1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 28/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]
  2. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Cái bộ ảnh này ngày xưa tôi hay lấy làm mẫu để vẽ trang trí báo tường của trường!
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    [​IMG]

    Tổng đài từ thạch 100 số
    Mã số01031010004-126/K1-83Chủ sở hữuBẢO TÀNG BƯU ĐIỆNNguồn gốcViệt NamSố lượng1 (một)Thời gian đăng ký05/09/2003Hội đồng giám định
    Ngày giám địnhBan Thi đua Truyền thống - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
    05/09/2003Niên đạiThời kỳ kháng chiến chống MỹDanh mục hiện vậtHiện vậtTên chất liệu, màu sắc chínhKim loạiKích thước, trọng lượngDài: 83 cm; rộng: 60 cm; cao: 1300 cmTình trạng hiện vật
    Dấu tích đặc biệtCũNơi sưu tầmBưu điện tỉnh Quảng NinhThời gian sưu tầm05/02/2003Người giao hiện vậtĐinh Văn TuếNgười nhận hiện vậtLê Học MinhNơi lưu trữ hiện tạiBảo tàng Bưu điệnChế độ bảo mậtPhổ biến

    Tổng đài từ thạch 100 số (Việt Nam sản xuất) do đồng chí Vi Thị Mến và Nguyễn Thu Thủy, điện thoại viên Bưu điện Bãi Cháy – Quảng Ninh phục vụ liên lạc cho quân dân Quảng Ninh đánh bại trận khiêu chiến bằng không quân của Mỹ ngày 5/8/1964.
    Tổng đài từ thạch 100 số (Việt Nam sản xuất) do đồng chí Vi Thị Mến và Nguyễn Thu Thủy, điện thoại viên Bưu điện Bãi Cháy – Quảng Ninh phục vụ liên lạc cho quân dân Quảng Ninh đánh trả máy bay Mỹ ngày 5/8/1964.

    Trước âm của Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, tháng 6/1964, Bộ chính trị TW Đảng ra chỉ thị về công tác phòng không, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chấp hành chỉ thị của Bộ chính trị, Tổng cục Bưu điện đã chuẩn bị kế hoạch đảm bảo TTLL, sẵn sàng chiến đấu. Các tỉnh được bổ sung và lắp đặt thêm máy móc thiết bị để có thể hoạt động trong trường hợp có chiến tranh lớn xảy ra.

    Ngày 5/8/1964, sau hàng loạt hành động khiêu khích, phá hoại có hệ thống, đế quốc Mỹ chính thức dùng không quân đánh phá miền Bắc, mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân quy mô lớn, chúng cho máy bay đánh phá Hòn Gai, Bãi Cháy (Quảng Ninh), Lạch Trường (Thanh Hóa), Vinh, Cửa Hội (Nghệ An), sông Gianh (Quảng Bình).

    Tại Quảng Bình hàng loạt máy bay Mỹ ném bom xuống các nhà máy, hầm mỏ, cầu phà… Mặc cho bom đạn cán bộ nhân viên Bưu điện mưu trí dũng cảm, bám tổng đài, bám đường dây quyết tâm giữ vững liên lạc phục vụ tốt cho các đơn vị hải quân, bộ đội phòng không và các lực lượng vũ trang địa phương đánh trả máy bay địch, đánh bật ngay từ đầu đợt tập kích ồ ạt bất ngờ của không quân Mỹ.

    Tại tổng đài Bưu điện Bãi Cháy, đồng chí Vi Thị Mến (người dân tộc Tày quê ở huyện Ôn Châu – Lạng Sơn) trực bên tổng đài và đồng chí Nguyễn Thu Thủy tiếp dây. Cả 2 đều là thực tập sinh ở Bưu điện Bãi Cháy. Trong ca trực từ 11h30-17h ngày 5/8/1964, hai đồng chí đã dũng cảm bình tĩnh tiếp dây nối thông liên lạc phục vụ chiến đấu dưới làn bom đạn của máy bay Mỹ trong khi mới vào nghề được 3 tháng. Hai nữ đoàn viên đã phục vụ chiến đấu 45 phút căng thẳng liên tục góp phần vào thắng lợi chung của quân và dân Quảng Ninh, 8 máy bay bị bắn rơi, 3 chiếc bị thương, 1 phi công bị bắt sống.
    Với thành tích trên đồng chí Vi Thị Mến điện thoại viên Bưu điện Bãi Cháy đã được Hồ Chủ Tịch tặng Huy hiệu của Người, Ban thư ký công đoàn tặng bằng khen.

