1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ADS 2013 (deadline: 31/5/2011)

Chủ đề trong 'Du học' bởi bulletin, 17/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thubay

    thubay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ừ, năm nay mù mờ thật. Mình chả hiểu như thế nào, không biết có phải thi tiếng anh nữa không nhỉ. Mình mới gửi hồ sơ hôm qua, ko biết họ đã nhận được chưa nữa.
  2. hocmai2011

    hocmai2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    eu ơi, bạn nì còn có cả mở bài, thân bài và kl nữa hả. Mình thấy chỉ đủ để gạch đầu dòng thôi mà.
    Mình cũng thấy là họ giới hạn ghê quá, chạ thể hiện được cái gì cả.
  3. danguyetct

    danguyetct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    2
    Theo mình được biết thì cuối tháng 7 sẽ có kết quả, sau đó ai vào short-list thi sẽ đi phỏng vấn (tất cả các profile), vì ADS nói là năm ngoái có 1 số bạn nhờ người viết personal statement dùm, đến khi phỏng vấn thì trả lời khác nên năm nay họ bảo là phỏng vấn hêt, kể cả những người học coursework. Đến tháng 10 sẽ có kết quả chính thức. Riêng profile 1 thì đến tháng 8 sẽ tổ chức thi IELTS nhưng ko biết ngày nào!
  4. hocmai2011

    hocmai2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mới thấy nhà mình nhiều người có ý định mang con đi nhỉ. Mình xin share một chút kinh nghiệm (của 1 chị ở cơ quan mình, của cô giáo mình và 1 vài người đã đi nước ngoài và mang con đi - riêng mình chưa đi nên không có ý kiến chủ quan nhé):
    Ưu điểm của việc mang con đi:
    + Mẹ được gần con, tình cảm mẹ con được gần gũi, không có cảnh bịn rịn, nhớ nhung sướt mướt khi ra đi
    + Bé có được môi trường học tiếng anh tốt nhất, ngoài ra khả năng giao tiếp, tự lập thì lên vù vù so vơi ở VN
    + Môi trường sống hiện đại, trong lành, văn mình

    Nhược điểm:
    + Sự vất vả của bạn sẽ tăng lên gấp đôi
    + Bé có thể bị mất thăng bằng giai đoạn đầu
    + Một số địa phương hoặc trường nơi bạn học không có các chế độ, chính sách đối với trẻ em đi theo cha mẹ thì chi phí sẽ rất lớn.
    + Buộc phải có chồng, vợ hoặc người khác sang giúp bạn trông con...
    + Bạn bị phân tán việc học hành

    Mình mới chỉ list được bấy nhiêu thôi, bạn nào biết hoặc có kinh nghiệm thì share thêm để mọi người còn tham khảo nhé.
    (ơ dưng mà đã biết được là mình có được chọn đâu nhỉ, thôi thì cứ dập dòm vậy, cả nhà nhỉ)
    Chúc các mẹ ai có ý định đem con đi sẽ biến ước mơ thành sự thực.
    D
  5. cotrennui

    cotrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    hehehe, vì ít quá mà. thật là khó để viết. Mình bị mắc bệnh không súc tích.
    btw, cho mình hỏi, phần quốc tịch của spouse mình in ra không hiện chữ vì màu trắng. Thế có ai cũng bị như vậy không?
  6. huonglien_lt

    huonglien_lt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hihì, thế là có người cùng hoàn cảnh. Mình thấy có phần print application mà. Mình vừa vào đấy in lại trước khi submit. Chắc mình phải đợi đến thứ hai tuần sau với submit vì muốn xin thêm reference của đối tác Việt Nam nữa... Biết là chỉ cần 1 thư của cơ quan nhưng nghĩ là có thêm đối tác Việt nam viết cho nó hấp dẫn hơn...

    Cái vụ ngắn dài ấy mà, tớ cắt hết các phần mào đầu đi (tớ nấu lại FB của tớ), nói thẳng vào vấn đề... Haiz, đúng là cái gì cũng cho ít chữ.... Đau đầu để "nấu" lại nội dung cho ngắn nhưng mà xong hết hôm thứ hai vừa rồi, nhẹ cả người...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tớ hoàn toàn ý thức được những khó khăn mà bạn nêu ra vì bạn bè và đồng nghiệp của tớ học ở nuớc ngoài rất nhiều và cũng warn tớ rồi... Nhưng mà, cứ nghĩ đến phải xa con, mọi nỗ lực đi học của tớ tan hết... :(( Thôi thì chịu khó chịu khổ vậy... Bố mẹ tớ cũng đang ủng hộ bằng cách bảo sẽ sang trông con giúp tớ, các cụ tự cover mọi chi phí :(( Chẳng biết được đến đâu nhưng ít nhất được ủng hộ về mặt tinh thần... Học bổng thì không biết có được không... Được rồi thì không biết có mang nổi con sang hay không...

    Phụ nữ thật là thiệt thòi...
  7. wintersontana

    wintersontana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hình như, mình rơi vào diễn đàn các bà mẹ đi du học từ bao giờ thế này :D

    hì hì, mình là nam giới, mới cưới vợ. chút xíu nữa là cổ định bỏ mình vì can tội thích đi du học. Cố gắng lắm mới được cổ chấp nhận làm đám cưới, với lời hứa, anh đâu vợ anh ở đó, mới giữ được cổ ấy đấy, thế mà gần cưới cô ấy định bỏ mình vì ko biết sinh con thế nào, nuôi ra sao, buộc lòng mình phải nói là sinh con rồi cả nhà đi. Trộm vía, vợ mình chưa có gì, hai vợ chồng mà cùng sang úc tận hưởng tuổi trẻ thì vui.

    Sau đó có khi sinh em bé luôn ở bển rồi về cũng được đúng ko các bạn, sinh bé bên đấy, bé sẽ có quốc tịch gì?
  8. cotrennui

    cotrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    ac ac, sau vu này khéo mình với bạn liên đi offline đi. thấy giống nhau ghê. mình đoán bạn profile 1 giống mình. mình cũng đang xào lại em FB để cho vào đây. đừng bảo bạn cũng sẽ apply END nhé. Thế thì cùng cạ quá đi mất, hehhe.

    Còn phần print, bạn đang nói vụ online đúng không? tớ hỏi hotline rồi, bản cứng in ra nộp phải là bản fill vào file word cơ bạn ạ.
  9. huonglien_lt

    huonglien_lt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    May quá, mình lại định in ra mang đi nộp... Cảm ơn bạn...

    Hi hi, sao mà bạn lại đoán trúng phóc thế. Tớ profile 1 ... Tớ cũng apply END đấy... Thế bạn có apply Chevening không??? Bạn làm cơ quan nào??? Có khi nào tớ với bạn làm cũng khối cơ quan không nhỉ... Tò mò quá!!! Bạn có làm ở "cái cơ quan không thuộc diện ưu tiên" của bất cứ học bổng nào không?
  10. juicystar

    juicystar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    Ối, bố wintersontana này khéo lo xa thế, vẫn chưa đến cả vòng gửi xe đạp cơ mà :D. ah, mà hình như các mẹ bên webtretho qua đây cả, thế nên diễn đàn mới xôm tụ thế này, hihi. Hi vọng mọi người đều đạt kết quả tốt [r2)]

Chia sẻ trang này