1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu ngầm Kilo-636MV và sức mạnh của Hải quân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.960
    Đã được thích:
    29.050
    Chúng ta đang trong tình trạng tiểu đường cấp nên không mua ChocoPie ăn ngay bây giờ chứ không phải hoàn toàn không nên mua ChocoPie để ăn[:D]. Nó là máy bay hỗ trợ chống ngầm tầm xa chứ không phải mình ênh nó chống ngầm. Có mấy bài báo gọi nó cũng như các loại tương tự là máy bay săn ngầm nghe hơi ngộ ngộ...[:D]. Như tớ có lần đã nói đâu đó, nó là 1 thành tố cấu thành hệ thống tác chiến tương lai mà VN đang xây dựng thôi. Có nó mà không có tàu có chức năng khu trục cũng vô ích. Không chiếm lĩnh mặt nước được thì "săn" bằng mắt. Nó bắn cho toét sọ chứ ChocoPie với chả P3C Orion.

    Bài mua ChocoPie chỉ là bài toán VN đặt ra cho Mỹ và TQ kiểu như thời Bush con đặt ra chọn lựa cho cả thế giới rằng "hoặc đứng về phía Mỹ hoặc đứng về phía khủng bố" í mà, chứ VN dư sức biết mua nguyên component đầy đủ của nó rất khó. Đằng này đòi mua luôn cái chính hãng nó đang niêm cất với hệ thống điện tử abcd...xyz mới ghê. 6 cái là dư chứ thiếu gì? với điều kiện tác chiến hiệp đồng với 6 chiếc ngầm tấn công kilo cùng ít nhất 6 chiếc như Talwar class, 12 chiếc sigma hay gerpard 4.0 không vỗ tay [:D], 12-24 chiếc mol cùng 1 lô lốc tàu hậu cần, cứu kéo, chỉ huy, cứu hộ tàu ngầm, ...... chẳng hạn.

    Vận động hành lang bỏ cấm vận vũ khí sát thương hoàn toàn (thực ra có hàng đồng đợt nới rồi...) không phải chỉ để mua P3C với vũ khí đầy đủ ngay đâu. Đó chỉ là lá bài được lật lên thôi. Không tin các cậu chờ xem cái gì bị mua đầu tiên sau khi tháo bỏ cấm vận nhé...
  2. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    dường như cách gọi Chocopice của a Hùng khởi xướng mà, P3C có gì nổi bật hơn mấy e Ka mình đang có, bác nói đi[r37)]
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    So sánh Ka với P3C cũng chính là so sánh...máy bay trực thăng và máy bay tuabin phản lực cánh quạt

    Trực thăng: tầm hoạt động hẹp hơn nhưng khả năng dò tìm + đeo bám cao hơn

    Tuabin phản lực cánh quạt: tầm hoạt động lớn hơn, thiết bị khí tài mang được nhiều hơn nhưng khả năng nghe "kỹ" kém hơn

    Mỗi em có điểm mạnh, yếu riêng, khó nói em nào "tốt" hơn em nào
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Có mỗi một cái chuyện nhỏ là bọc cao su cho toàn bộ tầu, mà người Mỹ đến nay vẫn chưa làm được. Tính ra chi ly thì chuyện đó không dễ. Cái lớp bọc cao su hàng chục phân đó chịu đựng tốc độ 25-40 knot trong hàng chục năm không phải là ai cũng làm được, trong số những kẻ ko làm được có người Mỹ.

    Còn máy tầu. Bây giờ không còn vùng quê nào vắng vè để các bạn có cảm giác ngày xưa, từ đầu làng đến cuối làng nghe tiếng ô tô rìn rìn, trẻ con vắt chân lên cổ chạy ra xem. Tiếng máy cày thì đêm vắng vang khắp huyện. Ở dưới nước tiếng vang xa hơn nhiều vì âm thanh trong không khí tuyền đã kém, lớp không khí sát mặt đất cây cối nhà cửa là kém nhất. Cái máy cày 100 ngựa trên đồng lúa vườn cây hấp thụ âm thanh rất mạnh, chắc là không cần so sánh với cái máy vạn ngựa dưới môi trường truyền âm thanh rất khỏe và gần như đi thẳng đến tai - âm thanh dải nghe thấy. Thêm nữa, khi truyền từ kim loại ra không khí âm thanh hao đi phần lớn, đến 90%, còn truyền ra nước thì hiệu suất đạt 100%. Chúng ta vẫn biết các em bé áp tai xuống đường ray nghe tiếng tầu hỏa và các chiến binh áp tai xuống đất nghe tiếng vó ngựa. Thật quá dễ dàng để hiểu rằng một tầu ngầm thô sơ thì bánh răng của nó vang xa hàng chục km dưới biển, âm thanh đó lại đặc trưng cho từng loại tầu và cả tốc độ của tầu, khoảng cách đến tầu.

