1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Người yếu thì lắm kẻ thù. Tầng tầng lớp lớp....!
    Phải gặm từng thằng một, rồi mới lên được.
  2. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng cố gắng tìm xem bên b iểu t ình có bắn phát nào không nhưng mà mờ quá. Khả năng khiêu khích hoàn toàn có thể xảy ra vì đó là đòn quen thuộc trong lịch sử.
  3. SSX109

    SSX109 Guest

    Câu chuyện “lính đánh thuê châu Phi” của Kaddafi là một thủ đoạn đánh lạc hướng của CIA

    Strategic Culture Foundation - Quỹ Văn hóa Chiến lược

    TẠP CHÍ TRỰC TUYẾN 2011/04/04
    Wayne MADSEN (Mỹ)

    Strategic-Culture.org


    Các chuyên gia về châu Phi, những người đã đi nhiều ở Libya cho rằng những câu chuyện phát ra từ các phương tiện truyền thông phương Tây mô tả nhà lãnh đạo của Libya, Muammar Gaddafi, rằng đã tuyển mộ - sử dụng lính đánh thuê da đen đến từ sa mạc Sahara và cận Sahara châu Phi là một mưu đồ thủ đoạn của CIA để kích động phân biệt chủng tộc trong đám nổi nổi loạn hăng hái chống Gaddafi.

    Sau khi các nguồn tin phương Tây "báo cáo" rằng Gaddafi đã thuê lính đánh thuê da đen châu Phi để chiến đấu chống lại phiến quân Libya, hàng ngàn công nhân da đen châu Phi tại Libya đã bị đám đông giận dữ tấn công, những kẻ này tin theo tuyên truyền của phương Tây rằng các công nhân da đen đã chiến đấu cho Gaddafi.

    Vai trò của Tổng thống Obama trong việc kích động phân biệt chủng tộc có động lực là CIA đối với phiến quân Libya đã không chỉ đơn thuần là đánh mất một số lượng ủng hộ của người Mỹ gốc Phi. Ông ta vừa phát động tranh cử nhiệm kỳ 2. Một nhà hoạt động người Mỹ gốc Phi tại Washington DC đã viết trong một bức email: "Một tổng thống da đen vô trách nhiệm sẽ thu hút chúng tôi tương tự như một tổng thống da trắng không có trách nhiệm - không có gì cả."


    Truyền thông phương Tây nói rằng phiến quân Libya đã "săn lùng" lính đánh thuê da đen châu Phi nhưng nhiều trong số này chỉ đơn thuần là công nhân đến Libya từ các nước kinh tế-trì trệ để tìm kiếm việc làm chủ yếu trong các nghành dịch vụ dầu khí, nông nghiệp, và các lĩnh vực xây dựng Libya. Trớ trêu thay, một số người Phi trở thành mục tiêu của đám đông giận dữ bị CIA và tình báo phương Tây khác kích động, gieo rắc câu chuyện mới đến từ Kenya, đất nước mà Obama tuyên bố là tổ tiên của ông ông ta.

    Những người Phi khác, bị mắc kẹt tại Libya và hứng chịu sự tấn công chủng tộc của người Ả Rập Libya, đến từ Nam Sudan, Uganda, Sierra Leone, Tanzania, Somalia, Ethiopia, Ghana, Rwanda, Burundi, Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo, Lesotho, Zimbabwe, Zambia , và Nigeria. Một triệu rưỡi lao động châu Phi đang ở Libya khi các cuộc giao tranh giữa phiến quân và lực lượng Gaddafi nổ ra. Chỉ có một số ít những người Phi được sơ tán, rất nhiều buộc phải lẩn trốn trong nhà của họ và bỏ chạy mà không có sự hỗ trợ của chính phủ của họ để đến các trại tị nạn tồi tàn ở Ai Cập, Tunisia, và Sudan. Ngay cả công nhân da đen không ở châu Phi như người từ Bangladesh cũng không thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của các phiến quân Libya.

    Những người Phi khác, đặc biệt là những người từ Niger, Mali, Gabon, Chad, nhớ cái cách mà Gaddafi đã tài trợ cho các dự án phát triển ở các quốc gia của họ và họ phản ứng bằng cách đi du lịch đến Libya ******** nguyện viên để hỗ trợ Gaddafi. Tuy nhiên, các tình nguyện viên này bị truyền thông phương tây và giới tình báo hải ngoại của họ gắn mác lính đánh thuê. Algeria đã bác bỏ cáo buộc rằng họ đã cử công dân của mình đến Libya để chiến đấu như lính đánh thuê cho Gaddafi.

    Tờ Tấm gương Chủ nhật London đăng một câu chuyện đáng ngờ ngày 27/3 rằng con trai của Gaddafi, Seif al-Islam Gaddafi, đã bỏ trốn sang Zimbabwe, nơi đó anh ta đã cố gắng để tuyển mộ quân đội châu Phi để hỗ trợ lực lượng của cha mình. Bản báo nói rằng nhà độc tài Zimbabwe già nua Robert Mugabe, đã chuẩn bị để gửi lính Zimbabwe đến Libya chiến đấu bên cạnh quân đội của Gaddafi.

    Tuyên truyền chiến tranh của CIA đối với người dân châu Phi da đen ở Libya đã không có giới hạn nào đối với các cơ quan biên tập và các hãng tin tức truyền hình của Washington, London, Paris và New York. Một ứng cử viên tổng thống Liberia TQ Harris, đổ tội cho Gaddafi buộc các thanh niên và trẻ em trai phải nhập ngũ vào quân đội của mình. Tuyên bố này lập tức được các tờ báo Liberia vốn từ lâu nằm dưới sự kiềm tỏa của CIA vơ lấy.

    Ngày 16/3, Tờ Guardian của Anh cho đăng bản chọn lọc các tin đã đăng trước đó gợi ý rằng Gaddafi đã tuyển mộ lính đánh thuê từ các bộ lạc Zaghawa ở Darfur và Chad. Guardian (trước đó) đã viết rằng không có “bằng chứng các thành viên Zaghawa tham gia trong cuộc xung đột hiện nay."

    Không chỉ các công nhân từ Chad, Ethiopia, và Somalia bị phiến quân Libya săn lùng và treo cổ trên các cột đèn đường mà họ còn bị tấn công cho đến chết bằng rìu và dao phay, mà người Libya da đen chủ yếu từ các tỉnh phía nam Fezzan cũng bị đối xử cùng một cách. Các trung tâm truyền thông tân diều hâu bảo thủ ở Washington và New York đã lờ đi tình cảnh của những công nhân da đen và tiếp tục mù quáng đổ tội bất kỳ người da đen nào ở Libya đều là lính đánh thuê Gaddafi. Thực tế nhiều người trong số những người Phi da đen đã bị phiến quân Libya tàn sát có giấy phép lao động và truyền thông phương Tây đã ỉm đi.

