1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 28/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KhanhNP

    KhanhNP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0

    Theo 2 dòng bôi đỏ của bác em nghĩ chắc có lẽ ghi nhận nhầm ngày tháng, chứ giặc lái John Harry Yuill bị bắt ngày 21/12/1972 rồi thì lấy đâu ra để bị bắn hạ thêm vào ngày 27/12/1972 nữa.

    Còn ai là người đầu tiên thì bác tham khảo qua 2 bài báo " đính chính" sau :

    http://www.nguoiduatin.vn/anh-hung-pham-tuan-giai-ma-nhung-chuyen-xi-xao-a4042.html

    http://giaoduc.net.vn/giao-duc-quoc...dau-tien-lai-mig21-ban-guc-b52-my-p1/52803.gd
  2. rainbowsix

    rainbowsix Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    8
    Bác nghĩ cái K-13 nó găm vào buồng lái thật à[:D]
  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Theo lô gích Mẽo thì chuyện bác Tuân bắn mấy cái tên lửa tầm nhiệt đó vào đâu không quan trọng bằng việc dàn dựng cho một tên giặc lái bị SAM bắn rơi từ ngày 21 "nằng nặc" xin gặp bác Tuân để được bắn rơi vào ngày 27
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hoàn toàn có thể. Đế quốc Mỹ nổi tiếng gian xảo mà :D
    Cái lão trung tá John Harry Yuill sau này lại xuất hiện trên phim “Tù binh tại Hà Nội - Hilton” của đạo diễn người Pháp Daniel Roussel đã được Đài truyền hình Việt Nam mua bản quyền, và phát sóng lúc 21 giờ 10 ngày 26.12. 2007 trên VTV1. Trong phim lão bảo là máy bay lão bị Sam bắn rơi ngày 22/12. Lão còn kể thêm dấu ấn kinh hoàng nhất với lão trong những ngày tháng đó là đêm 26.12.1972, hàng loạt bom rơi ngay gần trại giam, sợ hãi đến tột độ. “Cách đó mấy ngày thôi chính tôi còn bay trên đó và đã ném bom xuống đây, rồi bị bắn rơi, giam cầm, và có khi đêm nay lại chết do những quả bom đồng đội thả xuống. Đó quả là kỷ niệm khủng khiếp của chiến tranh”- John Harry Yole nhớ lại.
  4. thatvovan

    thatvovan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    107
    Ý em là để cái máy bay bị rơi thì có nhiều nguyên nhân, chứ như mấy chú Mỹ nói phải rụng hết mấy cái động cơ thì máy bay mới bị rơi thì nghe buồn cười quá. Ngày xưa mấy bác dân tộc dùng súng trường bắn rụng được trực thăng thì bác Tuân dùng Mig 21 bắn rụng B52 cũng có gì là quá đáng đâu, dù là sác xuất là nhỏ nhưng không phải là không thể. Mà kể cả là ăn may thì B52 rụng vẫn cứ là B52 rụng đúng không các bác. [:D]
  5. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    WW2 không quân Đức chỉ có rocket ngu mà vẫn hạ được B-29 thì việc 2 quả tên lửa hạ được B-52 có gì là phi lý đâu nhỉ.
  6. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Có ảnh nhà ta treo bọn Pilot lên cột cờ, để hù dọa máy bay địch ko cả nhà (tuy rằng hành động này bị lên án thì phải !)
  7. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Trang web tiếng Anh của wiki về Phạm Tuân cũng có nói về việc Mỹ cho là không có bằng chứng về việc Phạm Tuân bắn rơi B-52.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Pham_Tuan

    Nếu xem kỹ toàn bộ cuộc đời bác Phạm Tuân thì có thể thấy bác này rất may mắn do đó bác bị không ít kẻ dị nghị, dèm pha. Từ lâu trong quân đội khi trà dư tửu hậu người ta hay xầm xì về bác, nhất là cánh PKKQ.
    Chính bác cũng thừa nhận là mình "may mắn" trong vụ "bắn rơi B-52": "Anh hùng thì có gì ghê gớm vì ở Việt Nam ra ngõ là gặp Anh hùng, trong một đại đội không quân cũng có đến gần chục Anh hùng. Còn nếu nhìn tổng thể thì đó là do "số may mắn" vì tôi từ một anh nông dân, vào bộ đội, chiến đấu như bao người lính khác và bỗng một ngày bắn rơi được máy bay, lại đúng là máy bay B52, niềm tự hào bất khả chiến bại của quân đội Mỹ mà khi đó máy bay ta chưa từng tiêu diệt được chúng. Ở vào thời điểm bom đạn ác liệt ấy, tôi cảm thấy sự kiện đó rất đỗi bình thường vì xung quanh người ta còn làm được hơn thế nhiều".

