1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Chà lâu ngày không tham gia, không tưởng được box GDQP lại xuống tinh thần, hoang mang, dao động đến như thế này. Còn đâu cái tinh thần lạc quan cách mạng, niềm tin bất diệt vào thắng lợi của người chiến sĩ cách mạng

    [​IMG]
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Vài lời về tình hình kinh tế hiện tại, hiện tại dự toán cả năm 2013 thì chi trả nợ nước ngoài vào khoảng 103,700 tỷ. Nộp ngân sách của mấy tập toàn kinh tế nhà nước vào khoảng 174,236 tỷ. Do đó các bác không cần khóc lóc là mới đẻ ra là mắc nợ vài chục triệu nữa. Nợ công của NSNN chưa đến lượt tiền thuế của các bác chi trả.
    Tuy nhiên mình đồng cảm với sự khó chịu của các bác khi CP đề nghị nới trần bội chi để có thể vay thêm tiền chi trả ngân sách. Nhà gặp khó thì nên thắt lưng buộc bụng chỉ xài những việc tối cần thiết, việc cần làm hiện nay là thực hiện kiểm toán toàn diện các khoản chi thường xuyên của CP để nhận định xem các khoản nào có thể nhịn thì nhịn. Không nên nới trần bội chi một các hời hợt.
  3. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Niềm tin bị đánh cắp hết rồi lấy đâu ra mà tin nữa ?
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    đói bỏ m. ra mà tinh thần với lạc quan.
    thuế đóng để nuôi ai đó
    còn phí là để trả lãi và nợ, đúng ko nhể, giờ bò ra đường đi đâu cũng gặp phí
    Mẽo nó đã trở lại và lợi hại gấp đôi, Việt đang bị vặt
  5. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Mất niềm tin ở 1 hay 2 con người cụ thể với mất niềm tin ở 1 hướng đi không hoàn toàn giống nhau!
    Không bằng lòng với cách làm, hành động của 1 số người lợi dụng chức vụ khác hoàn toàn với việc hô hào để làm các Ai Cập, Li Băng hay Syrie,...

    Câu này có vẻ đúng và vẫn đúng với cả các doanh nghiệp mà ở ngay tình hình hiện tại vẫn đang gặp khó khăn do thị trường thế giới: "Các doanh nghiệp nhà vịt hiện tại số có của ăn của để, mạnh khỏe thì đa phần làm ăn có bài bản, chiều sâu chiến lược và đặc biệt là bộ tổng chỉ huy ít nhiều có tâm huyết với đồng vốn của mình, cổ đông, nhà nước và lợi ích quốc gia". Còn kiểu ăn theo, chụp dựt chắc cũng ít đất sống dần, dù chúng vẫn phải còn tồn tại rất lâu nữa!
  6. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    có nới rộng trần bao nhiêu cũng kg đủ cũng đáng lo lắng. cái cần là làm sao siết chặt+ chấm dứt những lãng phí thất thoát hàng ngàn có khi chục ngàn tỷ đồng!

    người dân, người lao động doanh nghiệp và cả chính phủ gánh sao nỗi.
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621


