1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến Lybia và những bài học cần thiết cho việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Sinbad_vking, 20/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    ===========

    Theo Wiki thì:
    Dân số : Lybia 6,3 triệu Việt Nam: 90,549 triệu
    GDP 2010: Lybia : 60,238 tỷ USD(PPP:96,138 tỷ USD) Việt Nam : 104,6 tỷ USD (PPP 275,693 tỷ USD)

    @Negi91: chú vào phần Military Multimedia và Military History ấy, topic VN quanh quẩn phần đầu
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    nhưng mà ghét nhất là đám báo chí VN, theo đóm ăn tàn! có bao h đưa ra 1 cuộc điều tra độc lập của mình đâu, toàn xào nấu Bê Bê Xê, Si Èn En!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đã chiến thì phải tìm chỗ để ẩn nấp, cầm cự, chứ anh hùng như Rambo, chết còn nhanh hơn tốc độ bôi dầu gội đầu vào tóc
  3. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    “Đây là di chúc của tôi. Tôi, Muammar bin Mohammad bin Abdussalam bi Humayd bin Abu Manyar bin Humayd bin Nayil al Fuhsi Gaddafi, xin thề không có vị Chúa trời nào ngoài Allah và Mohammad là đấng tiên tri của Chúa trời, cầu mong bình an đến với ngài. Tôi thề sẽ chết như một người Hồi giáo.

    Nếu bị giết, tôi muốn được chôn cất theo những nghi lễ Hồi giáo với quần áo tôi đang mặc vào lúc tôi qua đời và thi thể tôi không tẩy rửa tại nghĩa địa Sirte, bên cạnh gia đình và những người thân của tôi. Tôi muốn gia đình tôi, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, được đối xử tử tế sau khi tôi qua đời. Người dân Libya nên bảo vệ bản sắc, những thành tựu, lịch sử và hình ảnh danh dự về tổ tiên và những người anh hùng của mình.

    Người dân Libya không được quên những người đã hi sinh cho tự do và cho nhân dân. Tôi kêu gọi những người ủng hộ tôi tiếp tục chống đối và chiến đấu chống lại bất cứ thế lực nước ngoài nào tấn công Libya hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Hãy để nhân dân tự do trên thế giới thấy rằng chúng tôi đã có thể thương lượng và bán rẻ những giá trị của mình để đổi lấy an toàn cá nhân và một đời sống thoải mái. Chúng tôi đã nhận được nhiều đề nghị, nhưng chúng tôi lựa chọn ở lại đối đầu như một biểu hiện của trách nhiệm và danh dự.

    Ngay cả khi không thể chiến thắng ngay lập tức, chúng tôi sẽ để lại một bài học cho những thế hệ tương lai, rằng lựa chọn bảo vệ tổ quốc là một danh dự và bán rẻ nó là sự phản bội tồi tệ nhất mà lịch sử sẽ nhớ mãi, bất chấp những kẻ khác có nói gì đi nữa”.

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    Nhiều bạn bảo anh Gà ngu, không thức thời, học bám càng có phải thoát rồi không... bla bla, chứ tớ thì lại liên tưởng đến cụ Che, biết 10 phần chết 9 nhưng vẫn đấu tranh tới cùng (dù rằng Gà tât nhiên không thể sánh với Che được)
  4. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Nhà độc tài 42 năm ở Libi đã thực sự chết.
    [​IMG]
    Ông chết trận.

    Trước ông, Saddam bị cầm tù trước khi bị treo cổ, ông làm thơ.

    Tưởng có thể đọc được thơ trong tù của Gaddafi, nhưng cơ hội ấy không còn.

    Chỉ có thể đọc lại thơ của Saddam (bản dịch tiếng Việt của tờ Dân Trí, năm 2007).
    ---
    Hãy trải lòng



    Hãy trải lòng mình. Tâm hồn người là bạn của tôi, tâm hồn người là tình yêu của tôi.

    Đối với trái tim tôi, không nơi nào ấm áp bằng tâm hồn người.

    Kẻ thù cõng những tên ngoại bang vào xã tắc chúng ta

    Chúng sẽ phải than khóc.

    Đây, ta phơi lô`ng ngực trước bầy sói

    Không run sợ trước lũ thú cuồng bạo.