    Nói như thế, để thấy nếu như không chống âm thanh thì nó thế nào. Với điều kiện đồ điện rất lởm WW2, người Đức cũng không khó làm ra các đạn ngư lôi tự hướng theo nguồn âm. Ngày nay cũng vậy, một cái tầu ngầm đánh một cái tầu dân sự quá đơn giản, hầu hết các tầu chiến cũng như các tầu dân sự, tạo thành sức mạnh riêng cho tầu ngầm, mặc dù khả năng tự vệ của tầu ngầm rất yếu.

    Ai cũng biết là cao su sẽ hấp thụ chấn động và âm thanh, kể cả các thủy thủ thông ass nhau trong tầu hét quá to thì cũng là âm thanh và tầu địch vẫn nghe được. Điều quan trọng nhất của lớp cao su bọc ngoài là nó hấp thụ rất mạnh sóng dải từ nghe thấy 50 Hz cho đến siêu âm, càng tần số cao nó càng hấp thụ mạnh, nên tầu ngầm vô hình với sonar chủ động, chỉ trừ vỏ sonar và chân vịt, như trang trước mình đã nói về thế mạnh của Lada 677.

    Với hạ âm, thì cần lớp cao su dầy cộp như của người Nga. Nó làm giảm hạ âm do mũi tầu phát ra, là các xoáy cuộn nước, có tác dụng như bộ da cá heo, điều này là một trong những giản pháp làm tầu tăng tốc độ mà không cần tăng công suất, giảm hạ âm do tầu phát ra đi mấy lần như chúng ta đã so sánh.

    =========================










    Bân giờ đến chuyện bạn Kiên nói về việc không phải tất cả năng lượng của tầu đều biến thanh âm thanh. Đúng như vậy. Tất cả âm thanh này sẽ biến thành nhiệt. Như thế, thì sẽ dẫn đến việc, là làm sao cho âm thanh đó biến thành nhiệt trong một không gian bé, thay cho nó tỏa ra bán kính hàng trăm km. Mình đang nói đến "nước chảy chỗ trũng."

    Con bé ai cũng nhìn vào các xoáy nước đầu cống và tò mò. Tại sao nước không chảy đều mượt xuống cống, mà tạo ra các xoáy. Các xoáy trũng hơn xung quanh, nên nước đổ vào đó. Nếu như lớn hơn một tí, thì sẽ thắc mắc, tại sao khi xoáy li tâm đẩy nước ra xung quanh, nhưng nước vẫn dồn vào chỗ trũng xoáy tiếp năng lượng cho xoáy. Hì hì hì. Lớn len mình giải thích đơn giản, đó là cơ chế xoáy ko cần tìm hiểu.

    Các cơn bão cũng như vậy, nó có năng lượng khổng lồ, nhưng nhốt năng lượng đó trong vùng xoáy, và có thể bế cái cục năng lượng bị nhốt đó từ vùng này sang vùng khác. Trên sao Thổ ngày xưa các nhà khoa học ko giải thích được điểm vàng, hình trứng, nó to nhỏ di chuyển..... mấy trăm năm, nay mới biết là một cơn bão. Bề mặt sao Thổ là một đám bụi đặc sệt liên miên cuốn đi theo các cơn bão, bên dưới đám bụi là các dãy núi khổng lồ phóng to của các cồn cát châu Phi, di chuyển liên tục theo kiểu "gió mậu dịch" kinh khiếp trên đó.... biển bị thổi cạn, đá bị thổi thành bụi.... hành tinh của gió bão.

