1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Khen nhau tí cho sướng cũng chẳng chết ai.
    Mấy Ông Tây sang nước mình lúc nào cũng 'very good' đấy thôi.
    Các Cụ dạy: Lời nói chẳng mất tiền mua....
  2. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    [:D]
    Ông chưa phải làm van tả con đường tới trường bao giờ à
  3. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Nhà bác có nhận định giống nhà em, giống mấy bài làm văn hồi cấp 1, 2. [:D]
  4. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Đỏ 1 : Nhập khẩu cả nhà cả cửa của mình năm 2010 có 84-85 tỷ USD, số liệu do NHNN Việt Nam, ADB, các tổ chức tài chính tín dụng lớn của EU và Mỹ đều thống nhất. Như vậy theo cảm nhận của bạn con số giá trị hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc vào Việt Nam phải gấp 4 lần như thế là ít, tức là 19 tỷ USD x4 (vẫn ít) xấp xỉ 96 tỷ USD :-O:-O:-O:-O vượt xa số liệu của ADB đối với trị giá nhập khẩu của toàn bộ nền kinh tế Việt Nam (chứ chưa nói đến kim ngạch nhập khẩu riêng với TQ). Theo nhiều chuyên gia kinh tế, tổng lượng ngoại tệ tự do trong dân và các tổ chức ở Việt Nam vào khoảng từ 100 - 120 tỷ USD, tùy thời điểm tỷ giá mà lượng này có thể tăng hoặc giảm. Vậy nếu bạn có ý định nói rằng các hàng hóa không đi theo đường chính ngạch (buôn lậu) chiếm nốt 3 phần còn lại của cái : 4 lần như thế là ít thì .... [-( tớ chả tin dân Việt lại lộn ngược hết túi tiền bỏ ra 57 tỷ USD để mua giày dép, đồ chơi, điện thoại... từ Trung Quốc. Nếu đúng như thế mỗi người phải dùng 8 cái điện thoại mới tương ứng, không thì điện thoại ế bán cho ai vì nhập về nhiều quá.

    Đỏ 2 : Xe máy TQ gần như chết hẳn. Lương thực thực phẩm chết hẳn. Hóa mỹ phẩm rất yếu. Giày dép đang ngắc ngoải, mất dần thị trường ở phân khúc bình dân, ở phân khúc cao cấp còn đứng được, dự đoán sang năm 2013 cũng chết vì các đơn hàng gia công từ các nhãn hiệu lớn của EU và Mỹ đang ồ ạt chuyển sang Việt Nam vào đầu quý II 2011. Điều tương tự cũng diễn ra cho hàng dệt may... Bạn chỉ đi quanh một vòng Ngô Quyền, Hàng Đào, Hàng Bài.... bạn sẽ thấy hàng Việt đang lấn hàng TQ như thế nào. Bi đát hơn da giày, ở hàng dệt may của Trung Quốc đã mất luôn phân khúc bình dân và trung cấp cho hàng Việt Nam... Còn nhiều nữa, sang 2015, 2016, mình e rằng ngay cả với nguyên liệu đầu vào : sắt xốp, hợp kim, phôi thép, hạt nhữa, sơ sợi polyeste, than cốc của Trung Quốc cũng không có cửa ở thị trường Việt Nam.
  5. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Cái đó là dành cho người hay đi trên con đường ấy, gắn bó, dẫn đến sinh cảm xúc. Còn cái lão này chân ướt chân ráo lọ mọ lên TSB thì chỉ có ngợp về công nghệ chứ cảm xúc tình cảm cái gì? Bác lấy ví dụ khác đi ;))
  6. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng, sau 20 năm lân la qua lại chào hỏi bán buôn làm thuê mệt mỏi, anh thấy chỉ có chơi với Mẽo, thằng nào ảnh hưởng toàn cầu mạnh nhất thì chơi với nó, thằng khác thay thế Mẽo rồi tính sau :))
    Hồ Chí M.inh mà còn sống thì anh cũng khuyên đến thế thôi :))
  7. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Tương lai không xa, xuất siêu hàng hóa của Việt Nam không phải là Mỹ mà là.... Trung Quốc :))
  8. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Vậy đề bài "Tả con lợn nhà em" nhá, dù nhà em chả có con lợn bao giờ [:D]
    Làm văn mà bí cảm xúc ta có thể tưởng tượng, có chết ai đâu [:D]. Nhà em ngày xưa hay được 8 văn lắm.
  9. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Chẳng bù cho nhà em, không cảm xúc thật thì bố bảo cũng không tả được. Văn toàn 5 với 6 :-" cảm xúc thật thì thầy cô chấm thế còn cảm xúc giả thì lại chấm điểm cao mới điên chứ :-" Giáo dục thế đấy
  10. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    :-" cũng đúng, nhưng giờ hàng TQ còn nhiều lắm, lượn qua các phố Lương Văn Can, Hàng Mã, Lý Nam Đế mà xem.
    Bao giờ máy tính TQ chết hẳn nhỉ :-w
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có hấp thụ được cảm xúc thì mới tưởng tượng được cảm xúc. Không được đánh đồng giữa cảm xúc thật với việc sơ cứng cảm xúc :-" . Mà thôi, lạc đề.

Chia sẻ trang này