1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Lão Phúc càng ngày càng khiến người khác phát chán :-w:-w:-w
  2. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    [:D] Theo Mỹ với tự do kinh tế kiểu Mỹ là sẽ chết. Hàn Quốc đi lên được là do được đầu tư từ các định chế thân Mỹ mà vẫn giữ được "sự không tự do" của các dòng vốn nên không bị bóc lột và đi đến kiệt quệ và các dòng vốn tự do vào, tự do đi kiểu Mỹ (Achentina, Mehico, Philippin ...) - (Phản phát triển, cái giá của chủ nghĩa tự do [:D])
    Việt Nam ta ngày nay có "định hướng xã hội chủ nghĩa" ngăn chặn sự tự do của các dòng vốn rồi, nên nếu may mắn và có ông bà ông vải phù hộ, cái định hướng đó chặn đúng cho thì chúng ta có cơ hội giàu mạnh hơn nước Mỹ rồi. Nên cái vụ theo Mỹ này bạn Phúc nên bỏ qua. Đề nghị bạn Phúc quay về mục Vinasat chiến tiếp, tung những cái tát trời giáng vào bè lũ "cổ đông lớn", ngăn chặn các cuộc chia chác nhằm tích tụ vốn không công bằng của một số tầng lớp tăng lữ, với mưu đồ đưa tổ quốc ta quay lại chế độ tư bản chó điên với ạ. Anh hay chiến đấu vì những cổ đông không đầu phiều chúng em với ạ.

    Em xin chân thành cám ơn.
  3. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    =))=))=))=))

    TRong năm 2008, cuộc đấu tranh quyết liệt giưã người và chó bên Mỹ là các gói cứu trợ. Người dân Mỹ biểu tình để đòi các công ty đó phải phá sản. Tuy nhiên, FED đã thắng. Lão râu ria bên đó đã bí mật (tức ăn cắp) in ra 1200 tỷ USD cứu các GM, con số này đương nhiên chỉ là 1/10 tổng số tiền giấy sẽ phát hành sau đó đến nay. Điều này đương nhiên là móc túi toàn bộ mỗi người có đô la một nửa giá trị đô la của họ. Trong số đó có 10 tỷ = 1/2 quỹ dự trữ ngoại hối 20 tỷ của Việt Nam năm 2007. Nhưng đương nhiên, số tài sản móc được lớn nhất là tài sản tiền mặt của chính dân Mỹ, đó là tài khoản chi tiêu hàng ngày chưa đổi ra của cải thực như vàng hay ô tô.

    NHư thế, những người Mỹ biểu tình đòi thu hồi các gói cứu trợ và buộc các giun sán giòi bọ bên Mỹ như GM phải phá sản đã thất bại. Đây chính khủng hoảng đơn 29-33, căn nguyên khủng hoảng được khắc sâu và phát triển thành khủng hoảng kép 36-39 không lối thoát.

    Như thế, bên Mỹ, cuộc đấu trang giữa chó lợn và người mới là hết hiệp 1, người thua, kịch bản này thế giới đã đi qua 2 lần và không thể tránh khỏi WW3 được nữa. CHỉ có điều khác là chiến tranh thuộc địa lần này không dùng súng vì thuộc địa ngày nay không bị trói bằng súng.




    Như thế, đ&cp nhà ta đứng về chó lợn Mỹ hay đứng về người Mỹ đã rõ sau vụ nhập khẩu cái quỹ ngoại hối 20 tỷ 2007. Đúng hơn, cùng là giun sán giòi bọ bị đe dọa đào thải, giun sán giòi bọ nhà ta đã dâng món cống vật lên giun sán giòi bọ Mỹ trị giá 10 tỷ USD năm 2007, để xin được đế quốc bảo hộ, bán đứng chúng ta cho thực dân Mỹ, với các cú như Vinashin, Vinasat mà món nợ nước ngoài ngày nay là 2 triệu tỷ vnđ. Không một chính quyền nào còn có thể đứng nổi với số nợ nước ngoài ấy và số nợ trong nước lơn như vậy nhưng không thể có cách xoay xở.