    A, nếu như nhét âm thanh gây ra bởi tầu ngầm vào các xoáy nước !!! Nó sẽ không làn xa hàng trăm km, mà tự chảy vào chỗ trũng xoáy nước rồi gào thét tự sướng trong đó như các bạn trùm chăn thủ dâm đánh Trung Quốc.

    Trong lòng biển, các xoáy nhỏ như thế ít hơn và chóng mất, vì không có mặt nước lõm xuống tạo vùng áp thấp. Mà trong lòng biển áp thấp chỉ tạo bằng co dãn đàn hồi của nước, nên vùng xoáy lớn, và tồn tại rất lâu. Sự thật là phần không nhỏ năng lượng của chân vịt bị nhốt kín trong các "chỗ trũng" áp suất trong lòng biển, chúng giảm dần.

    Các xoáy nước chân vịt tầu ngầm có hình trụ bị cắt thành từng khúc. Mỗi khi tầu đi qua, nó kéo theo một cái đuôi xoáy nước. Khi cái đuôi này đủ dài thì nó bị đứt và văng ra ngẫu nhiên, hành từng khúc xoáy dài, nước trong nó xoáy khá mạnh nhưng khúc xoáy chuyển động chậm trong lòng biển. Điều này khác xa tầu nổi, tầu nổi tạo thành các sóng ngang chuyển động ra xa, gây ra sức cản lớn, và hết sức ồn ào so với tầu ngầm.


    ==========




    Bây giờ chúng ta kể lại một câu chuyện cổ như thế này. Hồi mới bắt đầu có gioăng phớt, người ta mới đặt được trục đẩy tầu thủy ngầm dưới nước. Ai cũng hiểu, chân vịt tạo ra cả chuyển động xoáy và chuyển động thẳng. Suy nghĩ đơn giản là, chuyển động xoáy của nước là phí, chỉ cần chuyển động thẳng.

    Một suy nghĩ đơn giản là làm chân vịt kép, hai chân vịt quay ngược chiều nhau đặt gần nhau trên cùng một trục, như thế, sẽ giảm chuyển động xoáy, tăng chuyển động thẳng, như tuốc bin máy bay nhiều tầng ngày nay. Trong các cuốn truyện các bạn có thể thấy, như trong chuyện Giuyn Véc Nơ (Jules Gabriel Verne).

    Thế nhưng, một hôm có một cái chân vịt kép bị gẫy. Tự nhiên tầu tăng tốc rú lên !!!! thế là từ đó tuyệt chủng chân vịt kép. =)). Thật ra, tính mafia trong câu chuyện này kéo dài, nó chỉ xảy ra ở Anh Quốc, các nhà thầu bán cho các chân vịt thủ dâm giá trên trời. Không khó để một chủ tầu thử nghiệm trước khi chuyển khoản. Thế nhưng sự lừa đảo này kéo dài trong hàng chục năm, cũng không phải từ đó mới có chuyện các ông như Jules Gabriel Verne sủa thuê.

    Vãn đề là lượng thông qua. Chúng ta có thể hình dung ra chân vịt tầu đẩy nước cũng như phản lực. Giả sử có hai vật đẩy nhau ra xa, thì động lượng của chúng bằng nhau. Nếu một vật 10 kg một vật 1 kg, thì mv của chúng bằng nhau, động năng mvv thì vật 1 kg lợi hơn nhiều. Vận tốc của vật 1 kg gấp 10 lần, như thế con số mvv anh 1kg gấp 10 lần. Như vậy, cùng một lực đẩy, lượng thông qua (khối lượng phun về sau để đẩy tầu đi) càng lớn, thì hiệu suất đẩy cảng lớn. Cái chân vịt kép giảm khả năng tạo xoáy, khi tạo xoáy, thì lượng nước qua chân vịt đẩy một lượng nước rất lớn xung quanh nó cùng đi, tạo ra lượng thông qua lớn. Chân vịt tầu thủy có cấu tạo đặc biệt , tâm của nó tạo áp thấp, hút nước vào rất khỏe tạo lượng thông qua lớn, cái cấu tạo kép đã ngăn cản tạo vùng áp thấp này, sau khi đi qua chân vịt dòng nước xoáy xòe ra tạo áp cao đẩy vào cánh chân vịt đẩy tầu đi, sau đó dòng nước xoáy xỏe rộng ta rất nhiều so với đường kính chân vịt. Luồng nước đi qua chân vịt có vận tốc lớn, nhưng nó nhanh chóng đẩy nước xung quanh trong xoáy để thành lượng thông qua lớn có vận tốc nhỏ, tương đương cái chân vịt đường kính lớn hơn nhiều đường kính thật.