    Bạn lấy mấy con số đó ở đâu, và bạn cho rằng thế nào mới ở mức nguy hiểm. Mà nói thẳng nhé tôi chẳng quan tâm lắm về mấy cái thông báo của CHính phủ vì đó là những con số trời ơi ko tin được. Bạn tin rằng các tập đoàn kinh tế nộp vào từng ấy tiền và cả tiền thuế của dân là một con số khổng lồ để cho chính phủ hạch toán và phân bổ chi tiêu cho nền kinh tế quốc dân, vậy tại sao dân vẫn than đói, thị trường bất động sản vẫn nghẻo, thất nghiệp đầy dẫy và điều quan trọng là thế này này bạn này, là tại sao có rất nhiều doanh nghiệp bỏ tiền túi ra làm các công trình cho nhà nước và đến thời gian này kéo dài mấy năm rồi mà vẫn chưa được quyết toán. Bạn nói ai khóc lóc. NGười ta bỏ tiền ra làm thì người ta phải xót chứ làm sao có thể bỏ qua được. Chỉ cần như vậy thôi đã đủ biết nó thế nào rồi. Mà bạn nói là đẻ thêm vài chục triệu USD tiền nợ công gì đó thì tôi nghĩ bạn chẳng hiểu gì cả. Vài chục triệu tiền nợ công chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Nuôi làm sao được một bộ máy khổng lồ mà hàng năm phình to ra với tốc độ chóng mặt.
  8. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    nghe bạn nói lạc quan mà mình buồn cười thế, lạc quan đâu thế, ko lạc quan sao sống nổi, Anh em trên này đều giữ vững tư tưởng và phải nghe nhiều cái chối tai nhưng vẫn bỏ ngoài tai chứ ko như một số người đã bỏ đi hết rồi. Người chiến sỹ cách mạng khi giải ngũ cũng phải sống, cũng phải nuôi con, cũng phải cơm áo gạo tiền. Cuộc sống luôn là một cuộc chơi mà ở đó nhu cầu được hưởng thụ những cái mới và hiện đại là ko ngừng, vì vậy lạc quan để sáng cuốc đất trồng củ khoai, chiều chăm ruộng rau để lấy cái ăn như kiểu nhu cầu ăn uống nó chỉ là phần nhỏ thôi. CÒn nhu cầu những cái khác nữa.

    Bạn có vui không khi mở mắt ra đã có anh bên Chữ thập đỏ đến xin ủng hộ mà bạn phải lo nhiều thứ khác
    bạn có vui ko khi mở mắt ra đã có anh bên phòng cháy đến làm việc và kiểm tra này nọ rồi bắt đóng này kia trong khi biết cháy thì vẫn cháy hết chữ chẳng cứu được gì đâu
    bạn có vui không khi tham gia giao thông trên đường mà chỗ nào cũng bắn tốc độ với phạt, phạt và phạt
    bạn có vui không khi làm bất kỳ một viecj gì từ đi bệnh viện khám bệnh hay làm một thứ giấy tờ gì đó hoặc đơn giản chỉ là đi xin con dấu xác nhận vào hồ sơ cũng phải phong bì không.
    Lạc quan ư! tôi vẫn lạc quan vì tôi hiểu ra rằng còn nhiều việc làm khác kiếm ra tiền mà ko liên quan gì đến những cái tôi kể ở trên, ko lạc quan sao sống nổi, nhưng sống lạc quan cũng phải tỉnh táo để nhìn ra nhưng cái gì là sai và đúng chứ ko phải lạc quan mà để thằng khác nó dẫm lên đầu mà sống bạn ạk
  9. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Thì mình phải động nảo vắt sức lên mà suy nghĩ cách chứ bác.... vì Bác là một trong những người luôn nghĩ tới, lo lắng cho vận mệnh của quốc gia mà [:P]

    Đừng có ngồi một chổ mà phán khủng hoảng, biến đôỉ này nọ nữa, hảy suy nghĩ và hành động thiết thực bằng những công việc cụ thể, từ nhiều những công việc cụ thể như vậy ...thì mới góp gió thành bảo được bác à