    Chúng ta đã biết, chúng ta đánh đến bao giờ thì quân Mỹ ăn thịt người rút đi bỏ mặc đám chó của chúng ? Không bao giờ, mình cam đoan thế, nó cứ bay máy bay trên trời ném xuống đầu ta. Thế tại sao chúng ta có cái tự hào đánh thắng được Mỹ. ???????????

    Đương nhiên, trừ những con chó con lợn đầy ắp trên nét, thì mỗi học sinh đã tốt nghiệp phổ thông của chúng ta đều trả lời được. Đó là do những đồng minh của chúng ta đã đấu tranh. Đồng minh của chúng ta là ai ? Liên Xô ? Trung Quốc ? Đúng là họ đồng minh, nhưng có anh lính Liên Xô Trung Quốc nào đánh đuổi quân Mỹ cho chúng ta một cách đúng nghĩa đâu ? Đồng minh lớn nhất của chúng ta : đó là nhưng người Mỹ , những người còng lưng kiếm tiền nuôi đám chó ăn thịt người và mua bom đạn cho chúng đánh nhau với chúng ta, cùng chúng ta chết trên chiến trường để nuôi béo lái súng. Tình đồng minh đó có đạo nghĩa trong sáng chân chính đến mức quá dễ hiểu, và đó là đồng minh tự nhiên, đồng minh lớn nhất của chúng ta trong kháng chiến.





    Như thế, những người đồng chí cũ của chúng ta đang bại trận. Còn chúng ta ? chúng ta theo kẻ thù của họ và tiếp những món lực khổng lồ đối với chúng ta cho kẻ thù của họ. Kẻ thù đó cũng không xa lạ gì, đó là kẻ thù cũ của chúng ta, kẻ thù chung cũ của chúng ta và các đồng minh cũ của chúng ta bên Mỹ. Chúng ta đã phản bội theo cách đê hèn nhất.

    Chắc đến nay các bạn đã biết tại sai TBT NPT bị làm nhục ở Nam Mỹ. Cũng đến đây các bạn đã biết tại sao tầu khựa gây hấn cắt cáp. Chó bên Tầu KHựa nó liên với chó bên Mỹ và chó bên ta, đẩy chúng ta ôm chặt lấy chính trị kiểu Mỹ để sụp đổ. Trước khi chúng ta sụp đổ thì các sát thủ kinh tế kiểu Mỹ hút máu chúng ta qua các quỹ ngoại hối và Vinashin, Vinasat.... Sau khi chúng ta sụp đổ thì bác Tầu Khựa sai quân Lào sang thôn tính đô hộ chúng ta.
  4. son_of_cratos

    son_of_cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    1
    for bác cuog7vú =))=))

    Bộ đội Trường Sa cứu phi công Mỹ năm 1988
    Cập nhật lúc :3:47 PM, 15/05/2012
    Trưa ngày 10/7/1988, Tàu HQ-11 thuộc Lữ Đoàn 171 đang làm nhiệm vụ bảo vệ đảo Đá Lớn đã cứu sống được 3 phi công Mỹ gặp nạn.

    Những phi công này bị rơi khỏi máy bay khi từ Singapore trở về căn cứ Subic (Philippines).

    Không quản sóng to, gió lớn khó khăn gian khổ, cán bộ chiến sĩ Tàu HQ-11 đã nhanh chóng tiếp cận cứu người bị nạn đưa về tàu an toàn.

    Câu chuyện về lá thư Mỹ thắm tình yêu Việt còn nguyên vẹn trong ký ức Thượng tá Hoàng Văn Thể, nguyên là Thuyền phó Quân sự Tàu HQ-11 ngày ấy.

    Bữa trưa đang dở

    “Trong ký ức của những người đi biển, có lẽ tôi không thể nào quên được một sự kiện đáng nhớ trong đời, đó là lần cứu sống 3 sĩ quan phi công Mỹ bị tai nạn ở đảo Đá Lớn, quần đảo Trường Sa. Với tôi đó không chỉ là kỷ niệm sâu sắc nhất của đời lính biển, mà còn là niềm vui, niềm tự hào. Vì mình đã cứu sống những người khách quốc tế đặc biệt giữa đại dương bao la”. Đó là tâm sự của Thượng tá Hoàng Văn Thể, nguyên là Thuyền trưởng Tàu HQ-11, khi tôi hỏi kỷ niệm sâu sắc nhất về đời lính biển tại nhà riêng của ông.

