1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    [r23)] Bài học nhật bản vươn lên từ con số 0 sau chiến tranh thế giới thứ 2 vẫn còn đó mà trên đời ít ai học hỏi nó.
    [:P] Tớ chả thấy nó hô hào gì mà làm cái gì là y như rằng cái đó nhất nhì thế giới.
    =)) Cái đám thống trị đạo bla bla ở trung đông nó tỏm nhất thế giới.
    ;)) Người ta thường ghét mỹ mà tung hô binladen là chính nghĩa, nhưng có mấy ai biết bao nhiêu người phụ nữ chết oan dưới chế độ taliban, bao nhiêu di tích văn hoá bị phá huỷ.
    =)) Mẽo có can thiệp là nó sai nhưng ít ra sống dưới chế độ mới người phụ nữ được chữa bệnh, di tích văn hoá không bị phá huỷ.
    ;)) Cái đáng tỏm nhất: phụ nữ không được chữa bệnh bởi bác sĩ nam, và phụ nữ không được đi học, nghĩa là cũng không có bác sỹ nữ ==> phụ nữ bị bệnh thì không có cơ hội được chữa.
  2. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Không xịn thì làm sao mình có thể hiểu lũ rợ ALXX và rợ Gô-loa vẫn "ngu hoài vậy" hả bạn hôm ? Đi bơm ngoại
    tệ hà hơi thổi ngạt cho một đám thanh niên Li-bi du thử du thực trên răng dưới các-tút đi làm những cái việc
    trời bất dung quỷ bất tha, thì thử hỏi sao lại không chuốc lấy thất bại ê chề.

    Bây giờ bom đạn đô-la cạn hết ráo, bộ binh lại không dám đổ vào, nghẹo Li-bi lại đang bám càng Huynh-đai
    với cả Ma-tịt chạy dài dài, khác nào xui trẻ con ăn cức Gà cuối cùng lại bị trẻ con nó lừa bôi lại đầy cức Gà vào mặt !

    Đúng là vẫn "ngu hoài vậy" :

    Lởn vởn ngoài kia những bóng ma
    Hai con tàu Mỹ ngó dòm ta
    Ô hay ! Mi vẫn ngu hoài vậy
    Chẳng thấy Li-bi đứng đấy à ?
  3. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Vậy có cách nào để thoát khỏi tập đoàn thống trị "Gadafi & Các con trai" mà không cần súng đạn ? Các cao nhân khai sáng hộ cái :))
  4. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    [:P] Lên thiên đường gặp thánh bla blam tức khắc sẽ có 72 trinh nữ và cuộc sống thần tiên, bla bla đã xây dựng sẵn 1 xã hội không có bất công, mọi người đều bình đẳng, chơi theo sức lực hưởng theo nhu cầu.
  5. SSX100

    SSX100 Guest

    Rất đúng, ở xứ đó đám Mèo và đám al-Qaeda, Taliban vẫn cấy trồng thuốc phiện nuôi nhau rất chi là thắm thiết. Chỉ thi thoảng bị quỵt tiền thì mới choảng nhau thôi.
  6. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Cộng đồng quốc tế kêu gọi ngừng bắn ở Libya

    Các quốc gia và các tổ chức khu vực trên thế giới đang kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và thực hiện giải pháp chính trị ở Libya, nơi lực lượng trung thành với lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi và quân nổi dậy chống Gaddafi đang rượt đuổi nhau trong vùng cấm bay do Liên Hợp Quốc quy định.

    Bộ trưởng Đặc trách Khối Mahgreb và châu Phi của Algeria Abdelkader Messahel hôm 05/4 khẳng định rằng, “chúng tôi tán thành một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Chúng tôi tin rằng một lựa chọn chính trị vẫn là phương thuốc tốt nhất cho khủng hoảng ở Libya. Việc sử dụng vũ lực sẽ chỉ gây cản trở tới tiến trình khôi phục ổn định ở đất nước anh em này”, ông Messahel cho biết sau cuộc gặp với Bộ trưởng Đặc trách Các vấn đề về Trung Đông và Bắc Phi của Anh Alistair Burt.