    New York Times, trong một bài viết ngày 16 tháng 3 mang tên "Dầu Libya mua đồng minh châu Phi trung thành cho Qaddafi," đã viết rằng Gaddafi tuyển mộ "khoảng 200" tay súng trẻ ở Mali để chiến đấu ở Libya. New York Times lặp đi lặp lại câu chuyện đánh lạc hướng của CIA rằng đã có 3000 đến 4000 lính đánh thuê được tuyển dụng bởi chính phủ Gaddafi từ Mali, Darfur, và Niger với mức lương $1000 một ngày. Tuy nhiên, trong câu chuyện ngày 11 tháng 3 đăng ở Times, viết rằng các quan chức tình báo Mỹ đã không thể xác nhận báo cáo rằng từ 4000 đến 5000 lính đánh thuê từ Niger, Mali, Công lý Darfur và Phong trào bình đẳng đã được Gaddafi thuê $1000 một ngày. Trong thời đại chiến tranh thông tin, thậm chí CIA cũng đã không thể giữ cho những tin tức mà chúng gieo rắc được ngay thẳng.

    Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Susan Rice, trong một tuyên bố ngày 17 tháng 3, ngày mà Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết lập vùng cấm bay trên Libya nói rằng một trong những lý do cấm bay là để ngăn chặn máy bay chở "lính đánh thuê" vào Libya hỗ trợ Gaddafi.

    Cũng có tin tức nói rằng trong số phiến quân có các nhóm liên hệ với Saudi Wahabi, kể cả nhóm chiến binh Hồi giáo người Libya, đã đặc biệt nhằm vào và hành quyết các công nhân người Phi theo Ki-tô như là những "kẻ ngoại đạo" ủng hộ Gaddafi.

    Bổ xung thêm vào các hoạt động tâm lỹ cổ vũ chiến tranh là sự hiện diện của "lính đánh thuê châu Phi" giữa các lực lượng Gaddafi mang màu sắc Israel, theo đó nói rằng Gaddafi, với sự hỗ trợ của Ttg Israel Binyamin Netanyahu, Ngoại trưởng Avigdor Lieberman, Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak, và giám đốc tình báo Aviv Kokhavi Aman đã sắp xếp, thông qua công ty an ninh của Israel Global CST, vận chuyển bí mật 50000 lính đánh thuê người Phi vào Libya. Gaddafi được nói đến là đã trả Israel $5 tỷ cho phi vụ này. Bài viết về mối liên hệ Israel với lính đánh thuê da đen đã châm ngòi cho sự giận dữ của những người Hồi giáo cực đoan trong số phiến quân người Libya khi chúng bị thuyết phục rằng Gaddafi không chỉ có thỏa thuận bí mật với Israel mà ông ta còn là một “Người Do Thái bí mật" bởi vì bà ngoại của ông là người Do Thái. Cáo buộc này được phát sóng trên truyền hình quốc gia Israel từ một nữ Do Thái Libya, kẻ tuyên bố cô ả có họ hàng với Gaddafi. Các phương tiện truyền thông chịu ảnh hưởng Do Thái khác thì viết rằng Gaddafi đã dựa vào các phi công người Serbia, người Ukraina và Syria cũng như các chiến binh bộ tộc hung dữ Tuareg được tuyển chọn từ khắp sa mạc Sahara.

    Washington Times, một tờ báo cánh hữu thuộc sở hữu của một kẻ tự xưng "Đấng Cứu thế" Hàn Quốc Sun Myung Moon, chạy một bài tít lớn ngày 21 tháng 3 của Hoàng tử Mohamed al Hilal Senussi, thành viên của gia đình hoàng gia cũ bị Gaddafi trục xuất khỏi Libya năm 1969 lúc cuộc đảo chính. Senussi so sánh phiến quân Libya với các thành viên "Đản gchè" Cộng hòa tại Mỹ và hắn ta lặp đi lặp lại các cáo buộc rằng Qaddafi đã sử dụng lính đánh thuê da đen châu Phi: "Ở Baida, hơn 100 người đã thiệt mạng dưới bàn tay lính đánh thuê châu Phi của Gaddafi đến từ Chad, Niger và Mali, khiến các lực lượng cảnh sát địa phương và các thành viên quân đội phải ly khai khỏi chế độ để bảo vệ đồng bào tay không tấc sắt của họ. "

    Sự thông đồng của các cơ quan tình báo phương Tây, hòa giọng cùng các phần tử Israel, các phương tiện truyền thông phương Tây, đã tạo cơ sở cho các cuộc thảm sát của người Libya da đen và người da đen châu Phi, đã làm người Mỹ gốc Phi, những người trước đây vẫn ủng hộ Obama trong các chiến dịch chính trị của ông ta ở Illinois và toàn liên bang phẫn nộ. Obama, TT Mỹ gốc Phi đầu tiên, giờ có được biệt đãi làm tổng thống Mỹ duy nhất phát động một cuộc chiến tranh đẫm máu vào một quốc gia châu Phi. Trong mắt của nhiều nhà hoạt động chính trị Mỹ gốc Phi, Obama đã bộc lộ mình hầu như là một công cụ của CIA, Wall Street, các công ty dầu mỏ cũng như các đời TT Mỹ da trắng trước kia.
  4. blackcavitas

    blackcavitas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    11
    Không biết đã bác nào post chưa, bài tuy cũ nhưng đúng ý của em và rất hay! Nói lên thực tế Libya và mở mắt cho nhưng người ủng hộ đánh Libya!

    Lafontaine "Chó Sói và Cừu non Libya"
    Truyện kể rằng Sói đang uống nước trên đầu nguồn, chợt thấy một con Cừu non đang uống nước dưới chân suối, liền tiến lại gần giận dữ: "Cừu non sao dám làm bẩn đục dòng nước của tao?" Cừu phân trần rằng nó chỉ uống nước thấp dưới chân Sói, và nước không thể chảy ngược lại đầu nguồn. Sói giận điên lên, bảo rằng "Hơn sáu tháng trước mày đã nói xấu tao". Thưa ông “Lúc đó tôi còn chưa sinh ra”. Cừu non chưa kịp phân trần thì nó đã nằm trong bụng sói.
    Sau gần 400 năm, câu truyện ngụ ngôn xưa của Lafontaine được đương kim tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy dàn dựng thành kịch bản có thật.

