1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạt..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hieu04, 23/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    buồn ngủ quá ..ngáp đau cả cơ
  2. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Quê em cũng có đặc sản bánh gai (e tưởng bác biết rổi chứ ạ)
    Nếu bác H đuổi em với bác ra làm lều mới, lều: "mặn" được không bác, lếu mặn không được thì sang lều chua, lều chát vậy, chả nhẽ không có chỗ nào chứa chấp bác và em:-":-"
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em ko muốn cố định ở đâu nữa bác ạh.
    Buồn lắm.
    Hà nhội chê
    Thanh hóa ngoảnh mặt.
    Kéo quân vào SG thoai. :x

    Ơ, thế quê bác trùng với quê em á
  4. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Híc, thế mà hôm qua bác quăng bom, mìn loạn xạ e lại cứ tưởng bác biết e ngự ở đâu rồi chứ ạ?:((
    Nếu bác ở Thanh Hóa thì quê em không trùng với quê bác đâu ạ, chắc trùng mỗi cái bánh gai (đặc sản bánh gai bà Thi bác biết ở đâu chứ ạ[r23)])
    Ủa, sao lại không muốn cố định, bác nói cuối năm bác nằm ổ mà, không cố định thì nằm làm sao ạ, kế hoạch thay đổi rồi sao ạ?
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ôi giời ơi.Em xin thông báo cải chính ạh. :))
    em chém mà bác tin là em ngại lắm, nằm ổ đâu??? chửa chồng, chửa ngyêu lấy đâu ổ mà nằm ạh

    hihi.. vậy em biết bác ở đâu roài ạh ..
    Thì em cung m cố Định nhưg có vài vấn đề làm em nhọc nên giò chuyển sang m đi tu :x

    He he..
    Thế bác tính ngược quê thật à
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nhạt nhẽo quá
  6. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Híc, bác bẩu nói chuyện với em là nhạt nhẽo sao ạ? có thật không bác?:((:((:((
    Chắc e về quê một thời gian, khi nào bố mẹ đuổi thì lại mò lên, hành trình mới lại bắt đầu.
    Em cũng định đi tu nhưng mấy đứa bạn nói e đi tu ở đâu thì cuối tuần nó đem thịt chó lên cho em nhìn, e sợ làm hỏng chỗ thanh tịnh nên tu ở nhà thôi ạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Uống trà hay cà phê đây bác?
    Em pha trà rồi đó
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ko ko phải. em đang roi vào tình trạng nhạt nhẽo mà :)
    thế thì ko thành tâm rồi. bác phải theo em, em chỉ chỗ cho
  8. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nào, chố nào thế?
    Bác chỉ chỗ cho em? em với bác mà ở cùng một chỗ liệu có ổn không bác?em chỉ sợ .... sập chùa thôi!
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ko sao mà. sợ bac ko chịu cực dc thoai [:D] hom nay em mệt quá, toi hom wa ngủ muộn lại ra ngoài đuong mua gió, chac cam lạnh lại.. em thấy mệt lắm :( ng mệt nên suy nghĩ tiêu cực.
    Đau đầu nữa :(.
    lúc em moitừ SG ra đây,em ốm liềnmột mạch hai tháng kể từ khi bắt đầu rét, tới h vất va vất vưởng :(.
    Chưa bao giò em tệ thế này.
    có xe dạp chăng đi dc bữa nào
    P/s: em muốn uống Trà Sữa trân châu

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @thaoriver305: ngta bẩu em voi GT mà kết họp là chỉ có rung đùi cũng có vàng rơi vào đầu :))
  10. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bác mệt thế sao ạ? thế bác uống một ly trà gừng nóng cho bớt lạnh, Trà sữa e mời bác sau nhé!
    Bác mệt nên chiều nay nghỉ sớm đi ạ. Nếu bác ở gần e sẽ mời bác cháo sườn và cháo ngao với rất nhiều rau tía tô, hành, ngò gai...đảm bảo bác sẽ thấy người nhẹ hơn đó.
    Mong bác mau khỏe, bác ốm là em buồn lắm lắm!

Chia sẻ trang này