1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chuột vàng và những bà mẹ chuyên nói xấu (con) sau lưng!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cachuabi2707, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hic sao các mẹ ý dũng cảm thế. Mỗi khi con lèo nhèo, bướng bỉnh, chứ kể ốm đau nghĩ bụng đẻ nữa thì làm thế nào đây. :((
    - Chúc mừng mẹ Zen nhé!!!! Có khi sắp đổi tên topic thành hội Chuột - Mèo- Rồng nhỉ.
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bống cũng chuẩn bị đi bộ đội đây, tháng 7 học thì phải. Bạn đi và về thế nào ông bà sẽ đưa đón, hehe, cháu ông bà =)).
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nhà em cũng sang tháng, bà hqua vừa bảo rồi. Bà sẽ cover tòan bộ nên bà chọn trường chọn lớp luôn :D. Càng ngày càng thấy mình mẹ mìn kinh :))
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mình đúng là người mẹ tốt. Hí hí, ai lại như mẹ Bống với mẹ Bông thế kia bao h. Hà Hà.
    P/S: dưng mình cũng độc ác phết, lèo nhèo nhiều là mình thẳng tay phệt vào mông ngay. Bố khỉ, đi làm cả ngày thấy muốn phát rồ rồi nên nhiều lúc lòng tự nhủ là ko được bạo lực với con mà mình vẫn ko nhịn được.
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bạn Bống lợi dụng lúc mẹ đi tắm, bạn ý lấy cốc nước muối sinh lý, lấy thìa ngoáy ngoáy, chẳng hiểu thế nào đổ ra hết giường. Tí nữa thì bị mẹ tẩn nhưng bạn ấy chạy biên đi, khi mẹ hỏi thì xin lỗi rối rít, mẹ bảo: Tí nữa mà mẹ tìm thấy roi thì mẹ sẽ hỏi tội con. Bạn ấy còn kêu: Con xin lỗi mẹ rồi mà, lần sau con ko thế nữa. Dồi ôi, cứ nghịch cho lắm rồi xin lỗi dẻo quẹo, điên quá đi mất.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đấy, nhiều lúc ko rồ, ko điên thì thấy thương con vô cùng, vì con mà nghịch là bị mẹ mắng ngay. Nhưng mà lúc ấy thì ko thể chịu nổi, phải quát, phải mắng...

    He he, nhà chị cứ phương châm cháu ông bà ;)). Ông bà đi đâu thì cố mà tha cháu đi đó \:D/.
  6. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cà ơi Cà, ấy lại làm bà mẹ hư giống tớ rồi. Công nhận em Tý ở vào tầm tuổi em Bắp cải cũng khó bảo và nhiều khi hư lắm, nhưng càng đi xa cái mốc 24 tháng thì em ý càng ngoan ra mẹ nó à. Dạo trước tớ cũng hay đánh con, có khi còn kệ cho nó khóc, nên nó rất sợ mẹ, xong rồi dần dần em ý trở nên lì hơn, tớ cũng xót em ý nên cũng phải kiềm chế đi nhiều. Hậu quả để lại của giai đoạn ấy là giờ em ý yêu bố hơn mẹ. Gần đây tớ phải đổi vai với bố em ý (con hư bố trị, mẹ nựng) để cân bằng lại đấy

    Cái vụ đưa đón con ý, chả biết sao nữa, nhưng lúc nào tớ cũng thích là người đi đón con ý[r32)]
  7. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Đây là cái bài nhờn thuốc cà rốt ạ! Đổi thuốc thôi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Uầy thế thì mình là mụ phù thủy nhất quả đất! vẫn phạt, vẫn đánh, vẫn mắng và con vẫn ... không yêu!!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đáng lý ra là nhà này mới là nhà tập 2 sớm nhất này! Sau đến nhà Bông! Rồi tới ... hehhehehee

    @ Chúc mừng mẹ Zen nhé!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị gọi điện về Bà ngoại em TĐ cứ bảo áy náy mãi vì để 2 mẹ con phải chờ! Khen em Bống khôn ngoan thế! mà cũng chẳng lạ gì!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn TĐ ạ, đi học được tròn năm đấy chị, mà qua đây bạn í khóc ghê gớm, khóc quyết liệt luôn á! Trộm vía ở nhà em có thời gian nên cũng từng bước từng bước nên ốm đau ít hơn ... nhưng vẫn ốm! Thời tiết thế, các em không ốm mới là lạ chị nhỉ!!!! Người lớn mình còn quay lơ ra cơ mà!
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 ngày thứ 7 đi làm. :( . Cạnh nhà đang có 1 tòa chung cư bắt đầu làm móng... trời ơi là ồn là bụi bặm. Cứ tới 12h đêm là xe chở bê tông bắt đầu ì ì , cá thức, mèo thức, người cũng chả ngủ nổi. Sáng 5h cả nhà đã nằm tán phét với nhau. :((
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    HÍ hí, Xon ơi, mô tả sống động thế, cá thức, mèo thức nữa cơ à?
    Chị Cà chua: e đổi thuốc rồi chị ạ, sang loại thuốc ho khác. Tuy nhiên, vì sốt nên đã phải uống kháng sinh, kháng viêm. Bạn ý gầy đét lại rồi, mặt quắt xờ lai tai chua. Huhu. mấy hôm nay lại ko chịu ăn cơm nữa, chỉ sữa thôi.
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bực lắm ý. Cái cảm giác mắt muốn trĩu lại, nhắm tịt tít mù mà đầu thì tỉnh như sáo sậu, tỉnh đếm từng sợi tóc cũng ko ngủ đc. [r37)][r37)]. Cái chung cư này phải 2 năm nữa mới xong, tức là 2 năm nữa giấc ngủ ko bình yên^:)^.
    Bạn Bắp Cải còn trộm vía bài ca sữa, nên thôi cứ an ủi còn đỡ hơn chán bạn chỉ chịu ăn mỗi bim bim. Tớ thấy hay là hay là..... cho về nghỉ hè với bà ngoại dăm bữa nửa tháng, gió trời, khí thiên nhiên , cây cối chim chóc bạn ý lại khỏe hơn ko.Dưng mẹ là phải phát xít.
    Nhân nói chuyện mẹ phát xít, thì các mẹ oánh con cứ thấy ân hận.... nhưng nghe chuyện của Pipi thì thấy chưa mẹ nào phát xít đc như mẹ Give me. Đưa Pipi vào kỉ luật và trộm vía bạn PP rất okie nữa. :-bd

Chia sẻ trang này