1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Bạn sang nó làm luôn đi, việc gì phải hỏi "bao giờ" làm gì cho mất thời gian! [-(
  2. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Hùng nghĩ trước khi làm việc đó bác cần qua 1 lớp huấn luyện và đây là bài học đầu tiên: http://forum.vietyo.com/topic/inh-dnghia-ve-ia-151122.html :-O=))=))=))
  3. son_of_cratos

    son_of_cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    1
    Khi nào ko còn 2 chữa C + S nữa thì Việt Nam đếck sợ thằng tàu khựa nào hết
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    vẫn chưa tỉnh cơn hôn mê sâu gần 40 năm qua hay sao hả càtọt , hay bị vả nhiều quá lú hết rồi . giờ này còn có suy nghĩ thế này thì tổ quốc này liệu có cần những người như càtọt hay không .
    p/s hãy làm việc gì đó có ích cho quê hương vào lúc này , dù chỉ một chút síu thôi thay mặt gia đình xin cảm ơn.
  5. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    chỉ có chú sợ Tàu Khựa thôi [:D]
  6. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Những lá thư của binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Việt Nam trở về nhà sau 40 năm
    Bốn lá thư của một binh sĩ Hoa Kỳ ở bang South Carolina, người đã tìm cách kể với gia đình về những trận chiến đáng sợ ở Việt Nam đã được gửi về nhà cho gia đình ông sau 40 năm kể từ ngày ông thiệt mạng.

    Ðại diện quân đội Hoa Kỳ đã đưa những lá thư của trung sĩ Steve Flaherty cho người chú của ông, Kenneth Cannon, và người chị dâu của ông, Martha Gibbons, trong một buổi lễ tại dài tưởng niệm vinh danh các cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

    Gia đình binh sĩ Flaherty và quân đội cho hay ông sinh ở Nhật Bản và đã được một gia đình ở South Carolina nhận nuôi lúc 9 tuổi, sau khi sống ở một trại trẻ mồ côi dành cho những trẻ em có mẹ là người Nhật và cha là quân nhân Mỹ. Khi lớn lên Flaherty đã trở thành một học sinh xuất sắc, một vận động viên và thậm chí còn được đội Cincinnati Reds mời gia nhập đội bóng chày của họ
    .
    [​IMG]
    Trung sĩ Steve Flaherty đã bị thiệt mạng trong một trận chiến ở Việt Nam hồi năm 1969

    Trung sĩ Steve Flaherty đã bị thiệt mạng trong một trận chiến ở Việt Nam hồi năm 1969
    ​​Binh sĩ Flaherty đã bị thiệt mạng trong một trận chiến ở Việt Nam hồi năm 1969 và bộ đội Việt Nam đã giữ những lá thư của ông sau khi ông thiệt mạng. Họ đã trao lại cho Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta hồi tháng trước khi ông Panetta sang thăm Việt Nam.

    Ông Kenneth Cannon, một cựu chiến binh năm nay đã 80 tuổi, nói rằng “Thật là một điều kỳ diệu khi những lá thư này xuất hiện sau chừng ấy năm." Ông nói rằng cháu ông sẽ rất vui vì những lá thư đã trở về nhà.
    Trong khi bà Gibbon, 73 tuổi, nói rằng gia đình đã quyết định tặng những lá thư này cho một viện bảo tàng quân đội ở South Carolina, nơi đang dự định mở một phòng trưng bày để vinh danh 1.000 binh sĩ South Carolina đã thiệt mạng trong cuộc chiến.
    Bà Gibbons nói rằng bà rất biết ơn giới chức quân sự Việt Nam đã giữ những bức thư này trong suốt nhiều năm và nói rằng gia đình không hề biết về sự tồn tại của những bức thư đó.

    Nguồn: AP, Huffington Post
  7. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    quá đúng, nếu k còn 2 chữ + s và ngẹo vàng cali mà lên nắm quyền thì nó dâng mịa đất đai biển cả cho khựa mẹ nó rồi, lấy dek gì mà sợ nữa.

    Những nỗ lực của Đảng và nhà nước ta trong thời gian qua nhằm đấu tranh bảo vệ chủ quyền Biển Đảo thì bọn nghẹo vàng cali làm sao mà biết được, con chó nào nói C-+ S dâng đất dâng biển, sợ tàu khựa thì hồn thiêng sông núi Việt Nam về chu di 3 đời nhà nó, trong đó có cà thọt.

    Thằng cà thọt mà còm men bài viết này ngày mai ra đường mày bị xe cán chết...
  8. --cratos--

    --cratos-- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bác thông cảm, ngày xưa em làm phu vác đi ô xin cho mẽo để được nó thí cho chút bơ sữa nên hậu quả nó thế.
    Thôi thì bác mắng thế nào em chịu vậy, khổ lắm cơ. Giờ ngồi ngoài sa mạc chẳng làm gì được cả nên hậu quả nó càng nặng nề
  9. nhingiku

    nhingiku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2012
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Hàn gắn vết thương quá khứ cho hợp tác mai sau

    nguồn : http://www.vietnamplus.vn/Home/Han-gan-vet-thuong-qua-khu-cho-hop-tac-mai-sau/20127/150463.vnplus

    [​IMG]
    Rà phá bom mìn tại Thừa Thiên-Huế


    Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng: “Hợp tác về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam không chỉ có ý nghĩa về nhân đạo mà còn có ý nghĩa về chính trị sâu sắc, nó không chỉ mang lại sự hàn gắn những vết thương về chiến tranh trong quá khứ, mà nó còn mang lại những nền tảng cho quan hệ hợp tác tương lai của các thế hệ mai sau.”

    không biết chuyến đi này có đả động gì đến dioxin không:-w

Chia sẻ trang này