    http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-04/06/c_13815404.htm

    [​IMG]
  7. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    Việc lui quân khỏi brega làm cho quân nổi dậy lolắng về Ajdabiya và đổ tội cho liên quân và họ tuyên bố là cuộc chiến ở bre ga vẫn tiếp tục

    06 Apr 2011 [​IMG]

    Libya rebels say losses part of fluid desert war

    • Text size
    BENGHAZI, Apr 06, 2011 (AFP) - The loss of ground to Moammer Kadhafi's forces is a normal occurrence in fluid desert wars and will not prevent rebels from overthrowing the Libyan leader, the rebels' spokesman said Wednesday.
    Mustafa Gheriani was referring to fighting on Tuesday, in which Kadhafi forces pushed back rebels from the eastern oil town of Brega in the rebels' first significant loss of territory in almost a week.
    "This kind of desert fight is very fluid; advancing 20 kilometres (12 miles) and then retreating 20 kilometres is normal in a desert war," Gheriani told AFP in the rebel stronghold of Benghazi.
    "Look at the desert war during the Second World War, around (the eastern Libyan town of) Tobruk: they were moving by 50 kilometres every day."
    Speaking of the situation on Wednesday, Gheriani said "our forces are at the eastern border of the city, the Kadhafi militias are inside the city and the fight is going on."
    "The Kadhafi machine has a lot of weapons left. They can threaten Ajdabiya (80 kilometres further east), "but we hope our resolve and most of all the resolve of NATO will prevent them to do that."
    On Tuesday night, hours after the rebels were sent fleeing from the edge of Brega, their military commander hit out at the NATO-led air mission, saying it was failing in its UN mandate to protect civilians in the besieged city of Misrata.
    "Our forces will go back and forth until we are victorious. And we'll be victorious because we have the resolve and we have the numbers," Gheriani added.
    An AFP correspondent said there were exchanges of heavy weapons fire between Ajdabiya and Brega on Wednesday.

    http://www.euronews.net/nocomment/2011/04/06/libya-sixth-day-of-fighting-for-the-oil-port-of-brega/

    http://ru.euronews.net/nocomment/2011/04/06/libya-sixth-day-of-fighting-for-the-oil-port-of-brega/

    http://fr.euronews.net/nocomment/2011/04/06/libye-sixieme-jour-de-combat-pour-brega/

    http://ru.euronews.net/2011/04/06/battle-for-brega-goes-on/


    http://www.euronews.net/2011/04/06/battle-for-brega-goes-on/

    http://fr.euronews.net/2011/04/06/libye-temoignage-du-front/
    © Copyright AFP2011.


    [​IMG]
  8. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Chạy trốn lên thiên đường có vẻ yếm thế quá. Bác nghĩ giúp họ cách nào tích cực hơn đi [:D]
    Nghĩ mà ái ngại cho mấy ông nổi dậy. Sống bức bối quá không chịu nổi, xuống đường tuần hành :)) thì bị ăn bom vào đầu. Nổi điên lên cầm súng đánh trả thì sức yếu nên bị dồn dần vào chỗ chết. Tưởng sắp được lên thiên đường chơi trinh nữ thì mấy thằng phải gió nó nhảy vào phá thối [r23)], thế là mang tiếng "Cõng rắn cắn gà nhà, rước voi về dày mả tổ".
    Biết làm sao bây giờ ???
  9. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Bạn nói ngay câu đầu đã sai hoàn toàn, cái gốc đã sai thì e rằng cái ngọn sẽ khó mà không thể bị sâu.

    Ga-đa-phi trước hết là người Li-bi (khi ông lọt lòng mẹ thì dòng máu chảy qua ti của ông là dòng máu
    Li-bi và đến nay vẫn vậy). Như vậy Ga-đa-phi là một người Li-bi trước khi ông bị lũ rợ ALXX và bè lũ sen
    đầm quốc tế ụp sọt cho những ních-nêm như "độc tài" "thống trị", "phản dân chủ" v.v.... Cũng giống như
    ở MBVN khi xưa, cụ_Hồ và nhiều cụ khác mặc dù rõ ràng là người VN thuần chủng những đã không biết
    bao nhiêu lần bị đám kí giả do bọn thực dân kiểu mới giật dây bôi nhọ bằng các từ như "Côm-mu-nít-ê-vin",
    "Đíc-ta-to", "Dét-mua-đơ", "Dét-ru-le" ....

