1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình khúc tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 21/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em nguoicohuong này, lúc nãy đọc bên f69 thấy em sắp vô SG. Nếu chẳng may có gặp bạn P84 thì cho chị gửi lời hỏi cái hoá đơn chứng nhận gửi tiền từ thiện nhá. Có gì tháng 7 chị vào TH, gặp em lấy[:P].
  2. Perin84

    Perin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    KCB ơi, đừng cố giẫy dũa nữa, vài tuần nữa tôi lại về quê thăm mẹ, tôi sẽ lên HN một tháng, tôi sẽ gặp bạn ở đó. Rồi ai sẽ đưa tiền cho ai, lúc đó hẵng tính. Bây giờ tôi cũng chẳng cần những đồng tiền bẩn thỉu của bạn, tôi cá với bạn vì cái tính hiếu thắng và nhỏ nhen của bạn, tôi cần bạn hiểu vị trí của bạn ở trong lòng người khác như thế nào. Bởi bạn luôn tự cho bạn là giỏi dang, nắn chỉnh đc rất nhiều người nên người, nhưng bạn nắn chỉnh người khác bằng cái lòng ích kỷ, đố kỵ của bạn, ai đã nghe bạn mà thành công tốt đẹp đây>:)>:)>:)
    Hôm qua tôi đã ko manh động, vì buổi sáng tôi đi làm lại thẻ sim bị cháy, lúc cầm CMND và đọc những số điện thoại thường liên lạc để làm sim, tôi sực nghĩ ra tôi làm xấu bạn, có thể tôi sẽ vô tình vi phạm pháp luật nên tôi chợt rùng mình và nghĩ ko nên ngốc nghếch vì những trò trên mạng ảo này
    Tôi đã đưa tấm hình đẹp nhất, ngon nghẻ nhất nên hình ảnh bạn ko quá phản cảm trong mắt người khác. Chứ nếu mọi người biết những sự thực về bạn chắc còn shock hơn, và bạn ko còn chỗ nẻ mà chui xuống đó [:D]
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    dạ, chị vào TH thì em tới tận cầu Hàm Rồng em đón chị ạh [:D] Em có gọi cho pác perin mà ko thấy dc trà nhời nên em quyết tâm đợi đây ạh
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [-X [-X cái cổ của bác đẹp quá là đẹp [-X
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ui trời, chả cần đón đâu. Nếu có mang được cái gì đó tốt đẹp cho ai đó, thì chị cố gắng chịu khó gặp một tí.( còn đang chưa biết ta sẽ đi xa từ đâu ra đến...cầu Hàm Rồng đây :P)
    Cứ ngồi đấy mà chờ nghe em ạ, con gái mà( chẳng hạn tự nhiên có hôm trở giời, anh hùng chập IC đâm ra tử tế).Chứ em mà cứ gọi là lại mất công mòn ít da tay đi.
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    he he. em cảmơn trước chị @Ke_chien_bai nhé . dù j cũng một lần ngửa cổ ngóng cũng như hóng hớt chị vậy :">
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thảo nào, em lại khen ai đó có cái cổ....đẹp. :P
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Tình Một Đêm - Lương Tùng Quang

    Đóng góp: mackedoitroi



    Trong mơ anh thấy trong đêm tối có em cùng anh
    Đôi tay ngoan em ôm ấp giấc mơ
    Đêm hoang đan lối có bước chân, lối em đi về với giấc mơ kia

    Đôi anh mãi trong đêm tối suốt đêm cùng em
    Trong cơn mơ đấm ta đã có bên nhau
    Đôi ta vẫn mãi mãi đấm say, mặt trời sẽ lên cao và rồi em sẽ khuất xa

    ĐK:
    Tình một đêm rồi xa khuất mờ
    Tình một đêm rồi xa khuất mờ những cơn mơ tình ái
    Đêm nồng say đêm mù sương
    Đấm trong vòng tay cuộc tình êm ấm

    Tình một đêm rồi xa mãi người
    Tình một đêm rồi xa mãi người trong cơn mù oán
    Anh giờ đây như người điên ước mơ một đêm ta có nhau

    Trong mơ anh thấy trong đêm tối có em cùng anh
    Đêm hoang đan lối có bước chân , lối em đi về với giấc mơ kia
    Người tình giờ đây sao em đã khuất nơi nào
    để lại mình anh trong căn phòng tối đơn côi
    này người tình ơi em hiểu thấu cho cơn đau
    Tình giấc mơ này anh nhớ em người ơi
    ---
    Tình một đêm rồi xa khuất mờ
    Tình một đêm rồi xa khuất mờ những cơn mơ tình ái
    Đêm nồng say đêm mù sương
    Đấm trong vòng tay cuộc tình êm ấm

