1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 28/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zero_zone

    zero_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi có lần đi chơi nhà thằng bạn tại ấp Đường Long xã Thanh Tuyền DầuTiếng có ngồi trò chuyện với 1 bác già là du kích thời đánh Mỹ có nghe câu chuyện về trận phục kich tiêu diệt sạch sẽ Tiểu đoàn 8 Dù kg 1 người lính nào sống sot,kg biết có fải trận nầy kg..
  2. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Trận này
    Đêm 26 rạng ngày 27 tháng 11 năm 1965, Trung đoàn 1 sư đoàn 9BB dưới sự chỉ huy của Trung đoàn trưởng Nguyễn Thế Truyện và Chính ủy Đặng Văn Thượng, toàn bộ lực lượng của trung đoàn đã tiến công dũng mãnh, thực hiện chia cắt, đánh gần, tiêu diệt từng cụm quân địch; sau đó trụ lại dưới hoả lực phi pháo ác liệt, đánh lui nhiều đợt phản kích của địch, diệt 2 tiểu đoàn 1 và 3, tiêu hao nặng tiểu đoàn 4 và toàn bộ chỉ huy trung đoàn 7, sư đoàn 5 ngụy, khi chúng đóng quân dã ngoại ở gần làng 32, 33. Trận này Trung đoàn 1 diệt và bắt 1.200 tên, trong đó có tên trung tá trung đoàn trưởng, thiếu tá trung đoàn phó và đại úy cố vấn Mỹ. Lần đầu tiên trên chiến trường miền Đông Nam Bộ, một trung đoàn chủ lực ngụy bị một trung đoàn chủ lực Quân giải phóng tiêu diệt trong một trận chiến đấu.
  3. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
  4. lanha92

    lanha92 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    944
    Mấy bài viết của các anh hùng Công hòa lúc nào cũng hô ************* dùng biển người
    Báo chi Sài gờn từng mỉa mai " Chiến thắng là quân ta chết một quân địch chết 100"
    Một người lính GP bị bắt thi hô thành một đại đội
    vài chiến sĩ bị bắt thì hô cả trung đoàn ra hàng
    còn một người bị chết thì có thế hô thành vài trăm Công quân bị hỏa lực quốc gia và đồng minh tiêu diệt
    Và truyền thống đó được thắp lửa tại đầy các diễn đàn thậm chí cả trong TTVNOL, làm một cơ số bạn trẻ chưa từng b iết mùi khói súng ( kể cả súng săn) tin sái cổ
  5. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Thằng bố (ghẻ) đếm xác (láo) thì thằng con (hoang) cũng phải xác đếm (bậy) thôi chớ sao giờ!
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    "Của Mĩ và Việt Nam" họ có nói là Việt Nam nào đâu:|
  7. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    biển người mà toàn thấy xác lính mỹ vs cọng hành [r23)]
  8. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Quân Giải phóng đã mang đi toàn bộ thương binh, tử sĩ, tù binh và chiến lợi phẩm
  9. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Một bác cựu lính VNCH ở khu em từng kể một cách cay đắng, thời ấy trong hàng ngũ lính VNCH thường lưu truyền câu châm ngôn: " Khi sống anh làm lính QG, lúc chết anh làm ma VC ". Giờ thì các bác hiểu số liệu lính QGP bị " tiêu diệt " cao ngất ngưỡng ở đâu ra rồi
  10. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    chả nhẽ lúc thu dọn chiến trường nó đếm số xác trên nằm trên đất đệ tính vào thành tích hay sao:-??:-??:-??

Chia sẻ trang này