1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến Lybia và những bài học cần thiết cho việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Sinbad_vking, 20/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    ^ Các bạn cứ chỉ trích LX mà quên rằng Mẽo năm 74 còn có cả hạm đội 7 trong biển Đông mà thả cho khựa chiếm đảo đấy ?
    Đời này chả tin được ai, cứ dựa vào thằng to mà được à, nó chán thì giãy hàng thôi, lúc đấy còn nhục + khổ hơn. Thà tự thân để các đại gia ve vãn còn hơn.
  2. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    1
  3. hoanglanvu

    hoanglanvu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Trong cái thế giới nầy, không có bè bạn vĩnh cửu, chỉ có quyền lợi vĩnh cửu mà thôi! Mỹ, Nga, TQ gì cũng thế cả, họ chỉ tốt với ta khi mối quan hệ đó đối với họ là có lợi, nếu không có lợi họ sẵn sàng vứt đi để đổi lấy một mối quan hệ khác có lợi hơn thôi. Đừng ảo tưởng!
    Vấn đề quan trọng nhất là bản thân mình phải mạnh hơn, khi đó vị trí của VN sẽ lớn hơn trong các cân nhắc của các cường quốc.
    Libye cũng thế, Gadafi cũng chỉ là một quân cờ, khi mà sự cầm quyền của ông ta làm tổn hại đến lợi ích của các cường quốc thì sẽ có bạo loạn, lật đổ, rồi can thiệp.
  4. sakura.

    sakura. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Về chính trị

    Bài học đầu tiên:
    Đừng tin bố con thằng nào cả: Mới năm trươc Pari, Luân đôn còn thân thiện đón tiếp Cadaphi nồng nhiệt tâng bốc hết lời ngoảng đi ngoảnh lại khi thời cơ đến là choảng ngay rồi. Luôn đề cao cảnh giác nhất là với những kẻ không ưa gì mình, khi mình còn mạnh thì nó để yên lúc sơ xảy thì chết lúc nào không biết.

    Bài học tiếp
    Cái cớ để đanh Lybi là bảo vệ dân thường vì thế khi đã có kẻ thù đang muốn diệt mình thì trong đối nội đừng bao giờ nhân nhượng phải xoá xổ mọi lực lượng chống đối ngay từ khi nó mới manh nha không để đến khi xảy ra chuyện có cớ cho kẻ thù bên ngoài lợi dụng.

    Về quân sự:
    Đánh nhau với kẻ mạnh hơn không thể đánh trực diện phải dựa theo cách đánh du kích, kiểu chiến tranh nhân dân ...
    Cùng với việc quân đội chính quy phải củng cố lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp.
    VD nếu bây giờ Mỹ đánh VN họ sẽ tập trung lực lượng đủ mạnh chứ không phải chỉ giới hạn như khi đánh Lybi dù VN có S300, Su 30 nhưng số lượng quá ít so với Mỹ lực lượng này sẽ bị số lượng đông đảo Tomahoc, F22 áp đảo, khi đó lực lượng Mỹ e ngại lại chính là những đơn vị quân sự nhỏ nhưng ở khắp nơi đến đâu cũng phải dè chừng.
  5. Wehrmacht4

    Wehrmacht4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Về bài học thì Vê-mát tôi thấy Đa?ng và NN đã hoàn toàn sáng láng
    khi cho chặn Phết-búc và một số trang pha?n động khác như Bê-bê-xê,
    Xi-èn-en, Rờ-ép-a, Rờ-ép-i .... Vì sao ? Vì thanh niên thế hệ Hồ_Chi_Minh
    trước tiên cần khỏe mạnh về thể chất, sáng suốt về tinh thần chứ không phải
    ngồi đấy rồi tiêm nhiễm những luận điệu tâm lý chiến bịp bợm mà rợ ALXX
    đã và đang bơm thổi trên mạng. Cứ phải học tập theo nhân dân Bắc Triều Tiên,
    đám tay sai Đại Hàn cho bật loa công suất lớn ca bài tâm lý chiến dọc theo vùng
    phi quân sự (đi-mi-li-ta-rai-giôn) là quân đội biên phòng nhân dân BTT bắn
    vỡ loa ngay, đáp trả thích đáng.

    Ở Li-bi nói riêng thì bọn phản_động ly khai đã liên kết với nhau qua Phết-búc,
    chúng thống nhất thời gian địa điểm hành sự rồi nổi loạn một cách có tổ chức,
    lật đổ chính quyền Cách mạng nhân dân của lãnh tụ Ga-đa-phi ở khu vực phía
    Tây, rồi rước voi về dày mả tổ.