    Chúng ta không bao giờ quỳ gối khi bị tấn công

    Thậm chí còn đối xử với kẻ thù một cách cao thượng.
  5. johnnybenho

    johnnybenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải có cuộc chiến Libya thì VN mới rút ra bài học.
    Bài học mà VN đúc kết từ lâu là: phải dựa vào nhân dân, phải do nhân dân, phải vì nhân dân.
    Cứ đúng như thế mà thực hiện.
  6. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Cái bài học đó đọc thì thấy đơn giản chứ khi làm khó ngang lên thiên đường. :-" Đến như Gaddafi lo cho xã hội cỡ đó mà còn bị hất trong chưa đầy 1 năm kia kìa.
    Bài học là "anh em" trong nhà phải biết đoàn kết dù có điều qua tiếng lại cũng phải lấy "gia đình" làm trọng. Thằng nào mà động đến "gia đình" thì chuyện "anh em" lúc đấy là con tép vứt nó sang một bên dồn sức đập bỏ bố bọn người ngoài kia [r37)]
  7. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Không đơn giản thế đâu Bợn ạ.
    Đoàn kết kiểu gì?

    Cứ chung chung như thế thì mọi vấn đề, mọi mâu thuẫn xã hội vẫn còn y nguyên, không thay đổi, không tiến bộ.

    Thế là trong xã hội sẽ có một phần lớn luôn bị thiệt thòi vì hai chữ này. Mà thế là bất công.
    Để có được 'đoàn kết' thì phải cần nhiều thứ hơn thế nữa.
  8. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    sao lại không đoàn kết được nhỉ? ;)) em là em thấy dân quê gia đình người ta có xích mích thật nhưng hễ mà ngo ngeo thấy thằng nào lợi dụng cơ hội kích đểu chia rẽ là coi chừng bị cả họ đập đấy bác ạ ;)) Mà thông thường với phương pháp xuất khẩu mâu thuẫn ra ngoài như vậy thường là sẽ làm giảm căng thẳng trong gia đình :)) Anh em đoàn kết nhận thức rõ hơn =))

    Mâu thuẫn là 1 chuyện nhưng chẳng nhẽ không nhận thức được kẻ đứng ngoài can dự vào mâu thuẫn đó với mục đích gì? Mâu thuẫn chỉ có người trong cuộc mới giải quyết triểt để được mà thôi ;))
  9. fan_CS

    fan_CS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    472
    Lịch sử viết nên bởi người chiến thắng, dù sao Gadafi đã thua, NTC và phương Tây được quyền lái bánh xe lịch sử theo ý muốn của họ. DÙ sao qua Gà mới rõ một điều, làm trái lại ý muốn của Mẽo + LATO nếu anh không có Ngố + 3 Ship chống lưng, anh chỉ còn con đường...lên nóc tủ.
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Dân quê thì thế này. Ở quê tương đối thuần.
    Mọi thứ khá có nề nếp. Nó thành thói quen.
    Chẳng ai hơn ai. Công việc vẫn thế, nhờ vả, giúp đỡ là chuyện thường.
    Có mỗi chuyện là đánh nhau với 'thế lực bên ngoài' như vậy thì cả 1000 năm nay chỉ có mấy thứ 'gậy, gộc, cuốc, thuổng' thôi. Những thứ đó chắc chẳng làm ai đau nhỉ? (Vì quen sống đoàn kết mừ).

    Thế nên mới đặt ra vấn đề phát triển cái này cái nọ, làm ra cái lọ cái chai.
    Vì phát triển nên lại sinh ra vấn đề cạnh tranh, mâu thuẫn. Mà tự phát triển thì lại lâu. Nên tối ưu thì lại là phải giao thương, du nhập kỹ thuật bên ngoài. Xuất khẩu gạo.... mà nhập chứ còn gì?
    Đó là nhập mâu thuẫn từ ngoài vào đấy, đừng nói là xuất khẩu được mâu thuẫn ra ngoài nhé, ngược với sự thật lắm.

    Ở mức độ hợp lý nào đó thì tàm tạm ổn.
    Quá đi một tí là thành vấn đề.
    Có người chịu đựng được, có người không chịu đựng được.
    Chưa nói một số người có tâm địa không tốn, lừa gạt người lương thiện, gây ra hậu quả phạm vi lớn.

    Nào, ai ra hô đoàn kết đi.

    Mà thực ra. Để phát triển đất nước thì ở đâu, chế độ nào thì nông dân vẫn là người phải chịu đựng. Khi đất nước phát triển rồi thì nông dân mới được dễ thở.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này