1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió cuốn hoa trôi về đâu anh biết không?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gionguocduong, 28/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gionguocduong

    gionguocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3.

    Những cơn gió se lạnh vẫn dập dìu nơi đây.

    Quanh chỗ em ngồi vào ban sáng, vào buổi chiều, hay những lần ngắm trời đêm.

    Nghe những bài hát quen thuộc...em bỗng thấy trong lòng một nỗi chống chếch.

    Em buồn...!

    "...Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không? mái tóc đêm nay còn dư hương ấm nồng..."

    Mọi thứ quanh em đang lặng lẽ trôi, bình yên. Chỉ riêng em, riêng lòng em, cứ như một cơn gió ngược đường, muốn tìm kiếm đâu đó...điều gì đó...như điên loạn, gió ngược đương vấp phải nỗi buồn đau...
  2. gionguocduong

    gionguocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em hì hục lập cái nick này, để làm gì ư?

    Để viết!!!

    Lý do lãng xẹt. Vớ vấn.

    Nhưng nếu không, chắc em sẽ viết loanh quanh trong đầu, mà như thế...chắc đầu em sẽ nổ tung mất.

    Hà nội vẫn rét. Vâng, lẽ dĩ nhiên vẫn như 25 năm nay, em yêu mùa đông, và em thích gió. Nhưng cái rét của gió, và cái rét của tâm hồn, cứ gặp nhau liên tục, như ảnh hưởng của công hưởng. Nó làm mọi dây thần kinh của em đóng băng, tê liệt.

    Em là 1 người con gái mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ thì cũng sẽ bị chết cóng.

    Điều duy nhất em cần làm là viết...viết cho tan ra những điều lạnh giá, viết cho tan đi những nỗi buồn....
  3. mouse_Libra

    mouse_Libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    bạn mới chia tay người yêu à, hix cố lên sắp hết mùa đông rồi
  4. gionguocduong

    gionguocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, em về ăn cơm với mẹ.

    Thường thì từ chỗ làm về, em đi loanh quanh đâu đó, rồi vào lớp học. Một ngày của em bắt đầu từ 7h sáng ra khỏi nhà, và 10h tối mò về.

    Cứ thế cũng đã hơn năm rồi. Riết thành quen. Có hôm không phải học, em cũng tìm đủ lý do mà lang thang. Kể ra em cũng hư đấy chứ, chả biết chăm lo rì cho cái gia đình của mình.

    Ăn cơm xong, mẹ đã lấy tăm và nước cho em, nghe thì cứ như thể ô sin ấy. Nhiều lần em bảo mẹ để em tự lấy, nhưng mà tính mẹ thế, đám bạn nào của e đến ăn cơm, mẹ cũng làm hì hụi, ăn xong rồi, mẹ mang nước, tăm đến tận miệng từng người. Nhiều khi em giận mẹ lắm, nhiều khi lại thấy yêu và thương mẹ. Suốt cuộc đời này, me luôn lo lắng, chăm bẵm tụi em, hơn 2 chục năm rồi, mà vẫn coi tụi em như mấy đứa trẻ ranh, con nít...

    Mẹ gầy! Bất giác em cảm thấy buồn. Người phụ nữ trước mặt em, là người đã chịu cảnh xa chồng 25 năm, ở nhà chăm lo cho gia đình, để chồng yên tâm mà làm ăn nơi xa, lo cho tổ ấm... kể cũng là điều đáng phục thật. Chứ như em, em chắc không chịu được....Em cần lắm 1 bờ vai, 1 vòng tay những khi em yêu đuối, những khi em thất bại...

    Ăn ở nhà đúng là ngon thật, dù cơm chỉ có ít thịt rang với canh cà chua trứng....

    Hạnh phúc đơn sơ quá.

    Em lại nghĩ ngợi nhiều. Về công việc của em, về tiền, tiền, tiền....đôi khi nó chả là cái rì, đôi khi lại muốn có nó thật nhiều, để ba, mẹ, và 2 thằng nhóc có được những điều người bình thường khác cũng có....đôi khi lại nghĩ, biết đâu có rồi lại k được như bây giừ, đôi khi...đôi khi.....haizzzzzzzzzzzzzzzzz





    @ Ly bờ dza: Tớ đâu có chia tay chia chân rì đâu :)) Cuộc sống mệt mỏi, buồn chán, đôi khi hok liên quan đến tinh yêu bạn ạ.
  5. gionguocduong

    gionguocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    29/3/11

    Hôm nay em mất não, đứng đếm cọc tiền 100, đếm đi đếm lại chỉ có 99 tớ. Thiếu 1 tờ. Thế rồi ông khách đưa cho 1 tờ. E theo phản xạ, cho vào máy chạy, bộ đếm ghi: 1. Còn tất cả đứng tròn xoe mắt. Chả ai cho vào máy đếm 1 tờ tiền cả.

