1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chuột vàng và những bà mẹ chuyên nói xấu (con) sau lưng!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cachuabi2707, 17/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Ui, nhiều chuyện xảy ra thế, chia buồn với nàng. Cũng chúc mừng vì tin tốt lành của nàng nhé.
  2. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    "Của đi thay người" mẹ Chuột à!

    Rút kinh nghiệm là đồng tiền phải liền khúc ruột nhỉ, để trong cốp xe tưởng là yên tâm thế mà...
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    :-ssĐúng là Của đi thay người.
    Rút kinh nghiệm là tiền bạc, túi tắm khi rời xe là cũng mang theo. Mấy cái cốp xe như nào tớ ko biết nhưng tớ chứng kiến móc cốp xe lead tận mắt rồi ạ. Đúng là như làm trò ảo thuật^:)^
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thương em Bồ Nông...

    Chia buồn với mẹ Nhungvel, và cũng chúc mừng mẹ nó đã khởi đầu tập 2, cứ coi như vạn sự khởi đầu nan ấy à, có khi từ giờ ấy chỉ toàn gặp may mắn ^_^ Chúc ấy 22/11 mẹ tròn con vuông nhé
    (Tớ vẫn luôn ngưỡng mộ mẹ nó và em Chuột. Chuột 30 tháng đã cao 1m. Chả bù Tony Tý đến giờ này còn lóp ngóp 97cm...)
  5. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @ cái sốt phát ban rồi có bầu: mẹ chuột đi xét nghiệm chưa? vì chị dâu tớ cũng sốt phát ban xong rồi có bầu, chắc cũng tầm tuần bằng mẹ chuột, phải đi xét nghiệm đấy!

    @ Cả nhà ơi, em TĐ hờn dỗi khóc lóc ghê quá! Mẹ tới cửa đón mà em í khóc váng lên rồi nhất quyết leo lên xe và đòi về thẳng nhà. Mọi khi còn đòi đi cầu trượt ì èo cơ! Về nhà vào nhà cất balô rồi mới yên tâm cho mẹ thơm má em í ạ! Vẫn không ăn gì hết!
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chị cà cố lên, môi trường mới chắc làm bạn ấy hơi sợ thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi [r32)]@}
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    @cachuabi2707: Chị cà ơi, bạn em sẽ sang Perth và melbourne. Chị dặn ở nhà mang những thuốc gì, rồi cho em địa chỉ, số đt để em qua em lấy đưa chuyển cho bạn em. Còn vụ sữa, chị hỏi hộ em 1 thùng thì bao nhiêu kg, chiều cao thế nào nhé :D. Nó đang kêu cả đoàn ai cũng có kế hoạch mua sắm, đang sợ ko vác được, chỉ bỏ đồ gọn nhẹ vào valy thui :((. Bà con xem cần mua gì gọn nhẹ, nhờ chị Cà trước nào.
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Cứ bảo bọn trẻ con nó ko biết gì. Em Tý Điệu tỏ thái độ rõ ràng và " hơi bị khốc liệt " đấy. Hihi. Em cũng đang hình dung nếu Bông đi học ở lớp bên ngoài thì có khóc như các bạn khác không đây.
    Thứ 7 đi làm, tốn điện của nhà nước mà chỉ để buôn bán , cho nghỉ quách đi. Bực mình.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đồ gọn nhẹ ở Úc à , thử những cái này trước nhé :
    - Kem đánh răng loại cho baby + bàn chải. Hihi.
    - Kem chống nắng cho các con
    - Vitamin dạng kẹo
    - Mấy cái đồ làm đẹp cho con gái . :D
    Chả nghĩ được nữa. À mà mua ít con Chuột túi về cho các bạn ý chơi cũng được nhỉ.
  9. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ còn phải làm cả ngày đây này (nửa ngày làm bù cho cái hôm nghỉ dịp 30/4), huhuhuuuuuu....

    @chị cachua: Hồi trước em có đợt làm ở trường mẫu giáo rainbow, trường ấy giao tiếp bằng tiếng Anh. Ở lớp của em toàn con Tây, chỉ có 2 bé Việt Nam "xịn" (tức là bố mẹ đều VN ấy). 1 bé rất hiếu động, đến lớp nó nghịch rách giời rơi xuống, nhưng vì thế nên nó học tiếng rất nhanh, nó nói nhiều từ em còn chả bít. Còn bé kia nhút nhát, nghe nói học nửa năm rồi, mà 1 từ tiếng anh bẻ đôi cũng k nói đuợc, nhưng 1 lần em thử nói chuyện với em ấy bằng tiếng Việt (để thử độ bạo dạn của bé ấy) thì thấy xuất hiện ở bé ấy 1 em bé lanh lợi khác hẳn em bé ngẩn ngơ và nhút nhát mọi khi... Lúc ấy em nghĩ thương cô bé ấy vô cùng... Nhưng chỉ sau đó vài hôm, tự nhiên 1 ngày đẹp trời em ấy đã đếm được có bao nhiêu bạn trong lớp bằng tiếng Anh. Và khi cả lớp vỗ tay khen, em thấy khuôn mặt cô bé hết sức rạng rỡ ^_^
    Loằng ngoằng 1 lúc, túm lại ý em muốn nói là em Tý Điệu khá là bạo dạn, nên em nghĩ là em ý sẽ hoà nhập nhanh thôi, chị đừng quá lo lắng. Mà thời gian này có khi bố mẹ ở nhà cũng nên giao tiếp với em ý hoàn toàn bằng tiếng Anh, khi nào em ý hoà nhập với lớp học rồi thì ở nhà lại giao tiếp tiếng Việt bình thường...
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy nick Cà lấp ló hỏi thăm cái vụ nổi mụn ở mặt của nàng ntn rồi?

Chia sẻ trang này