1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu khoe có anh rủ đi uống nước. Phải đối đáp ntn đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi levanphan, 26/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levanphan

    levanphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    (e*** lại cho ngắn)Em và gái yêu nhau. gái khoe với em có 1 thằng rủ gái đi uống nước , và gái đã nhận lời hẹn hôm nào rảnh thì đi.

    Em thật ko biết phải xử trí như thế nào , gái nói thằng kia là bạn , nhưng em chả tin là có tình bạn thuần túy khác giới giữa 2 người độc thân , em hỏi thì gái khai là thằng kia bảo gái đi uống nước để nhờ gái làm mai mối cho nó bạn của gái (nhưng cái văn này em còn lạ gì, giả vờ thế để tán ngy thì có)
    Em là em có mấy phương án thế này mong các bác cho ý kiến:
    1. Coi như ko có chuyện gì xảy ra , đấy chỉ là gặp gỡ bình thường thôi mà , cứ để em ấy đi cho thoải mái ko lại bảo mình cấm đoán.
    2. Thể hiện thái độ kiểu:" anh không thích em đi chơi với thằng khác!" or " em yêu anh rồi sao còn đi chơi với thằng kia" or " anh không tin vào tình bạn khác giới mà thằng kia lại chưa có ngy"...or" đừng đi , anh ko thích thế đâu" or...."uống nước có gì mà phải khao, thích anh đưa em đi"....blah blah
    3. Nói với em ấy là em cứ đi thoải mái, anh tôn trọng mối quan hệ của em l bạn bè mà cứ đi đi, nhưng anh chỉ yêu cầu em 1 việc thôi đó là :hãy để cho anh đèo em đến chỗ hẹn, rồi anh luớt , em cứ ngồi nói chuyện thoải mái với bạn, chừng nào xong , chán thì pm anh đến đón về....(chiêu này em bí bách nghĩ ra, ko biết các bạn gái nghĩ gì nhỉ :-ss:-ss )



    Các bác cho em ý kiến, thật là đau đầu quá!
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Công nhận đau đầu.[:D]
  3. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    1 đi, kệ mịa nó
  4. levanphan

    levanphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉnh lại cho đỡ lan man, các bạn nào có kinh nghiệm plz giúp mình với , tâm lý mấy bạn gái khó hiểu quá!
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Bạn chủ topic bao nhiêu tuổi rồi?

    2/ Bạn có ước lượng được số lượng lần mà bạn gái hiện nay và / hoặc vợ của bạn sau này (có thể là 2 ng khác nhau) sẽ đi uống nước riêng với 1 ng đàn ông khác trong đời của họ từ khi họ quen bạn không?

    3/ Bạn có biết khi nào thì một cô gái quyết định chia tay người cũ để đến với người mới không?
    a/ Khi người mới xịn / tốt / giỏi / giàu / etc. hơn người cũ?
    b/ Khi trong lòng cô ấy không còn tình cảm với người cũ?
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Tôi là con gái và tôi cũng thấy anh nào mà yêu tôi chỉ vì mấy chuyện này đau đầu thì chắc đau đầu cả ngày quá . Bạn gái đã nói vối bạn trừ ra trường hợp là thử thái độ bạn còn lại cũng là đã tin tưởng và chia sẻ với bạn. Bạn lại điên đầu , đau đầu thì nực cười , cứ nhẹ nhàng : ừ , e cứ đi với bạn cho vui, chắc bạn bè cũng lâu ngày gặp nhau, nếu làm mai dc cho bạn e thì tốt quá nhưng ko chơi kiểu bắn ko nên thì đền đạn nha . :)) Cứ thoải mái pha chút hài hước dặn dò với bạn gái thì tất bạn gái cũng sẽ nể bạn hơn ,
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cứ để bạn gái đi thôi. Có gì mà phải nghĩ, mà hoặc là phản đối hoặc đồng ý chứ đừng có "xin" đèo đến rồi lướt. Thằng kia nó khinh cho :))
  8. levanphan

    levanphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    k_ngan124: mình rất trân trọng ý kiến của bạn. mình đau đầu trong lòng thôi chứ ngoài miệng vẫn tươi cười pha chút tếu táo trêu lại em ấy , đại ý okê em cũng lắm anh tán nhẩy ^^ , mỗi tội lúc về có tỏ thái độ = cách phóng như điên... mà bạn nghĩ sao về cách 3 của tớ với góc nhìn là girl
    @neu biet truoc: em hỏi xem em ấy quyết định thế nào, nếu do dự là em phản đối ngay khẩn con nhà bà trương chứ còn sao nữa! làm gì có chuyện....
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ nói thẳng, em đi uống nước với bạn là quyền của em, nhưng thành thật mà nói thì anh cũng không thích lắm khi nghĩ đến chuyện em ở bên một giai khác ngoài anh. Nói thế ko phải để cấm mà là chia sẻ cảm xúc của mình và để cho gái hiểu thôi.
  10. levanphan

    levanphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    @auxiety
    1. mình xin khất
    2. không thể. mình hiểu ý bạn, mình cũng sẽ chẳng nghĩ gì đâu nếu cuộc gặp gỡ là trong sáng , đây rủ nhau đi uống nước buổi tối+em biết chắc thằng kia có ý định tán bạn gái em
    3.cả 2 chị ạ . em thấy thế,( chị họ em a và bạn em b)
    @saodoingoi khinh sao?! mình muốn cho thằng kia biết bạn gái mình đã có ngy là mình rồi thôi thử xem thái độ thằng đấy thế nào , mình không nghĩ là nó khinh....ờm...liệu nó có nghĩ mình nhục khi chở ngy cho nó tán ko nhỉ >winter : có khi mình sẽ làm như bạn haiz

Chia sẻ trang này