    Vào hồi 16h45 GMT ngày 19/3/2011 (tức 23h45 ngày 19/3/2011 theo giờ Việt Nam) Pháp đã sử dụng 20 máy bay chiến đấu oanh tạc Libya, khởi đầu chiến dịch "Odyssey Dawn". Lực lương liên quân (gồm Mỹ, Pháp, Anh, Canada và Italy) hiện đang sử dung khoảng 25 tầu chiến và tầu ngầm cùng nhiều máy bay chiến đấu hiện đại nhất áp sát bờ biển để tấn công Libya. Đã có hàng trăm quả tên lửa Tomahawk được phóng đi và đã hủy diệt toàn bộ khả năng tự vệ của Libya. Một cuộc diễn tập hiệp đồng tác chiến đã có tiền "phạt vạ", bởi theo như thông báo, Mỹ và Anh đã phong tỏa hơn 50 tỷ đôla của Libya ở các ngân hàng của họ. Một cuộc trình diễn của các loại siêu máy bay tấn công tàng hình, tất cả các loại tầu ngầm chiến lược, tất cả các loại tên lửa hủy diệt, không khỏi không làm cho Nga và Trung Quốc chột dạ. Sau đợt thao diễn kỹ thuật này chắc chả có nước "nhỏ" nào dám đòi có chủ quyền. Một kiểu thực dân cũ đang được áp đặt trở lại.

    Chỉ trong ngày đầu tiên không kích đã có hàng trăm người Libya bị chết và bị thương, số người bị chết và bị thương này nhiều hơn nhiều lần số người chết do xung đột phe phái nội bộ Libya. Số lượng người chết sẽ còn tăng hơn nhiều khi cuộc tấn công tiếp tục. Và lẽ dĩ nhiên sẽ chỉ có người Libya là bị chết thảm, bởi đây là một cuộc chiến tranh một phía, một cuộc chiến công nghệ cao mà người dân Libya không thể có khả năng chống cự. Những quả tên lửa được vệ tinh dẫn đường có khả năng san phẳng một thành phố chỉ trong tích tắc. Trong tác phẩm văn học nổi tiếng "Les Trois Mousquetaires" - Ba chàng ngự lâm pháo thủ, Alexandre Dumas đã mô tả người Pháp không đánh kẻ đã rơi kiếm. Xem ra ông Sakozy không thạo binh kiếm lắm nên đã chọn kẻ không có kiếm để đâm cho chắc thắng. Người Pháp đang chờ đón một chiến thắng vinh quang do một người nhập cư mang lại. Một vinh quang với tên gọi "Odyssey Dawn" - Bản anh hùng ca về Cuộc thập tự chinh lúc bình minh.
    [​IMG]
    Tổng thống Pháp Sarkozy ân cần đón tiếp đại tá Gaddafi tại Điện Élysée ngày 10-12-2007.

    Việc làm của ông Sarkozy cũng không phải là không có tiền lệ. Mỹ đã qua mặt Nga đánh một đồng minh thân cận của họ là Nam Tư. Mỹ cũng đã bất chấp sự phản đối của Liên Hiệp Quốc, đánh Iraq và gây ra cái chết cho hơn 100 nghìn dân thường. Lý do mà người mỹ đưa ra nào là Iraq sản xuất vũ khí hủy diệt, vũ khí nguyên tử, nào là tiếp tay cho mạng lưới khủng bố toàn cầu Al-Qaeda... tất cả các "tội ác nghê tởm của Sadam Hussein" hóa ra đều chỉ là tin vịt, và rồi, do kẻ bị hại tức chính thể của ông Sadam đã không còn nên chẳng có ai đứng ra mà thanh minh với thế giới.

    Còn nhớ đầu năm 2008, một toàn án liên bang Mỹ đã yêu cầu Libya chi trả hơn 6 tỉ USD bồi thường cho gia đình 7 nạn nhân Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom một máy bay Pháp cách đây gần 20 năm. Libya cũng đã bị buộc phải bồi thường 2,7 tỷ USD do bị kết tội gài bom chuyến bay Pan Am trên bầu trời Lockerbie năm 1988, gài bom chuyến bay 772 của UTA ở Niger năm 1989. Sự thật ra sao thì khó mà biết được, nhưng một khi Cáo mà đã quy thì Cừu phải có tội, và Cừu thì cứ phải dùng tiền để chuộc tội; đấy là sự công bằng của Sói. Lần này số lượng thường dân bị chết dưới làm đạn của Liên quân là rất lớn, và chẳng tòa án nào dám xử cái tội giết người này, bởi Liên quân đã được Liên Hiệp Quốc cấp "Cota" xuất khẩu tội ác.

    Theo dòng sự kiện, vào cuối tháng Hai, các cuộc biểu tình chống chính quyền đã lan tỏa khắp Libya, và đã thực sự biến thành một cuộc bạo động vũ trang. Chính quyền Libya đã sử dụng quân đội để tấn cống người biểu tình. Trước tình hình đó, ngày 18/3, Hội Đồng Bảo An của Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết 1973, qua đó cho phép thực hiện “mọi biện pháp cần thiết” để áp đặt vùng cấm bay, bảo vệ các khu vực dân sự và gây sức ép buộc ông Kadhafi chấp nhận ngừng bắn.

    Phản ứng lại các cuộc không kích của Liên Quân, Phát ngôn viên chính phủ Libya tuyên bố: "Thay vì gửi các quan sát viên quốc tế đến giám sát lệnh ngừng bắn thì một liên minh các lực lượng quốc tế đã chọn hành động xâm lược quân sự." Chính phủ Libya cũng tái khẳng định việc tuân thủ lệnh ngừng bắn toàn diện. Tuy nhiên những tuyên bố này trở nên lạc lõng giữa những tiếng gầm rú của máy bay và tên lửa của Liên Quân.

    So với các tình tiết trong câu truyện của Lafontaine, thì có lẽ ông Sarkozy hơi vội. Lý do mà ông Sarkozy đưa ra để lý giải cho việc vội vàng tấn công một quốc gia có chủ quyền và là thành viên của Liên Hiệp Quốc như Libya là nghĩa vụ lương tâm phải "bảo vệ sinh mạng người dân Libya, đáp ứng lời kêu gọi khẩn thiết của họ". Xem ra Lafontaine còn phải kính Sarkozy vài vái bởi ông Sarkozy đã đề cập tới lương tâm của Chó Sói trước khi xơi món thịt cừu.

    Suy cho cùng cái lỗi của Cừu là ở chỗ nó là món thịt cừu mà ai cũng thích, và như vậy cái "lỗi" của Libya là không thể phủ nhận. Với bờ biển Địa Trung Hải dài hơn 2000km, diện tích gần 2 triệu km2, dân số khoảng 6,5 triệu người; Libya là một vị trí chiến lược quân sự quan trọng trong khu vực. Libya là một quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn, đứng đầu Châu Phi, đứng thứ 9 trên thế giới. Dầu mỏ Libya có chất lượng cao, dễ khai thác (chi phí khai thác chưa đến 1 đôla cho một barrel, 117 lít). Hầu như tất cả dầu mỏ của Libya được vận chuyển qua Châu Âu với chi phí vận chuyên rất rẻ. Như vậy Libya là một mắt xích quan trọng trong bảo đảm chiến lược an ninh năng luợng đối với Châu Âu, và là đối trọng với nguồn cung dầu khí của Nga. Ngoài ra việc khống chế được Libya cũng sẽ khiến cho Nga mất đi những hợp đồng vũ khí nhiều tỷ đôla mỗi năm.

