1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Apachai (28/4- 3/5/2011), bài và ảnh từ trang 32

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LANTRAI, 22/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xu_ngo85

    xu_ngo85 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    2
    Ý chị là giề??;));)):-/
  2. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    đêm qua vui quá bạn xù nhỉ, ôi bạn thật khỏe khoắn, chắc chắn
  3. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    lên đi chứ
  4. xu_ngo85

    xu_ngo85 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    2
    Ko chơi thế này, xế chơi ăn gian
  5. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Câu trả nhời ở cm của em Ki tơ nhá >:) =))
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Nhà mình đi tìm vật này để mở nắp sữa cho các cháu nhé! Tớ không biết nó tên là gì và tìm ở đâu? Mò mẫm ở chợ ĐX không thấy, hic hic
    [​IMG]
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Đã có bạn Pazen đặt bê tông 2 xế + 1 xế dập dòm. Đợi tối nay xem 3 xế có đi không thì mình sẽ báo chốt nhân sự!
    ---------------
    Đang đắn đo: cuối tuần ở nhà ngủ giữ sức cuối tháng oanh tạc ĐB hay đi thăm các con:x ...
    Dành thời gian cho bản thân mình hay....cho các con??? Vẫn luôn là băn khoăn =((
  8. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    mở nắp sữa thì dùng búa tạ quai là xong
    chị già lắm nhọt
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    CF Cận nào!!!!!!...........
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Mọi người xem thêm thông tin về APC tại đây nhé! http://ttvnol.com/f_233/1109846

    Hôm qua chị htruongdinh ở SG có điện cho mình, chị ấy muốn nhờ mình mang thuốc hen lên cho các cháu ở Tá Miếu. Chị ấy làm mình bất ngờ quá! Nhận ra rằng, mình chỉ chăm chăm đi chơi mà chẳng để ý gì cả :( . Mình sẽ liên lạc với anh Thắng đồn 317 để hỏi về việc thuốc thang này. Nếu các anh ấy ok phát hộ mình thì đoàn mình sẽ mang thuốc lên cho các cháu.
    Việc vận chuyển đồ của đoàn ta, sẽ tiến hành như hôm qua đã bàn. Mỗi người cố gắng 1 chút nhé, vì chính bản thân mình và vì các cháu nữa!

    Để chuẩn bị cho chương trình đc tốt, đề nghị mọi người tự trang bị những kiến thức về cuộc sống của người Hà Nhì nhé! (tránh những gì không đáng có xảy ra)

    Bản tổng kết buổi off, có thời gian mình post lên sau!

    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Tấm lòng nơi biên ải

    Mới hơn 6 giờ chiều mà bản Tả Ló Sa, xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã chìm trong biển sương, hơi lạnh từ núi bắt đầu tỏa ra, cũng là lúc tiếng khò khè thắt ruột của đám trẻ con trong bản lại căng lên. Cả tổ công tác cắm bản chỉ có 3 người. Thiếu úy Đỗ Xuân Phong thì đang đi phép, hai anh Trung, Dự đã chạy một vòng quanh bản để kiểm tra tình hình, chia những viên thuốc cuối cùng cho bọn trẻ.
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Thiếu tá Trần Vũ Anh, khua cây gậy có giẻ tẩm dầu cháy bùng bùng, đánh nhau với bầy ong dữ. Lấy được thóc ra khỏi kho, anh nói với tôi: "Đồn biên phòng 317 cũng chỉ mới thành lập từ 3/1/2007, doanh trại vẫn là nhà tạm. Cứ sau mùa mưa là chúng tôi lại phải đối mặt với một núi công việc: tích trữ lương thực, củi đuốc, phát đường lên mốc giới, củng cố hầm hào công sự chiến đấu....”.

    Chỉ có lính mới có

    Tôi và mấy anh em chiến sĩ chui tọt vào trong nhà, đóng cửa, tránh ngòi độc của lũ ong đang bay như vãi trấu. Thiếu tá Trần Vũ Anh - Đồn trưởng, với chất giọng nhà binh pha chút hài ước, nói về Đồn biên phòng A Pa Chải: đồn có nhiệm vụ quản lý 56km đường biên, 18 mốc giới, là nơi duy nhất có hai tuyến đường biên Việt - Trung 38,5km, Việt - Lào 18km.

    Sự heo hút khiến đơn vị là một trong 4 đồn trên cả nước có chế độ lương, phụ cấp 200%. Vất vả là đặc tính của cán bộ, chiến sĩ ở đây. Do xa xôi quá nên anh em luôn phải tự khắc phục khi gặp hoàn cảnh bất trắc nào.