    Như vậy, một cái chân vịt tầu thủy có đường kính nhỏ, quay nhanh, sẽ đẩy một lượng thông qua lớn. Gọn nhẹ rẻ tiền hiệu quả. Nhưng tầu ngầm nếu làm thế thì nó cực kỳ ồn. Các dòng xoáy nước dữ dội này xô xát nhau tạo các tiếng rít, trước khi chúng xòe rộng ra giảm tốc. Vì vậy, việc đơn giản là các ệ thống đẩy hai chân vịt được thay bằng các hệ thống một chân vịt, to. Kể cả tầu có hai máy, thì người ta vẫn cố nhập hai máy vào làm một trục đẩy-một chân vịt.

    Điều này phân biệt chân vịt tầu ngầm và tầu thủy rất khác nhau, đúng hơn là chân vịt tầu ngầm chiến đấu rất khác chân vịt các loại tầu khác. Chân vịt tầu thủy cố gắng giảm các xoáy nươc gây rít, có đường kính lớn, độ nghiêng cánh nhỏ, được gia công rất nhẵn, tốc độ quay nhỏ. Giá chân vịt tầu ngầm cao hơn rất nhiều chân vịt tầu nổi.

    ===================


    Nhưng vấn đề tiếp sau là. Từ khi người ta có cánh nghe các hạ âm 196x thì mọi chuyện thay đổi.

    Năng lượng chủ yếu của tầu bị biến đổi thành các hạ âm dải 1-10 Hz. Trong đó các xoáy nước mũi tầu tạo ra chủ yếu dưới 5 Hz và chân vịt là trên 5 Hz. Nhắc lại là, các hạ âm này coi mặt biển nhắn thín như gương và truyền xa hàng trăm hàng ngàn km rất ít hao so với các âm thanh khác.

    Như vậy, xuất nhiện nhu cầu ngược lại, là nhốt năng lượng chân vịt trong các xoáy nước.

    Từ đây chân vịt tầu ngầm chiến đấu được thử nghiệm công phu, nó có dạng cong như kiếm Ả Rập. Như đã nói, thời Khrushov khoa học Nga đình đốn , chỉ đến 671 Iors 1967 Liên Xô mới có tầu ngầm tròn đều, chân vịt tầu ngầm thay chân vịt tầu thủy.

    671 như là mẫu tầu ngầm hiện đại đầu tiên của Liên Xô, quá muộn so với Mỹ và so với các bước tiến của Liên Xô 195x, 671 bắt đầu phục vụ 1967. Hầu như toàn bộ duyệt thiết kế của tầu là âm thanh. Các tân số nghe thấy được giới hạn ở mức db. Cải tiến các lớp 197x có cường độ 8-10 dB dải nghe thấy, tức là toàn tầu phát ra âm thanh nhỏ hơn tai người nghe thường ( chuẩn 1 B), tiếng nhỏ nhất tai người nghe là 1 dB, và bằng một phần tỷ loa to 90 dB. Suka-B 971 bé nữa .


    Việc nhốt vận động của dòng nước chân vịt trong các xoáy nước là một lý thuyết khó, nhưng người ta có thể đạt được bằng các thử nghiệm trước khi có các tính toán lý thuyết. Như đã nói trên, từ 1960 Mỹ đã đưa vào phục vụ 2 lớp tầu tròn đều, trước Liên Xô xa. Từ đó họ đã có nhiều điều kiện thử nghiệm các chân vịt.

    Vấn đề là, bắt đầu từ 671 thì thay vì theo dõi các tầu ngầm mang đạn chiến lược, Liên Xô cũng theo dõi các tầu ngầm tấn công hạt nhân-loại êm nhất-của Mỹ. Mà bãi chiến trường ngầm không phải đâu xa, xung quanh các đường vào Biển Nhật Bản đến Vladivostok, và Biển Bắc.