    Có lẽ, xét về phương diện kinh tế và chiến lược quân sự thì ông Sarkozy đã có những tính toán cao tay, tuy nhiên còn quá sớm để mà phán xét về kết cục của cuộc chiến. Những suy nghĩ vội vàng về một hình thái quan hệ quốc tế mới "Odyssey Dawn" thay cho những nguyên tắc đã tồn tại hàng nghìn năm về quyền tự quyết và chủ quyền quốc gia của các dân tộc, rất có thể, sẽ khiến cho thế giới lâm vào một cuộc đại chiến thế giới mới.

    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quocte/LA86431/default.html
  5. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374

    Ngay từ hôm đầu, trước cả khi HDBA LHQ ra nghi quyết, trong đây có nhiều kẻ nhai lại báo chí ALXX kêu là "đội quân đánh thuê của Kđaphi" và "Mỹ phong tỏa tài sản Kđaphi" thì quản giáo tôi đã nói ngay rồi mà:
    Hồi đó tôi nói:

    1++ Chưa có ai chứng minh được thật sự Kđaphi có tài sản ở nước ngoài
    2++ Chưa ai chứng minh được thật sự Kđaphi có 1 đội quân đánh thuê.

    Giả sử có 1 tên nào đó đó đứng ra tự nhận là nó đánh thuê do K trả tiền, thì điều đó vẫn không chứng minh được điều 2 trên đây, bởi vì không có gì chứng tỏ là kẻ đó nói thật, chứ không phải là được ALXX thuê để nói vậy nhằm quỷ sa tăng hóa kẻ thù, 1 trò chơi bẩn thỉu man rợ thời trung cổ.

    Còn điều 1 thì:

    Giả sử bây giờ tôi tuyên bố là "Quản Giáo tôi quyết định phong tỏa 30 tỷ USD của SSX109", chẳng lẽ điều đó chứng tỏ SSX109 có 30 tỷ đô để gửi trong nhà quản giáo tôi à?

    ===========

    Tất cả những kiểu lý luận mọi rợ thời trung cổ nhằm bôi nhọ kẻ thù vậy mà bây giờ không hiểu sao vẫn khối thằng tin, ngay nhiều thằng nhà báo VN cũng tin sái cổ, nghe Mỹ tuyên bố vậy là suy ra ngày K có 30 tỷ đô gửi nước ngoài! Đúng là bọn không có bộ não.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chà Viettinphò mà dạo này cũng có bài hay quá nhỉ

    Khoái nhất 2 đoạn màu đỏ sau đây:

  6. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374



    Bài này là mình phải lưu lại đây.

    Xin cái linh chính xác để mình cop vào máy chủ của mình được không?
  7. SSX109

    SSX109 Guest


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]http://www.strategic-culture.org/news/2011/04/04/gaddaffi-african-mercenary-story-is-a-disinformation.html[/FONT]
  8. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    Mấy ngày nay mà tin chiến sự trên TTVNOL chán quá.Làm một chút cho vui nhưng mấy anh hùng thích bạo loạn chắc không vừ ý đâu;
    Sau khi mĩ rời trận địa Liby thì quân chính phủ chiếm ưu thê hơn quân nổi dậy.Để phản công quân nổi dậy huy động 20 ? xe tăng T-55 và T-72 cùng dàn tên lửa và vài trăm xe Zeep gắn súng tấn công Brega từ Ajdabia nhưng gặp ngay liên quân không kích tơi bời và sau đó có các cột khói và tiếng nổ tiếp ở Ajdabia và trên đường đến Brega.
    Các phóng viên cho là liên quân không kích nhưng phe nổi dậy nói là máy bay của quân chính phủ oanh kích.Sau đó người dân và quân nổi dậy thoá chaỵ về Benghazi.Trong lúc liên quân oanh kích các mỏ dầu và kho vũ khí của quân chính phủ thì quân chính phủ cũng công kích các mỏ dầu ở đông liby làm tan kế hoạc xuất dầu của quân nổi dậy và triệt nguồn dự trữ xăng dầu của quân nổi dậy ở các vùng.Quân chính phủ tuyên bố chiếm được Ajdabioya còn mạng nói họnđã đến cổng dông và tây Ajdabia

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    Thursday 7 April

    Nato planes mistakenly struck a rebel tank position killing at least five.
    The BBC's Wyre Davies reported chaotic scenes on the outskirts of Ajdabiya, with rebel forces in retreat.
    It was the third such incident in recent days involving international forces deployed to protect Libyan civilians.
    One rebel commander told the BBC he saw at least four missiles land among rebel fighters.
    According to NATO, the alliance flew 155 sorties of which 54 were strike sorties where aircraft identify appropriate targets, but do not necessarily fire on them each time.
    Thursday 7 April

    Nato planes mistakenly struck a rebel tank position killing at least five.
    The BBC's Wyre Davies reported chaotic scenes on the outskirts of Ajdabiya, with rebel forces in retreat.
    It was the third such incident in recent days involving international forces deployed to protect Libyan civilians.
    One rebel commander told the BBC he saw at least four missiles land among rebel fighters.
    According to NATO, the alliance flew 155 sorties of which 54 were strike sorties where aircraft identify appropriate targets, but do not necessarily fire on them each time.

    Friday 8 April


    Nato says it strongly regrets the loss of life after a friendly fire attack yesterday (7 April) on rebel tanks in eastern Libya, in which at least four people lost their lives.
    The rebels hit in Thursday's attack had been moving tanks, armoured vehicles and rocket launchers, near the front line between Ajdabiya and Brega in more than 30 transporters.
    This is the third so-called friengly fire incident since Nato took over the air operation more than a week ago.
    Pro-Gaddafi forces are said to be advancing into the eastern suburbs of the rebel-held city of Misrata.

    http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12666108

    http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13008384

    http://english.aljazeera.net/news/af...523612561.html


    http://af.reuters.com/article/libyaN...nnel=0&sp=true

    Cập nhật tin chiến sự tại Libya cả hai bên đều nói là chiếm được thành phố Misrata và mời phóng viên đến xem.Quân chính phủ đang ở thế tấn công, chiến sự lan dần đến Benghazi

    Mỹ xem xét đưa bộ binh vào Libya
    Cập nhật lúc : Thứ Bẩy, 09/04/2011 - 3:52 PM
    NATO đang rơi vào thế bế tắc tại Libya. Vì vậy, một lực lượng chiến đấu mặt đất đa quốc gia tại Libya sẽ hỗ trợ tốt hơn cho lực lượng nổi dậy.

