1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình khúc tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 21/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hia hia.,, cô emm làm j mà giờ này lại thấy mẹt rùi ;))
  2. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em đang thất xờ nghiệp chị ợ
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chị tuong em tìm dc việc ròi :"> lập hội đi em :D .. he he he.. thế có thất tình luôn kồ? :-ss
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Tháng này năm ngoái em chưa gặpn anh, nhưng sang tháng .. em gặp anh..

    Em gặp anh
    trên cầu hàm Rồng
    Gặp ở nhà em
    trên cầu vượt
    Trong quán new sky

    Em gặp anh
    ở trên đường hun hut đêm khuya
    Ở nhà bạn anh
    Ở quán trà sữa
    Ở chỗ ăn nem gián

    Em gặp anh
    khi trời đang vào mùa bão
    Mưa
    như thác đổ
    Gió
    Cuồn cuộn
    Nắng
    Tanh tao

    Em gặp anh..
    Đường đầy mùi nắng.
    Mùi mồ hôi
    Hình ảnh chói chang

    Em gặp anh
    Lúc ngày chết đần
    Đêm sống lại
    Đêm hoang, ngày tàn, tình thăng hoa..


    Giữa mùa ta yêu nhau

    Emm gặp anh lúc anh nhầu nhĩ như rẻ rách.
    Em hoang tàn và đầy mộng mĩ
    Em lãng đãng, anh lãng ngãng
    Quay cuồng
    vì yêu.
    Em gặp anh giữa đất trời bát đầu nguội
    Hè trôi đi trong tình ta cuộn sóng. Thu đến....


    Em gặp anh ... vì yêu
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Và vì yêu nên ta xa lạ...
    tình cũng nguội, duyên chợt chết. Cứ như giấc chiêm bao để trả ơn những ngày mệt mỏi. Cứ như anh và em. Ta gặp nhau .. chỉ thế thôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngta than thì cứ than nhưng nta sẽ lấy thì cứ lấy vì sao
    vì ai cũng phải co gia đình
    vì ko dc phep mang tiếng ế
    vì bản thân ta luôn tự hào ta lọ chai mà tại sao ko có thằng lào yêu đến mưc độ cưới
    vì ta cũng giống như bao người
    cũng phải có dục tính, cũng phải có nư tính, vì ta cảm thấy hoang mang khi đêm xuống, bật khóc khi tỉnh cơn mê trong mồ hôi ướt đẫm chăn gối
    vì ta cũng cần phải dc nâng niu, chìu chuộng như ta tưởng
    vì ta có bản năng thúc dục là cần một thằng đàn ông để tựa vào chăm sóc, hay đơn thuần chỉ là một thằng đàn ông trong đời
    có rồi thôi
    :))
    vì ta cần con cai1tvì ta suy nghĩ lấy chồng là cai đic đến cần thiêt
    Vì ta sợ những cảnh cầu duyên, se duyên, hạ căn, đồng cô, đồng cậu, những ngày tháng đầu năm ta cầu duyên cầu tài trên chùa, hay ta lặn lội trên những con đường khó nhọc.
    Ta sợ ta cô đơn trên đường đi, ta sợ ta ko dc chia sẻ tiếng cười niềm vui, nỗi buồn,,, hay cả nỗi cô đơn


    ta sợ ta một mình trên bước đường đời
    Ta sợ cảnh hoang vắng.. đi về một mình...
    Ta sợ cả tiếng thở dài bố mẹ, những cảnh bóng gió xa xôi về gia đình và tình yêu, ta sợ những lúc ta chênh vênh [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Rút cục, ngta than thì sẽ than nhưng ngta vẫn sẽ lấy chồng. :)) vì sao?? vì trời luận thế :)
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    :D 9 xác.
    Hôm trước đi măm măm với 2 đứa em. Lúc về, 1 trong 2 đứa alo cho mình bảo: Cái Thu nó bảo chị Linh khổ quá cậu nhỉ? Mềnh hỏi: Sao tnhien nói thế? Nó bảo: Thu bảo nhìn chị già hơn trước nhiều, chắc tại lo lắng nhiều quá :( hiz. Mềnh sợ nghe thấy chữ "già" lém but chẳng biết làm ntn, cuộc sống mà, nhiều khi cứ bảo kệ, đến đâu thì đến but chẳng kệ đc, vẫn phải lo, vẫn phải nghĩ, biết làm sao?
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Nem rán chứ ko phải nem gián bác Cò ơi... trừ phi, gián là thức ăn ưa thích của... cò =))>:)

    CN nghỉ ở nhà mà các bác cũng chat trực tuyến giờ hành chính ý hử :-ss>:)
  7. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Anh Qi đi đâu là sửa chính tả đến đó, khiếp quá ;))
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    he he he.. em buồn buồn em phát ngôn bậy bạ :) [:D] :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hic, dạ vầng :D [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cuối cùng em và anh cũng gặp lại nhau, anh nói đừng ngông và lông bông nữa.. dừng lại đi em :) em biết anh lo lắng cho em nhưng hình như em bất nhẫn . . . . Cứ như cuộc đời chúng ta đang trôi đúng đường mỗi tội em ko chấp nhận. . . .một sự thật, ko có em anh thành công hơn.
    chuc mưng anh và xin lỗi người kia. em lại làm em ấy khóc, điều mà em ko làm được, em ko còn khóc mỗi khi buồn :) .. em chỉ muốn mình tan biến lúc đấy. .
    Chúc mừng anh đã có những j anh muốn.
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Bậy bạ gì, nói đúng mừ.
    Thế túm lại điều em k làm được là gì? :D Đọc xong thấy mình ngu ngu
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em chỉ muốn chúc mừng anh. . .
    Tại sao yêu nhau ko đến dc với nhau
    tại sao anh k kiên nhẫn với em
    tại sao ta điên dại trong lần yêu
    tại sao những j ta muốn đều ko có.
    tại sao em gặp anh??
    Sầu là chi và tình đời yểu mệnh'
    Giọt tình buồn nặng lắm ta ơi
    Khóc cho nhẹ cánh tâm hồn..
    Buông
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ko mang anh ấy về giới thiệu với gia đình em, em đợi chuyện khác, còn anh ấy xem chuyện đó là to tát. Bọn em chênh nhau

Chia sẻ trang này