    Tình một đêm rồi xa mãi người
    Tình một đêm rồi xa mãi người trong cơn mù quáng
    Anh giờ đây như người điên ước mơ bước ra từ những cơn m
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tự dưng nghe lại cái bài của khỉ của nợ ... Có lẽ Em kô yêu Anh được, Thắng ạh.. Đặt lên đặt xuống, đặt cả tiền, đặt cả vẻ đẹp zai, đặt lung ta lung tung, đặt vớ đặt vẩn, Em đã để tim em nương vào anh như những lần em mù quáng, thế nhưng kô thể được ..
    Em có thể tung tăng cười như một đứa dở đời, để lèo nhèo bên anh, để cố gắng tỏ ra em muốn bên anh. Thế nhưng em kô thể có cảm xúc đó là kỹ năng ....
    Em có thể ... nhưng em chưa từng hôn anh...
    Em có thể hành hạ anh như một người đóng vai là người yêu,.. nhưng em ko thể dối lòng là em vô vị khi bên anh
    Em có thể nằng nặc đòi hỏi anh ròi hỏi tại sao.. nhưng thực sự anh biết em nghĩ j kô? mặc kệ anh, em ko quan tâm
    Em có thể buồn .. nhưng em ko cần anh an ủi vì em biết em tự mình vượt qua được..
    Em có thể nhìn anh từ phía đằng sau ,, nhìn bờ vai em mong muốn tựa vào .. nhưng em ko thể gục vào đó rồi nức nở..
    Em có thể nge anh nói ba xạo... nhưng em ko thể tiêu hoa được những lời dối trá đấy,, em mong anh đừng thế thì có lẽ em còn nhìn anh với ánh mắt tin tưởng
    Em có thể đi bên anh ròi cười rồi nói nhưng em ko thể tin anh nhưng những lần em vấp phải chuyện yêu đường
    Em có thể nói anh đẹp zai, cao to, anh thế nọ thế chai.. nhưng hòan toàn em ko nghĩ anh là của em ở hiện tại, tương lai hay những j bọn mình đã đi qua trong quá khứ
    Em có thể ngồi bên anh chia sẻ nhưng điều trong cuộc đời anh và em thế nhưng em mặc kệ anh đi bên đời em
    Em đã mặc kệ những lần anh nói yêu.
    Em đã mặc kệ những điều anh thương
    em mặc kệ những điều anh năn nỉ
    Em mặc kệ anh nói chữ đừng suy nghĩ, xin em đừng suy nghĩ.. dont be thinking,please....em mặc kệ kế họach

    Em kô cảm nhận đươc anh yêu em dù anh đã nói đã làm, đã .... nhưng anh ơi chỉ thế thôi ..
    Em ko tin tình cảm của anh, em muốn có time để tin, ròi anh nói từng ấy thời gian chưa đủ sao??
    E ko tin
    Em ko tin con người đào hoa, con người ko vững vàng, con người ủy mĩ như anh biết tới tiếng chung thủy,..
    Em sợ
    Em ko thể đón nhận tình cảm của anh ... trong khi em muốn... trong khi em đang cần phao để với...
    em sợ
    Em sơ mình ko còn cơ hội gặp người thương em. yêu em.. để em đáp lại.
    em sợ khi em trải qua những ngọt nhạt của đời người và cuộc sống, những dối trá sự thật, những lúc chênh vênh và mất phương hướng.
    Em sợ
    Em sợ chính bản thân mình ko giữ dc anh...
    Em
    sợ
    Có bao lần anh nói em đừng suy nghĩ nhiều, hãy để anh làm đúng vai trò của đàn ông trong bài hát tình yêu của anh và em..
    Nhưng em ko tin,
    Có bao lần anh nói em đừng đi mất, đừng đi khỏi ánh mắt của anh..
    Nhưng em muốn thóat
    Có bao lần anh nói thương em...
    Nhưng em chối bỏ
    Có bao lần em nghe con tim mình nhưng nó vô vị...
    Có bao lần anh nói em xinh.. trong khi em biết mình xấu tới mức ntn..
    Có bao lần em thắc mắc tại sao anh thương em...

    Anh chỉ nói em là cô bé ngốc của anh..
    Nhưng em ko tin,
    những điều phù phiếm làm em cảm thấy vô vị.. chới với..
    thà như.....

    Sao em ko thể xưng em với anh trong khi điều đó là điều em rất muốn???

    Sao em nỡ gạch đầu dòng với tình cảm của em và anh, đây là điều em chưa bao giờ lam????Tại sao??
    tại sao?Anh xứng đáng với người yêu anh bằng cả con tim hơn là em
    Xin lỗi ..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ta kô hiểu Ta muốn j
  8. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    ta cũng không hiểu ta vô box này làm gì.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Tuyết rơi mùa hè - Hà Anh Tuấn - Phương Linh
    Đóng góp: nguyendichthai

    Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
    Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
    Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
    Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau

    Nếu em rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
    Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em như màu nỗi nhớ
    Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
    Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em

    Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
    Bầu trời lấp lánh, như cánh hoa như sao tỏa bay
    Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
    Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Tự dưng xuất hiện lại cái kiểu kì thị một cơ số người :)) ai cũng nói ghét của lào trời trao của đấy :)) thôi thì yêu vậy. em rất yêu.. rất thic rất đam mê. em ko chê ko sợ nhá..
    :))

    Em yêu được chửa? em ko sợ đâu? được chửa??
    em ko chê là lũ khốn nạn đâu, em ko chê là lũ tủn mủn ngu xuẩn đâu, em ko cạnh khoé là lũ kinh tởm.. em yêu lắm mà vì em cũng chui từ cái lò ra mà =)) em yêu được chưa
    Em rất yêu em ko ghét đầu :)) đừng làm em yêu thêm chứ
    Lũ khốn nạn xinh đẹp nhờ =))

Chia sẻ trang này