    Bài 6: Âm vang chiến thắng trận đầu 5-8-1964
    Cập nhật lúc 04:11, Chủ Nhật, 09/06/2013 (GMT+7)
    Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, một trong những sự kiện đã trở thành mốc son chói lọi, thể hiện tinh thần “Quyết đánh -Quyết thắng” của dân tộc ta, có Chiến thắng trận đầu 5-8-1964. Đây là một chiến thắng hết sức quan trọng, bởi như Bác Hồ đã nói tại Lễ mừng công ở Thủ đô Hà Nội sau đó 2 ngày, ngày 7-8-1964: “Trong trận này, chúng ta đã cho Đế quốc Mỹ một bài học đích đáng; đồng thời chúng ta đã thấy rõ hơn những ưu điểm và nhược điểm của ta…”.
    [​IMG]Khẩu đội pháo cao xạ đóng trên đồi cao ở thị xã Hồng Gai đã bắn rơi máy bay Mỹ trong trận đầu 5-8-1964. (Ảnh Tư liệu tại Bảo tàng Quân đội Nhân dân Việt Nam).Với cả nước là như vậy, với Quảng Ninh, Chiến thắng trận đầu 5-8 càng có một ý nghĩa đặc biệt hơn! Tỉnh mới Quảng Ninh vừa thành lập chưa được bao lâu, chính quyền, cơ quan, đoàn thể v.v. đang trong giai đoạn củng cố ổn định về mặt tổ chức để triển khai nhiệm vụ công tác thì đã phải đối mặt với cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ, mà trận chiến 5-8-1964 là thử thách đầu tiên. Trong trận chiến này, lực lượng dân quân, tự vệ ở thị xã Hồng Gai nói riêng, Quảng Ninh nói chung, đã “nhập cuộc” rất nhanh, phối hợp với các đơn vị bộ đội hải quân, pháo cao xạ v.v. đánh trả máy bay Mỹ và đã lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc, cả trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, cả trong bảo vệ nhà máy, hầm mỏ, xí nghiệp v.v. cũng như trong việc đảm bảo an toàn, tránh thương vong cho người dân…
    Nhiều tấm gương dũng cảm đã xuất hiện ngay trong trận đầu này, như Trung đội phó súng máy cao xạ 14,5mm Trương Thanh Luyện, tự vệ Nguyễn Văn Bút của phố Bạch Đằng (thị xã Hồng Gai), Kíp trưởng Trần Xuân Tuấn của Nhà máy điện Cột 5, nhân viên bưu điện Hồng Gai Nguyễn Thị Thu Thuỷ và Vi Thị Mến v.v. và rất nhiều những tấm gương khác nữa. Tất cả cho thấy mặc dù đây là trận “thử lửa” đầu tiên, nhưng quân, dân Quảng Ninh không hề bị bất ngờ mà rất tự tin, sẵn sàng đánh trả kẻ thù xâm lược. Nhà báo Công Vượng, nguyên phóng viên Báo Quảng Ninh, người đã trực tiếp tham gia tác nghiệp trong trận đầu 5-8-1964 và là tác giả bức ảnh nổi tiếng chụp tên giặc lái Everett bị bắn rơi trên Vịnh Hạ Long trong trận chiến này, hồi tưởng: “- Chính bản thân tôi cũng không ngờ trong cuộc chiến đấu đầu tiên với hàng chục máy bay của Mỹ mà không một ai sợ hãi cả; cái đó làm cho khí thế chiến đấu càng ngày càng hăng lên. Là một phóng viên, tiếp xúc với mọi người, tôi thấy được một tinh thần rất lạc quan. Nhân dân ta vừa hăng hái chiến đấu mà vẫn đảm bảo sản xuất. Điều này đã trở thành truyền thống của Vùng Mỏ nói riêng và Việt Nam nói chung…”.

    Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người đã có mặt tại Hồng Gai ngày 5-8-1964, sau 30 năm, năm 1994, khi nhớ lại sự kiện này, đã viết: “Tôi đã tận mắt chứng kiến trận chiến đấu oanh liệt của các đơn vị pháo cao xạ, tàu hải quân, dân quân, tự vệ, công an vũ trang và nhân dân Hồng Gai chiều ngày 5-8-1964 giáng trả không quân Mỹ đến gây tội ác tại đây. Ba máy bay phản lực bị bắn rơi. Một giặc lái Mỹ bị bắt sống. Đó là chiến công tuyệt vời của quân và dân Quảng Ninh, là kết quả 10 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, là biểu hiện tính ưu việt của chế độ XHCN do Đảng và Bác Hồ vạch đường chỉ lối, là sự mở đầu cho những thành tựu to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Quảng Ninh…”.

    Trong giai đoạn hiện nay, âm vang của Chiến thắng trận đầu 5-8-1964 nhắc nhở chúng ta về lòng tự hào dân tộc, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của cách mạng, không ngại khó khăn gian khổ, luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững vùng trời, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.



    http://baotang.vnpt.vn/tabid/113/Artifact/159/language/vi-VN/Default.gvh
    http://baoquangninh.com.vn/chinh-tr...m-vang-chien-thang-tran-dau-5-8-1964-2198257/

    Em xin post bài này, để tôn vinh bà ngoại em :) là bà Nguyễn Thu Thủy (hiện ảnh của bà và bà Mến được đặt tại bảo tàng bưu chính viễn thông Hà Nội) sau năm 1975 bà em theo ông ngoại vào Miền Trung sinh sống tới nay :)