    Ngày 7/4, trong cuộc điều trần tại Thượng viện Mỹ, Tư lệnh Mỹ tại châu Phi đồng thời là chỉ huy giai đoạn đầu của chiến dịch không kích Libya, tướng Carter Ham cho biết, cuộc chiến của NATO tại Libya đang rơi vào thế bế tắc và lưc lượng nổi dậy tại Libya khó có thể đánh bại được quân đội chính phủ.

    Theo ông, một lực lượng chiến đấu mặt đất của đa quốc gia tại Libya sẽ hỗ trợ tốt hơn cho lực lượng nổi dậy. Quân đội Mỹ đang xem xét kế hoạch gửi một lực lượng chiến đấu mặt đất tới Libya.

    Hiện nay, tình hình chiến sự tại Libya không ngừng xấu đi, lực lượng nổi dậy đang dần rút lui khỏi thành phố Ajdabiya sau khi quân đội chính phủ gia tăng sức ép tại khu vực này.

    Những đoàn xe quân sự chở quân đội chính phủ đang hướng tới Benghazi, thành trì của lực lượng nổi dậy, cách Ajdabiya khoảng 160 km.

    Trong khi đó, lực lượng nổi dậy ở Benghazi gần như bị cô lập và đang phải sử dụng tàu đánh cá, tàu kéo để phân phối lương thực, thuốc men, vũ khí, đạn dược và binh lính cho lực lượng cố thủ tại đây.

    Tại thành phố Misrata giao tranh vẫn diễn ra ác liệt giữa lực lượng nổi dậy với quân đội chính phủ Tại thành phố Sirte, quê hương của ông Gaddafi. Lực lượng nổi dậy đã bị quân đội chính phủ đẩy lùi gần 400 km.

    Lan Giang (theo Ifeng, Sohu)


    http://www.reuters.com/places/libya


    Tình hình chiến sự tại Liby sau khi sôi động vào thứ bảy có vẻ dịu đi vào ngày chủ nhật chỉ còn quân chính phủ oanh kích quân nổi dậy ở phía tây Ajdabiya sau khi quân nổi dậy thất thủ bỏ chạy khỏi Ajdabia-Đã có video quay quân chính phủ được dân chào đón ở đường phố Ajdabiya
    http://www.youtube.com/watch?v=y-VnpLMdEtU

    Vào hôm thứ 7 quân nổi dậy tập trung quân đánh chiếm lại Brega nhưng bị tấn công dữ dội lại tháo về ajdabya nhưng bị quân chính phủ truy kích từ 3 hướng với gần 30 xe có gắn cả grad nên tuến phòng thủ bị phá vỡ còn hai chiếc máy bay lên thẳng điều từ Tobruk đến cứu viện đều bị hạ.NATO xác nhận có việc vi phạm vùng cấm bay.
    Sau khi quân chính phủ oanh kích quân nổi dậy cùng bệnh viện và dân cư rút khỏi ajdabiya và còn giao tranh bằng súng máy.Nhưng sáng nay tình hình đã ổn định con về hướng đông ajdabiya và hướng tây Benghazi có đọ pháo vì quân chính phủ truy kích còn quân nổi dậy chặn đường bằng Grad

    http://www.miamiherald.com/2011/04/0...bya-front.html
    http://www.guardian.co.uk/world/2011...ration-on-nato


    ========

    To bác phoi.
    Cần gì chiếm trung tâm dầu lừa Ajdabia. Bọn phiến loạn gồm đám quân ô hợp lẩm cẩm, Anh Pháp Ý liều lĩnh chứ có biết miẹ gì thực tế đâu. Kadafi và phiến loạn đều cần chiếm Ajdabia cắm cờ trước khi đình chiến chính thức, lập ************ ngu.y ở miền Đông Bắc. Nhưng nếu không chiếm được Ajdabiatrước khi đình chiến, thì đặc nhiệm kadafi thừa lực vô hiệu hóa các ống dầu, sau đó chính trị của ông làm phân tán phiến loạn và cắt cổ nốt.

    Cuộc chiến này là canh bạc dẫy chết vô vọng của chính trị miết man xúc giác các bà nội trợ lười biếng, chỉ biết liếm mút TV, để trẻ con liệt não và chó điên từ trứng nước, . đặc trưng gần đây ở Anh Mỹ Pháp, suốt ngày báo chí rình công nương tụt quần. Khủng hoảng dẫn đến mất phiếu rồi phát điên. Thế thôi bạc ợ. Cái bác cần tìm hiểu hiện này là ANh Pháp Ý kiếm cách bỏ chạy trong danh dự như thế nào. Anh định huy động lê dương, bt thuê rồi đánh thuê =))

    Lại khủng bô' tràn ngập châu Âu thôi, bọn BT thuê và đánh thuê chó điên là nguyên liệu chế tạo cảm tử mà. :))





    Thành phố Ajdabiya là thành phố cửa ngõ nối các tuyến đường đi miền đông của liby

    [​IMG]


    http://news.google.co.uk/news/story?...lter=4&start=0

    Tình hình chiến sự ngày hôm nay chủ nhật lại thêm các chi tiết mới hai máy bay của quân nổi dậy bị phe chính phủ hạ khi quân chính phủ tấn công từ 3 hướng tây nam bắc voà Adbiyạ thì họ định tỉa xe của quân chính phủ là máy bay do mĩ sản xuất quân chính phủ nói liên quân cho phép quân nổi dậy dùng máy bay trong vùng cấm bay-còn quân nổi dậy cùng phóng viên nước ngoài không biết ai oanh kích ở ngoại vi Adbiyạ với cả chục tiếng nổ lớn ở khu vực phòng thủ của quân nổi dậy cách Adbiyạ về phía bắc chừng 60 km làm cho quân nổi dậy càng tháo chạy.Phóng viên Reuters đi cùng quân chính phủ vào Adbiyạ từ cửa phía tây nói họ vào thành phố tấn sang cửa đông nới vẫn còn tay súng của quân nổi dậy.Phía liên quân bác bỏ tin rằng họ oanh kích ở bắc Ajdabịy và đã hai lệnh cho máy bay bay tuần yêu cầu các máy bay khác hạ cánh nếu không thì bắn hạ,





    Ajdabiya blast 'not caused by NATO'

    April 10, 2011 3:43AM





    [​IMG]
    NATO blamed: A Libyan rebel shouts in anger as his comrades withdraw in Ajdabiyah, Libya.













    Gadhafi chấp nhận lộ trình hòa bình của Liên minh châu Phi

    Tổng thống Nam Phi hôm qua thông báo chính phủ của đại tá Moammar Gadhafi chấp thuận giải pháp ngừng bắn tại Libya do Liên minh châu Phi (AU) đề xuất.