    I-a-hu-360-bờ-lốc chỉ có sức kết nối tối đa 300 người trong phờ-ren-lít, trong khi
    Phết-búc thì gần như là không có giới hạn. Nên Phết-búc, do rợ ALXX tài trợ
    giật dây, trở thành một mảnh đất không thể màu mỡ hơn để rợ ALXX tiễm nhiễm
    các chiêu bài tâm lý chiến vào giới trẻ. Ta đã rất cởi mở khi để In-tẹc-nét kết nối với
    VN từ 1996, nhưng các thế lực thù địch lợi dụng In-tẹc-nét với đủ mọi
    hình thức tung tin xuyên tạc, hòng bôi nhọ thành quả Cách mạng của nhân
    dân VN, qua đó làm lung lạc bản lĩnh vốn còn non nớt của một số thanh
    thiếu niên thiếu hiểu biết, thích giàu xổi nhưng lười lao động. Bài học nhãn tiền
    trong vấn đề này đã từng diễn ra với người Thượng ở Tây Nguyên (cũng giống
    như bọn phản_động ly khai Thượng A-ri-ăng ở Đức quốc, ly khai vùng thượng
    Ba-va-ri-a ra khỏi nước Đực, đều do rợ ALXX giật dây hà hơi thổi ngạt), và nó
    đang lặp lại và diễn ra ngay tại Li-bi, một đất nước độc lập tự do, có chủ quyền
    toàn vẹn lãnh thổ.

    Tuy vậy, mình thấy không ổn khi hiện nay nhà nước vẫn để mạng In-tẹc-nét
    nội bộ trong cơ quan vào được các trang phản_động như Phết-búc, Bê-bê-xê,
    Rờ-ép-a, Rờ-ép-i, Xi-èn-en ... các cán bộ công chức trẻ trong giờ làm việc, không
    lấy điện thoại ra nhắn tin bồ bịch, thì rảnh ra lại ngồi lướt nét rồi tiêm nhiễm các
    luận điệu tâm lý chiến xuyên tạc từ những trang phản_động ở hải ngoại, vô tình
    làm xói mòn niềm tin và ý chí chiến đấu. Ví như cái bài trên Bê-bê-xê cho đăng
    bài nghiên cứu của một tên phản_động, nghẹo Đài Loan, khẳng định cụ_Hồ ...
    là người Đài chẳng hạn, điêu ngoa hết chỗ nói !
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Thế gọi là dân chủ XHCN hiểu chửa?
    Cây ngay thì sợ gì chết đứng?
    Có tật thì mới giật mình chứ phải không?
    Còn nghe hay không nghe, thì ở cái tai mỗi người. Họ thấy đúng là đúng, sai là sai, không đến lượt ngài phải lo phải không?
  7. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Cây ngay vẫn chết đứng như thường. "Có tật thì mới giật mình" cái này thấy đúng khi chặn facebook .... ghê, chặn 1 phát, mấy anh to mồm chống phá gào thét tức thì ^^ Còn đúng sai thì chưa chắc, bụt chùa nhà chẳng thiêng, nhiều người ham của lạ, đứng núi này trông núi nọ nắm ^^. Những câu hỏi như làm thế nào để VN trở nên hùng mạnh, làm thế nào để lấy lại HS - TS, làm thế nào để chống tham nhũng, ... Được trả lời vỏn vẹn chỉ trong hai chữ "Dân chủ" ^^
  8. cthk30.ajc

    cthk30.ajc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Hiệp định tương trợ Việt-Xô tự hết hiệu lực khi Liên Xô tan rã.
  9. ramboo88

    ramboo88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    [r2)] chuẩn không cần chỉnh
  10. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Bài của bạn rất hay, có nhiều thông tin bổ ích.

    Nói về bộ máy tuyên truyền nhồi sọ tâm lý chiến của bọn thực dân đế quốc thì chúng ta phải khâm phục rợ ALXX (rợ GL chỉ là học mót), ta phải công nhận rằng hiện nay thông tin trên toàn thế giới đang bị các bộ máy này khống chế 1 cách rất mạnh mẽ, số lượng thông tin phát ra từ các bộ máy này là hoàn toàn áp đảo các luồng thông tin chính xác và không vụ lợi khác. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải hiểu biết về lịch sử phát triển của những bộ máy khổng lồ này, để chúng ta đề kháng với tác hại ghe gớm của chúng:

    Trước đây, khoảng trước 1945, cả thế giới hầu như chỉ có rợ ALXX và rợ GL là có súng đạn, chúng mặc sức đi ăn cướp khắp nơi, chúng ít khi cần phải dùng đến bài tâm lý chiến nhồi sọ, chúng muốn cướp là mang quân vào cướp, nhiều khi không cần lý do gì hết (ví dụ Bắc Mỹ và Úc).

