu khích bên ngoài trên mọi mặt trận ...
  6. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Khựa sắp không yên bên trong nên mới phải gây chiến bên ngoài.
    Tự trị thì loạn lạc, chính trị thì bầu bán đến nơi.

    Ai nói là Tây triều đang vẫy gọi. Ngây thơ thế, vịt chẳng lẽ lại chuẩn bị lên tuyến đầu làm công cụ chống Khựa của Mèo à. Chẳng dại. Y văn chưa thằng nào chết vì hèn cả nhưng có thằng thương tật vì dũng cảm rồi đó. Chống khựa á ?? Cái đó để Nhật Bổn, Đài, Phi làm. Cái thắng tốt nhất của Vịt bây giờ là bảo toàn bờ cõi biển cả mà không phải xảy ra chiến tranh.
  7. TjeuSieu

    TjeuSieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết rất hay!! một trong những bài phân tích hay đã từng được đọc! Bài này của bạn nếu được dịch sang tiếng ******** rồi post sang diễn đàn của tụi nó, cho bọn ngu đó biết chính phủ tụi đó đang bịp bợm dân nó thế nào thì hay quá!!
  8. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.666
    Đã được thích:
    1.100
    Bài viết của bạn rất hay!=D>
    Bạn này đi đâu bên Trung Quốc mà nhìn rõ các sẹo trên lưng họ vậy nhở???
    Theo như bài phân tích của bạn thì đoạn màu đỏ là nút thắt của toàn bộ vấn đề. Nhưng làm sao bạn nắm được những con số đó??? Bạn có nguồn nào đáng tin cậy cho anh em tham khảo không???
    Thanks!!!
    [r2)]
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Nó đây!
    http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/26343/quan-tham-tq-cuo-m-120-ty--usd-ra-nuo-c-ngoa-i.html
    Quan tham TQ cuỗm 120 tỷ USD ra nước ngoài
    Cập nhật lúc 18/06/2011 11:05:11 AM (GMT+7)
    Hàng nghìn quan chức tham nhũng của Chính phủ Trung Quốc đã "ăn cắp" hơn 120 tỷ USD gửi ra nước ngoài, chủ yếu là Mỹ.

    [​IMG]
    Hơn 120 tỷ USD đã bị các quan tham Trung Quốc tuồn ra nước ngoài.

    Theo báo cáo mới công bố của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, khoảng 16.000 đến 18.000 quan chức và nhân viên các công ty quốc doanh đã đi khỏi đất nước cùng khoản tiền tổng giá trị nói trên trong giai đoạn từ những năm 90 đến năm 2008.

    Các quan chức tham nhũng này gửi tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng nước ngoài hoặc dưới danh nghĩa các khoản đầu tư như bất động sản, tài sản... chủ yếu ở các nước Mỹ, Australia, Canada và Hà Lan.

    Hoạt động tham nhũng được che đậy dưới hình thức các giao dịch kinh doanh thông qua việc thành lập các công ty tư nhân để nhận tiền chuyển khoản.

    Theo báo cáo trên, tham nhũng ở Trung Quốc đã đến độ nghiêm trọng có thể đe dọa đến ổn định kinh tế và chính trị tại nước này.

    Hồng Hà (Theo BBC)

    Thực tế mà nói, những vụ đầu tư của TQ vào các công ty của Mỹ hoặc bất động sản là hình thức tuồn tài sản nhà nước ra nước ngoài. Lợi nhuận thì vào các hình thức lợi ích cá nhân, tuyệt đối người dân nghèo chẳng thể mơ tưởng.
    Bạn thử nghĩ, cầm 120 tỷ USD ra nước ngoài, Bạn sẽ phải làm gì?
  10. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Ông Alfa nhìn ngó gì trong topic này đó? Định xóa bài của lão convitbuoc vì nhột hả?[-X

    Đợt trước nói với ông là kinh tế TQ mà lên thì nó cũng oánh mình, còn kinh tế nó xuống thì nó lại càng phải oánh mình. Thấy ông nhăn nhúm quá. Đọc xong bài của convitbuoc thấy bớt nhăn nhúm chưa?:))

Chia sẻ trang này