    Thiếu tá Vũ Anh kể: Chiến sĩ Bùi Tiến Dũng, nhận được tin con ốm, vợ sảy thai nằm viện, biết hung tin anh vẫn quyết tâm vượt rừng, giải quyết một vụ vi phạm biên giới xong mới lên báo cáo chỉ huy xin phép về chăm vợ. Binh nhất Pờ Chính Pạ, người Hà Nhì, bản A Pa Chải, xã Sín Thầu được bố nhắn "vợ sinh con trai" nhưng vẫn xung phong cày hết thửa ruộng, tối xin về nhìn mặt con một đêm, sớm hôm sau lại lên đơn vị, tiếp tục cày ruộng cho kịp mùa vụ.

    Thiếu tá Trần Anh tiếp tục nói: Hoàn cảnh gia đình của những người biên phòng ở đây thì còn nhiều "ngang trái". Anh lính trẻ Vũ Kim Thạch quê Hải Phòng, sau 3 năm viết thư kết bạn từ biên ải, đã kết duyên cùng với cô gái Nguyễn Thị Sen tận Thanh Hóa. Vượt đường thiên lý, Sen theo chồng lên tận Sín Thầu làm công tác tư pháp hộ tịch của xã, mong vợ chồng, con cái được gần nhau. Gần thì gần nhưng cũng phải đến vài tháng cô mới được nhìn thấy mặt chồng. Đứa con gái của anh chị mới được 13 tháng tuổi đã phải gửi về quê nội Hải Phòng nhờ ông bà chăm sóc, vì sức khỏe của cháu không đủ chống chọi được với sơn lam chướng khí. Nhắc đến con là chị Sen lại bật khóc, vì từ ngày gửi con về quê, cả hai vợ chồng cũng chưa về thăm cháu được một lần, phải đợi cho đến tết âm lịch may ra về ở với cháu được đôi ngày, từ Xã Sín Thầu về Hải Phòng khoảng 1.000km .

    Ở A Pa Chải, không ai không biết thiếu úy Bùi Văn Hóa, lấy vợ 10 năm nhưng đi biền biệt nên không đậu được mụn con nào. Để có người nối dõi, anh đã đưa vợ từ Hải Dương lên, cùng vợ dựng nhà nơi biên ải, trời thương, vợ anh đã có bầu.

    Câu chuyện về con trẻ làm niềm vui để anh em chia sẻ. Anh Khuất Dũng, Trưởng trạm kiểm soát A Pa Chải kể về sự xa cách của mình. Nhận tin vợ đẻ, Dũng tức tốc từ Sín Thầu về đến Quốc Oai, Hà Tây, anh mới bế con được hai ngày, cháu chưa rụng cuống rốn đã phải lên đơn vị. Về phép lần sau con gái Dũng đã hơn 1 tuổi. Tối chui vào ngủ với hai mẹ con thì con gái cứ khóc thét như gặp ngáo ộp. Cháu không quen ngủ với người lạ. Anh Dũng đành phải đợi vợ ru con ngủ say mới dám vào. Rồi lại lo lần sau về con mình nó có khóc nữa không?

    Ai gặp Ngô Văn Nghị, đội trưởng đội trinh sát, thấy anh lúc nào cũng thao thao bất tuyệt, nhiệm vụ nào được giao cũng hoàn thành xất sắc. Nhưng hễ chỉ huy hỏi đến chuyện tình cảm vợ con thì anh lại ngơ ngác, rối rắm như gà mắc tóc, chẳng biết đường nào mà trả lời
    [FONT=&quot]. Lính biên phòng A Pa Chải, ai kịp lấy vợ là may mắn lắm rồi vì nhiều người đang ế vợ. Trung úy Phạm Quang Thông to cao như hộ pháp, tự hứa bao giờ có bằng tú tài mới lập gia đình, tới giờ anh đã 34 tuổi, thì mới cầm được cái bằng tốt nghiệp cấp III trong tay để tự tin bắt đầu đi tìm vợ.

    Chuyện "yên bề gia thất" là của riêng mỗi người giờ lại thành "niềm chung" của cả đồn. Không biết ở cái nơi chân trời này các anh bao giờ mới tìm được người nâng khăn sửa túi, người cùng mình xây dựng một tổ ấm yên bình?

    Gạo nhập khẩu, tiền ngoại tệ

    Đội tuần tra của chúng tôi (gồm anh Trần Vũ Anh - Đồn trưởng, anh Hoàng Hùng - Đồn phó, ông Hồ Lé Phù - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Sín Thầu và tôi) vừa đi vừa phải ăn ổi xanh chống đói. Sau khi dừng ở mốc số 12 để kiểm tra tình trạng sụt, lún của cột mốc, các anh quay lại. Tôi tiếp tục vượt núi vào bản Tả Ló San, nơi có một đội công tác cắm bản của Đồn A Pa Chải.