    Ông Thể kể: 11h15 ngày 10/7/1988 như thường lệ, cán bộ, chiến sĩ Tàu HQ-11 ăn cơm vừa xong chuẩn bị nghỉ trưa, thì bất chợt phát hiện tiếng máy bay gầm rú phía đông đảo Đá Lớn. Chỉ vài phút sau, chiếc máy bay dạng vận tải quân sự vụt tới lắc lư như có ý xin hạ cánh.

    “Toàn tàu báo động chiến đấu khẩn cấp” - tiếng Thuyền trưởng Đại uý Nguyễn Quang Tạo hô lớn. Một hồi kẻng báo động chiến đấu vang lên từ Phòng trực ban. Tất cả về vị trí chiến đấu.

    [​IMG]Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 Hải quân nghiêm trang trong buổi chào cờ đầu tháng, Ảnh: Mai Thắng

    Lúc này chiếc máy bay loạng choạng phía bắc đảo Đá Lớn, rồi đâm nhào xuống biển cách tàu 1 hải lý.

    Tất cả cán bộ, chiến sĩ trên tàu chỉ kịp nhìn thấy một luồng sóng trắng xoá, rồi từ đó hiện lên một chiếc phao cao su, trên đó có 3 người.

    Thuyền phó Quân sự Đại uý Hoàng Văn Thể lệnh cho bộ đội thả hai xuồng cứu sinh và trực tiếp chỉ huy một tiểu đội nhanh chóng cơ động về phía máy bay gặp nạn cứu người.

    Giữa sóng to, gió lớn, hai chiếc xuồng cứu sinh nhỏ xíu như chìm nghỉm trong lòng biển cứ chồm lên ngụp xuống. Quần áo cán bộ, chiến sĩ ướt nhèm.
    Khi tiếp cận, những người bị nạn vô cùng hoảng hốt. Xung quanh họ là một màu nước biển vàng chói. Thì ra họ đã kịp dựt những chai thuốc phát tín hiệu cấp cứu lúc máy bay vừa chìm.

    Một phi công đang cầm bộ đàm liên lạc với người của họ. Nêu cao tinh thần cảnh giác, Thuyền phó Quân sự Hoàng Văn Thể đã yêu cầu thu bộ đàm liên lạc và nói bằng tiếng Anh: “Chúng tôi là cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng cứu các bạn”.

    Ba phi công mừng rỡ lộ rõ trên khuôn mặt. Một phi công nữ nói và ra hiệu chị đang có thai trong bụng ba tháng, xin được cứu chị.

    [​IMG]Tàu HQ-11 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại cảng. Ảnh: Mai Thắng.
    Chiếc xuồng cứu sinh nhỏ bé lại chồm lên ngụp xuống trong sóng gió đưa 3 phi công lên Tàu HQ-11 an toàn.

    Cán bộ, chiến sĩ đã giành riêng phòng câu lạc bộ sĩ quan cho 3 phi công. Việc đầu tiên là khám sức khoẻ cho phi công nữ đang mang thai. Biết đứa con trong bụng còn sống, chị đã khóc. Tên chị là Stein Necker nhân viên, còn hai người kia là Richard Kamaurer (chỉ huy tổ lái), và nhân viên Michael Rneel.
    Ban Chỉ huy tàu và Trung uý Máy trưởng Nguyễn Huy Tuấn trực tiếp làm việc với 3 phi công gặp nạn.

    Qua tiếp xúc được biết họ là thành viên của Đoàn bay CT-39-NALO192 thuộc Hải quân Mỹ (Hạm đội Thái Bình Dương). Hôm đó họ đi làm nhiệm vụ từ Singapore đến căn cứ Hải quân Subic (philippines) thì gặp thời tiết xấu, máy bay không thể hạ cánh được, bèn bay vòng ra biển thì gặp nạn.
    Cảm ơn Bộ đội Hải quân

    Vào thời điểm ấy, Tàu HQ-11 đi làm nhiệm vụ trên biển xa đã 73 ngày. Lương thực thực phẩm, rau xanh, nước ngọt đã cạn. Giữa biển khơi bao la nắng và gió, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đã phải chắt chiu chia nhau từng ca nước ngọt, nhường nhau từng cọng rau xanh, nhưng quyết không để 3 phi công thiếu thốn.

