1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 28/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đây là 1 lá truyền đơn QLVNCH rải vào vùng có QGPMN để tuyên truyền (Nguồn imageshack.us)
    Nguồn: Fb
  2. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Bài vở tuyên truyền hạ cấp, làm sao lay chuyển được ý chí của chiến sỹ ta... những thế hệ thanh niên ưu tú không màng danh lợi, hám dục vọng thấp hèn. Cho nên tác dụng "Địch vận" của VNCH ntn đã thôi thúc bộ đội ***** càng quyết tâm chiến đấu đạp bỏ thứ văn hóa xa lạ kia[-X
  3. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    [​IMG]
    William C. Westmoreland Making Toast
    "Nào cùng nâng ly chúc mừng chúng ta đứng vững trên đôi chân của chúng ta...!?"
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    2 kiểu "thư giãn" trong CTVN
    [​IMG]
    Shot Girl, Vietnam War
    A young boy cries over the body of his 12 year old sister shot by U.S. helicopters during the mini-Tet offensive near Y-bridge, Saigon in 1968. | Location: near Y-bridge, Saigon, South Vietnam.

    [​IMG]
    USS Constellation Crew Enjoying Sun
    Original caption:5,000 U.S.S. Constellation aircraft carrier crew members on a Sunday afternoon picnic on board while cruising in the Gulf of Tonkin off the coast of North Vietnam. With air strike operation not scheduled until the following morning, and no underway replenishment scheduled to bring aboard stores, ammunition, or fuel, "Connie" Navymen took the afternoon off, so to speak, and relaxed from the pressures of the long hours and hard work of seven-day-a-week combat operations. The picnic was held on the Constellation's flight deck. The men spent a leisurely afternoon dressed in swim trunks and cutoff dungarees, eating fried chicken and enjoying a talent show. Softballs and footballs sailed across the flight deck instead of aircraft. For them (Constellation's crew) it was a great day and refreshing pause in a war that is certainly no "picnic." Photo shows crew membe
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    Cố gắng của QĐ Mỹ + VNCH bảo vệ dân chúng, xóm làng trong cuộc chiến chống lại CSBV xâm lăng. ..
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    Người dân MNVN không tiếc hy sinh mất mát nhà của, ruộng vườn, làng xóm cho QĐ mỹ + VNCH rãnh tay đẩy lui CS...
    Mậu thân 1968
  4. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    [​IMG]
    Tâm thế chiến đấu cho chính nghĩa, dân tộc...và nụ cười của các anh đã quét sạch bạo tàn trên miền nam yêu dấu. Nhớ lại bức hình nụ cười chiến sĩ thành cổ Quảng Trị
    [​IMG]
    ...chợt thấy đối diện với kẻ thù xâm lược dân tộc Việt Nam luôn tỏa sáng, bất diệt!
  5. BloggerNhanDan

    BloggerNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2012
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0


    những hình này hay quá, chưa bao giờ thấy trong các bảo chiến tranh Việt Nam tại Việt Nam ngày nay =D>=D>=D>
  6. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Bảo tàng cái con khỉ gì gọi là CTNCVN, ôi hài quá, nếu có sẽ là nơi các chính trị gia, du khách QT gần xa và đồng bào ta đến để phỉ nhổ vào trò bịp bợm, lòe bịp lương tri nhân loại của bọn nô vàng. Nội chiến là luận điệu của kẻ bán nước lưu vong, PĐ hầu quy phục và cầu cạnh nước mẹ Hoa Kỳ. Khổ nổi CP Mỹ đâu có đếm xỉa gì đến bọn nô này, thân phận đớn hèn và ....tỏ ra nguy hiểm đói với đất nước chôn rau cắt rốn của mình![-X
  7. nguoihoathu

    nguoihoathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2012
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    21
    Thật ra tụi nó hiểu hết đấy, nhưng là vậy
    Vì hiểu, vì bản chất chó má, lời nói hành động của mình, ngượng quá, tự huyễn hoặc cho đỡ nhục hay là éo biết nhục rồi tỏ vẽ ta đây hiểu biết xem người khác như trẻ con ---> éo thấy nhục ^:)^
    p/s: vâng tới giờ còn nói câu chiến sĩ nhi động là biết, mặc quần cụt, éo có nổi 1 đôi giày hay mũ cối, vk trong tay mà bảo là chiến sĩ, tụi bây là lũ chó má bán nước ,cặn bã éo phải người, đừng tỏ vẻ mình là con người tri thức nữa, suốt đời bị ị trên đầu thôi con ạ, toàn những ********* má tự sướng lẫn nhau :-"
  8. thanhvu19900

    thanhvu19900 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2012
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    81
    Hô Hô. hoan nghên khả năng thủ dâm tinh thần của mấy bác cờ vàng. lập nick clone để tự like, tự cỗ vũ.
    PS: nói chung là trước đến giờ, mình ghét phải nói chữ cờ vàng, mình thích nói "Việt gian bán nước cầu vinh" hơn, nhưng nhờ mấy bác HNGP, PSDB, BLND, nên giờ chỉ cần nói bọn cờ vàng là đủ rồi, đỡ tốn calo. ai cũng hiểu, chỉ cờhó là ko hiểu. có khi nào ta nên thêm mấy cái từ trong từ điển tiếng việt không nhỉ:
    Việt gian: người bán nước, giảo trá, có tội với dân tộc.
    Cờ vàng: xem định nghĩa Việt gian.
  9. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    9
    Đến cái thời mình năm 2000 khi 20 tuổi đầu mà còn chưa biết cầm tay con gái, không biết tán gái như thế nào thì ở cái thời năm 6x, 7x mà bọn nó mang ảnh gái ra dụ bộ đội mới 17, 18 tuổi thì có tác dụng mẹ gì? =))
  10. Meotovuitinh

    Meotovuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chiến tranh là đau thương, đặc biệt chiến tranh nồi da nấu thịt, nhưng giờ trải qua mấy chục năm rồi, vết thương gì cũng đã lành, giờ quốc gia có bao điều phải đấu tranh, phải chiến đấu để sinh tồn, để rồi mấy chục năm sau con cháu người Việt nhìn lại không còn chua xót như chúng ta bây giờ nhìn lại quá khứ. Mình nghĩ các bác cờ vàng, hay cờ đỏ gì nếu có ý thức là người Việt thì đừng vì ai cầm quyền, mà vì người VIệt chung nên bớt đả phá và đừng bới móc quá khứ ra nữa, chẳng nhẽ chưa đủ đau xót sao.

Chia sẻ trang này