    Nếu người lãnh đạo một quốc gia có đầy đủ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ như Li-bi là một người
    Li-bi chính cống chính rãnh thì không thệ nói là nhân dân Li-bi bị thống trị (ru-le). Ông Ga-đa-phi được cuốc hội
    là cơ quan lập pháp và hành pháp cao nhất của nhân dân Li-bi bầu ra chứ không phải là bù nhìn cho lũ rợ ALXX
    điều khiển giật dây như ở các nước thuộc địa của rợ Gô-loa xưa kia hay ở các nước bán thuộc địa của rợ
    ALXX ngày nay.

    Nó khác hoàn toàn so với ở nước bán thuộc địa của rợ ALXX mang cái tên là CHLB Đực, nơi đó cuốc hội và chính
    trường Đực bị rợ ALXX can thiệp giật dây một cách trắng trợ và vô cùng tinh vi với tấm áo dân chủ tự do. Chính
    trị đã bị kềm kẹp o bế đến như vậy, đến nền quân sự quốc phòng toàn dân của nhân dân Đực thì bọn rợ ALXX cũng
    không tha, chúng kềm kẹp không cho nhân dân Đức phát triển các loại vũ khí tinh vi như tên lửa tầm xa, tên lửa
    đạn đạo, máy bay ném bom chiến lược và chiến thuật ... nhân dân Đực chỉ được sản xuất cạc loại vũ khí cổ truyền
    như xe tăng, pháo ngắn, xúng cạc-bin, súng lục, súng bán tự động ... vốn đang dần lỗi thời.

    Với chính sách hút máu chất xám nhân dân Đực, sau 66 năm cai trị, nền KHKT của Đực đang ở vào giai đoạn thoái
    trào nghiêm trọng. Không phải tự nhiên mà gần đây các báo của Đực, thậm chí các báo bị bọn nghẹo Đực giật
    dây cũng phải viết bài ca ngợi học sinh gốc Việt ở Đực, vì thực tế nhân dân Đực đang trong giai đoạn khủng hoảng
    nhân tài nghiêm trọng. 1945-1990, > 50.000 cán bộ KHKT đầu ngành bị mang qua Mỹ với nhiều thủ đoạn đồng hoá để
    họ không quay lại Đực và con cháu họ cũng quên luôn cội nguộn mình là nhân dân Đực. Các ngành học từng một thời
    là niềm tự hào của nhân dân Đực như Cơ khí-Chế tạo máy, Điện tử VT, Tin học cơ bản, Toán, Lý, Hoá ...thì giờ đây
    các trường ĐH phải bật đèn xanh 24/24 để học sinh vào học (nghĩa là tốt nghiệp PTTH loại bét cũng được nhập học).
    Trong khi các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật .... lại hút khách. Điểm trung bình của học sinh Đực thấp
    gần nhất Âu Châu. Hàng năm, Đức phải nhập khẩu gần 10.000 cán bộ chuyên gia các ngành kĩ thuật công nghiệp
    và khoa học cơ bản để lấp đầy chỗ trống do chính sách cai trị của rợ ALXX tạo ra. Đa phần đến từ nhân dân TQ
    và Ấn Độ anh em. Đực giờ cũng không còn ở ngôi vị quán quân Nô-ben như ngày nào.

    Vô hình chung, 66 năm cai trị của rợ ALXX đang biến Đực thành một gã trai to béo trắng trẻo nhưng èo oặt,
    tay teo đồng hồ Rô-lếch nhưng chả thấy tí cơ bắp gân guốc gì hết ráo . Đực dần biến thành một mớ lai tạp đen, đỏ,
    vàng ... lẫn lộn hệt như nơi mà hợp chủng ALXX đang sống. Âm mưu hiểm độc của rợ ALXX, do nhiều tập đoàn Do Thái
    vẫn mang nặng mối thù 6 triệu mạng chết ngạt dưới thời Hít-le, giật dây can thiệp đang biến Đực từ
    một bầy sói dũng mãnh ngày nào thành một đám xích xông ô hợp.

