1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thỉnh thoảng viết tí

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 18/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Lại chuẩn bị xách ba lô lên đường. Năm nay được mùa đi thật. Vừa mới tháng trước đi Huế - Đà Nẵng. Giờ lại đi Quảng Bình. Tuần sau đi Côn Minh.

    11h đêm nay tàu chạy. Bỗng dưng thèm có một ai đó tiễn mình ra sân ga rồi trở về như dạo trước. Nhưng ước mơ ấy giờ đây thật quá xa vời...

    Bỗng dưng thấy nhớ 1 người. Người đã từng tiễn mình ra ga hồi đi công tác SG. Rồi ra đón mình lúc trở về. Người ấy rất vui sau chuyến đi AĐ 2 tuần của mình. Cay mắt quá. Đêm nay mình đi trong lặng lẽ không có ai nhớ mong mình trở về. Đêm nay mình đi, mình thấy nhớ người ấy nhiều. Hình ảnh cái vẫy tay ấy sao nhắm mắt vẫn như đang thấy trước mặt vậy. Đêm nay ai tiễn em đi?
  2. Luisa

    Luisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Để em đón chị trở về ^^ :)
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Haiz... Lại 1 cuộc ọp không mấy ấn tượng. Một người bạn quen trên mạng, add nick đã lâu, nói chuyện được đôi ba lần. Bỗng một ngày, cái stt của mình làm người ta chú ý, nhảy vào bắt chuyện dăm ba câu rồi kêu chát chít vài lần mà chưa gặp. Muốn mời mình cafe nói chuyện. Okie, cũng được, mình nhận lời. Thử gặp một người lạ xem sao.

    Người bạn ấy không để lại ấn tượng gì đặc biệt. Nói chung là hơi nhạt.

    Đến lúc về, thấy bạn ấy ra quầy thanh toán tiền. Mình bảo để em trả cho. Bạn ấy nghe thế liền thôi và đứng tránh ra một chút. Mình không có tiền lẻ, đưa tờ 500K cho chủ quán. Anh chủ bảo Ối, tiền to thế, không có tiền lẻ à (thấy bạn kia cũng ko ý kiến gì). Vài đồng bạc chả đáng là bao nhưng mà vẫn thấy một cái gì đó không thích đối với người con trai này. Có thể là xử sự của anh ta kém hoặc cố tình như thế. Chắc chả có lần gặp thứ 2 với anh này nữa đâu. Mà lần sau mình cũng phải chú ý không có ọp ẹp linh tinh như thế nữa.
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Hí... xin chia sẻ với bạn những cảm xúc chân thật trên đây.[:D]
    Có thể xem là một cái giá cho sự...tò mò! >:)
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mình có tò mò về bạn này đâu. Chẳng qua bạn ấy mời mình trước, còn bình thường chả để ý. Chỉ có điều nhận lời không cân nhắc nên mới thế.
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Ồ, có tò mò cũng ko sao mà....[:D]

    Này nhé...

    - Đối với bản thân: Phải tự tin!
    - Đối với công việc: Phải là người chín chắn!
    - Đối với cuộc sống : Phải là người nhiệt tình!
    - Đối với sự nghiệp: Phải là người kiên trì!
    - Đối với tình yêu:...
    - Đối với gia đình:...
    - Đối với của cải:...
    - Đối với mọi người:...[:D]

    ....
    - (Cuối cùng) đối với ...nhiều thứ khác: Phải là người....thích mò...vào...tổ...con tò...vò! [:P]>:):))

Chia sẻ trang này