    Sau 1945 thì rợ ALXX và rợ GL mất hết độc quyền về vũ khí, các dân tộc khác cũng có thể kiếm được vũ khí có chất lượng tương đương hay ít ra cũng đủ để đánh lại bọn cướp thực dân (ví dụ nhờ Liên Xô). Lúc đó rợ ALXX và rợ GL không còn dám ngang nhiên đi ăn cướp và tàn sát các dân tộc khác nữa, nhưng bản chất ăn cướp thì vẫn như cha ông chúng, lúc đó chúng mới dùng bài tuyên truyền bịp nhồi sọ để hỗ trợ cho việc ăn cướp của chúng. Đài BBC do thực dân Anh lập ra trong hoàn cảnh như vậy, dù chúng vẫn lải nhải từ bấy đến nay rằng "Bê bê xê độc lập trung thực", v.v...., và chúng tuyệt đối không nói gì đến chuyện BBC là do chính quyền thực dân ALXX thành lập khi mà nguy cơ là các thuộc địa Anh vùng lên giành độc lập trong CTTG2.

    Rợ Gô-loa ăn cướp được ít hơn rợ ALXX nên các bộ máy nhồi sọ tâm lý chiến của chúng cũng không lắm tiền và mạnh như của rợ ALXX, chủ yếu vẫn chỉ có cái e-rờ-ép-i nói càn nói quấy và cũng nhai toàn những chiêu tâm lý chiến của rợ ALXX.

    Chính bọn thực dân rợ ALXX và GL rất coi trọng chuyện "thông tin đại chúng" này, hễ ai mà đưa tin 1 cách chính xác đập lại thông tin nhồi sọ của chúng là chúng tìm mọi cách để dập tắt kể cả các biện pháp khủng-bố, ví dụ trong cuộc chiến ăn cướp I-rác thì rợ ALXX không ngần ngại ném bom tàn sát các phóng viên của đài Ả-rập (An gia-dê-ra) đưa tin chính xác. Từ đó đến nay đài An Gia-giê-ra đã bị khủng-bố và mua chuộc và dần dần bị biến thành con vẹt của ALXX.

    1 bằng chứng nữa về sự coi trọng thông tin tuyên truyền của rợ ALXX là ngay sau khi Liên xô tan rã và động Âu thất bại trong sự nghiệp xây dựng CNXH, thì rợ ALXX nhảy vào mua sạch các đài phát thanh tuyền hình ở Đông Âu tư nhân hóa, hiện nay rợ ALXX nắm đến 80-85% cổ phần báo chí tại vùng này, nhân dân Đông Âu bây giờ chỉ còn có quyền nghe rợ ALXX phán mà họ đã mất sạch quyền nói lên tiếng nói của mình, ngay cả các chính-phủ ở các nước Đông Âu mà không làm theo lệnh rợ ALXX thì lập tức toàn bộ báo chí do rợ ALXX kiểm soát sẽ tung ra chiến dịch bôi nhọ các chính-phủ đó và nó sẽ bị lật đổ ngay lập tức.

    Ở VN thời bị rợ ALXX xâm lược, chúng sẵng sàng chi hàng tỷ đô cho việc tuyên truyền (chúng xây dựng hệ thống truyền hình cho ngoẹo SG chỉ trong vòng có 1 tháng!), ngoài ra chúng không từ bỏ 1 thủ đoạn tàn bạo nào để tìm cách giết và phá các đài phát thanh của ta (đài TNVN và đài Phát Thanh Giải phóng). Hồi đó Đa?ng và NN VN rất sáng suốt là tổ chức phát thanh tại rất nhiều nơi khác nhau (ở MB, MN, ở Lào và cả ở Căm, thậm chí ta còn phát thanh từ bên lãnh thổ TQ), nên giặc Mỹ không phá được, các đài của ta ít khi bị gián đoạn, chỉ có 1 lần 12/1972 thì đài TNVN bị giặc ném bom và gián đoạn 5 phút.

    Đây là bài học, không phải từ Li-bi, mà từ chính cha ông chúng ta, bây giờ VN ta càng có điều kiện thì dứt khoát là ta phải có các hãng phát thanh truyền hình mạnh để ta nói tiếng nói của ta, chứ không bao giờ chúng ta chịu để cho chúng độc quyền chiếm đài phát thanh, độc quyền chiếm lĩnh diễn đàn, độc quyền chiếm mi-cờ-rô mà muốn gào thét, muốn sủa gì thì sủa.

    Có 1 số Mod ở đây rất hay xóa bài lung tung, nhiều khi là chỉ căn cứ vào các "than phiền" của 1 vài phần tử ngoẹo nào đó, mà không xem xét cho rõ ngọn ngành đầu cua tai nheo nó như thế nào. Nhiều khi tôi thấy toàn đám ngoẹo vào chiếm diễn đàn. Điều này chứng tỏ là 1 số mod chưa hiểu bài học của cha ông, cũng chưa thấy được vì sao mà rợ ALXX nó coi trọng thông tin tuyên truyền đế thế, không hiểu vì sao mà chúng sẵn sàng bỏ ra vô số tiền để tổ chức phát thanh tâm lý chiến bằng tất cả mọi thứ tiếng và khắp nơi trên thế giới như vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này