1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[cứu vớt]xác định tình cảm của gấu qua những tin nhắn này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aibietngaymai, 21/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aibietngaymai

    aibietngaymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    em cần xác định tình cảm thật sự của gấu qua những tin nhắn này và những biện pháp giải tỏa sự nhàm chán, mấy bác giúp em với


    GẤU :
    Tình cảm nhạt đi thì em thấy có lỗi với chồng[​IMG].@@~, thà anh nhạt đi thì được [​IMG]

    EM
    UK.anh muốn hỏi em vài điều naz:[​IMG]
    1/anh không hiểu sao tình cảm của anh lại nhạt đi nhanh vậy.Cho dù có do anh thì thực sự nếu thích thật lòng cũng không đến mức chán nhanh vậy đâu..Phải chăng em nói cũng thích anh chỉ vì anh nói thích em[
    2/em thử trả lời 1 lần nữa, snghi kỹ nhaz: em thích anh vì điều j
    3/Nếu tình cảm nhạt dần đến mức không còn thích thì em có dễ bị rung động bởi tình cảm khác không^^?[trước đây gấu nói rằng gấu rất chung tình, mình chỉ lấy làm vui chứ k tin hoàn toàn][​IMG]
    7/Cuối cùng, hj: EM CÓ THÍCH ANH KHÔNG >.^[​IMG]
    [​IMG]
    GẤU:
    Những câu hỏi anh đặt ra, chứng tỏ anh đâu đơn giản ^^
    +Bởi vì em thấy nhạt thật, trước đây cảm giác khác, bây giờ khó mà cảm nhận được như vậy, không nhạt thì là gì anh?
    +Bị rung động thì cũng chưa chắc[​IMG].em biết suy nghĩ mà.em đâu có ngu mà dễ bị lừa tình.
    +Tóm lại tình cảm của em không hết. Vẫn thích anh[​IMG] nhưng mà sao ấy thì không giải thích được ~~!

    EM
    Những câu hỏi anh đặt ra đơn giản mà, hj`..chung quy là thì vẫn là em còn thích anh không ^^.
    +Nói vậy chứ, em mà gặp người tốt hơn anh thì cũng đừng ngại từ chối tình cảm, hj.nhưng mà wan trọng là phải suy nghĩ kỹ và em phải thích người đó và em thật sự hết thích anh rồi.chả phải anh cao thượng j đâu [​IMG]
    +Nếu em ko biết là tình cảm nhạt hay ko thì cứ cho là tình cảm đang cần bằng,ổn định đều đều, hj..em còn thích anh là dc rùi, 0.1 thì vẫn lớn hơn 0 mà .nói chung là ít nhất k có người thứ 3 xen vào là dc ùi..


    GẤU:
    anh nói vậy cũng chưa hẳn anh nghĩ vậy ^^..cái này em biết, thui khuya rùi anh ngủ đi kà ^^, chắc anh pùn ngủ lắm r

    ....
  2. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    chà kiểu này theo em nghĩ do 2 người đến với nhau nhanh wá chăng, có xyz gì chưa ? Chắc cô ấy dần ngày càng thấy xa, có thể do "hết thương"
  3. aibietngaymai

    aibietngaymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hj, đúng là đến với nhau nhanh quá, mới quen nhau 2 tháng thui bác ui..hjx
  4. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    đúng là cái gì tới nhanh cũng đi nhanh ( nhưng cũng có ngoại lệ :D ), bác nên dành thời gian xem lại tc !
  5. aibietngaymai

    aibietngaymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    nói chung là 2 bọn em đều là sinh viên năm 1, hoàn cảnh gia đình cũng ko thiếu thốn gì...khác 1 cái là em đây hơi bị gia đình quản chặt, với lại đây là lần đâu tiên em có bạn gái...xem lại tình cảm thì cũng xem rồi nhưng để k ******** cảm chán thì e chẳng biết phải làm sao..bạn gái nói rằng k có gì để nói nữa là tình cảm sẽ nhạt..nhưng cứ cố gắng mà tìm chuyện để nói thì kiểu gượng ép...ngày nào cũng nhắn tin, đúng là dần cũng chán..nhưng e thì vẫn thích cô ấy..
  6. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    yêu lần đầu mà tuổi lại còn trẻ. Anh nói thế này, có lẽ do chú lúc nào cũng muốn làm gì đó mong muốn cho tình cảm nó tốt đẹp phải ko ? Nếu như vậy thì càng rơi vào gượng ép, nên thoải mái, tự nhiên như với bạn bè người nhà, bản thân có sao thể hiện vậy, rồi tự nhiên sẽ có cái mà nói thôi.
  7. aibietngaymai

    aibietngaymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    đúng là e luôn tìm cách làm cho tình cảm tốt đẹp..rồi em nhận ra vô tình làm chính mình đau khổ ..hj, có lẽ em nên thoải mái, k nên đặt niềm tin nhiều..thật sự mà nói thì e là con gà trong mắt cô ấy rùi..
  8. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    không sao đâu, từ từ rồi sẽ biết, anh lúc trước cũng thế thôi, tới giờ vẫn thế, đọc chữ ký anh là hiểu :))
    Ko đăt niềm tiên nhiều nhưng phải tin là mình sẽ làm được !
    Bây giờ chú cứ bình thản đi, em nó tự nhiên thấy chú bớt quan tâm biết đâu lại xoắn lên !
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Bẩn thân nhạt toẹt thì trách gì người ngoài thấy mình nhạt! 18t chưa biết gì ở đời chưa làm được gì chưa trưởng thành làm gì có chiều sâu để người khác thấy thú vị lâu dài.
  10. aibietngaymai

    aibietngaymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hjhj...chắc e phải cố gắng bình thản, chứ cái kiểu..3 ngày bình thản xong, ngày tiếp theo, bản chất gà e lộ rõ, thế là lại con nít trước mặt bạn gái..khổ...đọc bí kíp của anh quarker giờ mới ngộ ra nhiều điều..lúc đâu 2 đứa hào hừng thích nhau lắm, ngày nào cũng nhắn tin..hjxhjx..thế là bây giờ bạn gái đâm ra chán..nhưng ngu 1 cái là em lại hỏi nó chán em rồi hả..hjx
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hjx thì e nói ùi mà, bản thân là do em là chủ yếu...chả hiểu sao với bạn bè, ai cũng nói e thú vị, e luôn hồn nhiên với bạn bè..nhưng với bạn gái thì lại khác...hjx

Chia sẻ trang này