1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thì thấp, cứ tự ti nếu iu ai đó :((, làm sao đây :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nai, 26/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nai

    Nai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    =((=((=((Em thấp, 1m45. Em đi đâu, làm gì cũng đi dép cao 11 phân trở lên.
    Chỉ trừ cực kỳ thân thiết ở lớp cấp 3, đại học,,, em mới đi dép trệt:-"...

    Đi chơi giao lưu với bạn bè, ko ai nghĩ em thấp cả...

    Chính vì tâm lý thấp nên em ko có dám iu ai cả, cứ tự tin, mặc dù nhìu chàng cũng có tiến đến với em nhưng em ko hợp gu

    Mới đây, 3 tháng gần đây, chơi với 1 nhóm bạn, trong đó có thích 1 ông m73... Đứng đến tai ổng nếu đi dép cao, nếu đi dép lê chắc đến nách quá:((:((:((

    ông í cũng thích mình vì mình cá tính, nhưng chưa bao h đi dép trệt cả... h chả biết làm sao cả, chắc là ông í thấy mình thấp quá thì lại bỏ luôn ý định các bác nhỉ?:((:((:((? làm sao h? con hàng này của em ngon lắm...

    Cứu em với, khi yêu con trai có để í tới cao thấp gì ko? lão cũng đến tuổi lấy vợ rùi đấy nên h đi kiếm gái, rùi kím vợ lun:)):)):))
  2. bachuatoet92

    bachuatoet92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Lão ấy yêu bạn vì cá tính mà
    Yên tâm các bác con trai khi yêu chắc cũng đã soi kĩ rồi, lão vẫn yêu bạn đấy thôi :-"
    Chả có j phải lo cả. Mà lão có bỏ bạn vì chiều cao khiêm tốn thì cũng chả tiếc làm j, lượn đi cho nước nó trong :-J
    Bé nhỏ đáng iu, tớ thik vậy còn ko đc :(
  3. Nai

    Nai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, nhưng mà yêu thì chả nói làm gì

    Ngoài việc lão ra, chiều cao tớ là cả vấn đề,

    Sau này yêu anh nào đó, ko pải ông này cũng đc, về ra mắt gia đình chồng, nhìn tớ như học sinh lớp 9 ý :(( ( mà lớp 9 h nó còn phổng phao hơn mình) :(( thảo nào gia đinh chồng cũng chê cho mà xem :(( ... huhu xui xẻo là tớ gien papa, papa lùn hơn mama... . Đọc topic này, và nhìu topic khác ở web toàn zai thấp hơn gái, chả có gái thấp hơn giai quá đáng như tớ :(( ..

    Tớ nản lắm ... Ai gặp cũng chê bé :(( ... Mà thực sự là bé thì khi ngta nghĩ tới con dâu của họ, người ta còn nghĩ sâu xa nhìu chiện khác nữa :((

    Tớ sn88 nhé. Đến tuổi lấy chồng rồi.. Tớ ko lo vì Mậu Thìn nên lấy muộn. Tớ ở HN nên tớ cũng ko sợ ế =)):)) nhưng tớ sợ bị chê thế, kể kả đến với nhau vẫn bị ghe dè bỉu, chê bai ... nản cực kỳ lun :((


  4. Clover.

    Clover. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Con gái thấp hơn con giai chả bao giờ là vấn đề phải lo cả. Chỉ có con trai thấp mới tự ti thôi.
    Bạn cao 1m45 mà có ng yêu phải rất vui chứ.
    Tui cao 1m65 có ma nào thèm yêu đâu :D
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Có làm sao đâu.

    Bạn chị mấy thằng cao 1m87, 1m83 đứng với chị nhìn như bố với con gái. Chị toàn chê nó là bọn mày cao quá, to qua, tay chân ngồm ngoàm nhìn thấy mà sợ. Bọn nó thì toàn phải tìm lý do để bảo là chiều cao của bọn nó không phải là vấn đề quan trọng, chị không cần phải lo. :))
  6. Nai

    Nai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Èo, pà chị ơi, m45 là cực bé, pà có chơi với ai m45 chưa mà lại pảo là tự hào??? Người bình thường còn chê tớ pé ấy ơi, huống gì huhuhu... còn nhỏ con hơn cả mấy pé cấp 2 nữa cơ, huhu gien của papa nhà nội đấy, sao ko phải gen mẹ cơ chứ:((:((:((

    THì tớ nói ở 2 p0st trên rồi,
    1 - yêu
    2 - lấy
    2 vấn đề do bé tí mà ra cả ~X~X~Xhuhuhu :((

    Chắc các chị ko thấp như em nên mới thấy bình thường, chán:((:((:((

    tớ mà cao m65 chắc h này sắp cưới rồi chứ ko ngồi online TTVNOL khóc lóc nữa. Chắc tại ấy vip quá nên kén thôi>:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn chị cao trên m8 với người VN mình là quá khổ. trên m7 thì với người Việt mình còn ok nên chỵ có cơ hội và điều kiện để chê tụi nó. Chẹp:((:((:((
    Mý cả chỵ cũng ko thấp như em :((:((:((
    Không biết là tâm lý chung của giai khi iu gái pé nó như nào nhỉ???:((:((:((

    Khổ tâm quá đi mất

  7. bachuatoet92

    bachuatoet92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    có lẽ h phải chờ bác nào có bạn gái tầm tầm đấy vào bắt bệnh :bz
  8. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
  9. almostlover

    almostlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    hi hi. bạn ui 1m45 đứng với những anh trên 1m6 là đẹp mà. Mà con trai VN 8x đa số cao tầm đó. bạn có điểm yếu là thấp, nhưng những ng khác có chiều cao thì lại có khuyết điểm khác. Mà tại sao lại phải bỏ dép cao gót ra nhỉ. Cứ đi vào chứ, dép cao gót là 1 phần ko thể thiếu của con gái
  10. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    k được bi quan thế chứ! hãy tự hào về những cái gì mình có! nhiều ng còn chả có chân! chả có tay họ vân yêu vẫn chồng con bt! đừng nghĩ linh tinh nữa mà hay cố gắng cưa đổ a chàng kia đê!:)

Chia sẻ trang này