1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 28/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    [​IMG]
    "Nội chiến" của bọn ăn mày dĩ vãng là đây. Tranh biếm họa về cuộc chiến VN trên báo NN.
  2. senk

    senk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    [YOUTUBE]lulaNtuzHug[/YOUTUBE]

    Thêm cái bằng chứng Ngẹo nô hầu hạ tận tình 2 quan thầy Phớp Mẽo trước khi bỏ chạy khỏi quê hương , hahaha
  3. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Khổ mấy anh ngẹo già! Đã bẩu là đừng lôi móc lại cái quá khứ thối ấy để rồi càng nói lại càng buồn thêm. Người khôn thì người ta quên nó đi... đằng này ngẹo vẫn hoàn ngẹo.
    Có đấu tranh thì đấu với những cái thối nát hiện tại như tham nhũng, bè phái, cửa quyền, lợi ích nhóm, mua quan bán chức... ấy!
  4. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Nội chiến éo dề mà ông già tao bẩu suốt 10 năm ở Thừa Thiên Huế không có ngày nào là máy bay Mỹ không đánh bom, không ngày nào là không nếm mùi pháo bắn từ căn cứ Carroll.
    Từ năm 1965 đến năm 1970 tuyệt nhiên không thấy thằng nghẹo vàng 3 sọc nào hoạt động ở các điểm cao trên trên vùng đường 9 lẫn Tây Huế cả. Chỉ thấy bọn lông lá xì xồ được trực thăng bốc lên các đỉnh cao dọc các vùng giao tranh trên. Mà chúng nó cũng éo bao giờ dám bén mảng xuống dưới chân điểm cao cả mặc dù ông già tao và đồng đội của ông ở cách bọn lông lá đó có khoảng 5 - 7 trăm mét
    Còn lũ nghẹo vàng chúng mày thì mãi đến năm 1971 mới mò lên thì bị đánh cho chạy vãi cả đái . Về đến tận sào huyệt mà vẫn còn run như mấy con cầy gặp mưa
    Chán chúng mày lắm. Giờ lại giở ra cái trò gắp lửa bỏ tay người. Chỉ được cái giết dân là giỏi, còn đánh nhau thì như mấy con vịt . Đúng là Vịt Ngan Cọng hành
  5. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Hình ảnh can dự và lãnh đạo cuộc "Nội chiến" của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ:
    [​IMG]
    THE AUTOMATED WAR ... The shape of things to come was predicted by General Westmoreland in 1969: " ... enemy forces will be located, tracked and targeted almost instaneously through the use of data links, computer-assisted intelligence evaluation, and automatic fire control. With first round kill probabilities approaching certainty, and with surveillance devices that can continually track the enemy, the need for large forces to fix the opposition physically will be less important."

    [​IMG]
    Westmoreland đến SG thực thi lãnh đạo cuộc nội chiến

    [​IMG]
    Các binh sĩ "quân tình nguyện" của QĐ Mỹ đến VN thay QĐ VNCH tiến hành cuộc nội chiến, CS hết cơ may rồi...

    [​IMG]
    Thắng lợi mỹ mãn của US army ...và lực đẩy dân chúng gia nhập VC.
    CAPTURED SUSPECTS. Anyone who was male and between 15 and 50 was automatically assumed to be Vietcong and treated as such. After the traumatic experience of being arrested and then 'interrogated,' any person released would quickly want to join the Vietcong.

    [-X[-X[-X
    .........
  6. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    tàu tuần tiễu của mẽo(không biết trên này có chưa nữa) em này thiết kế khá dị hợm nhìn cứ như cái bè nổi,xung quanh gắn thép lưới để chống B-40,sau cái ụ pháo đằng trước còn có lỗ châu mai cho súng bộ binh :D
    [​IMG]
  7. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Mấy ông này bị xích cổ kia còn hạnh phúc chán
    Mấy chú lính ********* trên rừng gặp phải bọn thủy quân lục chiến Mỹ, Nghẹo vàng thì số được xích cổ như thế ít lắm
    Đáng lẽ nếu như bị bắt mà không bị mổ bụng moi gan hay tra tấn dã man thì mấy chú lính ********* cũng chỉ bắn lấy lệ rồi đầu hàng ngay
    Đằng này mấy chú quay lại tìm đồng đội bị bắt toàn thấy vứt lơ chơ không toàn thây nên cứ gặp Mỹ và nghẹo vàng là các chú ấy bắn kịch liệt chết còn sướng hơn nên tự nhiên được cho là dũng cảm.
    Cái lũ ngợm giả người trên chiến trường B5 thuộc quân lực Vịt Ngan Cọng Hành với bọn Mũi lõ còn ác hơn cả loài cầm thú.
  8. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Tàn cuộc giao tranh tính thiện, lương tri của con người dù đối nhau chiến tuyến vẫn còn coi nhau là đồng loại
    [​IMG]
    WOUNDED VIETCONG ... GI's often show a compassion for the enemy that springs from admiration of their dedication and bravery. This VC had a three-day-old stomach wound. He'd picked up his intestines and put them in an enamel cooking bowl (borrowed from a surprised farmer's wife) and strapped it around his middle. As he was being carried to the headquarters company for interrogation, he indicated he was thirsty. "OK, him VC, him drink dirty water," said the Vietnamese interpreter, pointing to the brown paddy-field. With real anger a GI told him to keep quiet, then mumbled, "Any soldier who can fight for three days with his insides out can drink from my canteen any time!"
    Người lính ********* này bị thương thủng bụng đã 3 ngày. Anh ta bọc ruột lại và đặt vào bát và dùng dây buộc chặt lại để tiếp tục chiến đấu. Khi anh ta được đưa lên cáng để chở đi thẩm vấn, anh ta ra dấu hiệu mình khát nước. Người phiên dịch người Việt nói: "OK, hắn là *********, cho hắn uống nước bẩn," và chỉ tay ra ruộng. Một người lính Mỹ nổi nóng quát anh ta câm miệng và nói "Bất kỳ người lính nào có thể chiến đấu trong 3 ngày với vết thương thủng bụng, đều có thể uống nước của tôi!"
    Một phần câu trả lời cho người Mỹ vì sao hộ thất bại...
  9. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Ai bảo chú Sam chỉ đem súng đạn và giết chóc đến VN...nào cùng nhau lên thiên đàng cực lạc...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [:D][:D][:D]
  10. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    [​IMG]

    Loại này hay gọi là tuần giang đĩnh ngoài súng máy còn trang bị súng phun lửa, quân Mỹ với VNCH hay dùng để bắn và đốt các bãi dừa nước ven sông để lùng du kích. Sau 1975 không còn mấy loại này nữa, giờ mà còn mấy chiếc này lấy đi hù đám cát tặc cũng hay.

Chia sẻ trang này