1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về cuộc sống ở Vũng Tàu.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nuhoncuagio, 19/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhgia

    manhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí húp lẩu cạn nước rồi, giờ lại bàn giao mấy cộng rau dưới đáy nồi cho a e, coi mòi kèo không thơm tý nào[-X
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hà hà.. bắt được kụ rồi :)
    Kiếm được em chân dài nào VT tàu chưa kụ. lớp mình mới họp lớp đấy :)) ... :-bd
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Cậu này nói thuê nhà rẻ nhỉ. Mình đi kiếm nhà chấp nhận 2tr mà chả có nhà nào cả. Cậu có nhà nào giới thiệu cho tớ căn
  4. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.666
    Đã được thích:
    1.100
    Bạn là nữ à???????@-)
  5. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Em sống nửa năm ở Vũng Tàu! Và em chốt lại 1 câu! Vung~ Tàu dành cho người có tuổi sống thooi!
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    tuổi của e có được gọi là có tuổi ko nhỉ? sao e có mấy đứa bạn nó sống ở SG rồi, sống ở Qui nhơn rồi, ở Hà nội gần sáu năm rồi.. rốt cuộc lại vào VT lập nghiệp nhỉ? chắc 26-27 là có tuổi rồi [:D]
  7. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Có thằng ku chưa ku mà vào đây chém gió hả?
  8. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    nhờ cái topic này mà lắm dân vt và từng sống ở vt vào thế

    @ 2 anh B và M vợ con rồi, chả thấy gọi em uốn đi đâu nữa, chắc mấy chị quản hết rồi :D

    @ anh L thuê nhà làm gì, qua nhà em ở , chỉ cần tối về truóc 9h tối là okie :))
  9. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Từ hồi mới quen đã bị quản thúc rồi, nhưng mà thích thế [:P] Lấy vợ đi ku, hay lắm, đi xa có cái cảm giác có người đợi mình [r32)]
  10. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Dạ em năm nay cũng 26! Em sống nửa năm ở Vũng Tàu và thấy như thế là quá đủ cho 1 con người năng động! Nếu thích cuộc sống ăn nhàn và để có sức khoẻ tốt thì nên về Vũng Tàu sống! Vì không khí rất tốt, trăng thanh gió mát, tắm biển đi bộ suốt ngày, mất điện thì nhiều vô kể và nhà nào cũng thủ sẵn 1 máy phát điện trong nhà! Bây giờ nói đến nhịp độ cuộc sống, nhịp sống chậm rãi, ko thấy ko khí khẩn trương đi làm ở 1 ngày mới gì cả, kể cả học ssinh đi học nhìn nó thật buồn tẻ! Toàn thấy thanh niên đi uống cà fe, chiều chiều thì lượn bãi trước thế là hết! 1 cuộc sống thâth vô vị! Ở Vũng Tàu khoảng 1 tháng rùi lên Sài Gòn sống lại chắc mình nghĩ mình già mất rùi, thấy lạc hậu và chậm chạp đi bao nhiêu! NHà cô em là Khách Sạn Number 1 đường Phan Văn Trị ai hay đi bãi sau thì biết! Nói thật mấy bác về nghỉ mát thì ham cứ ở đấy xem! Đấy là ý kiến của em ! À wen em chưa nói đến chuyện làm ăn công việc ở Vũng Tàu! Vũng Tàu thì tiêu tiền rất nhanh nhưng lại ko kiếm được tiền, còn ở Sài Gòn tiêu tiền nhanh nhưng lại làm ra tiền! Em xin hết!

Chia sẻ trang này