    Thuyền phó Quân sự Hoàng Văn Thể đã phát động phong trào tiết kiệm: “Mỗi người nhịn tắm 7 ngày giành nước ngọt cho 3 phi công”.

    Thấy các bạn không ăn được cơm, Ban Chỉ huy tàu quyết định mở kho lương thực dự trữ lấy mì tôm và sữa hộp đặc cho họ.

    Vận động cán bộ, chiến sĩ nhường thuốc lá cho bạn, còn tất cả anh em hút thuốc rê, thuốc lào. Mọi nơi ăn, nghỉ của bạn được cán bộ, chiến sĩ Tàu HQ-11 chăm sóc chu đáo. Họ đã không còn rụt rè nữa. Có người đã khe khẽ hát, đi lại trên lan can hút thuốc nhả khói khắp tàu.

    Sau khi liên lạc với Mỹ theo đường ngoại giao, sáng 13/7/1988, 3 phi công gặp nạn được Tàu của HQ-187 Hải quân đón về đất liền. Cuộc chia tay có một không hai diễn ra ngay trên boong tàu. Giữa bộn bề sóng nước, một bên là những vị khách quốc tế gặp nạn, một bên là ân nhân chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam.

    Ai cũng xúc động chẳng nói nên lời. Những tấm ảnh chụp vội vã làm kỷ niệm như thay lời ghi nhớ công ơn của các chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã cứu họ.
    Xúc động chen lẫn niềm vui, anh phi công Richard Kamaurer (chỉ huy tổ lái) nói: “Xin cảm ơn Bộ đội Việt Nam. Cảm ơn các bạn. Nếu không có các bạn chúng tôi đã bị đắm chìm dưới đại dương bao la này”.

    Còn chị Stein Necker đã bật khóc. Cô xin mảnh giấy, mượn bút viết vội lá thư như thay lời cảm ơn gửi lại tàu, bức thư có đoạn: “Cảm ơn các bạn đã cứu chúng tôi từ lòng biển cả. Lòng mến khách của các bạn thật tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau”.
    [​IMG]Lá thư của chị Stein Necker hiện đang lưu giữ tại Nhà Truyền thống của Lữ đoàn 171. Ảnh: Mai Thắng chụp lại từ ảnh tư liệu.
    Bức thư của người nữ phi công Mỹ viết vội ngày nào đã thành kỷ vật thiêng liêng đặt khiêm tốn trong Phòng truyền thống của Lữ đoàn 171 Hải quân.

    Mỗi lần nhớ đến, như nhắc lại một kỷ niệm đẹp về lòng nhân ái của những người lính bộ đội *****.

    Được biết, đứa con trai của người nữ phi công Stein Necker được sinh ra trên đất Mỹ và được chị đặt tên con là HQ-11- tên con tàu với những người lính Hải quân Việt Nam dũng cảm đầy lòng nhân ái đã cứu mẹ con chị thoát nạn giữa đại dương bao la.

  5. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Ông Phùng Quang Thanh nói về chuyến thăm của Bộ trưởng QP Mỹ

    [​IMG]- Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho VietNamNet biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon E.Panetta sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 3-5/6.
    Trao đổi với VietNamNet bên lề phiên họp Quốc hội sáng nay (24/5), Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho hay chuyến thăm có trọng tâm chính là trao đổi các vấn đề quan hệ song phương nói chung và hợp tác quốc phòng cụ thể nói riêng. Đây là hoạt động trao đổi song phương giữa hai bên, sau chuyến thăm chính thức Mỹ của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates cùng diễn ra trong năm 2010.
    VN mong Mỹ đóng góp cho ổn định khu vực Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ thời gian gần đây đã có bước phát triển.
    Thưa Bộ trưởng, bước phát triển ông đề cập cụ thể là gì? Đâu là những trọng tâm trao đổi của ông với người đồng nhiệm Mỹ tại cuộc hội đàm nhân chuyến thăm ở Hà Nội?
    Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng được hai nước ký kết năm ngoái thể hiện những bước phát triển khi hai nước xác định 5 lĩnh vực hợp tác cụ thể.