    Chúng ta đã biết, việc định vị bằng hạ âm rất khó vì khó định hướng. Các tầu Liên Xô thường xuyên đổi hướng bằng động tác được Mỹ gọi là "Ivan điên". Vài giờ họ lại đổi hướng lệch chút và thường là một ngày đổi hướng 90 độ vài lần. Những lần đổi hướng này để tránh vùng mù sonar ở gần, và đặc biệt là tạo ra thay đổi cường độ hạ âm với khoảng cách nhiều km, từ đó xác định được hướng của mục tiêu phát hạ âm. Bằng cách đó, thậm chí là với các tầu ngầm lạc hậu, Liên Xô vẫn theo dõi được các tầu Mỹ êm hơn.


    Việc đó sau này được khắc phục bằng một loại tiết bị mới, mà sau 1991 người Mỹ mới biết, nhưng không nhái được. Đó là các máy đo xoáy nước. Với các tầu ngầm có chân vịt tốt nó cho phép phát hiện vệt và hướng tầu ngầm đi qua trước đó 3 giờ, tường đương với 30-60 hải lý. Điều này cho phép tầu ngầm Liên Xô bám theo ở khoảng cách xa ngoài Mỹ nghe thấy.

    Cho đến 1981, vụ tau nạn tầu Mỹ đâm tầu Liên Xô do tầu Liên Xô cố ý dừng lại, đã kiểm chứng cho các nhà quân sự tính ưu việt của các lớp tầu tròn đều bám theo cái tầu Mỹ đó. Tầu Mỹ bám theo nhưng không rõ khoảng cách một tầu Liên Xô sắp về cảng ở Biển Bắc, các tầu ngầm khác bám theo tầu ngầm Mỹ, gọi cứu hộ sẵn, giảm tốc cho Mỹ đến gần, rồi lùi lại. Chứg minh hết sức rõ ràng là ngay cả khi không có vùng mù sonar (lùi, vùng mù hình nón kéo sau tầu do xoáy nước xáo động), thì bác tầu Mỹ vẫn hoàn toàn không phân biệt được khoảng cách. Như chún ta đã xem cấu trúc tầu ngầm, cả đầu và đuôi đều là cấu trúc mềm.




    Thiết bị đo xoáy nước đó là Система обнаружения кильватерного следа (СОКС) , hệ thống phát hiện xáo động. Ở 671-971, nó phát triển qua hai đời. МНК-100 "Колос". МНК-200 "Тукан" . MNK-100 Kolos và MNK-200 Tukan.

    Hệ thống này bao gồm máy tính, phần mềm, và các sensor. Các sensor này bao gồm các sensor điện từ trường ngoài và trong. Dòng nước xoáy sẽ tạo ra các điện từ trường, người ta bố trí các dòng điện tạo ra sao cho chúng loại trừ các chuyển động khác của dòng nước, chỉ còn dòng nước xoáy. Sensor điện từ trường ngoài của là cục hình mũi bên trong có máy móc. Còn sensor trong sẽ dẫn dòng nước vào trong, lọc các chuển động, chỉ tích lại chuyển động xoáy và khếch đại xoáy đó trước khi đo điện từ.

    Người ta làm ra rất nhiều cỡ sensor phục vụ một hệ thống để thích hợp nhạy nhất với các chuyển động khác nhau. Điều đặc biệt là, các tầu sau này mang cả hai đời máy đo. Cũng đặc biệt là, khi quảng cáo, sensor này được gọi là sonar.

    Chúng bố trí trên tháp tầu và chân tháp như một hình thù kỳ dị được quảng cáo trong phim "cuộc săn dưới nước", mà ko ai biết là cái gì.


    so với 671, 971 tròn hơn
    [​IMG]


    К-335 "Гепард" Gepard.
    [​IMG]




    МНК-100 "Колос". MNK-100 Kolos.
    [​IMG]



    МНК-200 "Тукан". MNK-200 Tukan
    [​IMG]



    cả hai đời
    [​IMG]

    [​IMG]


    971 Suka-B, K-154 Tigr dùng đời 1
    [​IMG]


    Tầu K -331 " Magadan ",diễu hành tại Vladivostok nhân Ngày Hải quân , 26-7-2009
    [​IMG]




