1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thì thấp, cứ tự ti nếu iu ai đó :((, làm sao đây :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nai, 26/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nai

    Nai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đúng là '' NHÂN BẤT THẬP TOÀN" thưa 2 anh. Tùy 2 anh nghĩ, nhưng những gì em lên đây hỏi và tâm sự là đúng với những gì em đang lo lắng. Đã LÙN sao người ta tỏ ra NGUY HIỂM đc khi người ta ko có gì? Cảm ơn 2 anh đã có NHÃ Ý GÓP Ý cho em biết những điểm tiêu cực của em


    @ mod: ko cần ạ, e thấy để topic này ở box này là phù hợp.


    @cả nhà: EM CHƯA BAO H bị giai dưới m7 tán, nên tìm giai dưới m7, tầm m6 mà yêu thì quả là khó. Thế thì tìm làm seo đc. Nên đừng khuyên em iu giai dưới m7 nữa mà KHUYÊN EM SỐNG CHUNG VÀ KHẮC CHẾ LŨ như nào đi ạ :((:((:((
    Mà GÀ bây h của em cao m73.
    Mặt mũi em thì ko xấu:P. Em cũng cá tính 1 tí. Và cũng rất biết chăm sóc bản thân + làm đẹp. Nhưng mà em vẫn cứ sợ và tự ti với gà:((:((:((!!! Nếu mà ko gặp gà ngon như này thì em cũng đã chả stress lên đây gào ầm lên để nhờ tư vấn + sock lại tinh thần thế này đâu huhuhu :((:((:((...
    Gà của em đẹp trai nà, giỏi nà, nhìu xiền nà, chiều em nà, gái theo gà đầy nà :((:((:((...
    Nghe cả nhà nói em thấy phơi phới hơn tí rùi hihi :x.

    @ 2 pạn có iu 2 pé m48: hehe papa mama nhà ý ko chê là bạn gái pé, con dâu pé hả? Choáng! Trước h tớ toàn bị chê thôi, toàn bố mẹ của bọn bạn, còn chưa về ra mắt ai cả nên chưa biết nhưn mà bị người ngoài chê ---> bị gia đình Gà chê cũng nguy cơ cao mà=((=((=((

  2. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cao tầm 1m73,nhớ cách đây 5 năm thì phải,lần đầu tiên dẫn về nhà một gái có chiều cao giống bạn 1m48 được cái là mặt rất xinh gái,nhìn hao hao giống Ha Ga In của Hàn Quốc ấy(cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu chưa bồ bịch gì cả).Lúc đó là ăn sinh nhật nhỏ em gái đang học lớp 9...về ba mẹ nhìn cái không nói gì.Xong lúc gái về ba mình mới nói:"Mày dẫn về con nhỏ gì tướng tá có chút éc như con khỉ",rồi con nhỏ em bồi thêm câu:"Mấy con nhỏ bạn em nó nói,anh như vầy mà đi với cái chị nhìn lùn tủn,còn nhỏ hơn cả bọn em.."Lúc đó cú ông già với nhỏ em lắm,dù gì cũng là lần đầu tiên dẫn một cô gái về mà bị chê tơi tả,nhục không chịu được...rồi cũng chẳng đi tới đâu.Mình tịt ngòi làm quen các mối quan hệ bạn gái từ lúc đó cũng khoảng 2 năm.Giờ cuối cùng cũng tìm được một người mà mình yêu thương thật sự cao hơn 1m66,dẫn về nhà không bị nói này nói nọ nữa.Nhưng mà nói chung con gái lùn thì lùn không sao nhưng đừng ốm quá là được,phải có da có thịt chút.Chắc tại gái lúc mình dẫn về nó hơi ốm nên mới bị chê như vậy...haizzz
  3. Nai

    Nai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thôi đây rồi, đấy, thấy chưa, em là em lo em bị rơi vào hoàn cảnh như gái của anh đấy
    :((:((:((May mà em ko ốm, có da có thịt, nhưng mà em vẫn thấynguy lắm:-??:-ss[r23)]
    Cả họ hàng, roài pạn pè mà chê thì xong, nhục :)):)):)) lại lượn như ny anh
  4. 7Dragon

    7Dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Chị có thể pót lên cho mọi người 1 hay vài bức ảnh được không
    b-(
  5. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ chung quy chắc tại em đòi hỏi cao quá,toàn nhắm những anh cao to>1m7,đẹp trai,con nhà giàu,tài giỏi ngon lành để mà quen thì em tự ti là điều hiển nhiên,thử em quen những anh bình thường m63 m64,coi lúc đó em có lên đây mà than vãn không??Mình chỉ tự ti khi yêu ai đó nếu bản thân mình không bằng người ta..trường hợp em ở đây là đang nhắm anh 1m73 kia :)Nhưng nói gì nói mỗi người luôn có quyền tìm kiếm lựa chọn cho riêng mình!
  6. Nai

    Nai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    pm riêng ku em 1 bức thì đc, chứ ko có share tùm lum :-":-":-"tí c pm cho
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ặc, ko pải ạ, tự nhiên thế ạ:((:((:((. Các mối quan hệ từ nhỏ tới lớn đều toàn giai trên m7, ko có giai m6 mà chơi cùng chứ nói gì tới yêu :((:((:((
    Em ko nhắm giai ngon mà tự họ ngon sẵn òi :((:((:((

    Em chỉ lên đây than vãn để nghe mọi người cho em lời khuyên để khắc phục thôi... hihi đừng nghĩ em tiêu cực thía anh ơi hihi :x
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    =))=))=))=))=))=))

    Nà nhiều quá nó phẳng lỳ ra đấy cưng :))
  8. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thế giới của em thật hoàn mỹ :),anh từ nhỏ tới lớn toàn quen những gái nấm lùn,anh nói thiệt,lúc cấp 1 anh quen thân với 1 bạn gái đó lùn nhất trường lớp 5 rồi mà mới cao 1m22 thì phải,rồi cấp 3 trong trường chỉ chơi thân với 2 bạn gái,1 người 1m46,1 người 1m53.Rồi như anh đã kể với em dẫn người 1m48 về nhà.Sau cái lần bị Ba và con nhỏ em sỉ nhục,anh tịt ngòi 2 năm không quen ai.Rồi trong 1 lần vào sứ quán để phỏng vấn,chờ xếp hàng lâu quá anh ngủ lúc nào ko hay(ngủ đứng mới ghê) tỉnh dậy thấy cô gái nào đang đứng trước mặt mình,vì mang giày cao gót đế xuồng nên cao ngang mình,tóc kiểu xoăn dài ngang lưng,biết là không get line rồi, chen vào trong lúc mình ngủ, định khiều nói cái nàng quay lại @_@ quen tới giờ luôn :)
  9. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    làm j` mà mất tự tin thế
    nhưng mà gái m 45 hôn zai mét 73 cũng hơn nản.
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mải spam quên không hỏi một câu: em chủ topic ơi, việc tôi không có cảm tình với em thì có liên quan gì đến việc bạn caovivi nói em tỏ ra nguy hiểm không mà em gộp cả 2 cái comment vào để " bổ " tôi như thế hả em? Em chỉ nhẹ nhàng với những comment ngọt ngào với em còn những comment khác thì em nói theo kiểu rất là có " cá tính " đấy. Riêng cá nhân tôi chưa gặp một cô gái nào tự nhận mình là cá tính trên 2 lần mà lại tỏ ra thiếu tự tin cả ( khi mà cô gái đó nói : mặt em xinh, người em đầy đặn, em biết cách ăn mặc )

Chia sẻ trang này