    Còn em đang ấp ủ dự án lập một trang web ... mà ở đó các bằng chứng tham nhũng có gốc có ngọn sẽ được kiểm chứng và được phơi bày ra ánh sáng cho mọi người bình luận ... bắt đầu từ những clip ăn hối lộ của CSGT .... mổi clip như vậy mức thưởng của em đưa ra là 1000k.... nếu có thêm người đồng sáng lập thì mức thưởng sẽ phong phú hơn .... các bác thấy kế hoạch này có khả thi không[r2)]
  10. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Lại nghiêng ống kính về hướng cơ chế chính sách xem nào.
    Ây da zoom hết cỡ rồi chẳng thấy biển trời bao la đâu, bít đầy ống kính cơ man nào là luật, nghị định, thông tư, chỉ thị...xúm xít quanh đấy là hàng đống văn bản pháp quy, quy chế, quy phạm....được phép, không được phép, cấm, thoải mái, xin - cho, lobby, chạy xyz...nhìn lên trên thì cán cân công lý với hàng tá bị án bị can treo lòng thòng, gớm giếc, dạt xuống dưới là cơ man nào là sinh vật sống nhảy múa, lăn lê hỗn mang đến nhức mắt... đứa thì mặt trơn da bóng, đứa thì mặt dầy môi thâm, đứa thì ẻo lả hifi...tất cả đều xum xít bên cạnh nồi cháo ngân sách là cơ hội cho tất cả. Luật tổng đề ra rằng khẩu phần phải công bằng, đứa xa chia trước đứa gần chia sau, đứa no nhịn đứa đói rất chi là công minh bình đẳng. Ngoài ra tổng quy định tất cả thành viên phải lao động để tăng gia vật chất rau cháo góp vào cái nồi chung. Ấy vậy lệ làng và tập quán thôn dã chả cần đén những thứ đó, tổng đề ra thì tổng treo đó mà đọc chứ làng ta có lệ riêng và mấy bác trên tổng chả là xuất thân từ làng lên sao. Quanh đi quẩn lại làng tổng cứ va nhau chan chát nhưng tâm lý dĩ hòa vi quý, bảo bọc thân hữu, giơ cao đánh khẽ... đã ăn vào tiềm thức dân làng và cán bộ trên tổng mấy ngàn năm rồi nên cái nồi cháo và mớ quy định thưởng phạt phân chia có vẻ như không ăn nhập với nhau. cũng là nồi cháo chung nhưng đứa quen với anh múc cháo thì thể nào cũng lườn, giò căng bóng nhẫy mỡ, đúa khác thì vục vào tô nước loãng hoa gạo lõng bõng...đứa chậm châm thì vét đấy gạo khê nồng dít vương vài mẩu xương thừa.
    Để vận hành nền kinh tế xã hội nhà nước đã dùng hệ thống chính trị cùng các công cụ pháp luật để thể chế hóa toàn bộ cơ cấu từ hạ tầng đén thượng tầng. Có thể nói cho đến nay nhà vịt không thiếu bất cứ công cụ quản lý nào để gọi là có lỗ hổng làm chìm con tàu quốc gia. Bộ máy quản lý nhà nước là cơ quan lập pháp, hành pháp với các bộ ban ngành đi cùng các địa phương đầy đủ cơ cấu công quyền, hành chính, dân sự...Đó là hình ảnh của một cơ thể có đầy đủ xương sống và hệ thần kinh thống nhất xuyên suốt. Rõ là thế nhưng tại sao những ta thán về hệ thống cốt tử này luôn được đặt ra đầu tiên mỗi khi trái gió trở trời? Nói về phép công phục vụ thiên đình (nhân dân) thì các công bộc ta thực tế là những đầy tớ giỏi giang thông kim bác cổ soạn lập ra những công cụ điều chỉnh xã hội đầy nhiệt huyết công tâm và tri thức đỉnh cao. Nhưng xét về mặt tư thì quá khổ cho họ bởi vì ai chả có gia đình riêng, dòng họ, bạn bè, thân bằng quyến thuộc, làng xã, phường đồng hương đồng khói. Ông bà từng nói phép vua thua lệ làng mà, do vậy các bác hàng tổng lại xem chừng bỏ bót phiền hà vốn đóng khung pháp lý để bà con lách qua, hoặc chậm đưa quy định vào hiệu lực chế tài để bà con ta đánh quả, chuồn êm..trước khi quá muộn (nợ văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh QH đang nóng hầm hập!)
    Và tuồng cũ vẫn mới tinh cái vòng xưa cũ lặp đi lặp lại, nhà soạn tuồng quay đi trở lại kịch bản, diễn viên tới lui nhân vật nhàm chán, khán giả thì ngủ, ngáy hò reo cổ vũ, huýt gió...tùy theo tâm cảnh. Và rồi hình tượng nồi cháo phía trên lại về. Cười không nỗi!

Chia sẻ trang này