1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em xin hỏi thêm thông tin về chị "Tạ Thị Kiều tay không đoạt bốt giặc"???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi esc_force, 28/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em nó là thế này: Hôm nay, thằng cu em đi học đoàn về, thấy nó được phát cuốn sách tuyên truyền nội bộ của công ty về Đoàn TNCSHCM. Rỗi việc, lôi cuốn đó ra xem, đọc thấy có đoạn tuyên truyền về chị: "Tạ Thị Kiều tay không đoạt bốt giặc". Thấy cũng khó hiểu, lên google, cũng chả thấy mấy thông tin.

    Muốn tìm hiểu thêm về chị nên hỏi các bác, bởi em thấy cứ là lạ:

    - Thứ nhất:chị là con gái, mà tay không lại đoạt được đồn giặc. Thế thì có phải là đồn giặc không có người hay là chị có võ và được mọi người giúp sức??

    - Thứ 2. Chị là người tỉnh nào? sinh năm bao nhiêu?

    Thks các bác?
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Chị dụ địch ra khỏi đồn, quân ta xông vào đồn chiếm. Đồn Kình Ngang.
    . Bến Tre, 1938

    Đại tá - Anh hùng Lực lựơng vũ trang nhân dân Tạ Thị Kiều
    [​IMG]
  3. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Thks bác nhìu, nhưng nếu viết là "tay không đoạt đồn giặc" và chi có mấy chữ ấy có vẻ không chính xác nhỉ? Vì còn mọi người nữa chứ. Nhiều tài liệu viết vậy lắm.
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Ý ở đây ca ngợi mưu trí, vụ đánh đồn đó không tốn 1 viên đạn. Có phải là truyện kiếm hiệp tiên hiệp gì đâu mà hình dung theo kiểu dùng thay không chộp lấy cái đồn đó mang về đựoc.
  5. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Làm thế nào dụ địch nhỉ ?
  6. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    thấy bảo là dụ địch ra bờ kênh. Mưu kế ra sao ko rõ, tự suy đoán đi.
  7. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0

    Vâng, thks bác, tài liệu họ vân viết thế này:
    ...."
    Tháng 2/1965, Đại hội Đoàn thanh niên toàn miền Nam đã phát động phong trào “Năm xung phong”, sau một thời gian ngắn, có hàng vạn đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào này. Từ phong trào “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong” đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân với những chiến công xuất sắc như: Bảy dũng sỹ Điện Ngọc (Quảng Nam) anh dũng đánh trả một tiểu đoàn địch; Tạ Thị Kiều tay không đoạt bốt giặc; Lê Thị Hồng Gấm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng không chịu đầu hàng giặc; Dũng sỹ diệt Mỹ - Anh hùng Lê Mã Lương với lẽ sống “Cuộc đời đẹp nhất là ở trên trận tuyến chống quân thù”; câu nói bất hủ của người thợ điện trẻ tuổi Nguyễn Văn Trỗi “Còn giặc Mỹ thì không có hạnh phúc” đã gây xúc động cho tuổi trẻ và nhân dân tiến bộ khắp 5 châu; lời hô của Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Viết Xuân “Nhằm thẳng quân thù mà bắn!” đã trở thành hiệu lệnh thúc giục quân và dân ta xông lên tiêu diệt quân thù.
    -------------------
    Mình thấy nó không rõ ràng lắm, so với mấy bác (cụ) ở trên và dưới.
    Ví dụ viết thế này thì có rõ nghĩa hơn không và ai cũng hiểu?
    Tạ Thị Kiều tay không, dụ địch ra ngoài, giúp bộ đội đoạt bốt giặc.

    "
  8. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Em đang tưởng tượng [:D] Không biết có như bác nghĩ không.[:P]
  9. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    cùng viết vào tay , mai cùng xoè ra nhé
  10. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    xem ảnh chị rồi, nên cái kế dụ địch ra bờ mương ko ăn thua đâu, em nghĩ chắc chị làm cho vài chục cái tổ ong rồi vứt vào ...... trong đồn thì bố thằng nào ngồi được trong đấy.

Chia sẻ trang này