1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình khúc tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 21/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    He he, cũng được đấy :D
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đươc cái j hử bác :-ss
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    khong hiểu sao mọi thứ bế tắc, em chỉ mong em trải qua time này ASAP
    :) Kô ngờ, em van hận anh như mọi chuyện mới vua xay ra, trời thì mưa, mưa hè,.. mưa mãi.. làm em nhớ những lúc anh đã từng nhớ em.. anh bắt taxi chỉ để gặp em trong chốc lát. ừ thì tình cứ đẹp ròi mong manh tới thế.. vậy mà .. cứ như chưa từng gặp

    Có lẽ ơn trời, đàn ông là loại nhanh quên, anh quên em bằng cách nào nhỉ, cũng kinh điển như những lần anh gieo em nỗi thương nhớ. ào ào bão tố, ngược dòng đời để sát vào nhau, nhưng ko quyện


    Có lẽ ơn trời, em đã đẫm nc mắt bao đêm chỉ để nghĩ một câu.. tại sao ta đến với anh
    và em chẳng m mình đứng trước cuộc sống nặng nề này nữa..:) nửa năm. tại sao em vẫn ko thôi để tang cuộc tình chúng mình. Hạnh phúc anh đang có, dường như đc xây bằng nước mắt em ngày ấy.. bằng cả những lời hẹn ước dối gian, bằng cả nỗi thất vọng, hận thù mà trong em đang có. Ai bảo con Hường này ko hận ai đúng 5s... có lẽ thật, có lẽ chỉ còn em nằm trơ khốc. ko khóc, mặt mũi trơ không khốc ...

    Có lẽ em sẽ ko thể bắt đầu một môi tình nhanh như anh, có lẽ chỉ có một cách để đời em ko còn cảmm thấy mình bất hạnh thế này nữa
    Ơn trời em ko sống buông tha
  4. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Sao em nỡ mang trái tim a ra bãi cát
    để muôn người dẫm đạp trái tim a.

    (vớ vẩn mình lại biết làm thơ)
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    vớ vẩn nhưng nhờ có em bác nhờ >:)
  6. spectrum

    spectrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Vừa vô duyên vừa xấu thì có tình khúc tuổi 40, 50 .... etc
  7. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Ném đá hội nghị thế à.
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Mới có nửa năm thôi mà..... Còn hận, còn yêu và còn nhớ dài dài....đến khi em tìm cho mình được một niềm vui mới, một thứ gì quan trọng hơn, quý giá hơn, đáng để quan tâm hơn....:D
    Rồi sẽ qua thôi :)
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thôi ko nhớ nữa
  10. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em nói nhỏ chị cồ cái này nhá ... nhớ là bí mật đới ... là TTVNOL hôm nay bị lỗ;;)

Chia sẻ trang này