    Khi bóng sơn lâm nhọ mặt, tôi cũng tìm đến bản. Sau những phút ngỡ ngàng, anh Nguyễn Văn Chung nói: "Năm 1998 bản này mới thành lập, lúc đầu có 19 hộ, bây giờ chỉ còn 17 và 77 người, hai gia đình đã bỏ về bản cũ, do không chịu được khổ. Vì khu vực này quanh năm lạnh giá, ruồi vàng thì lúc nào cũng như lũ quỷ khát máu bay vo vo quanh người”.

    Anh Đinh Văn Dự thêm vào: "Bọn tớ vào đây lúc nào cũng phải dự trữ ít tiền ngoại (nhân dân tệ), hết gạo lại phải nhờ dân sang bên kia biên giới cõng giúp. Thường 6 tháng mùa mưa là chúng tớ phải ăn gạo nhập khẩu và tiêu tiền ngoại vì chi viện đứt”.

    Câu chuyện của chúng tôi thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng vì có người vào xin thuốc. Hỏi ra mới biết trẻ con cả bản đứa nào cũng "thập tử nhất sinh" vì bệnh hen. Mùa rét cả bản như dàn nhạc đàn nhị, khò khè hết cả mùa đông.

    Theo anh Dự đi một vòng quanh bản, tôi gặp Khoàng Phì Hừ đang ôm đứa con một tuổi, thằng bé Khoàng Xu Lí quấn trong cái áo rách. Hai cánh mũi tóp lại, kéo từng cơn dài khin khít lấy ôxy, trán nóng rần rật. Không còn đủ sức ho từng cơn, nó chỉ khèng khẹc mỗi khi khó thở.

    Khoàng Phì Hừ kéo hơi thuốc lào bạc cả bã, phả khói ra thản nhiên nói, "Kệ nó, khắc khỏi thôi mà, nếu không đỡ thì sang Tàu mua thuốc về tiêm". Tôi hỏi, thế có y tế tiêm cho không? Khoang Phì Hừ đáp: Cần gì. Ai mà chẳng tiêm được!

    Anh Dự cho biết cả bản này hễ con cái ốm đau là bố mẹ sang bên kia biên giới, mua kháng sinh liều cao về đè con mình ra tiêm ngay tắp lự bất biết là bệnh gì. Cái kiểu tiêm chọc liều lĩnh này của bà con, anh em biên phòng ở đây đã nhiều lần ngăn chặn nhưng chẳng xuể. Vì ở nơi này nếu ốm chỉ có cách tiêm cầu may, nếu không khỏi bệnh này thì phòng bệnh khác!? Theo anh Trang Hồng Nga, phụ trách y tế thôn bản, chuyện "điếc không sợ súng" này đã diễn ra từ ngày lập bản rồi...

    Mới hơn 6 giờ chiều mà bản Tả Ló San đã chìm trong biển sương, hơi lạnh từ núi bắt đầu tỏa ra, cũng là lúc tiếng khò khè thắt ruột của đám trẻ con trong bản lại căng lên. Cả tổ công tác cắm bản chỉ có 3 người. Thiếu úy Đỗ Xuân Phong thì đang đi phép, hai anh Trung, Dự đã chạy một vòng quanh bản để kiểm tra tình hình, chia những viên thuốc cuối cùng cho bọn trẻ. Trời lạnh mà tôi thấy mình cứ bức bối vì bất lực đến tột cùng.

    Đêm, không ngủ được, hai anh Trung và Dự lại mang bàn cờ tự chế từ bìa các tông đủ cả tướng, sĩ, tượng, xe, pháo, mã ra chơi. Cái bàn cờ không chỉ đẩy lùi nỗi buồn biên ải mà còn gắn kết hai anh hơn 3 năm nay.

    Ánh sáng từ ngọn đèn dầu không đủ để soi đường, mỗi anh một chiếc đèn pin soi vào mặt bàn, bắt đầu những nước khai cuộc. Đi nước pháo đầu, anh Trung nói: "Những người lính biên phòng, ngoài việc bảo vệ từng tấc đất quê hương, chỉ cần nhìn thấy trên giấy khai sinh của những đứa trẻ trong bản Tả Ló San này dòng chữ "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam" là chúng tôi đủ lòng tin để tiếp tục nhiệm vụ của mình". [/FONT]

Chia sẻ trang này