1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visa và các vấn đề liên quan (gia hạn /aufenthalt...) (Phần 2)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi htcuong, 24/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Lại tiếp tục có thêm một nạn nhân của nước Đức :) Một câu nói anh vẫn thường nói với người mới có visa đi Đức là "chuẩn bị chịu khổ đi em" :)
  2. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    ; he he..E đang lên dây cót tinh thần rồi đây anh! hi
  3. piglet_luvly

    piglet_luvly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    mình xin visa bằng zu Hannover bạn ah:) còn luc mới qua t qua chô ng thân trc jui mới qua hann thi Aufnahmetest.
  4. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    :)) chúc mừng chị:))
    Thôi cho em xin, thịt chó Berlin cũng có mà:)) Chị cứ vác xác sang đây được an toàn đã, Đừng mang mấy thứ lung tung^^!
  5. BinKlinz

    BinKlinz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    5
  6. piglet_luvly

    piglet_luvly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa bác,e sẽ qua ghé qua 1 vòng các tp: erfurt,berlin,hamburg và hannover là điểm dừng chân để thi auf.
    e chưa quyết định ở tp nào bác ah,sau khi thi auf xong e mơi tính:)
  7. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    ;; he he.. C là chị ghét ng nào ăn thịt cún lắm ý! hi...
  8. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    chỗ nào bán? đến anh đến mua :)
  9. piglet_luvly

    piglet_luvly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    dạ,đúng là 1 vinh dự lớn của e bác quachvu ah,nhưng e chỉ sợ trc lúc các bác đc mời đến ăn mâm cỗ(như bác nói) thì lại nhìn thấy ở đâu tờ rơi tìm trẻ lạc ở sân bay Frankfurt. tình hình là e pải tự mò tàu về từ sb FF về nhà ng thân bác ah. lần đầu tiên đi tàu ở đức,có lẽ nào e lại xuống nhầm chuyến tàu jui thay vì đc ăn bữa cơm chào mừng của ng thân,e lại lang thang tìm tàu về và gặm bánh mì,nhặt lá rơi ngoài đuờng.....:(
  10. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Em cứ yên tâm, như chú NamNGuyen hôm qua cũng đến sân bay Frankfurt lần đầu tiên, cũng tự mò về được đến nhà mà em, chỉ có điều chú ấy bảo mất 200€ lộ phí và khổ sở phí cho quãng đường từ sân bay Frankfurt về đến nhà thôi. Đổi 4 cái trạm xe lửa, lôi cả đống đồ từ xe lửa này xuống ga, rồi kéo xuống đường hầm đi tìm đường ray để đổi tàu, rồi kéo từ đường hầm lên đường ray, rồi lại ngồi chờ tàu khác đến, rồi lại kéo cả đống hành lý lên tàu khác để đi tiếp. Cứ thế 4-5 lần là em đủ làm những tay đua kiệt sức ròai :D mà có khi em chỉ có 3-4 phút để đổi tàu, em chưa kịp nhìn thấy đường đi hướng nào thì tàu kia nó đã chạy mất tiêu rồi :)

    Thôi, anh an ủi động viên tinh thần em trước khi em sắp đến Đức thế là đủ rồi. Nhớ là chừng nào có mâm cỗ, em gửi Einladung cho mọi người ở đây sớm nhớ, để mọi người thu xếp thời gian đến để chén và chém gió với nhau :D

Chia sẻ trang này