1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến Lybia và những bài học cần thiết cho việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Sinbad_vking, 20/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.495
    Đã được thích:
    3.586
  2. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Bài học cho Vn rất đơn giản: Làm Phở thật ngon để quán thật đông khách, khách có thể choảng nhau nhưng nể mặt ông chủ hàng Phở một chút mà giữ gìn hàng quán.
    :-w
  3. Sinbad_vking

    Sinbad_vking Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    em xin phép lạc đề 1 tý vì có bạn hỏi về tomahawk.
    Tiếp chủ đề:
    1. Có lẽ một số bạn lại nói về dân chủ và dân quyền theo kiểu Mỹ, thật ra các bạn chỉ nhìn thấy điểm xấu mà chưa nhìn thấy điều tốt, là một người dân Việt Nam tôi thấy ko phải cái gì nhà mình cũng đã tốt cả ( nước nào cũng có Ung, nhọt chỉ có ít hay nhiều thôi [:D]). Nhưng nhìn mặt bằng chung đất nước đã có nhiều sự thay da, đổi thịt sau khi tiến hành đổi mới đời sống nhân dân được nâng cao, tiến hành ngoại giao đa phương hoá, đa dạng hoá, làm bạn với tất cả các nước trên thế giới, tích cực tiến hành thu hút đầu tư,... nói ra thì nhiều.
    2. Ngoài ra người Việt Nam từ thủa xa xưa luôn có truyền thống yêu nước, (trừ một số kẻ cõng rắn cắn gà nhà, bợ đít xâm lăng) còn thì giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, em nói tóm thía này nhá " Tao chưa cần biết mày đến với lý do gì, nhưng nước Việt Nam là của người Việt Nam, mày sang chơi thì được, chứ đem quân sang thì tao chưa cần chính phủ kêu gọi ( toan quốc kháng chiến) tao đã sôi sục muốn bem mày rồi).
    Nên những cái loa mồm bô bô nhân quyền nên nghĩ trước khi nói nha!



































  4. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Đề nghị đổi tên hội đồng bảo an liên hợp quốc thành hội đồng bảo kê liên hợp quốc cho chính xác thới thực tế =))=))=))=))=))
  5. freekopf

    freekopf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    bài học ?

    nắm chính quyền cho chặt

    bắt hết mấy thằng *********

    cần thiết lấy tăng đè như ở TQ

    nghiêm minh thì XH mới ổn định ,
  6. jongtaese

    jongtaese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    1
    Bạn này chắc nguồn ngốc khựa chính cống. chắc bạn ghét nhật lắm nhỉ[:D][:D]
  7. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Bài học:
    1 - Có vũ khí tấn công, đảm bảo trả đũa vào platform của bọn nước ngoài định không kích, đảm bảo tiêu diệt
    2 - Có vũ khí mềm chống bạo động, đảm bảo không bao giờ để bạo động trở thành xung đột vũ trang, đảm bảo dù đàn áp tàn bạo đến mấy thì dân cũng không chết
    3 - Đảm bảo cải tiến thể chế chính trị hiện nay: nếu không làm điều này thì nếu có bạo động thì miềng cũng tham gia lật đổ
  8. toi_rocket

    toi_rocket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  9. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    bác cũng dòng họ Đặng Tiểu Bình mới nghĩ tới cái này, chắc bác tên Đặng Tiểu Chậu hay Đặng Tiểu Chai gì đó :-"
  10. Sinbad_vking

    Sinbad_vking Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    4
    Không bàn chính trị!
    p/s: Cái đó sẽ được xử lý....êm ( ai làm người đó chịu). yên tâm![:D] đề nghị các pro ko nói chuyện chính trị vào đây nhá.
    Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
    Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
    ..........
    Mã Kỳ, Phương Chính cấp cho năm trăm chiến thuyền
    Ra đến biển vẫn hồn xiêu, phách lạc
    Vương Thông , Mã Anh cấp cho vài ngàn cỗ ngựa
    Về đến nước vẫn tim đập chân run
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này