    Đó là thiết lập các cơ chế đối thoại thường xuyên cấp cao giữa Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Quốc phòng Việt Nam, an ninh biển, tìm kiếm cứu nạn, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

    Hai nước cũng có những trao đổi về đào tạo. Việt Nam mới gửi một số học viên đi học về quân y, tiếng Anh, một số vấn đề kỹ thuật, nhưng cũng chưa gửi nhiều. Như về an ninh biển, hiện ta được Mỹ và Nhật cung cấp hàng năm thông tin về dự báo thời tiết ở Biển Đông.


    [​IMG]
    Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Ảnh: Lê Anh Dũng



    Hai Bộ trưởng liệu có trao đổi những vấn đề nổi lên ở Biển Đông thời gian gần đây không, khi hai bên sẽ đề cập tới an ninh biển?
    Bộ trưởng Mỹ có nêu vấn đề này trong thảo luận không thì tôi chưa biết. Nhưng nếu vấn đề được đề cập thì tinh thần vẫn là nêu những quan điểm Việt Nam thường xuyên nhấn mạnh thôi.

    Với một tuyến đường hàng hải có vị trí quan trọng thứ hai trên thế giới, việc gìn giữ một môi trường hòa bình, ổn định ở Biển Đông là cần thiết. Việt Nam chủ trương gìn giữ Biển Đông hòa bình, ổn định. Mọi tranh chấp giải quyết bằng thương lượng hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước luật biển 1982, thực hiện theo Tuyên bố DOC. Mỹ tuyên bố họ có lợi ích ở khu vực này. Việt Nam mong muốn Mỹ có những đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định của khu vực.
    Nhu cầu sắm vũ khí từ Mỹ không nhiều
    Khả năng hợp tác liên quan các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ giữa hai nước cụ thể là gì, thưa Bộ trưởng? Phía Mỹ luôn ngỏ ý sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam, vậy quan điểm của Việt Nam ra sao?
    Bộ Ngoại giao là cơ quan chủ trì xây dựng đề án về việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ để trình Chính phủ xem xét, từ đó trình Quốc hội thông qua. Theo tôi biết, quá trình xây dựng đề án vẫn đang diễn ra.

    Nhưng liên quan đến vấn đề này là cả một quy trình. Mà một trong những vấn đề quan trọng là sửa đổi, bổ sung quy định trong Hiến pháp. Dự kiến Hiến pháp 1992 được bổ sung quy định quân đội, ngoài nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, sẽ góp phần bảo vệ hòa bình khu vực và thế giới. Từ đó để xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật cũng như chế độ chính sách liên quan đến hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon E.Panetta

