1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về cuộc sống ở Vũng Tàu.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nuhoncuagio, 19/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funcs19

    funcs19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    hi hi nắm được chỗ nào thế, nói "nhớ SG" mà ko vào nhá, nói đi là đi luôn một mạch àh ???
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thử gọi số này nhé: 01285776699 (Khải) hoặc 0934111261 (Đức) nhà 2 tên này đang xây nhà trọ, nói có anh Nghiệp chỉ :P thử xem nào, lúc trước là đồng nghiệp của tui, hì, nhà ở đoạn 30/4 gần ngã 3 đường mới
  2. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Mod oisoioi sao sành sỏi mấy vụ thử cảm giác bắc cực thế.... mấy vụ đấy ở sài gòn thích hơn nhiều mà giá lại rẻ.... ở VT chỉ có dẫn bạn gái đi là thích thôi... gái dưới VT dễ làm quen....
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :)) này lại sp nhá. đi thì cứ đi còn quay lại ai mà biết :)).. kiều j từ h tới cuối năm tôi chẳng ngươc nam hả ..

    P/s: Sao các bác lại ko thix sống ở VT nhỉ? :)
  4. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    có ai kêu em đâu, chắc đi lẻ, không cần hướng dẫn viên ;))
  5. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ở Vũng Tàu nghề nào đang hot vậy ạ? Cho em biết kĩ hơn về dòng vàng vàng đó được ko?[/QUOTE]


    Mình cũng ko biết nghề nào ở VT là Hót! Vì đa số dân Vũng Tàu làm dầu khí, làm khách sạn, làm quán nhậu, và buôn bán ở biển! KO hiểu bạn xuống đầy sống định làm nghề gì! Còn vụ thuê nhà và thuê phòng thì yên Tâm! Phòng ở Vũng Tàu rất rẻ 1 triệu rưỡi thì phòng rộng mênh mông! :-bd Và chuẩn bị chịu nóng nhé! Bây giờ đang là mùa cắt điện! Ôi cứ cách 1 ngày cắt 1 lần! Nhớ 30-4 năm ngoái! Đêm hôm đấy cứ 5 phút mất 1 lần! 1 đêm mất khonảg 40 lần! :))
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Da em được cái hơi trắng, đi một tý là da cháy đỏ cả lên rồi. Vào Vũng Tàu 1 hôm, nhà người quen có cái khách sạn nhỏ ở Trần Quý Cáp nên ko bị chặt chém :) Riêng vụ Bắc Cực Nam Cực thì em chả biết
  7. Muaxuanmoi

    Muaxuanmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nghề nào ở Vũng tàu đang hot ư? Làm trong ngành Dầu khí (tạm cho là làm nghề dầu khí, dù bây giờ tuy chẳng liên quan mà nhiều người, nhiều công ty dựa vào 2 tiếng Dầu khí hơi nhiều) luôn luôn hot, không chỉ ở Vũng Tàu.

    Vũng Tàu có đời sống yên ả, bình lặng do đây là thành phố nhỏ, dân số chỉ tăng dần kể từ khi việc khai thác dầu khí ngày càng đem lại nhiều lợi nhuận cho đất nước, đồng nghĩa với việc thu hút thêm người về đây sống và lập nghiệp. Người dân (tạm cho là dân mới) ở Vũng Tàu đa phần làm cán bộ CNV trong ngành DK (+ các CT liên quan), lương thưởng tuy không thể so với ngành DK thế giới nhưng so với mặt bằng chung của Việt Nam thì cũng tương đối cao, nên họ bình ổn và cũng không quá nhiều sự bon chen thay đổi. Đồng thời, giới CBCNV thì cuộc sống hàng ngày thường không quá sôi nổi, nên tạo ra nề nếp sống hàng ngày ở Vũng Tàu không gấp gáp, vì thế những ai mới đến Vũng Tàu nếu có ý định làm việc, mà công việc lại chưa tốt, chưa đem lại thu nhập như mong muốn, đương nhiên thấy nhàm chán và tẻ nhạt rồi. Thử hỏi ở một nơi ta có thể làm ra nhiều tiền, công việc thuận lợi, việc nhiều đến mức làm không có thời gian để mệt, thì có buồn chán được nữa hay không? Hơn nữa, làm ra tiền, khi thích và có thời gian có thể thoải mái đi công tác, du lịch, mua sắm ở nhiều nơi, vậy còn chán nữa không? Chỉ mất hơn một giờ tàu, hơn 2 giờ xe ô tô có thể về đến Sài Gòn (trung tâm văn hóa lớn) để giải trí và học tập, quả rất tốt mà. Tuy nhiên, điều này chỉ hợp với những người đã có thu nhập ổn định. Nếu ai có khả năng làm việc và cố gắng, Vũng Tàu vẫn là đất lành để dành cho tương lai tốt đẹp của họ cùng gia đình họ. Không khí Vũng Tàu rất tốt, có biển điều hòa nên vào mùa nắng không thể nắng nóng đổ lửa rực rỡ như ở Sài Gòn.

    Nhưng ở Vũng Tàu lại rất hạn chế về ngành y tế và vẫn chưa có trường Đại học quy mô. Ngoài việc du học nước ngoài, đa phần con em người Vũng Tàu đều theo học Đại học trên Sài Gòn, và rất nhiều người Vũng Tàu sở hữu thêm nhà ở Sài Gòn cũng vì để có chốn đi lại nơi trung tâm y khoa văn minh và đào tạo đa dạng đó.

    Thêm một điều hạn chế nữa là về ngành du lịch. Cũng là xứ biển, so với Vũng Tàu, Nha Trang làm du lịch rất tốt. Vũng Tàu ỷ là "nhà giàu", dựa vào tài nguyên, dựa vào dầu khí, mặc dù có lợi thế rất tốt về vị trí địa lý, nhưng chẳng đẩy mạnh phát triển ngành du lịch, cứ "hồn nhiên" như kiểu ai thích thì đến, còn tôi không mời.\:D/

    Bạn gì chủ topic chắc còn trẻ, nếu có cơ hội cứ vào Vũng Tàu thử sức. Ở vùng đất mới nào cũng thế, giai đoạn đầu chắc tương đối vất vả, biết đâu có cơ duyên và may mắn bạn sẽ phát triển được ở nơi này, còn không thì cũng là thêm một lần được sống với vùng đất thanh bình duyên dáng và để lại kỷ niệm khó phai trong đời, như một số bạn đã vào đây nhận định.[r2)]
  8. manhgia

    manhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Vũng Tàu không chỉ kém về y tế, du lịch mà còn kém cả về thể thao
  9. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Vũng Tàu?
    Đã vào một lần, chắc sẽ không quay lại lần 02.
    Đã yêu một người, chắc sẽ không yêu lại lần 02.
    (híc, sorry hơi lạc đề một chút, nhưng nhắc đến Vũng Tàu là mình thấy buồn rùi!!!)
  10. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    bù lại có trường đua chó:))

Chia sẻ trang này