    Một cục thép chỉ có từ trường mạnh khi nó thuần chủng đồng nhất không bị lai tạp phi kim và bán kim loại.
    Một cục thép mà có lẫn đám lâu nhâu phi kim-bán kim là y rằng hỏng.

    Điều này đã được chứng minh qua rất nhiều cuộc chiến tranh : Đám ô hợp thường là đám bại trận.

    Chính vì hiểu được mưu đồ đồng hoá lai tạp nhân dân Đức của rợ ALXX nhưng vô hình chung bất lực, nên bà
    Méc-kèn mới ngầm đưa ông Rốt-xờ-le lên làm thủ_tướng, vì bà Méc thuộc thế hệ nhân dân Đực già đã sống
    qua thời chiến tranh VN như mình đã nói nên bà này cực kiểu chỉ có chất cao su Vina dai dẳng cù nhầy cò cưa
    mới trị được đám rợ ALXX đang thống trị và làm xói mòn đi ý chí chiến đấu của nhân dân Đực ngay trên
    quê huơng bả.

    Ông Rốt mà lên làm TT Đực là y rằng sẽ có khối thằng rợ ALXX và nghẹo Đức bám càng trực thăng di tản chiến thuật !
  10. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Đỏ : hê hê

    Có lẽ ít người biết được rằng Hồ Chủ tịch và lực lượng *********** đã từng có mối quan hệ với nước Mỹ, cụ thể là Cơ quan Tình báo chiến lược Mỹ (OSS) - tiền thân của CIA - nhằm củng cố thêm sức mạnh cho Việt Nam trong thời kỳ giành chính quyền những ngày đầu.
    Cuốn sách OSS và ************** - Đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống phát xít Nhật của giáo sư Dixee R. Bartholomew-Feis do NXB Trường đại học Kansas (Mỹ) xuất bản năm 2006, được NXB Thế Giới và Công ty văn hóa và truyền thông Võ Thị dịch và xuất bản tại VN tháng 8-2007. Đây là một tư liệu mới của Mỹ lần đầu tiên được giới thiệu tại VN - một công trình nghiên cứu hoàn chỉnh nhất về lịch sử quan hệ Việt - Mỹ trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
    Đồng minh OSS trong cuộc kháng Nhật - Kỳ 1: Đặt nền móng đầu tiên
    TT - Sau khi đảo chính Pháp, Nhật dàn xếp một cấp độ kiểm soát mới tại VN. Người VN tìm cách thoát khỏi tình trạng cùng khổ, và ở miền Bắc, một vị cứu tinh hợp lý - *********** - đang giành được động lực thúc đẩy tiến trình phát triển.



    Nhiệm vụ của Cơ quan Tình báo chiến lược (OSS) tại châu Á lúc đó là nhằm đánh bại phát xít Nhật, do đó các nhân viên OSS buộc phải tuyển mộ đặc tình, sau đó là các nhóm vũ trang quân sự dưới sự bảo trợ của OSS rồi phái họ trở lại khu vực này. Vì vậy đường lối của hai dân tộc Việt và Mỹ gặp nhau trong một thời khắc ngắn ngủi - một thời khắc vừa nguy hiểm lại vừa đầy hứa hẹn đối với tương lai của cả hai nước.
    Đến Việt Nam
    Vào ngày 2-11-1944, trong một chuyến trinh sát, trung úy Shaw - một phi công Mỹ - buộc phải đáp xuống vùng ven Cao Bằng. Trong cuốn Từ Côn Minh về Pắc Bó, Vũ Anh (bí danh Trịnh Đông Hải), một nhà tổ chức của ******* Cộng sản Đông Dương tại Côn Minh và Việt Bắc, nhớ lại: “Một hôm, tại Cao Bằng, một tổ chức cứu quốc đã cứu sống một viên phi công Mỹ đáp xuống lãnh thổ của chúng ta do trục trặc động cơ.
    Anh là trung úy Shaw. Pháp và Nhật đang truy tìm anh, nhưng các nhà cách mạng đã bảo vệ anh, đưa anh tới phòng làm việc của ông Phạm Văn Đồng tại vùng Nước Hai. Ông Phạm Văn Đồng đưa anh tới gặp *********. Shaw được đón tiếp chu đáo và rất vui khi gặp Bác. Anh nói rằng anh đã nghe những lời tuyên truyền bị bóp méo liên quan đến ***********, và chỉ đến lúc đó anh mới nhận ra sự thật”.