    Liên quan hợp tác quốc tế, trong đó có Mỹ, chủ trương của ta là tham khảo kinh nghiệm, nghiên cứu cùng trao đổi. Với khả năng của mình, chúng ta dự kiến tham gia vào hai lĩnh vực là rà phá bom mìn và quân y. Vừa qua chúng ta cũng đã tham khảo kinh nghiệm của nhiều nước như Mỹ, Ấn Độ, Malaysia, Campuchia...
    Truyền thông quốc tế gần đây quan tâm đến khả năng Việt Nam và Mỹ có thể có bước tiến xa hơn như việc hợp tác thương mại về mua bán vũ khí như một phần của hợp tác quốc phòng và an ninh?
    Hiện nay phía Mỹ chưa bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam, chưa công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, quan hệ như thế chưa hoàn toàn bình thường. Nếu bình thường hóa thì những lệnh cấm vận như thế không còn. Chúng ta cũng kiến nghị bỏ lệnh cấm vận đó nhưng Quốc hội Mỹ chưa thông qua. Chúng ta có nhu cầu mua sắm vũ khí trang bị từ phía Mỹ không nhiều. Thứ nhất là khả năng tài chính hạn chế. Chúng ta chỉ có nhu cầu mua sắm vật tư cho các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mà chúng ta thu được, gọi là chiến lợi phẩm, trong cuộc kháng chiến giành độc lập thống nhất đất nước, khối lượng còn khá lớn. Thực tế ta vẫn có cách bảo dưỡng, bảo quản đảm bảo hoạt động tốt số vũ khí này.
    Gần đây, diễn ra các hoạt động trao đổi, hợp tác hải quân như các tàu hải quân của Mỹ cũng như nhiều đối tác, các nước khác thăm các cảng biển dân sự 3 miền của Việt Nam. Chủ trương lớn của các hoạt động trao đổi đa dạng với các nước như thế này là gì, thưa Bộ trưởng?
    Đây là hoạt động giao lưu, trao đổi bình thường. Các nước bạn có thiện chí trao đổi, giao lưu ta sẵn sàng chào đón. Nhưng hiện các hoạt động diễn ra theo thông lệ của phía ta đó là đón mỗi nước một chuyến trong năm thôi. Có một số nước bạn có thiện chí trao đổi nhiều tàu thăm viếng trong năm nhưng ta hiện vẫn duy trì thông lệ đón mỗi đoàn vào một lần trong năm, và chỉ ở 3 cảng biển quốc tế ở TP.HCM, Hải Phòng và Đà Nẵng, là các cảng dân sự, không phải cảng quân sự.
    Nhân hoạt động tàu hải quân Mỹ thăm cảng ở Việt Nam, một số phương tiện nước ngoài vừa qua đưa tin là hải quân ta và Mỹ tổ chức diễn tập chung, trừ bắn đạt thật, là không chính xác, gây hiểu lầm.

    Xuân Linh
  6. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    PQT là cạ của chính phủ này cũng như tiến sỹ ngành nhồi sọ học chuyên về chăn nuôi. Cạ chính phủ này mới lên chức bắt đầu bằng đàn đàn lớp lớp những con đốt đít lê la khắp các quán rượu Hà Nội sủa Pháp Trị Đức TRị, và câu phát biểu sau khi lên chức của pháp trị đức trị là trái luật cũng làm. Đám đốt đít đương nhiên là thành viên các cơ quan nhà nước lèn chặt giun sán giòi bọ liệt não hóa dại đến bệnh hoạn. Một lực lượng đông đảo là các nhân viên ngành máy tính vốn liệt não quái thai không kém vì bám vào những hợp đồng nhà nước.

    Cái cạ của chính phủ này cũng bắt đầu kỷ niệm giai đoạn họ lên chức bằng những động tác như kỷ niệm TBT LD, đặc trưng điển hình của những cái xác già khô liệt não mà giun sán giòi bọ bâu lấy để ăn cắp chính quyền của các liệt sỹ. Hay chiến dịch khổng lồ tung hô vạn tuế Nguyễn Ánh cắm con bán nước. Những động tác đó đánh dấu thời đại của giun sán chó lợn ghê tởm nhất, kết thúc một giai đoạn lịch sử bằng phá sản sụp đổ toàn diện.


    chúng ta có thể ví dụ vài điểm để giải thích tại sao kinh tế của chúng ta phá sản toàn diện ngày hôm nay.

    Về quân sự, cái cạ chính phủ này đã ngang nhiên mua một phi đội EC-225 chở đĩ đi tắm biển. EC-225 là máy bay có tính năng khai thác gần giống như Mi-17 chúng ta quen dùng, nhưng tầmg thấp và đắt hơn nhiều, hơn nữa máy bay này là máy bay bán ế hơn 10 năm 100 cái, trong khi Mi-17 cả châu ÂU và Mỹ đều mua, riêng Mỹ đã ký mua hơn 200 cái và mỗi năm Mi-17 bán ra hàng ngàn cái. Trong khi đó, 3 cái EC-225 đó ngang giá 15 con Mi-17 dân sự dùng để tiếp viện Hoàng Trường. Chưa hết, cvacs Mi-17 bay ra trường sa hôm nay vẫn dùng thùng dầu phụ tạm đặt ngay trong khánh khách như đã nói, điều đó rất nguy hiểm trong khi chúng ta không có tiền sang nhà máy mua thùng dầu phụ đeo ngoài cho Mi-17.

