1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saigonvn

    saigonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0


    điều nực cười là đài truyền hình việt nam lại đi đọc đi đọc lại tin này mới ác chứ=))=))=))=))=))
  2. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Bạn đã đặt câu hỏi như thế này chưa?
    1. Với sức mạnh và bộ máy truyền thông khổng lồ, chưa kể số điện thoại di động của "thường dân" nhiều vô kể mà không đưa ra được hình ảnh cảnh chết chóc do quân đội Gadhafi gây ra là sao? Khi bọn diều hâu muốn đánh ai thì chúng luôn tạo ra chứng cớ để đánh bằng được (ví dụ sự khiện vịnh Bắc Bộ ở VN, VKHN ở I-Rak...).
    2. Các ảnh trước đây trưng ra đều là ảnh đám cháy do quân của Gadhafi oanh tạc các kho vũ khí (nhằm tránh rơi vào tay quân nổi dậy)
    3. Khi người dân biểuTình không có vũ khí, đấu tranh trong hoà bình... thì tàn sát là tội ác. Nhưng các ảnh đưa lên thì thấy quân nổi dậy có đầy đủ vũ khí (tên lửa, chống tăng, phòng không, súng ống...) thì được gọi là gì? Có còn là thường dân hay không? Ví dụ như một nơi nào đó ở mỹ mà nổi dậy như vậy thì Mỹ sẽ làm gì? Có đúng là phải tiêu diệt không?
    Cho nên đọc các tin thì phải biết chắt lọc xem đâu là thật, đâu là giả. Bọn nó muốn chiến tranh và với nhiều vũ khí hiện đại vượt trộ thì nó khó gì kiếm cớ? Cái hèn và đê tiện là ở chỗ đó chứ người dân VN cũng không bênh Gadafi hay Gadafỳ nào hết.
    Lấy lý do bảo vệ dân thường, lập vùng cấm bay mà dội bom theo kiểu huỷ diệt, phá hoại cơ sở hạ tầng (lính cũng là người nhé) thì khac nào những thằng điên khùng, man rợ?
  3. pinarello

    pinarello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Những gì đang diễn ra ở Libya sẽ tạo ra 1 tiền lệ là:
    - Cộng đồng thế giới sẽ đánh bất cứ thằng nào coi chủ quyền quốc gia cao hơn nhân quyền.
  4. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ẹc, nói như bạn các đồ đó làm ra để vứt xọt rác hết quá....... các bức hình này là chụp gần nên có thể phân biệt thật giả, còn trên máy bay ở độ cao mấy trăm mét, muốn nhìn nó có phải thật hay là giả cũng là 1 vấn đề roài, còn phải tránh pháo phòng không, tên lửa nữa. bọn này chỉ cần phát hiện các phương tiện giống với phương tiện chiến tranh mà phát ra nhiệt là nó xử ngay, ko kể giả hay thiệt........... chưa kể là nó có thể làm 1 số hoạt động giống với phương tiện thật như xe tăng thì quay tháp pháo, đóng mở cửa để lừa máy bay địch...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. thanh0903

    thanh0903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình yên tâm rồi,ngành công nghiệp cao su của nước ta cũng có số má ,sao ko làm vài quân đoàn cao su tên lửa chĩa thẳng sang tàu khựa cho bọn nó khiếp nhỉ [r24)]
  6. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
  7. mltr_sg

    mltr_sg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    các chú nhìn lại vụ Sà Cạc Vi list năm 2008, làm media war kiểu gì mà bị thiên hạ phát hiện hết trơn.
  8. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Kinh hoàng những ngày chạy khỏi Libya
    Cập nhật lúc 21/03/2011 08:56:00 AM (GMT+7)
    [​IMG] - “Khi quân bạo loạn xông vào lán cướp điện thoại, lao động Philippines cưỡng lại thị bị bắn vỡ nát chiếc ti vi, rồi tên thủ lĩnh dí súng vào đầu lao động nên anh em chúng tôi hoảng hốt đành phải đưa hết điện thoại và những gì giá trị ra cho chúng”, anh Nguyễn Bá Nam, lao động từ Libya về nước bàng hoàng kể lại những ngày di tản, chạy khỏi bạo loạn ở Libya.

    Cướp bóc và… dí súng vào đầu

    Anh Nguyễn Bá Nam (29 tuổi, quê Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hoá) sang Libya làm việc từ tháng 4/2009 qua Công ty Vinaconex. Nhưng sang đến nơi, làm việc chưa hết hạn hợp đồng, anh Nam đã phải về nước trước thời hạn do tình hình khủng hoảng chính trị ở Libya. Giờ đây nghĩ lại những ngày cuối cùng chạy khỏi bạo loạn ở Libya, anh Nam vẫn không hết bàng hoàng.