    Cũng xin được bổ sung, tuy bà em đã góp phần trong trận đánh năm 1964 này và những lần đảm bảo tín hiệu liên lạc khác dưới làn bom đạn, nhưng vì gia đình ngoại em có ông cố ngoại vốn là thành phần cựu địa chủ tuy sau năm 1954 cũng ở lại miền bắc cống hiến cho chủ nghĩa xã hội, nên sau này bà em không được vào đảng cũng như công nhận một vài thành quả trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ :(. Dù sao cũng là một thời đã qua đấu tranh tư tưởng ý thức hệ, không tránh khỏi những xung khắc về quan điểm.
  4. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    [​IMG]
    Đi nào, theo chánh nghĩa VNCH nào....phía trước có sông đấy... người anh em vào tạm bao bố này để mò tôm nhé!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    Thiên đường nghỉ dưỡng cao cấp Phú Quốc chắc chắn sẽ đón nhận những người anh em V+ này...một ân huệ cao cả của chánh nghĩa quốc gia VNCH
  5. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    em cũng xin góp vài tấm :D
    [​IMG]
    ảnh màu :D những gì dân chủ mẽo đưa đến VN
    [​IMG]
    bản chất ác độc của cha ông thời buôn nô lệ vẫn còn :(
    [​IMG]
  6. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    WTF vũ khí mới @-) nút sửa bài biến đâu nhỉ :((
    [​IMG]
  7. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    mới tìm thấy quyển sách này ở khu dân sinh trong thành hồ. :-bd
    sách được in năm 1973 tại Sài Gòn =D>

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    (còn tiếp) :-"
  8. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Ồ sin nhăn răng chú cứ nhai mãi cái điệp khúc giẻ rách lằn ranh quốc cộng, bôi nhọ đất nước, xuyên tạc chế độ một cách lạc điệu, lạc lõng, lạc lối, lạc loài...lạc vào tận cõi ác phi nhân, và có ích gì chăng? hay là chỉ gợi cho người ta về những vong hồn quỷ ám của lũ vong quốc nhà chú? Chánh nghĩa quốc gia VNCH của chú đã nhăn răng 38 năm chưa siêu thoát nên những vong hồn phiêu dạt tứ cố vô thân như chú cảm thấy bức bối, nhục nhã vì thân phận tay sai bị chủ nhân ông bỏ rơi và lịch sử dân tộc nghiền nát, phải thế không!
    Cha đẻ và cũng là quan thầy Mỹ dựng nên chánh thể VNCH tốt đẹp của chú đã hối tiếc biết bao về việc làm vô nghĩa nhất của họ là quy nạp MNVN vào thế giới tự do thuộc địa kiểu mới nên sáng tạo ra hiểm họa làn sóng đỏ đang tràn xuống phía nam nên vội vã nhảy vào dựng nên chính quyền tay sai ở MNVN, con rối của họ. Việc làm đó rất thuận lợi và được sự đón tiếp hồ hỡi của cha ông nhà chú vốn sẵn gen bán nước di truyền. Lịch sử đã chứng minh thực thể tay sai bán nước VNCH và bản chất phi dân tộc của nó đã bị sức mạnh của chính nghĩa, lương tri dân tộc Việt Nam và thế giới tiễn về địa ngục để chịu tội. Vì lẽ đó dù đã chết nhưng linh hồn của quỷ dữ vẫn không được siêu thoát do khó lòng mà gột hết những lỗi lầm đã gây ra cho dân tộc mình cho hòa bình và tiến bộ nhân loại.
    osin trích dẫn tác phẩm tuyên truyền văn nô của VNCH dưới ngòi bút phản đồ vô trí, giả nhân giả nghĩa, mỵ dân của cái gọi là "chánh nghĩa quốc gia - thế giới tự do" đã cho thấy bản chất phi dân tộc, phản dân tộc của thực thể cam tâm là tay sai cho ngoại bang vô điều kiện.
    [​IMG]
    Ồ té ra nhân dân Mỹ đâu có biết lá cờ vàng ba que xỏ lá là cái thứ gì?
    Nếu còn chút lòng tự trọng dân tộc, chút lương thiện còn sót lại (nếu có) osin nhăn răng nên ghé qua những trang viết hùng hồn, chính trực khó lòng phản bác từ bậc trí thức nhân cách Việt Nam điển hình ở Hoa Kỳ:
    http://sachhiem.net/PagingTCNsub.inc.php
    Nếu ôsin phản biện thành công luận lý uyên bác, chân xác của giáo sư khả kính này thì tôi xin miễn bình luận và tôn trọng hoàn toàn những post trơ tráo, vô lương của ông như những gì đã thể hiện bấy lâu!
  9. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.662
    Đã được thích:
    1.091
    Mấy bác post hình cho anh em coi để cùng ôn cố tri tân thôi. Cái gì đã qua thì hãy cho qua, khích bác làm tổn thương nhau để làm gì. Cái chính là cùng nhìn tới tương lai tốt đẹp hơn.
    [r2)]
  10. vinataba2309

    vinataba2309 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    67
    Osinnhandan; ad dạo này tăng gia nuôi thêm lợn với chó nửa à. Nếu nuôi thì đề nghị làm chuồng nhốt lại nhé, để sổng chạy sủa linh tinh khéo gặp chó dại thì chết.

Chia sẻ trang này