    Rõ ràng việc "bắn rơi B-52" giúp bác từ một phi công không tên tuổi trở thành một vị anh hùng của cả Việt Nam và Liên Xô.
  8. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    hồi trước có đọc cuốn sách phân tích kĩ năng tác chiến như đổ bộ, ném bom, phòng không , tác chiến điện tử..... của cả Vn và Mĩ trong chiến tranh Vn do 1 ông giáo sư TQ viết khá hay, có ghi là lúc đầu khi tiêu diệt B 52 các bác nhà ta chỉ bắn 1 quả , khi máy bay bắt đâu quay đầu ( cái này nhớ ko rõ vì giờ ko pít để cuốn sách đó ở đâu rùi) thì bắn tiếp quả thứ 2, kết quả 1 quả trúng thùng dầu phụ 1 quả trượt, máy bay ném bỏ thùng dầu phụ bay về thái lan, sau này các bác trên rút kinh nghiệm bắn 1 lượt 2 quả, kết quả hạ B 52 tại chổ ( trường hợp của bác tuân)
  9. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Các bác biết tiếng Anh thì nên xem năm clip "In a B-52 bomber over Hanoi" để cảm nhận những gì diễn ra trên một chiếc B-52 có mật danh Lilac 2 đánh phá Hà nội ngày 26/12/1972 (tức ngày 27/12 Việt Nam)

    http://www.youtube.com/watch?v=ozSZ6Kj5-A0

    Trong ngày này (ngày mà bác Phạm Tuân xuất kích) có 2 B-52 Mỹ bị rơi.
    Chiếc B-52D mang bí danh "Ash 01" lết về gần đến Thái Lan lại bị rơi ngay gần đường băng làm tổ lái chết 4 Chiếc còn lại là Ebony 2 rơi ở gần Giáp Nhị, tổ lái 2 chết bốn bị bắt làm tù binh

    Tuesday 26th December 1972 [​IMG]
    USAF
    B-52D
    "Ebony 02" 56‑0674 Aircraft from 96 BW
    449th BW, 307th SW
    Kincheloe AFB, MI; Seymour Johnson AFB, NC
    Utapao, Thailand Linebacker II, day 8 Crashed near Giap Nhi Rail Yard, North Vietnam after being hit by SAM SA-2 http://www.ejection-history.org.uk/aircraft_by_type/B_52_Files/Bob****pit.jpg
    photo - Nancy Morris Ochs [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Captain Robert John Morris Jr.
    (remains returned)
    Pilot
    1st Lt. Duane Paul Vavroch
    POW - Navigator
    Col Michael Harold. La Beau
    POW - Radar Navigator
    1st Lt. Robert Markham Hudson
    POW - Co-Pilot
    SMSgt James Raymond Cook - Gunner
    POW
    Nutter Jerome Wimbrow III
  10. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Ngày hôm sau, tương ứng với ngày bác Thiều xuất kích, Mỹ cũng bị rơi 2 B-52. Chiếc Ash 2 bò được về đất Thái Lan thì hết điều khiển được cả 6 thành viên tổ lái nhẩy dù và được trực thăng Mỹ cứu

    Chiếc mang mật danh Cobalt 01 thì rơi tại Hà nội, 2 chết 4 bị bắt làm tù binh

    28th December 1972 [​IMG]
    USAF
    B-52D
    Call‑sign Cobalt 01 7th BW, 43rd SW
    Mather AFB, CA; March AFB, CA
    Andersen AFB, Guam Shot down over Laos. . Hit by SAM Air strike the Trung Quang
    rail yards near Hanoi. Linebacker II
    Crashed near Trung Quan, North Vietnam
    [​IMG] [​IMG] NR
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Captain Frank D. Lewis
    ejected
    POW
    pilot and aircraft commander
    Captain Samuel B. Cusimano
    ejected
    POW
    co-pilot
    Allen Louis Johnson
    ejected (remains
    returned)
    Electronic Warfare Officer
    Bennie L. Fryer
    (remains
    returned)
    navigator
    Killed by SAM explosion
    Major James C. Condon
    ejected
    POW
    radar navigator
    CMSgt James W. Gough
    ejected
    POW
    gunner


    Chi tiết về những giây phút cuối cùng của Cobalt 01 xin đọc ở đây
    http://www.pownetwork.org/bios/f/f079.htm

    http://www.pownetwork.org/bios/c/c168.htm

    Tóm lại chiến công của bác Tuân và bác Thiều đều không được người Mỹ công nhận. Va mỗ chỉ cung cấp những thông tin phía Mỹ cho các bác nghiên cứu, còn đúng sai như thế nào thì Va mỗ không có bình luận gì [:P]

Chia sẻ trang này