    BBC đưa tin Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma và lãnh đạo của ba nước châu Phi khác là Mauritania, Mali, Cộng hòa dân chủ Congo đã gặp đại tá Gadhafi tại thành phố Tripoli hôm 10/4 để thảo luận về giải pháp chấm dứt xung đột tại Libya.
    "Phái đoàn của đại tá Gadhafi đã chấp thuận lộ trình mà chúng tôi đưa ra. Chúng ta phải tạo cơ hội cho ngừng bắn", BBC dẫn lời ông Zuma.
    Lộ trình hòa bình của AU bao gồm ba điểm chính: ngừng bắn ngay lập tức, tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo, đàm phán giữa phe đối lập và chính phủ Libya.
    Tổng thống Zuma trở về Nam Phi hôm nay, còn Ngoại trưởng Nam Phi cùng ba vị nguyên thủ châu Phi tiếp tục tới thành phố Benghazi để thảo luận về lộ trình hòa bình với phe đối lập.
    Đại diện của phe đối lập Libya tại Anh, ông Guma al-Gamaty, nói rằng phe đối lập sẽ xem xét kỹ giải pháp của AU, song họ sẽ không chấp nhận lộ trình hòa bình nếu đại tá Gadhafi hoặc các con trai của ông vẫn nắm quyền.
    Ông Ramtane Lamamra, Cao ủy phụ trách Hòa bình và An ninh của AU, tiết lộ rằng ý tưởng về việc ông Gadhafi từ chức đã được thảo luận, song không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào bởi đây là vấn đề bí mật.

    Chiến sự vẫn diễn ra trong lúc các nhà lãnh đạo châu Phi tới Tripoli. Quân đội chính phủ Libya đã đẩy lùi lực lượng đối lập ra khỏi thành phố Ajdabiya hôm qua. Ajdabiya có vai trò quan trọng đối với phe đối lập vì nó án ngữ nhiều tuyến đường có ý nghĩa chiến lược và cũng là "tấm lá chắn" cuối cùng trước khi tới thành phố Benghazi.
    Lực lượng đối lập tấn công thành phố Brega hôm 9/4 song đã bị đẩy ngược trở lại về phía đông.
    NATO thông báo các máy bay của họ phá hủy 25 xe tăng của quân chính phủ trong ngày chủ nhật. 11 chiếc bị bắn khi chúng đang di chuyển tới Ajdabiya, 14 xe tăng còn lại bị phá hủy tại thành phố Misrata.


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Tiếp tục tình hình chiến sự ở liby vẫn bế tắc mặc dù liên quân kheo diệt được nhiều tăng của quân chính phủ .Tại Miẩt quân nổi dậy vẫn bị quân chính phủ pháo kích
    http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFLDE73A28420110411

    Chiến sự vẫn xẩy ra ở Adbiyạ và các phóng viên nói quân nổi dậy được ít nhất một phần thành phố.







    • [​IMG]
      Saturday 19 March

      Western allies launch air strikes against Libyan targets after government forces began a fierce attack against the eastern rebel-held city of Benghazi despite having called a ceasefire 24 hours earlier.
      Summit: Western and Arab leaders met in Paris after the passing of UN Resolution 1973 which authorised military action to defend civilians in Libya. At the end of the meeting, French President Nicolas Sarkozy announced that "all necessary means" would be used to prevent further bloodshed.
      Air strikes: French aircraft fired the first shots in the western assault on Libya, attacking an armoured convoy west of Benghazi.
      US and UK submarines and warships later launched the first of a series of co-ordinated attacks against Libyan targets from the Me***erranearn. Overnight more than 110 Tomahawk missiles were fired from US and UK vessels.
      RAF Tornadoes also flew bombing missions from their base at RAF Marham in Norfolk.



    • [​IMG]
      Sunday 20 March

      The coalition forces launched a series of air strikes overnight against Libyan military and strategic targets.
      Air strikes: The United States and Britain attacked Libyan air defence, communications or command sites.
      The missiles were fired from two US destroyers, three submarines and a British Trafalgar-class submarine, based off the coast of Libya, in the Me***erranean.

      Air raids were also carried out by British Tornadoes, which took off from RAF Marham in Norfolk, and flew the 3,000-mile round trip to Libya and back again. US commanders said the strikes were "very effective" and had succeeded in crippling Gaddafi's air capability and allowing effective enforcement of a no-fly zone.
      It also appears to have halted the advance of the Libyan leader's forces on the rebel-held city of Benghazi.



    • [​IMG]
      Monday 21 March

      US and British forces fired 12 Tomahawk cruise missiles at targets overnight, including command and control operations, a Scud surface-to-surface missiles facility and an air defence site.
      Air strikes: French, Spanish, Italian, Danish and US warplanes took part in missions to enforce the no-fly zone over Benghazi.

      On the ground: Forces loyal to Gaddafi pulled back from the rebel stronghold of Benghazi. Advances against Ajdabiya and Misrata were stalled by the coalition attacks, according to a US national security official. Reports from Misrata say Gaddafi's troops fired on a crowd of unarmed people in the centre of the city and civilians were reported captured and brought to Misrata by Gaddafi's men, for human shields.





    • [​IMG]
      Tuesday 22 March


      Planes from the US-led coalition have been in action over Libya for a third consecutive night, firing missiles at targets in and around the capital, Tripoli. A US Air Force F-15 fighter crashed in Libya overnight after apparent engine failure. A US spokesman said the crew was safe.
      Air strikes: The Libyan government said a naval base east of Tripoli had been targeted, as well the southern town of Sabha, and a fishing village. A spokesman said the missile strikes had caused "numerous" civilian casualties. US Defence Secretary Robert Gates said the coalition forces were going to great lengths to avoid civilian casualties.
      On the ground: Fighting between Gaddafi's forces and the rebels is continuing. In Misrata, a rebel-held city in western Libya, residents suffered another night of heavy shelling. There are also reports of fighting in Zintan, near the Tunisian border. In the east, pro-Gaddafi troops fired on opposition forces outside Ajdabiya.





    • [​IMG]
      Wednesday 23 March

      International air strikes against Muammar Gaddafi's forces are said to have succeeded in repelling an attack on the western, rebel held town of Misrata. Col Muammar Gaddafi's air force "no longer exists as a fighting force", the commander of British aircraft operating over Libya said. Air Vice Marshal Greg Bagwell said the allies could now operate "with near impunity" over the skies of Libya.
      Air strikes: There have been reports of air strikes in the area of the rebel-held city of Misrata, where fierce fighting is continuing betweeen Gaddafi's forces and rebel fighters. Loud explosions have been heard in and around the capital Tripoli.