    Còn nhiều ví dụ về cái cạ chính phủ này mà lừng lẫy nhất là vở kịch cắt cáp trường sa. Ví như việc mua các máy bay vận tải C17 nổi tiếng tai nạn nhiều trong chiến tranh Việt Nam. Thậm chí Hàn Xẻng cũng nhảy vô hiện đại hóa xe tăng cho ta, trong khi chúng ta điều biết, K9 bị BM21 bắn tin cửa hầm bằng đạn xăng cháy cảnh cáo, K9 phát điên phản pháo cách mục tiêu cố định có tầm 11km một khoảng sai số 300 mét. Tất cả những cái đấy chủng chỉ là bé nhỏ so với Vinasat giá gấp 4-5 lần thông thường hay Vinasat chỉ là một phần của những cái như Vinashin.

    Và đương nhiên, đỉnh cao của cái cạ chính phủ này là tung hô vạn tuế sự trở lại của quân Mỹ. CHúng đã bán đứng con cháu của các liệt sỹ cho thực dân để đổi lấy sự bảo hộ của chính cái đế quốc đã bắn chết các liệt sỹ. Chúng ta sẽ xem xét từng góc độ của điều này, khi mà để tránh khỏi bị đào thải, đ&cp đã trở mặt ôm chặt chân chó già bị đá ra sa mạc, thờ cùng một chủt và sủa chung một giọng. Điều này đã được mình tiên đoán từ lâu, cùng một chiến lược ngu dân, cùng một mục tiêu buôn nước bán dân, đ&cp nước ta sẽ sớm cùng chiến tuyến với giống chó già bị đá ra sa mạc.




    Chúng ta đều biết quy luật chiến tranh mà chúng ta đã tốn quá nhiều xương máu để học. Mcnamara là một nhân viên kế toán nhưng nhảy phóc lên làm BT quốc phòng Mỹ là cha đẻ của cuộc chiến tranh Việt Nam, cũng như các binh chủng mới kiểu thiết xa vận hay trực thăng vận vô cùng lớn với lái súng Mỹ, từ nay bộ binh Mỹ không chỉ ăn súng trường rẻ tiền, mà đi máy bay. Ấy thế nhưng Mc cũng chỉ thọ ở vị triw đó được mấy năm rồi bỏ đi lập quân đoàn xâm lược tinh vi hơn, ông là GDD đầu tiên của vB. Ông đã mô tả những điển hình thể hiện bản chất của chiến tranh Việtn nam mà chính ông không thể chịu nổi, đó là những chuyến tầu ma chở hàng sang Việt nam bằng giấy. Thậm chí, con chó có chức vụ to nhất được giao nhiệm vụ ký nhận những chuyến tầu ma này là TT ngụy cũng chỉ được trả công một đời chưa đến 1 triệu USD. Số tiền Nguyễn Văn Thiệu có khi chết vài ba triệu là số tiền bất động sản ông ta mua khi chuyển từ Luân Đôn sang Mỹ.

    Mc đã hiểu rõ bản chất chiến tranh như thế. Động lực của chiến tranh kiểu Mỹ là quân sự nước ngoài bvao giờ cũng là những nguồn tham nhũng lớn khủng khiếp. CHính vì thế, nước Mỹ chưa từng đanh thắng cuộc chiến tranh nào trừ nước Grenada không bằng một quận Hà Nội, nước Mỹ đanh đâu thua đấy nhưng xưng là siêu cường quân sự số một hoàn cầu.