    Anh Nam kể: Công việc chính của anh là làm công trường cho công ty ANC tại sa mạc ở thị trấn Glamit với mức lương chính 4,8 triệu đồng/ tháng. Công việc đang diễn ra suôn sẻ, thì ngày 15/2, anh và các lao động Việt Nam bỗng nghe tin có bạo loạn ở Banghazhi.

    [​IMG] Dù đã về nước an toàn nhưng anh Nam vẫn bị ám ảnh bởi cảnh bị cướp bóc ở Libya.
    Thông tin bạo loạn ngày càng lan rộng. Đêm 19/2, đúng 3h sáng bất ngờ có 2 chiếc xe 24 chỗ của quân bạo loạn ập thẳng vào lán trại của công nhân: Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Ấn Độ… bắn chỉ thiên đe doạ rồi cướp đi 14 chiếc xe con cùng máy tính và điện thoại di động.

    “Khi quân bạo loạn xông vào lán cướp điện thoại, lao động Philippines cưỡng lại thị bị quân bạo loạn bắn vỡ nát chiếc ti vi đang xem, sau đó tên thủ lĩnh gí súng vào đầu lao động nên anh em chúng tôi hoảng hốt đành phải đưa hết điện thoại và những gì giá trị ra cho bọn chúng”, anh Nam bàng hoàng kể lại.

    Sáng ngày 20/2, anh em lao động Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Ai Cập được công ty thông báo chuẩn bị di tản đến nơi an toàn thì cùng lúc gặp lực lượng quân đội về bảo vệ.

    “Khi lực lượng quân đội vào, họ cảnh tỉnh anh em chúng tôi phải luôn trong tình thế sẵn sàng tránh quân bạo loạn quay lại bất kỳ lúc nào. Họ nói nếu nghe có tiếng súng bắn chỉ thiên thì anh em phải chạy hết ra ngoài còn không thì nằm im tại chỗ không được đi đâu hết”, anh Nam cho biết.

    Đêm đó, anh em lao động Việt Nam không ngủ được nên đã đốt lửa thức trắng đêm chờ di tản. Sáng hôm sau, anh em di dời đến trại 3 (một địa điểm ở Banghazhi), tại đây anh em được ăn uống và chờ giấy tờ, hộ chiếu từ Tổng công ty của chủ Libya đưa xuống để làm thủ tục về nước.

    "Từ tổng công ty của chủ Libya tới nơi ở của anh em lao động phải gần 1.000 cây số, nên trong thời gian chờ giấy tờ hộ chiếu anh em phải tự đi lượm củi về nấu ăn. Bốn ngày chờ đợi giấy tờ, anh em chúng tôi phải sống kham khổ. Do lương thực khan hiếm, củi nấu không có nên anh em lao động phải tự đi lượm về để nấu ăn chống đói qua ngày.

    Sau những ngày chờ đợi, cuối cùng ngày 4/2, anh em được đưa sang cửa khẩu của đất nước Tuynidi. Tại đây anh em lao động được Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) cung cấp lương thực ăn uống rồi đưa về trại tị nạn. Đến ngày 6/3 chúng tôi được đưa lên máy bay về nước và đến 10h trưa ngày 7/3, về đến sân bay Nội Bài, kết thúc hành trình di tản khỏi Libya".

    Thấp thỏm chờ tin người thân

    Trong những ngày này, chị Lê Thị Vân (xã Trung Chính, huyện Nông Cống, Thanh Hoá) đang đứng ngồi không yên vì đã gần một tháng nay chị không nhận được liện lạc từ chồng.

    Chị Vân bảo, chồng chị, anh Lê Hồng Văn (35 tuổi) sang Libya làm việc qua Công ty Vinaconex Mex đã được gần 1 năm. Khoảng 1 tháng trước đây khi điện thoại về cho chị, anh Văn nói sẽ về nước sớm vì tình hình căng thẳng ở Libya, nhưng chờ mãi cho đến nay chị vẫn bặt tin chồng.

    “Thấy lao động Việt Nam bên Libya về nước gần hết mà không thấy chồng về tôi lo lắm! Tuần trước tôi có điện ra ngoài công ty thì được họ nói chồng tôi sẽ về bằng đường biển và sẽ cập cảng Hải Phòng vào ngày 21/3 này, nhưng mới hôm qua nghe đài thông báo có thể chuyến tàu đưa lao động cuối cùng sẽ về đến Hải Phòng vào ngày 24/3. Tôi nghe mà chẳng biết thế nào nữa, chỉ mong sao trong chuyến tàu tới chồng tôi sẽ về nước an toàn”, chị Vân nói với nét mặt lo lắng.

    [​IMG] Ngoài hơn 9.000 lao động Libya đã về nướcan toàn hiệm vẫn còn hơm 1.000 lao động vẫn chưa được về nước.
    Không chỉ thấp thỏm chờ tin chồng, trong những ngày này chị Vân đang không biết phải xoay sở thế nào với khoản nợ gần 40 triệu đồng mà vợ chồng chị vay ngân hàng và vay ngoài cho anh Văn đi XKLĐ ở Libya.

