1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

♥☺♥...Mênh mông Mường Lát - Bát ngát đường tre...♥☺♥

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi embetiti2, 29/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mình thích cái ảnh này.
    Bởi vì từ cái cọn nước số 3 đến số 6 từ bên phải qua trái, kích thước cọn nước cứ to dần đều lên, bên 1 dòng nước lặng lẽ chảy về xuôi. Nó gợi lên những suy tư về vòng quay của những bánh xe lịch sử.

    Nếu Kid sửa lại bố cục, chọn vị trí đứng chụp lệch về bên phải chừng 200 mét, và đứng thấp hơn khoảng 5 mét ( đứng là đứng sát bờ suối bên tả ngạn), cắt bỏ 2 cái cọn nước số 1 và 2, và lấy 1 chút hình ảnh dòng suối gợn chảy, thì chúng ta sẽ có 1 bức ảnh có tính triết lý cao.
  2. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Ối dạ, quả thật là em rất hứng thú với những guồng quay này, dọc nhánh sông đó còn rất nhiều guồng quay, rất đẹp và thơ mộng, nhưng để xuống tận nơi những guồng quay đó thì khá tốn time, mà em thì dừng lại khá lâu ở cái guồng quay trước rùi nên những cái sau em chỉ dám cưỡi ngựa xem hoa thôi cho kịp hành trình anh ạ, lần sau nếu còn quay lại đây, nhất định sẽ dừng lại lâu hơn ở những guồng nước này [r2)]
  3. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Em biết là đại ka sẽ chém em nên em hầu như không viết mấy, chỉ fọt ảnh thôi ạ :))

    Đại ka còn nhớ cái đoạn đường tre tròn tròn mà đại ka up ở mấy trang đầu không, trước khi đến đoạn đó có 1 cái bản nhỏ nhỏ đúng không, mấy ông làm đường đã fá xong mấy trăm mét qua cái bản đấy rồi đấy. Nhưng bây giờ xem lại ảnh xong thì em thấy là đoạn đường tre này hầu như dân rất ít đi, thế nên, tốc độ làm đường chắc cũng sẽ không cần thiết fải nhanh, và vì thế, đường tre chí ít cũng vần còn tồn tại kha khá time nữa :)>-
  4. Nuli84

    Nuli84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Sao bảo ko đi nhanh nó phá hết?? Đang định tối nay đi :-w
  5. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5

    Đường tre nó dài mà em, đúng như giang hồ đồn đại đấy, khoảng vài chục kilomet, nhưng đoạn đường tre đẹp nhất chỉ khoảng vài kilomet thôi, và đoạn đường đó đang bị san lấp gần đến rùi em ạ, nhưng mà máu thì cứ chiến luôn đi, sao fải nghĩ :)>-
  6. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    Hoa mua, cùng họ với sim nhưng quả nó ko ăn đc như sim.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đẹp quá, nhìn thấy nó chắc nhỡ ngàng và thích thú lắm nhỉ.
  7. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Cám ơn nàng, cái tên nghe không đẹp lắm nhỉ [:D]

    Thích lắm, nhất là xuống nhìn tận mắt sờ tận tay, ngỡ ngàng đến ko muốn cất bước :)
  8. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Cái series con quay nưóc, anh chụp ở đoạn nào thế ạ
  9. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Anh không nghiên cứu bản đồ nên ko rõ địa danh, nhưng xem lại ảnh thì thấy chỗ đó cách Mường Lát 65km, đi từ hướng Quan Hóa đấy em [r32)]
  10. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Đã là cái gì :-"

    [​IMG]

Chia sẻ trang này