      On the ground: The situation in Misrata is getting increasingly desperate with supplies of food, water and medicine running low. Government tanks shelled the city hospital, hours after being forced to pull back under air assault from international forces. And there are also reports of fierce fighting between rebels and pro-Gaddafi forces in the strategic eastern town of Ajdabiya. Fighting is also continuing for control of the rebel-held town of Zintan.





    • [​IMG]
      Thursday 24 March

      The international coalition has kept up air strikes on Libya, as fighting continues between rebels and pro-Gaddafi forces in a number of key cities.

      Air strikes: Loud explosions were heard in the Libyan capital Tripoli, and in the Tajoura region east of Tripoli. A French warplane destroyed a Libyan aircraft that had been flying in breach of the UN no-fly zone, just after it landed in Misrata. Late on Thursday British jets launched missiles at Libyan armoured vehicles that had been threatening civilians from Ajdabiya.

      On the ground: In Misrata, western Libya, fresh fighting has been reported. One doctor said pro-Gaddafi forces had killed more than 100 people and injured 1,300 in the past week.
      Further east in the strategically important city of Ajdabiya, residents described shelling, gunfire and houses on fire. One report said rebels were moving closer to the city but remained out-gunned by pro-Gaddafi forces.




    • [​IMG]
      Friday 25 March


      After a sixth night of airstrikes the UK foreign secretary said that there had been no confirmed evidence of civilian casualities and Nato announced that it would take command of the no-fly zone over Libya, in the coming days. The Pentagon said Libyan leader Col Muammar Gaddafi had a "diminishing ability to command and sustain his forces on the ground" and was arming volunteers.
      In Misrata rebels say they have regained the port, but the city remains under siege as pro-Gaddafi forces continued shelling.
      In Ajdabiya coalition forces launched strikes against Libyan tanks. Rebels tried to mount an attack after the strikes but were repelled.
      Explosions in Tripoli have also been reported.


    • [​IMG]
      Saturday 26 March


      The rebels recapture the eastern frontline oil town of Ajdabiya from Gaddafi loyalists. It was the first town to be retaken by the rebels since the campaign to enforce a UN resolution began a week ago.
      A Libyan minister said government forces had pulled out after being bombed by allied aircraft. He accused them of directly aiding the rebels.
      A BBC correspondent in Ajdabiya saw government tanks and vehicles that had been destroyed and abandoned.
      Air attacks were also reported on Gaddafi forces in Misrata.
      And explosions rocked a suburb of Tripoli, with witnesses saying a military radar station was ablaze.


    • [​IMG]
      Sunday 27 March


      Rebels recaptured the oil town of Ras Lanuf, on the coast road leading towards the major Gaddafi stronghold of Sirte, after taking Brega and Uqayla earlier in the day.
      The Libyan government said coalition forces launched air strikes between Ajdabiya and Sirte, as well as in Sirte itself, resulting in "many" military and civilian lives being lost.
      But claims by rebels that Col Gaddafi's hometown had fallen appear to be premature.
      A BBC correspondent who visited the recaptured towns said that after days of stalemate the rebels have finally gathered some momentum - even if this only because they have had so much help from coalition air strikes that destroyed Col Gaddafi's tanks and artillery.

    • [​IMG]
      Monday 28 March


      Pro-Gaddafi forces have used heavy weaponry to check a rebel advance on the coastal city of Sirte, the Libyan leader's birthplace and a key target for westward-advancing rebels.

      Anti-Gaddafi forces had made rapid progress westwards from their stronghold in Benghazi in recent days - greatly aided by international air strikes. Rebels have been forced to retreat from the town of Nawfaliya, 120km (75 miles) from Sirte, to Bin Jawad, some 30km further east.
      Government forces to the west of Bin Jawad have been firing artillery rockets at rebels just to its east. The rebels returned fire with Katyusha rockets.
      Ships from the US Sixth Fleet attacked three Libyan ships that had been firing indiscriminately at merchant ships in the port of Misrata.
      Rebels said tanks and troops loyal to Col Gaddafi had swept through the city 210km east of Tripoli, firing shells as they attacked, AFP reported.


    • [​IMG]
      Tuesday, 29 March


      Pro-Gaddafi forces used heavy weaponry to check a rebel advance on the coastal city of Sirte, the Libyan leader's birthplace and a key target for westward-advancing rebels.
      Rebels have been forced to retreat from the town of Nawfaliya, 120km (75 miles) from Sirte, and from Bin Jawad, some 30km further east.


    • [​IMG]
      Wednesday 30 March


      Rebels pulled out of the key oil town of Ras Lanuf, as well as Bin Jawad and Uqayla and are retreating from Brega after Col Gaddafi's forces advanced further east, bombarding rebel positions with rockets.
      In Misrata, fierce fighting is continuing. One doctor says more than 140 people have been killed.
      Coalition air strikes are again reported to have hit the capital, Tripoli, overnight. Reports said Gaddafi's compound was targeted as well as military targets in the suburb of Tajura.
      British RAF Tornado aircraft carried out air strikes on Misrata destroying a number of military targets.
      It was also reported that French aircraft had conducted air strikes on an anti-aircraft base 20km south of Gaddafi's hometown of Sirte.
      Airstrikes were also reported near Brega .


    • [​IMG]
      Thursday 31 March


      Rebels continue to pull back from recently captured towns of Ras Lanuf and Bin Jawad along the eastern coast. A column of retreating rebel fighters came under heavy fire between Brega and Ajdabiya.
      The rebel-held town of Misrata is still reportedly coming under attack from pro-Gaddafi troops.
      Nato took sole command of international air operations over Libya. It said it had the means to enforce the UN resolution.
      The alliance also said it was investigating reports of civilian casualties in Western air strikes on Tripoli.
      A senior Vatican official in Tripoli, said witnesses had reported 40 civilians had been killed in strikes by Western forces on the city.


    • [​IMG]
      Friday 1 April


      At least 13 people are reported to have been killed when a coalition plane flying over Libya fired on a rebel convoy between Brega and Ajdabiya on Friday, the rebels say.
      A rebel spokesman said it was an "unfortunate accident" which happened when the rebels advanced on Brega during the air strikes
      Earlier, the US said air attacks had destroyed about a quarter of the Libyan government's military capabilities.
      One report said there was heavy fighting around Brega, east of Tripoli in the morning.

      It is not clear where the front line is or who controls Brega, but rebels were reported to be moving heavier weaponry towards the oil town and were trying to organise themselves more efficiently. Rebels said there were more officers on the front line and civilians without heavy weapons were being prevented from getting through checkpoints.



