1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình khúc tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 21/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    =) chụp qua wc trong lúc vội vã :)) cơ mà bác đang chém iem xinh kề
    em xình em xính e xinh
    Em cười em cưởi em cười ;)) ;)) ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thật sư ko hiểu ttvn bị j cả
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    anh ơi, tại sao em yêu anh??
  3. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Em hỏi thế thì a biết hỏi ai?
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Lời bài hát Hối Tiếc - Quang Dũng
    Đóng góp: dzitcon211

    Còn gì nữa đâu mà bảo nhau đợi chờ
    Tình em hút sâu cho đến muôn đời sau
    Còn gì nữa đâu mà khuyên nhau hẹn hò
    Tình như vó câu một bước trăm ngàn sầu

    Còn gì nữa đâu, còn gì nữa đâu
    Tình yêu đắm sâu đau đớn khi rời nhau
    Một người bước mau, người quay đi nghẹn ngào
    Chờ Em hút sâu Anh quay lại với sầu

    Hôm Em lên xe thế gian buồn vời vợi
    Trôi qua bao lâu vẫn đen một bầu trời
    Anh đi bơ vơ nhớ thương về một người
    Ngày xưa ngày đó ngày xanh lên khung trời

    Giờ gì nữa đâu, tình qua qua mau
    Ngày còn có nhau, đã biết không thành đâu
    Lời chưa dứt câu thì quay đi giận hờn

    Giờ Anh ở đâu Em đi về bến nào
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chi có ông trời mới b đường đời sẽ đi về đâu, với tình trạng ntn :) bỏ đi, bắt đầu và đi tiếp. sai hay đúng, muộn hay sớm.. chỉ có trời mới biết. .
    Bỏ đi không lại điên
    Ko nên hy vọng, ko nên thất vọng. ko nên đặt lòng tin.
    Co thế thôi, cuộc sống thì cứ sống cho tốt ở thì hiện tại.
    mình cảm ơn những người đã bên mình trong gia đoạn qua :) đôi lúc cũng chẳng phải vì tình yêu, vì chuyện chia ta mà rơi vào cái vòng luẩn quản.. mà còn nhiều điều tất lẽ dĩ ngẫu đã sống là phải chấp nhận
    áp lực lấy chồng là có thật
    Áp lực phải này nọ là có
    sự khó chịu trong gia đình là có thật
    cang ngày càng nhận thức. có một số ng con ko nên ở gần cha mẹ .. ko ai có lỗi chỉ là ko phù hợp, ko nên hận vì đó là cuộc sống của người trước, ko nên xem việc đó là của mình.. nhưng cũng từ đó nhận ra, sự chênh vênh của những đứa con có gia đình nhưng cũng như ko có gia đình :)..
    Mình dc xem là kẻ bất hiếu . [:D]
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay là ngày cuối ta ở đây

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cuộc sống dài và nhọc nhằn quá, cứ có cảm giác mìh đang đi trên con đường không đic đến. Cảm thấy là chẳng cảm thây j cả. Từ khi mình hiểu cái j mà của quá khứ đấy đang ảnh hưởng đến cuộc sống mình một cách mạnh mẽ. Chẳng muốn soi xét hay si nghĩ nữa nhỉ .ai bảo làm thân châu làm rì
    :P...
    Sắp sang mùa Vu lan
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :)) bác biết một phần em ròi đấy. cái j e ko tự hào nhưng có cai đo làm em tự hào nhức [r2)]
  8. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    sắp tới rằm tháng 7, nặng vía như bác em thấy nên ở nhà, ko khéo ra đường chạy lung tung lại bị ám thì mệt lắm! ko phải em lo cho bác mà là em lo cho con ma nào ám phải bác, chắc khó lòng mà đầu thai! :D
  9. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tình khúc tuổi 30 của bác thổi tới khúc nào rồi ạ? ;;)
  10. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Như này là thế nào?
    đừng bảo em thích anh =))

Chia sẻ trang này