    Sau rồi bó cọc 50 triệu thành 60 triệu. May mà kh tốt trả lại 10tr. Không em sẽ phải làm vài tháng k lương.

    Có lẽ em phải xin nghỉ 1 ngày để vào bệnh viện.
  6. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Nick cũ của bác là gì ạ? [:D]
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    bác có địa chỉ và số điện thoại cụ thể chưa? nếu chưa có em mật thư cho bác nhé :-??
  8. gionguocduong

    gionguocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Zbolbola: Mình có nói gì đến cũ mới đâu, sao lại hỏi thế nhỉ? Lần đầu zô đây ạ
    Hieu04: Mình nhận được kha khá mật thư rồi. Dù sao cũng thanks nhìu nha
    ---------------------

    21h50p 29/3/11

    Vừa nghe đứa bạn nói XĂNG tăng giá.

    Đúng là chết thật. Cái gì cũng tăng, trả tiền điện méo miệng, trả tiền ga méo mũi, trả tiền xăng méo...mặt. Haizzzzzzzz Mình sẽ sống bằng rì đây.

    Mà đêm nay tư dzưng lại mưa nữa chứ. Đang bùn thúi ruột. Nếu k chắc loanh quanh đâu đó 1 lát, cho dã chân dã cẳng thì lăn quay ra ngủ. Đời cứ vô lo vô nghĩ hóa lại hay. Mà chắc kiếp trước mình sống chả nghĩ rì...nên kiếp này cứ triền miên, triền mien, chả thoát ra được ngoài ý nghĩ....

    Lòng dặn lòng, ngủ sớm cho minh mẫn, mai đến công ty làm việc thật sáng suốt, thật...IQ vào. Chứ mất não như mấy hôm nay, e rằng xăng tăng, GĐ lại cắt giảm nv, cho ông ý tiết kiệm tiền để đổ xăng đi chơi với bồ ấy chứ....
  9. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    ...khúc hát có khi dở dang
    bống tối có ai thở than
    hãy xóa dấu chân thời gian...

    Nếu lướt trên con đường một chiều thì khổ cho thiên hạ lắm, xăng lên, trả số về lên ga hao nhiên liêu lắm, gió ngược đường ơi.
  10. gionguocduong

    gionguocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    To: ibra...

    "...Hãy xóa dấu chân thời gian..."

    Nghe buồn buồn bạn nhỉ? Tớ cũng chưa rà lắm, nhưng lại k nghe được nhạc trẻ bi giờ. Hok hấp thụ vào đầu được câu chi.

    Chỉ thấy lòng xốn xang với những ca từ nhè nhè..." từng dòng nhạc đượm màu tím ngắt, trên cánh môi mềm và bờ mi ngoan..."

    Thấy con tim run run với sự chân thành của người con trai..." ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mùng... còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nao xanh như tơ trời...

    Đôi khi, thèm đến nao lòng, 1 bài hát của Tô Chấn Phong...chả phải vì lý do rì cả, đơn giản nghe là để thấy yên bình hơn (nhưng đôi khi phản tác dụng hix hix)

    -------------------------------------------------------------

    Hn hum nay có nắng

    Nắng tháng 3 nhè nhẹ, gió vẫn loanh quanh chưa biết đến nơi nào để nghỉ.

    Tháng 3 mùa hoa gạo. Bỗng nhớ cây gạo già ở đầu làng, chắc giờ đã đỏ cả 1 góc trời...Ngày xưa bé tý, thấy bông gạo to đùng, mỗi đứa chỉ nhặt 1 bông cầm về...Lớn hơn chút nữa, biết đạp xe đi chơi, thì nhặt đầy giỏ xe, chơi chán, bầy bừa ra nhà, giường chiếu, bị mẹ đánh đòn vào mông liên tục... Nghĩ lại thấy hài ghê ^^

    Tháng 3 của hôm nay, con bé đó đã lớn, chả có gì để nhặt mà chơi nữa, nên vô đây, nhặt những nghĩ suy trong đầu, rồi bầy bừa ra cái trang này, chả ai đánh vào mông nữa cả :)) Nhớn thật gùi...^^

Chia sẻ trang này