    • [​IMG]
      Sunday 3 April


      For a fourth day, government troops and rebels have battled for control of the eastern oil town of Brega.
      Government forces have also attacked rebels in the towns of Zintan and Yafran, to the south-west of Tripoli.
      Libya's deputy foreign minister Abdelati Obeidi travelled to Athens in Greece where he held talks with the country's leader, George Papandreou. He said he was looking for a political solution to the crisis and did not believe it could be solved by military means.
      Government troops are reported to be holding ground near the university in Brega, but are said to be reluctant to engage the rebels because of the risk of further air strikes.
      Rebel leaders in Benghazi have appealed for new Nato air strikes, as well as weapons and military training to be provided by foreign governments.
      They have acknowledged that firing in the air through lack of discipline could have provoked the air strike by Nato on their own forces on Friday.



    • [​IMG]
      Tuesday 5 April


      Nato air strikes have been reported against pro-Gaddafi forces near the oil town of Brega.
      The air strikes destroyed two in a convoy of eight vehicles, forcing the others back into the centre of Brega.
      The rebels are said to have begun loading a tanker with some one million barrels of oil, bound for Qatar. The small Gulf state has recognised Libya's rebels as the country's legitimate government and agreed to market oil from the rebel areas.
      Exports of oil have dried up since the crisis in Libya began some two months ago.
      Nato says it flew 155 sorties, 66 of which were strike sorties, where targets were identified but not necessarily fired upon.


    • [​IMG]
      Wednesday 6 April


      At least 13 people are reported to have been killed when a coalition plane flying over Libya fired on a rebel convoy between Brega and Ajdabiya.
      A rebel spokesman said it was an "unfortunate accident" which happened when the rebels advanced on Brega during the air strikes
      Earlier, the US said air attacks had destroyed about a quarter of the Libyan government's military capabilities.
      One report said there was heavy fighting around Brega, east of Tripoli in the morning.

      It is not clear where the front line is or who controls Brega, but rebels were reported to be moving heavier weaponry towards the oil town. Rebels said there were more officers on the front line and civilians without heavy weapons were being prevented from getting through checkpoints.
      Nato said it conducted 164 sorties of which 73 were strike sorties where aircraft identified appropriate targets, but did not necessarily open fire.


    • [​IMG]
      Thursday 7 April

      Nato planes mistakenly struck a rebel tank position killing at least five.
      The BBC's Wyre Davies reported chaotic scenes on the outskirts of Ajdabiya, with rebel forces in retreat.
      It was the third such incident in recent days involving international forces deployed to protect Libyan civilians.
      One rebel commander told the BBC he saw at least four missiles land among rebel fighters.
      According to NATO, the alliance flew 155 sorties of which 54 were strike sorties where aircraft identify appropriate targets, but do not necessarily fire on them each time.


    • [​IMG]
      Friday 8 April


      Nato says it strongly regrets the loss of life after a friendly fire attack yesterday (7 April) on rebel tanks in eastern Libya, in which at least four people lost their lives.
      The rebels hit in Thursday's attack had been moving tanks, armoured vehicles and rocket launchers, near the front line between Ajdabiya and Brega in more than 30 transporters.
      This is the third so-called friengly fire incident since Nato took over the air operation more than a week ago.
      Pro-Gaddafi forces are said to be advancing into the eastern suburbs of the rebel-held city of Misrata.



    • [​IMG]
      Saturday 9/Sunday 10 April



      Fierce fighting has been reported around the western rebel-held city of Misrata and, in the east, around the rebel-held city of Ajdabiya. Members of the African Union have been meeting the Libyan leader, Colonel Muammar Gaddafi to thrash out the details of a peace plan.
      They say the government has accepted the plan, which they will now put to the rebels. But the rebels say they won't accept a truce, unless Gaddafi steps down and his forces withdraw.
      Nato says its planes destroyed 25 government tanks in Ajdabiya on Sunday alone.
      Meanwhile in Misrata, the only city in western Libya controlled by the rebels, their spokesman told Reuters news agency that five people had been killed and more than 20 injured in a bombardment by pro-Gaddafi forces.
      Nato says it carried out 133 sorties on Saturday, 56 of which were strike sorties. On Sunday, it carried out 154 sorties, 70 of which were strike sorties, where a target is identified although not necessarily fired at.


    • [​IMG]
      Monday 11 April


      More fierce fighting has been reported on the ground around the western rebel-held city of Misrata.
      Rebels in Misrata said Gaddafi's forces had fired Russian-made Grad rockets into the city, where con***ions for civilians are increasingly desperate.
      The African Union delegation arrived in the rebel stronghold of Benghazi, to a rough reception, with demonstrators shouting "Gaddafi out" and mobbing their vehicles, the BBC's Jon Leyne reported from the city.
      More protesters gathered at the hotel where the delegates are due to stay.
      The opposition see the AU as being very pro-Gaddafi. It wants the colonel to stand down as part of any peace deal.
      Nato has said air strikes will continue as long as civilians are under threat

    [​IMG]
  9. killaruan

    killaruan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Quân của Gà Fi đã bị đánh bật ra khỏi ajdabiya. Phiến quân kiên quyết không thương thuyết với Gà Fi
    http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13044500
    Ở Bờ Biển Ngà cựu tổng thống Laurent Gbagbo đã bị bắt.
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Nói thật với Can Gao, bạn bị mắc bệnh bảo thủ thì đúng hơn.
    Tôi đưa cái link này, sợ bạn cũng không tin nữa luôn:
    http://nhandan.com.vn/cmlink/nhanda...-c-trung-ong-va-b-c-phi-1.292044#ZIXDX8kOEsDT

    Trích:' ...Nhiều nhà phân tích đặt vấn đề: Sau ba tháng kể từ khi bùng nổ các cuộc biểu tình đầu tiên ở Tuy-ni-di, điều gì sẽ diễn ra ở khu vực Trung Ðông và Bắc Phi? Theo họ, đến nay, những người đứng đầu các nước ở Trung Ðông và Bắc Phi đã có ba cách ứng phó đối với các cuộc biểu tình. Tổng thống Ai Cập H.Mu-ba-rắc và Tổng thống Tuy-ni-di Ben A-li đã phải ra đi sau khi các tướng lĩnh không ủng hộ và yêu cầu họ từ bỏ quyền lực. Một số nhà lãnh đạo A-rập, nhất là ở các nước trong Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), đã nỗ lực ngăn chặn các cuộc biểu tình lan rộng bằng nhiều biện pháp như tăng lương, trợ cấp xã hội và thường kết hợp với những lời hứa tiến hành cải cách chính trị. Một số nhà lãnh đạo A-rập khác đã dùng vũ lực để duy trì quyền lực. Ðó là, Tổng thống M.Ca-đa-phi, người nắm giữ quyền lực ở Li-bi từ năm 1969, đã đàn áp những người biểu tình dẫn đến cuộc xung đột vũ trang giữa lực lượng chống chính phủ và quân đội Li-bi. Ở A-rập Xê-út, Ba-ren, Xy-ri và Y-ê-men cũng dùng 'bàn tay sắt' để chống người biểu tình...'
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này