1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu hẹn cafe với 1 anh người Úc, có nên share tiền đồ uống?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi okanhsecho, 20/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyber_girl

    Cyber_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    CHủ top cứ chủ động tt và cương quyết là ng tt, tự anh chàng kia sẽ có cách trả bạn phần của anh ta hoặc ngỏ ý mời lại bạn 1 thứ gì đó tương đương. Trương hợp đen quá để anh ta giành tt mất thì bạn mời lại anh ta vào 1 ngày gần đó.
  2. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn thân mình yêu anh người Anh ( cô ấy sống trong sài gòn nhé). Cô ấy kể chuyện rằng: Sau khi yêu nhau một thời gian anh này mới nói với cô này:
    Anh nghe rất nhiều người bạn anh nói về việc phụ nữ Việt Nam yêu người nước ngoài để llợi dụng họ. Và khi mới quen nhau, anh đã thử em bằng cách: Đưa em vào những nơi sang trọng để cà phê, ăn uống... giành trả tiền. Nhưng rồi anh nhận thấy rằng em hoàn toàn không giống như những gì anh nghe về phụ nữ Việt Nam ( trong các cuộc đi chơi, đi ăn thì cô ấy chỉ muốn đi ăn ở những nơi bình dân cho tiết kiệm, và khi ăn thì share cùng cậu bạn kia).

    Qua chuyện này thì mình thấy một điều rằng: Bạn hãy nên đề nghị share tiền với anh bạn của bạn.
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    để được có bồ Úc à
  4. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chả nhẽ cứ share tiền là thành bồ? Nực cười.
  5. mizrainy

    mizrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cafe thì cũng chẳng đáng gì, bạn mời bác ý thôi. Bình thường đi với tây hay ta tớ cũng toàn trả (mà chẳng thấy ai từ chối khi mình làm thế chứ :| )
  6. beck007

    beck007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nam nữ theo phong các Âu thì bình đẳng, kiểu Mỹ thì ai uống gì trả đó khi là bạn bè còn bạn muốn trả thì lần sau đảm bảo anh ấy sẽ mời bạn uống cafe lại thôi, tốt nhất lần đầu bạn cứ đòi trả chắc cũng không quá đắt nhỉ.
  7. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ là ai mời thì ng đó trả! ca phê chứ cái gì to tát đâu mà share! buồn cười bỏ sừ!
    ngày trước tớ quen 1 a ở Thuỵ Sỹ. tớ mời tới nhà ăn cơm.rùi rủ a ấy đi ăn kem, tớ rút tiền ra trả! a ấy cũng rút tiền ra trả! thế là tớ nhường a ấy ga lăng! có 20k thôi mờ! :))
  8. loichoiboi

    loichoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    haha, ko fải lo nghĩ nhiều đâu em gái, dân Úc nó cũng thoải mái lắm. Theo anh, ai mời người đó trả. Nếu anh bạn kia nằng nặc trả thì em cảm ơn và mời lần tới em sẽ trả tiền. Hoặc em có thể trả và nói lần sau anh ấy mời em lại.
    Em cứ tự nhiên như bản chất của mình. Các bạn Tây thích be who we are, not who others want us to be. Vì thế các anh ấy suốt hát I love you just the way you are.
    Phụ nữ VN mình thì quá nhiều ưu điểm rồi, nếu mà tự nhiên, thoải mái, sống đúng là mình nữa thì nhất quả đất.
    Chúc em 1 buổi đi chơi vui vẻ.
  9. okanhsecho

    okanhsecho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn, bồ Úc hay bồ Việt khác nhau gì hả bạn? Hay bạn nghĩ chỉ có Tây mới giàu, mới đáng để yêu và gái Việt quen zai Tây mục đích là lợi dụng hết???
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cảm ơn mọi người mọi người đã nhiệt tình tư vấn. Thực ra anh bạn mình quen ở Việt Nam cũng 5 năm rồi, khá là hiểu văn hóa ng Việt. Việc đi cafe lần này là anh ý chủ động mời mình, ng ta cũng rất lịch sự là để mình chọn quán (như zai Việt thường làm) để tiện cho việc đi lại của mình. Tớ nghĩ dù sao đây cũng là lần đầu gặp gỡ, dù sao họ cũng là khách (mặc dù họ mời) nhưng tớ sẽ chủ động thanh toán, coi như là chủ mời khách đi. Còn nếu anh ý nằng nặc ko chịu thì lần sau tớ sẽ mời lại.

    Còn bạn nào thắc mắc kiểu "có thế này mà cũng phải hỏi à" thì tớ cũng nói luôn đây là lần đầu tớ hẹn gặp zai Tây, cũng ko biết văn hóa mời mọc, ăn uống của họ thế nào nên cần mọi người tư vấn để cư xử cho phù hợp và thoải mái. Vì mình cũng nghĩ nếu muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp thì nên "tốt" ngay từ lần đầu tiên, còn để ấn tượng ko đẹp thì chắc sẽ ko có lần thứ hai.
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái nguy hiểm quá. Vì có chú bảo là gái nọ nhờ share tiền mà có được bồ Úc, lại là một gã bảo rằng phụ nữ VN nhiều kẻ trục lợi quen Tây chỉ để khỏi giả tiền, nên anh mới hỏi có phải chú ấy khuyên thế để gái sớm có bồ Úc không.

    Gái suy diễn gì lằng nhằng thế gái, anh không hiểu. Gái muốn thuyết minh là gái Việt không có mục đích lợi dụng thì đi thuyết với chú Tây trong câu truyện kia chứ thuyết với anh làm gì. Anh giả tiền cho bạn anh tất, anh có bao giờ dám nghĩ bạn anh lợi dụng anh đâu.

    Hãm phải đúng người chứ gái, gái hãm và nguy hiểm với anh làm gì.

Chia sẻ trang này