1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình khúc tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 21/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thôi, nói thì nhiều quá ròi.. nghĩ cũng nát óc,.. ko có duyên phận..
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Nàng lãng mạn quá. Lằng nhằng.
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chị biết j ko?? giờ em mới biết, em hận ai thì ng đó chỉ có chui từ lỗ này sang lô khác [:D]
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Mềnh chả hận ai nê k biết cái cảm giác đó nó ra làm sao. Hôm trước bố thằng Tom nt chửi bới mênh, nói hận mềnh, nực cười =))
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hơ, bác trai cũng hay ho nhỉ [:D]
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Nơi Dòng Sông Lỗi Hẹn - Hiền Thục
    Đóng góp: Nguyễn Thành Hưng

    Khi sương đêm nhẹ rơi truớc thềm,
    Mắt em lệ nhòa gọi anh trong mơ.
    Ngưòi quay lưng bỏ ta cuối đường,
    Đàn guitar lỡ cung nhịp sầu.

    Bao yêu thương giờ đây khép lại,
    Cuối con đường tình còn bao sóng gió.
    Người quay đi đừng hối tiếc chi
    Khi cuộc tình dối gian câu thề.

    Chorus:
    Nơi dòng sông lỗi hẹn
    Bao cuộc tình vội vã đi qua.
    Nơi dòng sông cuốn trôi
    Bao dòng đời lặng lẽ chia đôi.
    Ngày xưa anh nói yêu em dẫu sông kia đến muộn
    Thế nhưng sao bây giờ anh lỗi hẹn ?!

    Em lang thang gọi anh giữa đời,
    Phố đông hôm nào tim anh nơi nao?
    Người quay lưng bỏ ta cuối đường
    Một dòng sông với một nỗi sầu.

    Bao yêu thương giờ đây khép lại
    Cuối con đưòng tình còn bao sóng gió.
    Người quay đi đừng hối tiếc chi
    Khi cuộc tình dối gian câu thề.

    Chorus:
    Nơi dòng sông lỗi hẹn
    Bao cuộc tình vội vã đi qua.
    Nơi dòng sông cuốn trôi
    Bao dòng đời lặng lẽ chia đôi.
    Ngày xưa anh nói yêu em dẫu sông kia đến muộn
    Thế nhưng sao bây giờ anh lỗi hẹn ?!

    Ngày xưa anh nói yêu em dẫu sông kia đến muộn
    Thế nhưng sao bây giờ anh lỗi hẹn ?!

    Ngày xưa anh nói yêu em dẫu sông kia đến muộn
    Vẫn cứ yêu cho dù anh lỗi hẹn ...
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ừa em. Giờ mới biết sai một ly đi một dặm nó là ntn.
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chẳng b sai hay đúng [:D]
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Em hay chị :D?
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    tất tần tật >:)

Chia sẻ trang này