    Chakra , Nga bán K-152 Nepar cho Ấn Độ, không có.
    [​IMG]
  5. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Bác Phuck thần thánh hóa cái đám tàu ngầm đó quá. Tớ là tớ tin tuyệt đối ông doanh nhân người Thái Bình sẽ làm được tàu ngầm Trường Sa, có thể giai đoạn đầu sẽ chịu ít thất bại. Dăm mười năm nữa sẽ có những đoàn tàu ngầm mi ni bơi lội tung tăng ở Biển Đông dưới độ sâu 50m ^^, mang theo những thứ vũ khí nho nhỏ nhưng đủ làm thằng khựa chạy té đái , vãi *** ra quần.
    Huy Phuck cứ chờ xem nhé.
  6. zolahn

    zolahn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Hix cái tàu ngầm của ông doanh nhân đó dù có nổi dc, lặn được cùng lắm để đi vớt cá. Chả ai cho người ngồi vào đó cả, ai ngồi vào đó xác định ra trận là tử ẹo. Quân chính quy tinh nhuệ mà thí quân thế thì vứt.
  7. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Thắc mắc với Huy Phúc 1 chút:
    Trong post ở trang 191 bạn có nói động cơ tầu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân là 1 loại AIP. Nhưng AIP có định nghĩa là "động cơ đẩy sử dụng không khí độc lập". Mà động cơ tầu ngầm năng lượng hạt nhân thì nó dùng phản ứng hạt nhân sinh nhiệt -> làm bốc hơi nước -> ...-> chạy động cơ chân vịt. Trong đó không sử dụng không khí. Vaayh thì sao bạn lại xếp động cơ hạt nhân vào loại AIP?
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cho bác điểm 10 về khả năng suy nghĩ tích cực, lạc quan yêu đời [r23)]

    Nông dân TQ đóng tàu ngầm mini nhiều và trước mình lâu rồi bác ạ <== toàn chỉ để cho vui, đánh cá, phục vụ du lịch v.v.. không thấy ai có tham vọng dùng cái thùng phi biết lặn đấy để...chiếm Đài Loan, Điếu Ngư, Trường Sa <== dân Tàu nó còn thua xa dân mình về độ...bay và độ nổ =))

    Bác có thể google chinese homemade submarine để biết thêm chi tiết
  9. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))cái đó chế ra để bán cho nhà giàu tự vẫn 1 cách oanh liệt chứ ứng dụng quốc phòng gì. khen cho ổng là dám nghĩ dám làm. Chê ổng là dám làm những gì có thể dẫn đến hậu quả mà ổng không dám nghĩ
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Túm lại là thế này:
    1 Phúc nổ - hay còn gọi là Phúc Ivanov - nhất quyết tàu ngầm là phải loại chai 65 đựng rượu làng Vân quê Phúc xong ốp cao su hay condom gì đó ở ngoài để tạo dáng thêm. Vì thế nên có cái gọi là ******.

    2. Ông nông dân bảo - anh ứ cần chơi vỏ áp vỏ iếc gì hết. Anh là anh đóng mịe cái thùng phuy đựng rượu lật ngang, có đủ độ dày cơ bản, nhét thêm chân vịt là anh bơi.

    Thế nên 2 thằng cãi nhau. Phúc Ivanov tức khí mới vứt thêm một đống xô na xô chậu gì đó vào trước cái mũi chịu áp, gọi là dò đường, đạo hàng, đạo háng gì đó.

    Cha kia mới bực mình, bảo anh đ.éo cần, anh cứ nổi lên mà đi, thế mày làm gì anh.

    Phúc Ivanov mới bẩu vì mày hay nổi lên nên mới có con xét-toi chuyên nghiệp bay vè vè trên trời thẩm du tìm mày đó...

    Đến đoạn này thì nói chung là tóa lọa thứ bắt đầu vung ra, bắt đầu đến Đảng, nhà nước, chính phủ - chú phỉnh, đậu phọng rang đường đại loại gì đó băt đầu triển khai...

    Cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết. Vì Phúc Ivanov vẫn chưa giải quyết xong vấn đề quan trọng là cái xét-toy của Mẽo sao lại bị lụt cán, làm hư hết trym mấy thằng thủy thủ.

    Và lão nông kia thì bảo, của anh chẳng bao giờ hư trym.

    Cuộc chiến gần đi đến hết cấu tạo tầu ngầm nhưng xem ra chừng, vẫn rất còn nan giải.

Chia sẻ trang này