1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 28/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Thấy bảo theo binh pháp thì để tấn công 1 cứ điểm phòng thủ thì phải lấy 3 chọi 1, nhưng vì hỏa lực của Mĩ quá khủng khiếp nên ta phải đánh từ 5-7 để chọi 1.
    Cái này có lẽ là đúng vì đó là nghệ thuật quân sự của VN, khi phòng thủ thì phân tán, lẩn trốn để giảm thiểu thiệt hại, nhưng khi tấn công thì tập trung vào 1 chỗ tạo nên sức mạnh vượt trội.
    Khi phòng ngự quân Mĩ thường dọn trống một khoảng rất rộng xung quanh căn cứ để làm trường tác xạ nên nếu bị phát hiện sớm thì thậm chí 100 đánh 1 cũng là quá ít đối với hỏa lực của Mĩ.
  2. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Nhưng cũng không tới mức đánh biển người đâu, trận điện biên phủ cũng lấy 3-7 để địch 1 nhưng cũng đâu có phải biển người
  3. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Bác chưua nghe câu: Phóng đại lực lượng địch là cách dễ nhất để bào chữa cho thất bại à[:P]
  4. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Đầu trò cái vụ thổi phồng Ba-đề Cao (đếm xác đối phương bỏ lại) để thuếch phục Cuốc hội Huê Cầy véc sạch 200K quân dự bị còn lại (chấp nhận khả năng Huê Cầy đại lục bị Cu-3 và LX đánh úp) là thằng tướng thực dân 4 nháy Uy-li Oéc-mô-len.

    Thổi phồng lực lượng địch và thổi phồng cả Ba-đề Cao đều do một tay thằng Oéc và cơ quan Mắc-V của nó làm cả.
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Đúng là thổi phồng thật!
    Nhưng nếu là nhà báo khách quan thì mọi người sẽ gọi cuộc tấn công đó bằng cái tên gì?
    Không pháo, tên lửa dập, không máy bay oanh tạc, cối thì ko có hoặc lép tép. Chỉ có tiếng hô xung phong làm áp đảo tinh thần đối phương, còn cách gọi nào khác ko:(
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    "Mass attack" và "human wave/sea tactic" là 2 khái niệm không tương đương.
  7. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Kiểu gì pháo cối cũng giập trước, mà tấn công bất ngờ đánh nhanh rút nhanh chứ không liều mạng nướng quân để chiếm cứ điểm đâu, đến tận năm 68 cũng chết chủ yếu do giằng co cứ điểm bị trúng hoả lực mạnh chứ không hề có đanh biển người, nếu bác so sánh cả số bị chết và bị thương thì tổn thất của cả 2 phía trong cuộc chiến là ngang bằng nhau, mình chết nhiều hơn vì không có điều kiện chăm sóc thương binh.Còn Mĩ chết ít vì lính nó lúc nào cũng có trực thăng vận hỗ trợ.
  8. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Trận này diễn ra trong rừng cao su ở Dầu Tiếng chứ không phải cứ điểm nào hết
  9. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Đã ghi rõ là đồn điền cao su Michelin, khoảng 45 dặm về phía đông bắc Sài Gòn, ngày 27 tháng 11 năm 1965.
    [​IMG]
    Hơn 100 thi thể binh sĩ của Mỹ và Việt Nam đã được thu hồi sau một cuộc tấn công biển người của du kích
  10. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Du kích gì mà ước tính đến một trung đoàn?

Chia sẻ trang này