    [​IMG] Sau này Shaw mới khám phá nhiều điều khác về ***********. Khi còn ở Côn Minh (Trung Quốc), Shaw đã công bố một số thông tin, trong đó có một quyển sách nhỏ dạng nhật ký có tựa đề Một Đông Dương thực sự dưới con mắt trung úy Shaw.
    Shaw kể rằng: “Ngay khi tôi chạm đất, một người Đông Dương trẻ tuổi bước tới mỉm cười, thân mật bắt cả hai tay tôi và ra hiệu tôi đi theo anh ta. Tôi đưa cho anh ta 600 đồng Đông Dương. Anh ta nhất quyết không nhận tiền và trông có vẻ bị xúc phạm. Tôi rất ngạc nhiên với thái độ của anh ta và nghĩ có lẽ anh ta cho rằng ngần ấy tiền chưa đủ. Đó là một sai lầm lớn của tôi! Lúc đầu tôi nghĩ họ là những kẻ tham lam, nhưng trên thực tế hầu hết những người yêu nước Đông Dương lại rất đức độ. Họ giúp chúng tôi không phải vì tiền của chúng tôi, mà vì tình yêu thương và tình bằng hữu. Họ biết rằng chúng tôi đang chiến đấu không chỉ vì nước Mỹ mà còn vì tự do và dân chủ của thế giới, và cũng vì đất nước của họ nữa. Vì lý do đó mà họ coi bổn phận yêu nước của mình là giúp đỡ chúng tôi - những đồng minh của họ”.
    Mười ngày sau, Shaw nhận được lá thư từ Ủy ban Trung ương *********** chào mừng anh và thông báo: “Chúng tôi đã ra lệnh cho căn cứ địa của chúng tôi tại Cao Bằng tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng ngài và hộ tống ngài ra biên giới ********** - Trung Quốc”. Ủy ban Trung ương đề nghị Shaw giúp xây dựng tình hữu nghị vững mạnh giữa Mỹ và Việt Nam.






