1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chuột vàng và những bà mẹ chuyên nói xấu (con) sau lưng!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cachuabi2707, 17/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notinchip

    notinchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Cachua và chị Poh nhá. Lần sau có cơ hội lại cho em gửi tiếp nhé. Nhìn lọ kẹo mà mẹ cũng thèm, khéo về nhà tranh nhau ăn với con, hihi
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mình đi off về chưa kịp thư giãn thì đã phải ngồi dí trên phòng họp đến h.
    Thay mặt bạn Bắp, mẹ cháu cảm ơn bác Cà nhiều. Nhà cháu chưa có điều kiện để úp ảnh hoành tráng (và vào FB chiu chíu) như nhà cô Xon nhưng tấm lòng thì cũng ấm áp hướng về bác lắm ạ.[r32)]. hí hí.
    Tu bạn Xon: hôm nay bạn ngồi cạnh tớ rồi đấy, bạn thỏa niềm ao ước chửa? Có thấy sự khéo léo lan tỏa ra xung quanh bạn ko??????=))
    Tu bạn Heo: dạo này bạn quắt hơn thì phải nhể? Mẹ chồng mặt quắt thế này thì bạn Bắp có mà chạy mất dép. Bồi bổ lên đê.
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hị, sori chị Poh, mấy hôm nay việc vội, em không ngó ngàng gì đến cái topic được[r23)]

    Mà axon có nhời rùi thì tớ cũng được thể luôn[:D] Nàng ơi nàng gửi giúp tớ với nhá[r32)]

    Chị Poh ơi, phần của em hết bao nhiêu xiền thế? Chị cho em số TK em CK cho chị nhá, chị có TK BIDV thì càng tốt ạ

    Chị cachua ơi, em cảm ơn chị nhiều thật nhiều nhé, cái kem bôi muỗi đốt k có thì thui chị ah, khi nào chị tình cờ thấy nó thì lượm cho em 1 tuýp cũng đc ạ, hihi

    Em cảm ơn chị Poh và Axon nhé, khi nào em ra em mang trái cây ra hậu tạ mọi người nhé ^^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thèm đi off quá, các mẹ được đi off chịu khó chụp ảnh rùi up lên nhé, cho tớ với chị cachua còn hóng từ xa, hix hix

    À, sáng nay mưa to, em Tý ngắm trời mưa qua cửa sổ và phán 1 câu xanh rờn: Trời mưa dã man!!!
    Tối hôm kia thì cả nhà ăn cơm với cá rán và canh cá, em ý hỏi mẹ là cá gì mà to thế, mẹ trả lời xong, em ý tấm tắc: Cá chẽm à, hoành tráng thế! Hôm nay nhà mình ăn hoành tráng thế!!! [:D]
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhìu quá ;)).

    Tony Tý hoành quá.

    Hum nào chị đưa phần của boorin cho Axon chuyển nhé. Hum qua ăn pizza xong bị lấp hết cả trí nhớ, quên béng hẹn với đối tác, may sáng nay kịp nhớ ra, ko thì ướt mẹt với sếp [r23)].
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ờ thảo nào hqua em gọi chị Poh ko đc, phải cầu cứu sang Cà vì sợ chị bận gì bỏ bom tụi em :D.
  6. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thật! Bạn Axon chụp ảnh tuyệt đẹp luôn! Các mẹ thấy hỉ hả là tớ mừng rồi! Vì sợ mua mà bị chê lắm (nói bé: cái này bị chê một lần như hắt nước vào mặt nên sợ lắm!)

    Còn vụ món ăn: Mọi người thích thì tớ chiều ngay, hihihi! Chả mấy khi được khoe với bà con làng xóm là cháu nó biết nấu cơm không khê, kho thịt không cháy và nấu canh không mặn, nhờ! Tớ thì chỉ chém to kho mặn thôi chứ kiểu làm bánh cokies or bánh gì gì kiểu mẹ chít là tớ chịu chết luôn! Đang ngồi ước gì khi về mình có vốn to to mở một cái coffee shop! Cứ hội chuột off là mình làm bầu sô, không biết có làm được không?!!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ớ, mà mọi người đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nhá. Ngày có 2 viên thôi đấy!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Còn buôn chuyện gì nữa không?!!!