    Chị Vân bảo: Kể từ ngày sang Libya đến nay, anh Văn đã gửi về cho chị gần 20 triệu đồng. Số tiền này chị phải tằn tiện lo cho con ăn học rồi ốm đau nên tích cóp trả nợ cũng chưa được là bao. Giờ đây, tin chồng chưa thấy, nợ ngân hàng đã sắp đáo hạn. Thêm vào đó là nợ vay ngoài họ cũng đến đòi, nên chị đang không biết phải làm sao nữa.

    Cũng lâm vào cảnh như chị Vân, suốt hai tuần nay, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Thảo và bà Nguyễn Thị Bé ở xã Trung Chính như ngồi trên đống lửa vì người con trai thứ Nguyễn Hữu Minh (23 tuổi) đi lao động xuất khẩu ở Libya vẫn chưa thấy về.

    Ông Thảo bảo: Sau hôm có thông tin sẽ đưa toàn bộ lao động Việt Nam từ Libya về nước, Minh có điện về cho vợ chồng ông nói đang di tản ra khỏi công trình để về nước thì điện thoại mất sóng, từ đó đến nay vợ chồng ông không nhận được bất cứ liên lạc nào từ Minh nữa.

    “Mất liên lạc với con, trong khi số lao động về nước đã gần hết mà vẫn chưa thấy con mình về nên vợ chồng tôi lo lắm. Bà nhà tôi đã mấy tuần này không ngủ được, đêm nào cũng khóc vì không biết thằng Minh có mệnh hệ gì không”, ông Thảo cho biết.

    Trong khi đó, thông tin mới nhất từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH) cho biết: Con tàu chở khoảng 1.100 lao động Việt Nam làm việc tại Libya về nước sẽ cập cảng Hải Phòng vào ngày 24/3 tới. Đây là những lao động cuối cùng tại Libya về đến Việt Nam sau hơn 9.000 lao động đã về nước bằng đường hàng không. Số lao động này do Công ty VINACONEX MEC và Công ty VTC CORP đưa đi.

    Để việc đón số lao động trên an toàn, trật tự và nhanh chóng về gia đình ổn định cuộc sống, theo chỉ đạo của ********* Chính phủ, ngày 16/3/2011, Bộ LĐTB&XH đã có Công văn gửi Các Bộ Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Ngoại giao; và Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng đề nghị phối hợp trong việc đón lao động.

    Được biết: Ngày 17/3/2011, Công ty CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. (Brazil) là Công ty sử dụng số lao động nói trên tại Libya đã cử 1 đại diện sang Việt Nam để phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam và các cơ quan chức năng đón lao động và để họp với Cục Quản lý lao động ngoài nước về vấn đề trên.

    Ngày 19/3, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức cuộc họp với các cơ quan có liên quan và các doanh nghiệp tại Hải Phòng để thống nhất phương án tổ chức đón tiếp người lao động.

    Vũ Điệp
  9. namvuong

    namvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    VTC News) - Các nguồn tin được truyền đi từ hai kênh truyền thông là Press TV và Al-Manara cho biết một trong số những con trai của Tổng thống Gaddafi đã bị giết chết.

    [​IMG]

    Trong khi hãng Al-Manara thông báo đích danh tên người bị giết, được xem là một trong những con trai của đại tá Gaddafi là Khamis Gaddafi thì truyền hình Press TV báo cáo rằng một con trai của nhà lãnh đạo Gaddafi đã thiệt mạng trong bệnh viện sau một trận "tử chiến".

    Một hãng truyền thông khác là Al-Arabiya cũng đã đăng tải thông tin này.

    Trong khi đó, một số nguồn tin khác nói rằng Khamis Gaddafi - con trai út của nhà lãnh đạo Gaddafi đã thiệt mạng trong bệnh viện vì bị thương nặng trong một trận giao tranh với lực lượng chống đối.
  10. halongbienxanh

    halongbienxanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Tờ Al-Manara cho biết, Khamis Gaddafi - con trai út ông Gaddafi đã qua đời hôm qua do bị chấn thương nặng hôm 19/3 vừa qua sau khi một phi công của Không quân Libya cố ý đâm máy bay vào căn cứ Bab al-Aziziya ở Tripoli - nơi ông Gaddafi và một số người thân thích cư trú.
    Bị bỏng nặng sau vụ tấn công tự sát này, Khamis đã được cấp cứu tại một bệnh viện ở thủ đô, và đã thiệt mạng chỉ vài giờ sau đó. Tuy nhiên, chính quyền Gaddafi chưa chính thức xác nhận thông tin này.
    Khamis là Tư lệnh Sư đoàn lục quân 32, đơn vị được trang bị và huấn luyện tốt nhất trong quân đội Libya
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này