    [​IMG] Chủ tịch ************** và nhà lãnh đạo Võ Nguyên Giáp (đứng thứ ba và thứ năm từ trái qua) chụp ảnh với những người bạn Mỹ. Chỉ huy đội Hươu của OSS là Allison Thomas (đứng thứ tư từ trái qua) - Ảnh tư liệu
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ngoài ra, cuốn sách cũng tiết lộ nguồn gốc và mục đích của ********* cũng như vị trí của họ trong mối quan hệ với Đồng Minh: “********* hùng mạnh thế nào, tôi không biết. Nhưng như những gì tôi đã chứng kiến thì tổ chức này rất được nhân dân ủng hộ. Đi đến đâu tôi cũng được dân làng chào với hai tiếng “*********! *********!” và họ làm tất cả để giúp những người yêu nước, cho dù có bị ngăn cấm và đàn áp”.
    Shaw kể: “Tháng mười hai, những người bạn Đông Dương đưa tôi trở về Trung Quốc. Trước khi chia tay, họ dặn đi dặn lại tôi phải gửi lời chào tốt đẹp nhất của họ tới quân đội và nhân dân Mỹ. Tôi rất vui khi được quay trở lại và kể với đất nước tôi về tình hình thực tế tại Đông Dương... Tôi khiêm nhường nghĩ rằng vì nhiệm vụ dân chủ cũng như vì lợi ích chiến lược, chúng ta phải giúp đỡ phong trào chống Nhật, chống phát xít của Đông Dương một cách có hiệu quả”.
    Những người bạn
    Ngày 20-3, Wedemeyer - tư lệnh quân Mỹ tại mặt trận Trung Quốc - đã phê chuẩn QUAIL, một chiến dịch lớn tại Đông Dương, để “thiết lập những mạng lưới tình báo quân sự và cho phép chúng ta cấp vũ khí và đạn dược cho những ai kháng Nhật”. Ngày 13-4, Archimedes Patti, một cựu chiến binh của OSS trong các chiến dịch Ý, từ Washington tới đảm nhận chức vụ lãnh đạo phái đoàn OSS tại Đông Dương. Khi Patti bắt đầu tìm hiểu nơi ở của *********** thì hai thành viên khác của OSS là Frank Tan và Mac Shin đang ở Tĩnh Tây, chuẩn bị cho chuyến đi hai tuần qua biên giới xuống phía nam Đông Dương, vào VN để đào tạo một nhóm du kích *********.
    *********** đã đi trước hai người này và ra lệnh cho 20 người của mình quay lại hộ tống và bảo vệ họ trước quân Nhật. Hồ Chí Minh đã cùng đi với họ trong chặng cuối của cuộc hành trình tới Việt Bắc. Khi mọi người đã qua biên giới an toàn, cả nhóm tiếp tục đi tới căn cứ của ********* tại Tân Trào.
    Chặng này nhóm có đông người hơn. ***********, Tan (người mà ********* gọi là Tam Xinh Shan để che giấu danh tính của ông) và Shin (bí danh là Nguyễn Tư Tác) nhập cùng những thành viên khác của *********, gồm năm nhân viên điện đài vừa hoàn thành khóa học tại Trung Quốc, mười học viên điện đài cho công tác tình báo, sáu người mang máy phát tín hiệu truyền thông, mười vệ sĩ - phần lớn trong số họ đã được huấn luyện kỹ tại Gio Jio và đang ở cấp bậc trung úy, được trang bị tiểu liên và súng cacbin và một nhóm thanh niên được tuyển chọn riêng để học điều khiển điện đài tại Tân Trào.
    Khi cả nhóm đến Tân Trào, *********** đưa cho Tan một bản báo cáo cuộc hành quân được đánh máy với nhiều chi tiết về địa thế hiểm trở, những mối nguy hiểm khi hành quân ban đêm, hệ thống quân thám và phu khuân vác phức tạp dọc đường, những động vật hoang dã gặp phải... Và, giống như Shaw, Tan cũng bị chinh phục khi trò chuyện tới khuya với con người có sức lôi cuốn quần chúng này qua rất nhiều đêm ở bên nhau trong những khu rừng đại ngàn Bắc Việt Nam.
    Frank Tan và Mac Shin ở Tân Trào gần bốn tháng. Trong những tháng làm việc bên nhau, *********** và Tan đã có một tình bạn đặc biệt thân thiết. Cả hai đều đã trải qua sự phân biệt đối xử tại quê nhà - *********** dưới ách thống trị của Pháp và Tan là người Hoa lớn lên trong khu vực toàn “người da trắng” tại Boston. Tan hồi tưởng: “Khi quan hệ của tôi với *********** trở nên thân thiết hơn, tôi bắt đầu hiểu rõ con người ông - một người hiến dâng cả cuộc đời để giành lại tự do cho nhân dân mình. Một sự hi sinh như thế khiến ông chẳng làm gì khác ngoài nghĩ và hành động cho một mục tiêu duy nhất”.
    DIXEE R. BARTHOLOMEW-FEIS

    Năm 1995 là năm Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Cùng năm đó, tôi viết lời giới thiệu và đứng tên để xuất bản cuốn Tại sao Việt Nam? (Why Vietnam?) của Archimedes Patti. Cuốn sách được xuất bản tại Mỹ mười năm trước đó (1985). Tác giả của cuốn sách từng là người chỉ huy cao nhất của Cơ quan Tình báo chiến lược (OSS - tiền thân của CIA) đã có mặt ở Việt Nam khi Cách mạng Tháng Tám 1945 vừa thành công.
    Cũng năm ấy, đoàn các cựu chiến binh của nhóm OSS cộng tác với Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Hà Nội và gặp lại những người đồng minh từ nửa thế kỷ trước. Tôi may mắn được tham dự và chứng kiến, chợt nhận ra rằng trong lịch sử cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, lực lượng nước ngoài duy nhất đứng bên cạnh Chủ tịch HCM chỉ có... Hoa Kỳ>:D:D-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nguồn :x http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/...-khang-Nhat---Ky-1-Dat-nen-mong-dau-tien.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này