    Ngay trong chiến tranh Việt Nam, hàng trung đoàn vũ khí bộ binh được ngụy bán cho quân ta cũng vì cái động lực đó. Chưa hết, ở Iraq, thì toàn bộ khó vũ khí của quân Iraq dược bán cho du kích Iraq để đổit lấy những màn diễn tuồng chiến tranh khi quân Mỹ co cụm trong vùng xanh. Thậm chí, năm 2008, quốc hội Mỹ còn cho thấy những căn cứ ma giứa thời vệ tinh chưa không chỉ là những chuyến tầu ma, những bãi cát trắng duy trì ngân sách xây đồn trú quân đều đều. Chưa hết, toàn bộ số dầu Iraq đã được Iran vận chuyển cho Mỹ trong hài kịch Iran và số dầu Iraq 2003-2005 trị giá ít nhất 60 tỷ hồi đó. Cũng như các liêbn doanh trồng thuốc phiện ở Aíghan để Mỹ có cớ duy trì quân sự nước ngoài.


    Chúng ta đã biết sự quyết liệt của quân Mỹ khi đòi có quân sự nước ngoài thế nào. Khi TTg Nhật Bản tuyên bố về sự di chuyển căn cứ Mỹ, cũng như người biểu tình đã vây chặt căn cứ Mỹ.... thì thế cờ lật ngược và ông TTg Nhật Bản không thực hiện được lời hứa di chuyển tức khắc căn cữ Mỹ đã phải từ chức. Đó là vở bi kịch Cheonan 772, một gói bộc phá ném xuống mạn phải tầu giả làm ngư lôin Bắc Hàn, nhưng cái tầu quá lởm gẫy đôi tạo thành nồi lẩu 42 thủy thủ, màn hai là đổ cho Bắc Hàn quá ngu xuẩn đến mức mua một cái đuôi ngư lôi Đức hồi WW2 về làm giả. Tuy nhiên, đến nay thì lịch di chuyển căn cứ Mỹ đã được ký.



    Ngày nay, người Mỹ chạy khỏi 2 cuộc chiến tranh. Lúc này các chuyến tầu ma mất bến đỗ nên ***g lộn hơn bao giờ hết. Ấy nhưng, ở quê hương của các liệt sỹ, đ&cp của các liệt sũ đang cõng các chuyến tầu ma về Việt Nam một lần nữa, để bắn giết con cháu các liệt sỹ một lần nữa. Người ta tung hô vạn tuế các chuyến tầu ma kiểu Mỹ ở cấp chính phủ chứ không phải đám chó sủa trên nét.

    Đương nhiên, đế quốc thực dân ở đâu cũng bám vào đám liệt não, đám chó dại cùng đường. Cái chính phủ nào cùng đường cũng bám chặt lấy Mỹ trước khi bị đào thải và tìm mọi cách khuân những chuyến tầu ma ấy về bảo hộ sự thống trị của giun sán giòi bọ. Chúng ta mổ xẻ từng màn kịch một của đám giun sán giòi bọ đó. Đương nhiên, việc mổ xẻ này động chạm đến đạo quân chủ lực của đ&cp, đó là đám chó dại liệt não lèn chặt trong các môi trường giun sán giòi bọ của các cơ quan hành chính nhà nước đến mức phụ huynh ngày nay ghê tởm con cái của họ nếu con cái họ làm trong những nhà nước kiểu đó. Và vì thế, những mổ xẻ này khá sôi động.










    ======================

  7. Hao_Han

    Hao_Han Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Trạng Phúc thật xứng là con cháu Nguyễn Hiền, xứng khắc tên vàng ở Quốc Tử Giám :). Bình luận câu nào câu nây sắc xảo, đánh đúng vào tim đen của bọn *********, làm nức lòng biết bao nhiêu triệu trái tim ái quốc :)
  8. son_of_cratos

    son_of_cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    1
    Thế bây giờ phải làm sao mới OK cái lòng của bác hả bác Hp !!!, bọn Nga thì hùa theo bọn Tàu rồi, làm sao đây bác !! trên quả đất này đếm đi đếm lại được mấy thằng mạnh, mấy thằng thực dụng như thằng Mỹ !
  9. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    vậy nói như bác huyphuc là chúng ta ko còn hy vọng nào nữa ạ.
  10. Hao_Han

    Hao_Han Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Còn hy vọng chứ đồng chí :), còn nhiều là đằng khắc :) hy vọng vào Trung Hoa cường thịnh, hùng mạnh 1 ngày ko xa đánh đuổi giặc Mỹ ra khỏi bờ cõi Việt Trung :)

Chia sẻ trang này