    À, còn cái Glucosamin í em, hôm trước chị vào siêu thị, hỏi được một loại tốt rồi, nhưng trong đó người ta bán đắt lắm! Vẫn nguyên giá gốc, hộp nhỏ là 35$, còn hộp to là 52$ đấy! Nếu còn í định thì bảo để khi nào gửi được thì chị gửi về cho!

    Cái Omega 3 đó có ổn không?

    Ngoài lề: Cái thuốc khớp í mọi người, chính là cái Glucosamin mà tớ nói ở trên ấy, bên đây họ bảo tốt, bên Mỹ mọi người đi cũng mua về. Nhưng, không biết có đúng không, nhưng theo kinh nghiệm của gia đình tớ. Mẹ chồng tớ uống hết một hộp 60v thì có một cái u tuyến giáp, phải đi mổ. Mẹ đẻ tớ uống 1/2 hộp 30v thì đi kiểm tra, những cái u sơ tử cung nó lớn hẳn lên rất nhanh ... Không biết là sự trùng hợp ngẫu nhiên or thành phần nào trong thuốc gây ra như vậy! Axon với Poh ới, người nhà em đã uống cái đó chưa?
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hình như mẹ em có uống cái Glucosamin rùi thì phải, bà cũng có u sơ... để hôm nào hỏi kỹ lại bà.
  8. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @chị Poh: chị ơi, thế hết bn xiền để em gửi chị nè

    @all Ngoài lề tí, có ai từng đi tầm soát ung thư cổ tử cung chưa? Cho tớ/em xin ít kinh nghiệm. Dạo này tớ hay đau bụng dưới, nghĩ đến thấy sợ sợ nên định đi :(
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hic, em Bee sáng mẹ đưa cho cái gummy thì em ý nhất định không ăn ạ. :((
    Chắc từ bé đến giờ chưa ăn kẹo bao giờ nên ko biết


    @ Carot: Tôi béo lên so với mấy lần họp trước 2kg đấy mụ ợ. :D
  10. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    [

    Còn buôn chuyện gì nữa không?!!!

    À, còn cái Glucosamin í em, hôm trước chị vào siêu thị, hỏi được một loại tốt rồi, nhưng trong đó người ta bán đắt lắm! Vẫn nguyên giá gốc, hộp nhỏ là 35$, còn hộp to là 52$ đấy! Nếu còn í định thì bảo để khi nào gửi được thì chị gửi về cho!

    Cái Omega 3 đó có ổn không?

    Ngoài lề: Cái thuốc khớp í mọi người, chính là cái Glucosamin mà tớ nói ở trên ấy, bên đây họ bảo tốt, bên Mỹ mọi người đi cũng mua về. Nhưng, không biết có đúng không, nhưng theo kinh nghiệm của gia đình tớ. Mẹ chồng tớ uống hết một hộp 60v thì có một cái u tuyến giáp, phải đi mổ. Mẹ đẻ tớ uống 1/2 hộp 30v thì đi kiểm tra, những cái u sơ tử cung nó lớn hẳn lên rất nhanh ... Không biết là sự trùng hợp ngẫu nhiên or thành phần nào trong thuốc gây ra như vậy! Axon với Poh ới, người nhà em đã uống cái đó chưa?[/QUOTE]


    Chị Cà ơi, cái Glucosamin mẹ chồng em có uống cả 2 lọ, của Mỹ, thuốc này có nhiều hãng sản xuất lắm, chị em cũng nhờ mua gửi về, mẹ em uống nhưng không thấy đỡ , các khớp vẫn đau. Đang uống lọ thứ 3 (lọ to) chưa biết thế nào. Còn những người có u sơ thì em nghĩ đừng nên uống, vì thành phần dễ tạo cho u to hơn, giống như những người đã bị u sơ mà uống sữa đầu nàng cũng k hề tốt...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đau bụng dưới trước tiên đi siêu âm ổ bụng và kiểm tra phần phụ xem thế nào mẹ nó? Tớ đây đang bầu thỉnh thoảng cũng đau bụng dưới các mẹ ạ, hôm truớc làm 4D, tớ có nhân xơ. Không biết mình có phải sinh mổ không, bác sĩ thì bảo còn bé lắm, k sao cả...

Chia sẻ trang này