1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn con mèo nhà em không kêu nữa

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kid_lam_dieu, 19/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Bực mình lắm. Con này đã thọ được 7tuổi rồi, như kiểu mèo già thành tinh ấy.Nó ăn thức ăn cho mèo nhé.
    Buổi sáng cứ thấy điện thoại báo thức em kêu là nó meo meo ngoài cửa phòng, nhất quyết không chịu đi đâu. Meo mãi không thấy động tĩnh gì thì nó cào cào vào cửa Tới khi nào cho nó ăn nó mới ngậm mồm lại. ăn xong nó lại tiếp tục kêu. Mà trong khi bát thức ăn của nó còn đầy ú ụ.
    Như kiểu già quá bị an-giê-mơ ấy. ăn no rồi nhưng lại tưởng mình chưa được ăn.
    Nhiều lúc muốn cho nó nhịn, để huấn luyện nó như Trạng Quỳnh ấy. Nhưng nó kêu điếc tai khủng khiếp.
    Con này có biện pháp giáo dục nào không ạh. Nó đc u già nuông chiều quá, thành ra rất bố láo [r37)]
    Mèo nhà ng ta lang thang ra ngoài rồi trèo tường bật rào chui vào. Con này k may khoá cửa bị ở ngoài là gào ầm ĩ lên, nghe thảm thiết, đáng thương kinh khủng khiếp, tới khi nào xuống mở cửa cho nó vào nhà thì thôi. Nó nhất quyết k chịu tìm cách vào nhà.
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Nuôi thêm một còn mèo con nữa, là con mèo già nó hết giở quẻ liền à.
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    cách đơn giản nhất, dẫn nó ra quán tiểu hổ.
    chứ làm cách nào cho mèo già không kêu nữa thì không có đâu, chẳng khác gì làm cách nào để vợ ở nhà khỏi nói nhiều
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa nhà em có 2 con mèo. Con này là dạng tép riu, ăn hôi. Con mèo đen kia là bá chủ trong nhà. Con kia ăn xong con này mới dám mon men tới gần. Không dám kêu rên gì. Nhưng từ hồi con kia bị trộm đi mất, thế là còn 1 mình nó.
    Giờ nuôi thêm 1 con mèo khác, chắc con đấy sẽ bị con này thịt mất. K ăn thua đâu ạh
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Không có em. Mèo cũng có hiện tượng con này át vía con kia. Hồi xưa nhà anh nuôi một con mèo hoang, nó dữ tới mức không một con mèo con chó nào dám lại gần nó. Nhưng về sau anh tha tiếp về một con mèo con thì con mèo cũ lại sợ con mèo con mới.
    Túm lại cứ tha con mèo con mới về đi, biết đâu đấy con mèo con mới lại trị đuợc con mèo già.
  6. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    mèo không phải là động vật dễ huấn luyện, và có tính cách, thói quen riêng rất khó thay đổi. Nhất là mèo đã 7 tuổi, nghĩa là đã ở giai đoạn 'lão hóa' so với nó, cũng sẽ chậm chạp, leo trèo kém, lú lẫn, mắt mờ, rồi sẽ đến lúc rụng răng,... Thanh niên thì có thể trèo tường bật rào, chứ người già thì k thể, và mèo cũng thế.
    Tốt nhất, bạn cứ nghĩ nó bị alzheimer thật.
    Phải thấy may mắn vì đã nuôi đc 1 con mèo lâu thế. Đến lúc không còn tiếng nó kêu, cào cửa nữa, biết đâu lại nhớ ;)
  7. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Ác thế?
  8. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Mèo là con vật tự do nhất, nó muốn làm gì thì làm, chó còn bảo được và biết nghe lời, mèo thì ko bao giờ.

    Mua cái giọ mõm như của chó bịt miệng nó lại, đến bữa ăn bỏ ra.
  9. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn. Vì thế em ghét mèo lắm, bảo nó éo nghe mình.
  10. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    nó kêu vui cửa vui nhà cũng đc chứ sao đêm hôm nghe nhạc sàn vẫn ngủ bt :">

Chia sẻ trang này